🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.13: Luyện Thần, Tiến Hoá và Thần Tích

~11 phút đọc · 2022 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyễn Quang Chính trở về phòng khách, sắc mặt không khỏi phấn khởi. Nhanh chóng thôi động nguyền rủa lấy ra ba vật phẩm vừa tốn cả đống tiền mua được từ nhẫn đen.

- Dao găm cấp tội phạm, trông cũng khá nặng nhỉ?

Tước Lệ siết chặt cán dao, chém vào không khí vài nhát cảm giác vô cùng thuận tay.

- Hàng tốn tiền mua thì chắc ăn là ngon hơn rồi!

Hắn tự nói như vậy, sau đó bắt đầu khui hộp đồng hồ. Chậm rãi đặt đồng hồ nào tay, dây đeo được làm từ hợp kim pha trộn từ xương quái vật. Không rõ là cấp bao nhiêu, thế nhưng ngay sau khi hắn đặt mặt đồng hồ lên cổ tay, chỉ thấy dây đeo nhanh chóng bám vào. Quang Chính dùng tay cố tháo rút ra, xem qua vô cùng chắc chắn, hắn theo đó nhấn vào nút bên cạnh đồng hồ, theo đó dây đeo cũng nới lỏng dần, sau đó có thể lấy ra.

Lần nữa đeo lại, hắn vội mở những chức năng như theo dõi lượng nguyền rủa của chủ nhân. Phần cổ tay bên dưới liền cảm nhận thấy một cơn đau nhẹ, nhận ra đồng hồ đang lấy máu của hắn dùng làm tư liệu. Sau vài phút, mặt đồng hồ đã hiện lên những thông tin cơ bản như năng lực, lượng nguyền rủa còn lại, cấp độ sức mạnh, cấp độ luyện thần.

“Cấp độ luyện thần? Mình còn chưa đạt đến cấp hai nữa?”

Hắn thầm nghĩ như vậy, rồi cũng tiếp tục mày mò, đồ công nghệ thì chỉ có thể mày mò dần mới có thể tìm ra những chức năng thích hợp cho riêng bản thân. Nguyễn Quang Chính ngồi mãi như vậy gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bật chức năng tự động kích hoạt chức năng của đồng hồ. Chức năng này có lẽ là đáng giá nhất ở mức năm triệu, bởi vì nó sẽ dựa vào tình trạng thân thể và nguyền rủa xung quanh để thông báo cho hắn.

Theo đó Quang Chính cũng kết nối vào tai nghe nhỏ được cấp phát, thứ này hắn được được biên chế ngay khi vừa tiếp nhận bậc nanh. Có thể thao tác thông qua điện thoại, hiện tại hắn cũng có thể kết nối vào đồng hồ, nhờ vào đó mà nghe thấy những thông báo từ món đồ chơi mới này.

- Quên mất, còn cái thứ vô dụng này.

Nguyễn Quang Chính vừa dứt câu, liền nghe thấy Lệ Sách mắng.

- Vô dụng? Mua đồ cho ngươi thì là đồ tốt, còn mua đồ cho ta thì lại vô dụng? Tên nhân loại keo kiệt!

Nghe thấy nó nói, hắn cũng chẳng bận tâm, liền khui hộp. Nhận ra là một chiếc dupont màu đen tuyền, thứ này về ngoài không hề có gì nổi bật, nhưng thông qua cảm nhận. Có thể thấy nó có một lượng nguyền rủa không thua gì một thần tích cả.

- Bây giờ làm sao?

Lệ Sạch trầm ngâm một hồi, liền đáp.

- Không biết, ngươi thử bật lửa xem?

Nguyễn Quang Chính bật nắp, âm thanh như chuông ngân vang lên rồi im nhanh chóng.

- Nghe cũng hay nhỉ? Đúng là hàng hai triệu có khác.

Lệ Sạch nôn nóng mắng.

- Bật lửa đi! Nhanh lên!

Tước Lệ theo đó cũng gạc chốt bật nằm bên hông dupont. Chỉ thấy nguyền rủa bên trong được đẩy ra ngoài, vèo một cái, một ngọn lửa đen bay ra khiến cả hai giật bắn mình. Thứ lửa đen kia trông qua không khác gì một ngọn nguyền hoả, ấy thế nhưng nó lại di chuyển vòng quanh phòng khách như đang tìm đường trốn.

- Tước Lệ! Nhanh! Bắt nó lại!

Lệ Sách vội nói, Quang Chính theo đó cũng sực tỉnh vội bật người về phía cửa sổ, đóng chặt.

- Ngươi chậm quá! Để ta!!

Lệ Sách đột ngột từ đầu Nguyễn Quang Chính bay lao ra, nhìn hai ngọn nguyền hoả đang bay vòng vòng trong nhà. Tước Lệ nhất thời chẳng biết nên làm gì tiếp theo, sau một hồi Lệ Sách cũng đã bắt được ngọn lửa bé tí kia. Cái thứ trông như tay của nó đã thành công bắt lấy ngọn lửa đen nhỏ xíu kia.

Chỉ thấy thứ đó cử động trông vô cùng sợ hãi, thấy Lệ Sách bắt lấy mình mà đặt đến gần chậm quan sát. Thứ kia cũng liên tục run lên một trận như vô cùng sợ hãi, Nguyễn Quang Chính thấy vậy cũng bước đến gần.

- Nó là gì vậy?

Lệ Sách híp mắt, trầm ngâm nhìn ngắm thứ này một hồi, nó nói.

- Nó cũng là Tước Lệ đó! Tuy đã có ý thức, nhưng vẫn chưa nở.

Nguyễn Quang Chính nghệch mặt, hắn hoài nghi hỏi lại.

- Nước mắt mà cũng nở được hả?

Lệ Sách quay đầu nhìn sang Tước Lệ, âm trầm đáp.

- Ừ, dù chỉ là nước mắt. Nhưng dựa vào thần dư dồi dào của tứ thần để lại, chưa kể đến lượng thần dư được sinh ra khi Sứ Giả Cõi Chết hồi sinh cũng đã làm địa cầu trở nên biến đổi rất nhiều. Những thứ vô tri được sinh ra cùng lúc đó, cũng đã tiếp nhận được rất nhiều thần dư. Nhờ đó mà tiến hoá đến mức độ này, ngươi là một ví dụ, nhờ may mắn thế nào lại có thể trở thành một bào thai mà tiến hoá thành nhân loại đó thôi?

Nguyễn Quang Chính giật mình lại hỏi.

- Vậy có nghĩa là, Tước Lệ như ta và ngươi vẫn còn tồn tại rất nhiều? Và có thể chúng đã tiến hoá đến mức đáng sợ, có khi còn mạnh hơn cả ta và ngươi sao?

Lệ Sách nhìn hắn, nó đáp.

- Ngươi thông minh hơn rồi đó.

Nguyễn Quang Chính ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa nhỏ một hồi, hắn lại quay sang Lệ Sách, hỏi.

- Vậy, bây giờ xử lý thứ này thể nào đây?

Lệ Sách không nhìn hắn, nó bắt đầu đưa tay khẽ xoa dịu thứ kia. Sau một hồi nhận ra thứ đó như đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu ngủ, nó nhìn sang đáp.

- Thì nuôi nó thôi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận hơn! Hiện tại đã nhận ra còn rất nhiều Tước Lệ đang tồn tại. Vậy thì càng phải cẩn thận, thứ có thể kết nạp thì làm như nó.

Lệ Sách vừa dứt câu, liền cúi đầu nhìn lửa nhỏ, nó lại nói.

- Còn Tước Lệ nào không chấp nhận quy phục, thì giết! Chúng ta càng hấp thu nhiều tước lệ, sẽ càng mạnh hơn!

Nó vừa dứt lời, liền đưa tay chỉ vào mặt Nguyễn Quang Chính, lại nói.

- Nguyễn Quang Chính, ngươi là tước lệ duy nhất trở thành nhân loại. Cũng là tước lệ có khả năng cao trở thành thần nhất! Mục tiêu của ngươi hiện tại, không phải là trả thù, là thợ săn cấp quốc gia hay tá thần. Những cấp độ đó chỉ là phế vật! Ngươi phải trở thành thần! Trên cả thần chính là Thánh! Ngươi phải mạnh hơn tất cả những thợ săn tồn tại trên thế giới này, như vậy mới có thể tồn tại bên ngoài vũ trụ, tìm lại chủ nhân.

Tước Lệ nhìn Lệ Sách, ánh mắt vô cùng hoài nghi.

- Nói thì dễ, nhưng làm thì khó đó. Nhưng ta sẽ thử!

Lệ Sách nghe thấy vậy, ánh mắt lộ rõ nghiêm túc.

- Không có thử! Ngươi phải làm được!

Nói rồi, nó ôm lửa nhỏ, nhanh chóng ẩn vào dupont. Kỳ quái rằng sau khi hai thứ kia vừa ẩn vào bên trong, chiếc dupont màu đen tuyền trơn nhẵn trước đó liền xuất hiện một hoa văn một con chim màu đen đang tung cánh. Nguyễn Quang Chính cầm dupont trên tay, thở dài ra một hơi, tự nói.

- Dupont minh phượng?

Hắn thấy cứ mãi gọi con chim màu đen kia là Minh Tước cũng chẳng hay, nên tự nghĩ ra một cái tên thuần Việt hơn hẳn.

- Minh Phượng Thánh Nhân? Phượng Lệ? Thôi mệt quá, khi không lại phải mất công sửa bí danh, cứ gọi là Tước đi cho thuận.

Dứt câu, hắn vừa định trở về phòng ngủ. Sực nhớ rằng Cẩm Tiên đang ngủ bên trong, vừa gãi đầu liền mở cửa phòng ba mẹ mà bước vào trong. Chung cư cao cấp, thường có diện tích khá rộng, ít nhất cũng phải hai trăm mét vuông.

Thường sẽ có đến bốn phòng ngủ, nên hắn cũng chẳng ngại khi có ai ngủ lại trong nhà, hắn nằm trên giường, chợt nhớ ra cấp độ luyện thần của bản thân vẫn còn thấp lè tè. Nhanh chóng nhẩm đọc khẩu quyết từng được dạy, tuy vẫn đang nằm, nhưng hắn vẫn có thể bắt đầu quá trình tiếp nạp thần dư bên trong không khí.

Luyện thần là như vậy, sau một ngàn năm cải cách, vô số thợ săn tuyệt thế đã dần cải tiến Luyện Thần vô số lần. Trước đó nó có tên là Nạp Khí, là thành quả của hai cậu nhóc Nguyễn Trần Khải Phong và Trương Hoàng, dựa vào phương thức tu luyện của Đạo Giáo Trung Hoa, Phật Giáo và nhiều tôn giáo khác. Mỗi cái một chút là hợp lại thành một Nạp Khí cho riêng Việt Nam, thời điểm ấy, nhờ có nạp khí mà quân đội quốc phòng đã xuất hiện vô số dị nhân có siêu năng lực đặc thù.

Thế nhưng nhờ vào sự hiệu quả và thông dụng cho toàn dân, hiện tại chỉ mỗi người dân Việt Nam mới nắm giữ được phương pháp thức tỉnh dị năng ít hệ luỵ nhất. Ngoài ra vẫn còn hai phương thức nhận được dị năng nhanh chóng hơn, là uống Tiến Hoá do Hoa Kỳ nghiên cứu ra. Nhưng thần hạch khi thức tỉnh năng lực lại vô cùng mỏng manh, hiện tại Tiến Hoá cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng hại nhiều hơn lợi, vô số những vụ mất kiểm soát do vỡ thần hạch xảy ra, người vô tội chết rất nhiều.

Thần Tích chính là phương pháp thức tỉnh năng lực thứ ba, đã từng kể qua rồi, Thần Tích là một thuật ngữ trong giới thợ săn, nó có thể là một di tích cổ đại, một vật phẩm chứa nguyền rủa, hay một quái vật có năng lượng nguyền rủa ở cấp độ từ Tội Phạm trở lên.

Tất cả đều được gọi là thần tích, nhưng thứ có thể sinh ra năng lực cho con người, chính là những vật phẩm thần tích. Hay Lệ Sách của được gọi là Thần Tích, vì nó có thể trao cho vật chủ dị năng bất kỳ dựa vào thân thể vật chủ chịu đựng được bao nhiêu.

Và kẻ dùng Thần Tích làm vũ khí, cũng chính là kẻ nguy hiểm nhất, vừa nguy hiểm cho kẻ địch, cũng vừa nguy hiểm cho chính mình. Bởi kẻ đó sẽ không thể biết được, thần tích khi nào sẽ cắn trả bản thân.

Trở về lại với Luyện Thần, phương pháp này nhờ vô số thợ săn từ già đến trẻ không ngừng bồi đắp. Ngày nay đã có đa dạng khẩu quyết khác nhau, tốc độ hấp thu thần dư cũng khác nhau. Nguyễn Quang Chính vừa luyện thần, vừa tự vấn.

“Quên mất, khẩu quyết luyện thần này chỉ thông dụng bên trong Đại Học Lạc Thần. Chỉ sinh viên mới tu luyện nhằm dìu dắt, làm quen dần, nhưng mình thì đã thông thạo luyện thần rồi. Cần phải mua một khẩu quyết mới thôi.”

Nói rồi, hắn cũng lại đắm chìm trong vòng tuần hoàn Luyện Thần.

💬 Bình luận (0)