🔥 SAGA 1 — ARC 3
CHƯƠNG 11: CHẠY!
BẮC CỰC — KHU VỰC CHIẾN TRƯỜNG
Sinh vật khổng lồ đứng giữa vùng băng tuyết.
Những hắc tuyến sau lưng nó đột nhiên co lại.
VÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ—
Một nguồn năng lượng khổng lồ tập trung sau lưng.
Rồi—
ẦM!
Một đôi cánh khổng lồ mọc ra.
Không giống cánh của bất kỳ loài sinh vật nào.
Những đường hắc tuyến đan xen tạo thành một cấu trúc méo mó.
Sinh vật gầm lên.
GRAAAAAAAAAAAAAAAH!
Nó vỗ cánh.
ẦM!
Một cơn bão tuyết khủng khiếp quét qua toàn bộ khu vực.
Sukuna đưa tay che mặt.
Kars cắm chân xuống băng.
Một giây sau—
Sinh vật khổng lồ bay lên.
Nó lao thẳng lên bầu trời.
Càng lúc càng cao.
Rồi...
Biến mất trong màn mây.
Sukuna nhìn theo.
Một khoảng im lặng.
Sukuna:
“...”
Kars:
“Nó bỏ đi sao?”
Sukuna nhìn về hướng sinh vật biến mất.
Sukuna:
“Chán thật.”
Kars quay sang.
Kars:
“Chán?”
Sukuna:
“Ta còn chưa kịp tận hưởng.”
Kars:
“Ngươi quả là một kẻ kỳ lạ.”
Sukuna quay người.
Sukuna:
“Đi thôi.”
Kars:
“Đi đâu?”
Sukuna chỉ về phía xa.
Nơi chiếc máy bay đã rơi.
Sukuna:
“Đến gặp những vị khách mới.”
Kars nhìn về hướng đó.
Sau đó bước theo.
ĐIỂM RƠI MÁY BAY
Mọi người đang nhanh chóng thu dọn những vật dụng còn sót lại.
Mei Mei kiểm tra bản đồ.
Bucciarati đang cùng nhóm của mình kiểm tra trang bị.
Giorno đứng bên cạnh.
Jotaro quan sát xung quanh.
Gojo nhìn về phía chân trời.
Đột nhiên—
Joseph đứng khựng lại.
Sắc mặt ông thay đổi.
Joseph:
“...”
Jotaro:
“Ông già?”
Joseph nhìn về phía xa.
Hai bóng người đang tiến đến.
Một người có vẻ đẹp gần như hoàn hảo.
Một gã cao lớn với bốn cánh tay.
Joseph nhận ra ngay.
Joseph:
“... Kars.”
Kars cũng nhìn thấy ông.
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Kars:
“Joseph Joestar!”
Joseph quay phắt lại.
Joseph:
“Không ổn rồi.”
Mista:
“Có chuyện gì?”
Joseph chỉ về phía xa.
Joseph:
“NIGERUNDAYO!”
Mọi người:
“...”
Joseph hét lớn hơn.
Joseph:
“MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI! Ở LẠI LÀ MẤT XÁC ĐẤY!”
Narancia:
“CÁI GÌ?!”
Fugo:
“LẠI CHẠY NỮA À?!”
Joseph:
“MAU LÊN!”
Kars bắt đầu bước nhanh hơn.
Sukuna thì nhìn cả nhóm.
Sau đó...
Ánh mắt hắn dừng lại ở Gojo.
Gojo cũng nhìn hắn.
Cả hai im lặng.
Sukuna nhếch miệng.
Sukuna:
“Ngươi.”
Gojo:
“Ta?”
Sukuna:
“Ta đã cảm nhận được ngươi trên máy bay.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Vậy à?”
Sukuna:
“Ngươi mạnh đấy.”
Gojo:
“Ta biết.”
Sukuna cười.
Sukuna:
“Muốn tái đấu?”
Gojo:
“Không”
Gojo bước lên.
Gojo:
"Nhưng nếu ngươi muốn!"
Sukuna nhìn Gojo.
Một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt hắn.
Sukuna:
“Vậy thì chứng minh đi.”
GOJO VS SUKUNA
Sukuna lao lên.
VỤT!
Một cú đấm khủng khiếp lao thẳng vào Gojo.
Nhưng—
Nắm đấm dừng lại.
Cách mặt Gojo một khoảng rất nhỏ.
Vô Hạ Hạn.
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Không chạm được đâu.”
Sukuna nhíu mày.
Hắn tung cú đấm thứ hai.
ẦM!
Vẫn không thể chạm vào Gojo.
Sukuna lập tức tung liên tiếp những cú đánh.
ẦM! ẦM! ẦM!
Nhưng tất cả đều bị chặn lại giữa khoảng không.
Gojo:
“Để ta đoán.”
Sukuna nhìn anh.
Gojo:
“Ngươi sẽ không xuyên qua được nếu không có mahoraga? "
Sukuna:
“...”
Gojo:
“Đúng không?”
Sukuna lùi lại.
Gojo lập tức đưa tay lên.
Gojo:
“Cứ đến lượt ta nhé.”
Một luồng năng lượng khổng lồ tập trung.
Gojo:
“Cursed Technique Lapse...”
Sukuna lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Sukuna:
“...”
Gojo:
“Blue.”
ẦM!
Một lực hút khủng khiếp kéo Sukuna về phía Gojo.
Sukuna bị kéo mạnh.
Hắn lập tức dùng những sợi hắc tuyến còn sót lại từ sinh vật trước đó để bám vào mặt băng.
RẦM!
Nhưng vẫn bị kéo đi.
Sukuna nghiến răng.
Hắn chém đứt những sợi hắc tuyến.
Sau đó dùng toàn bộ sức mạnh để thoát khỏi vùng ảnh hưởng.
VỤT!
Sukuna lùi ra xa.
Gojo nhìn hắn.
Gojo:
“hứ”
Sukuna:
“...”
Gojo:
“Ngươi vẫn không tệ.”
Sukuna cười.
Sukuna:
“Ngươi nghĩ ta sẽ thua chỉ vì không thể chạm vào ngươi sao?”
Gojo:
“nah.”
Sukuna:
“Vậy thì tốt.”
Gojo:
“Ta nghĩ ngươi sẽ bỏ chạy.”
Sukuna:
“...”
Gojo:
“À.”
Gojo nghiêng đầu.
Gojo:
“Ta nói đúng à?”
Sukuna nhìn Gojo.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.
Sukuna:
“Ta sẽ nhớ ngươi.”
Gojo:
“Ta không nghĩ đó là lời khen đâu?”
Sukuna lập tức quay người.
VỤT!
Hắn lao về phía xa.
Gojo nhìn theo.
Gojo:
“ể”
Gojo:
"Hèn quá, sao hắn cắt đôi mình được nhỉ?"
JOTARO VS KARS
Kars lao thẳng về phía Joseph.
Kars:
“JOSEPH JOESTAR!”
Joseph:
“Ồ không.”
Jotaro bước lên trước.
Jotaro:
“Ông già.”
Joseph:
“Jotaro?”
Jotaro:
“Lùi lại.”
Joseph:
“Được.”
Joseph lập tức chạy.
Joseph:
“NIGERUNDAYO!”
Kars lao tới.
Jotaro đứng yên.
Kars:
“Ngươi là ai?”
Jotaro kéo mũ xuống.
Jotaro:
“Jotaro Kujo.”
Kars:
“Ta không quan tâm.”
Jotaro:
“Vậy thì càng tốt.”
Kars đấm tới.
Jotaro nhìn thẳng vào hắn.
Jotaro:
“Star Platinum...”
Kars:
“...”
Jotaro:
“THE WORLD!”
THỜI GIAN DỪNG LẠI
Mọi thứ im lặng.
Tuyết đứng giữa không trung.
Kars bất động.
Jotaro bước đến trước mặt hắn.
Jotaro:
“Yare yare daze.”
Star Platinum xuất hiện.
Jotaro:
“ORA!”
ẦM!
Một cú đấm.
ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA!
Kars bị đánh văng đi.
Thời gian tiếp tục.
ẦM!
Kars bay xuyên qua một khối băng lớn.
Jotaro hạ tay xuống.
Joseph nhìn cảnh tượng.
Joseph:
“Đúng là cháu ta.”
Kars từ trong đống băng đứng dậy.
Ánh mắt hắn lạnh đi.
Kars:
“...”
Mista lập tức rút súng.
Mista:
“Đến lượt ta!”
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Những viên đạn lao về phía Kars.
Kars lập tức né tránh.
Nhưng—
Sex Pistols!
Những viên đạn đổi hướng giữa không trung.
Mista:
“Đừng nghĩ chỉ vì ngươi mạnh mà có thể né được tất cả!”
Một viên đạn bay vòng.
Kars nghiêng đầu.
Viên đạn sượt qua mặt.
Một vết xước xuất hiện.
Kars chạm lên má.
Nhìn máu trên ngón tay.
Cả nhóm im lặng.
Kars nhìn Mista.
Kars:
“...”
Mista nuốt nước bọt.
Mista:
“Ờ...”
Kars bước về phía hắn.
Mista:
“... Chơi ngu rồi.”
Jotaro bước lên.
Jotaro:
“Yare yare...”
Mista:
“Cảm ơn vì đã xác nhận.”
Kars lao tới.
VỤT!
Jotaro triệu hồi Star Platinum.
Jotaro:
“ORA!”
Kars chặn cú đấm.
ẦM!
Hai bên va chạm.
Mặt băng dưới chân nứt ra.
Kars nhìn Jotaro.
Kars:
“Ngươi mạnh hơn ta tưởng.”
Jotaro:
“Ta nghe câu đó nhiều rồi.”
Kars:
“Nhưng ngươi vẫn sẽ chết thôi!”
Jotaro:
“Chưa đến lúc đó đâu!”
Kars:
“HỪ!”
Jotaro nhìn hắn.
Jotaro:
“Ngươi sẽ là người thua.”
Ở phía xa...
Gojo đang nhìn trận chiến.
Giorno nhìn về hướng Sukuna bỏ đi.
Johan nhìn Kars.
Còn Joseph...
Đang tiếp tục chạy.
Joseph:
“NIGERUNDAYO!”
Mista hét lên:
Mista:
“ÔNG GIÀ! ÔNG ĐỊNH CHẠY ĐẾN BAO GIỜ VẬY?!”
Joseph vừa chạy vừa hét:
Joseph:
“ĐẾN KHI TA CHẮC CHẮN MÌNH KHÔNG CHẾT!”
— HẾT CHƯƠNG 11 —