🔥 SAGA 1 — ARC 2
CHƯƠNG 10: ĐỐI MẶT
---
BẮC CỰC — KHU VỰC THIÊN THẠCH
Sukuna bước về phía đám khói đang bốc lên từ nơi chiếc máy bay rơi xuống.
Kars cũng chuẩn bị đi theo.
Nhưng ngay lúc đó—
VỤT!
Một sợi hắc tuyến từ phía sau sinh vật khổng lồ phóng ra.
Nó quấn lấy chân Sukuna.
Sukuna:
“...”
Sợi hắc tuyến lập tức kéo mạnh.
ẦM!
Sukuna bị kéo ngược trở lại.
Kars lập tức quay đầu.
Kars:
“Xem ra nó không muốn chúng ta rời đi.”
Sukuna nhìn sợi hắc tuyến quấn quanh chân mình.
Sau đó hắn cười.
Sukuna:
“Vậy thì giết nó trước.”
Kars nhìn lên sinh vật khổng lồ.
Kars:
“Cuối cùng ngươi cũng có một quyết định hợp lý.”
Sukuna xé đứt sợi hắc tuyến.
XOẸT!
Ngay lập tức—
Kars lao lên.
Cơ thể hắn biến mất khỏi tầm mắt.
VỤT!
Một cú đấm khủng khiếp lao thẳng vào sinh vật.
ẦM!!!!
Sinh vật bị đánh lệch sang một bên.
Nhưng nó lập tức phản công.
Hàng chục hắc tuyến phóng ra.
VÙ VÙ VÙ VÙ!
Sukuna nhảy lên không trung.
Sukuna:
“Cắt.”
XẸT! XẸT! XẸT!
Các đường chém vô hình xé toạc những hắc tuyến đang lao tới.
Kars lao xuyên qua đám hắc tuyến.
Hắn đấm thẳng vào cơ thể sinh vật.
ẦM!!!
Sinh vật gầm lên.
GRAAAAAAAAAAAAH!!!
Những quả cầu bóng tối bắt đầu tụ lại quanh cơ thể nó.
Sukuna nhìn thấy.
Sukuna:
“Lại trò đó.”
Kars lập tức nhận ra nguy hiểm.
Kars:
“Tránh ra!”
Những quả cầu đồng loạt bắn xuống.
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Cả vùng băng tuyết bị san phẳng.
ĐIỂM RƠI MÁY BAY
Một đống sắt vụn nằm giữa vùng tuyết.
Khói đen bốc lên.
Một cánh cửa máy bay bị bật tung.
Narancia:
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Narancia kéo một người ra khỏi đống đổ nát.
Narancia:
“Cố lên! Tôi kéo được anh ra rồi!”
Mista nằm dưới tuyết.
Mista:
“...”
Narancia:
“Mista?”
Mista mở mắt.
Mista:
“Tôi còn sống à!?”
Narancia:
“Ừ!”
Mista nhìn xung quanh.
Sau đó nhìn Joseph.
Joseph đang đứng gần buồng lái.
Mista lập tức nổi giận.
Mista:
“ÔNG GIÀ!”
Joseph quay lại.
Joseph:
“ Lại có chuyện gì?”
Mista chỉ vào đống đổ nát.
Mista:
“May mắn là lần thứ năm!”
Joseph:
“...”
Mista:
“Nếu là lần thứ tư thì chắc chúng ta nát xác rồi!!”
Joseph:
“Ta không nghĩ đó là cách hoạt động của may mắn.”
Mista:
“Ông còn dám nói!”
Joseph:
“Ít nhất lần này chúng ta còn sống.”
Mista:
“ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỘT CHUYẾN BAY!!!!”
Jotaro bước ra khỏi đống đổ nát.
Trên người phủ đầy tuyết.
Anh nhìn xung quanh.
Jotaro:
“Chúng ta đáp xuống đâu rồi?”
Mei Mei mở thiết bị định vị.
Cô kiểm tra bản đồ.
Mei Mei:
“Để xem nào...”
Cô nhìn vị trí hiện tại.
Mei Mei:
“Có vẻ căn cứ C-0 ở gần đây.”
Jotaro:
“C-0?”
Mei Mei:
“Một căn cứ cũ.”
Joseph:
“Còn hoạt động không?”
Mei Mei:
“Không chắc.”
Josuke nhìn về phía xa.
Josuke:
“Khoan đã!”
Mọi người quay lại.
Josuke chỉ về phía đường chân trời.
Ở xa...
Những vụ nổ liên tiếp vang lên.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Gojo nhìn về hướng đó.
Gojo:
“Đằng kia có giao tranh kìa.”
Yuta nhìn theo.
Yuta:
“Là Kars và Sukuna sao?”
Gojo:
“Có vẻ vậy.”
Yoriichi nhìn những vụ nổ.
Ông quan sát rất lâu.
Yoriichi:
“Tạm thời ta không nên giao chiến.”
Mọi người nhìn ông.
Yoriichi:
“Trước hết phải đưa phi hành đoàn về căn cứ.”
Jotaro:
“Đồng ý.”
Gojo:
“Nhưng nếu thứ đó tiến về phía chúng ta thì sao?”
Yoriichi:
“Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Nghe rất hợp lý.”
Johan nhìn về phía sinh vật khổng lồ.
Johan:
“Nhưng chúng ta cũng cần biết chính xác thứ đó là gì.”
Joseph:
“Để ta dùng hermit purple nhé?”
Mei Mei nhìn bản đồ.
Mei Mei:
“Căn cứ C-0 nằm không xa.”
Giorno:
“Chúng ta có thể chia đội.”
Jotaro gật đầu.
Jotaro:
“Đúng rồi.”
Anh nhìn mọi người.
Jotaro:
“Nhóm Bucciarati.”
Bucciarati bước lên.
Bucciarati:
“Có đây.”
Jotaro:
“Giorno.”
Giorno:
“Tôi sẽ ở lại.”
Jotaro quay sang Gojo.
Jotaro:
“Gojo.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Tôi cũng ở lại.”
Yuta:
“Thầy?”
Gojo:
“Em hãy đi cùng những người khác.”
Yuta hơi ngạc nhiên.
Yuta:
“Vâng.”
Jotaro:
“Và ta.”
Josuke quay sang.
Josuke:
"Anh cũng ở lại?”
Jotaro:
“Ừ.”
Josuke:
“Vậy còn tôi?”
Jotaro:
“Cậu đi cùng Joseph.”
Josuke:
“...”
Jotaro:
“Có vấn đề gì?”
Josuke:
“Không.”
Jotaro nhìn toàn bộ nhóm.
Jotaro:
“Chúng ta sẽ thiết lập một điểm quan sát ở đây.”
Mei Mei:
“Và theo dõi trận chiến.”
Giorno:
“Đồng thời tìm hiểu tình hình căn cứ C-0.”
Gojo nhìn về phía xa.
Một vụ nổ lớn lại vang lên.
ẦM!!!
Gojo:
“Còn nếu trận chiến đó lan đến đây?”
Jotaro:
“Thì chúng ta sẽ ứng phó.”
Gojo:
“Nghe trông giống một kế hoạch khá mơ hồ.”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
PHÂN CHIA
Sau một cuộc thảo luận nhanh...
Nhóm được chia thành hai đội.
ĐỘI DI CHUYỂN VỀ CĂN CỨ
Joseph
Yuta
Josuke
Yoriichi
Johan
Toji
ĐIỂM QUAN SÁT
Gojo
Jotaro
Giorno
Bucciarati
Mista
Narancia
Fugo
Abbacchio
Mei Mei
Gojo nhìn về phía chiến trường.
Gojo:
“Vậy là chúng ta sẽ đứng đây nhìn họ đánh nhau?”
Jotaro:
“Không.”
Gojo:
“Ồ?”
Jotaro:
“Chúng ta sẽ quan sát.”
Gojo:
“Khác nhau à?”
Jotaro:
“Có.”
Gojo:
“Ta không thấy.”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
Giorno nhìn về phía xa.
Giorno:
“Có vẻ trận chiến đang thay đổi.”
Mọi người nhìn theo.
Sinh vật khổng lồ đột nhiên dựng thẳng cơ thể.
Những hắc tuyến sau lưng nó đồng loạt mở rộng.
Kars và Sukuna cùng ngẩng đầu.
Sukuna:
“...”
Kars:
“Cái gì vậy?”
Toàn bộ bầu trời phía trên sinh vật...
Bắt đầu tối lại.
Gojo nheo mắt.
Nụ cười biến mất.
Gojo:
“Không ổn.”
Jotaro:
“Gì?”
Gojo:
“Nó sắp làm gì đó.”
Một nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu tập trung.
Giorno nhìn về phía xa.
Giorno:
“Có vẻ như trận chiến này...”
Anh dừng lại.
Giorno:
“...sắp trở nên nghiêm trọng hơn.”
Ở phía bên kia chiến trường—
Sukuna nhìn lên.
Kars siết nắm tay.
Sinh vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm.
GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!
— HẾT CHƯƠNG 10 —