🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Ch.51: NHIỄU LOẠN TRONG RỪNG

~8 phút đọc · 1531 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai tuần sau, Kiên đã tiến bộ rõ rệt.
Hắn vẫn chưa thể đánh bại Trưng Nhị nhưng đã bắt đầu đỡ được vài đòn của nàng. Hắn đã biết cách tấn công mà không tự làm bị thương. Hắn đã biết cách di chuyển ra sao để né đòn và phản công
Trưng Nhị vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian sau khi giải quyết việc quân để dạy cho Kiên mỗi ngày. Nàng sửa cho hắn từng lỗi nhõ, rất tận tình
Kiên bắt đầu cảm thấy nàng ngay càng gần gũi với mình hơn. Nàng hỏi Kiên nhiều chuyện ngoài việc quân, việc huấn luyện. Gương mặt của nàng cũng không còn lạnh lùng như trước
Một buổi sáng, Trưng Nhị đến chỗ Kiên luyện tập.
"Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập ở trong rừng."
Kiên nhìn nàng.
"Trong rừng?"
"Đúng vậy. Khu vực này rừng rậm là chủ yếu. Ngươi phải biết cách chiến đấu trong những môi trường đặc biệt. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ chiến đấu trong đồng bằng. Biết cách chiến đấu trong từng môi trường ngươi sẽ có được lợi thế rất lớn"
Kiên gật đầu. Hắn biết nàng nói đúng. Hắn không thể chỉ luyện tập ở bãi đất trống. Hắn phải luyện tập ở những nơi khó khăn hơn.
Họ đi vào rừng. Rừng ở Mê Linh rất rậm rạp. Cây cối mọc chen chúc. Dây leo bò ngoằn ngoèo. Mặt đất gồ ghề.
Trưng Nhị dừng lại ở một khoảng đất trống nhỏ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Ngươi sẽ phải di chuyển qua khu rừng này. Ta sẽ tấn công ngươi từ nhiều hướng khác nhau. Ngươi phải đỡ được đòn của ta. Ngươi phải di chuyển tới được đích"
Kiên hít một hơi thật sâu.
"Ta hiểu."

Họ bắt đầu luyện tập.
Trưng Nhị tấn công từ mọi phía. Kiên không ít lần giật mình khi đòn tấn công của Trưng Nhị xuất hiện từ bất cứ nơi nào. Những bụi cây, dây leo khiến hắn di chuyển khó khăn hơn so với những lần luyện tập trước. Nhưng Kiên không bỏ cuộc, anh cần trở nên mạnh hơn
Họ di chuyển qua khu rừng. Họ len lỏi qua những bụi cây. Họ nhảy qua những con suối nhỏ. Họ băng qua những khoảng đất trống.
Kiên cảm thấy cơ thể mình đang dần quen với những động tác. Hắn cảm thấy mình chạy càng ngày càng dễ hơn.
Rồi hắn nghe thấy tiếng động.
Không phải tiếng động của Trưng Nhị. Mà là tiếng động của người khác. Tiếng bước chân.
Hắn dừng lại và cảnh báo cho Trưng Nhị
"Có ai đó."
Trưng Nhị gật đầu có vẻ nàng cũng nhận ra có điều không ổn quanh đây.
Kiên ra hiệu cho Trưng Nhị xong tiến dần đến nơi phát ra tiếng động một cách hết sức cẩn trọng. Tay của hắn nắm chắc vũ khí. Hắn lắng nghe thử

"Ngươi chắc chứ?"
"Ta chắc. Theo kế hoạch thì mai Trưng Nhị sẽ đi qua khu vực này vào giờ Thìn. Khi đó sẽ là cơ hội cho chúng ta ra tay. Và sau khi Trưng Nhị chết thì chúng ta sẽ nhắm tới Trưng Trắc"
"Ngươi sẽ làm?"
"Đúng vậy ta sẽ đích thân ra tay. Lần này chúng ta sẽ thành công"
"Nhưng... nhưng chúng ta đã thất bại một lần rồi."
"Lần trước, tại tên đó quá vô dụng thôi với lại tự nhiên có tên phá đám từ đâu tới. Với lại lần này chúng ta còn có sự trợ giúp"
"Sự giúp đỡ gì?"
"Có kẻ đã hứa sẽ giúp chúng ta. Kẻ đó có sức mạnh. Kẻ đó có thể làm những điều mà chúng ta không thể."
"Kẻ đó là ai?"
"Ta không biết. Ta chỉ biết kẻ đó rất mạnh. Sức mạnh của hắn, ta cũng không biết giải thích thế nào"
Kiên cảm thấy máu trong người đông lại. Vậy là kế hoạch ám sát Hai Bà Trưng vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa lần này bọn hắn còn có thêm sự trợ giúp. Lần này có vẻ sẽ còn nguy hiểm hơn lần trước
Hắn nhìn qua khe lá. Hắn thấy ba người đàn ông. Họ ăn mặc như những người dân thường và đang ngồi quanh một tấm bản đồ được rải trên mặt đất
Kiên không biết họ là ai. Hắn cũng chưa biết thế lực đang giúp đỡ chúng là ai. Hắn lo sợ là nhiễu loạn lịch sử. Nhưng giờ lo sợ cũng vô ích, nhiệm vụ trên hết lúc này là bảo vệ Trưng Nhị
Hắn quay sang Trưng Nhị.
"Thưa Trưng Nhị, chúng ta phải đi."
Trưng Nhị nhìn hắn. Nàng thấy sự lo lắng trong mắt hắn.
"Ngươi nghe thấy gì?"
"Ta nghe thấy chúng đang chuẩn bị một âm mưu ám sát mới nhắm tới nàng và cả chị của nàng. Hơn nữa lần này bọn hắn có sự trợ giúp từ một người rất mạnh"
Trưng Nhị im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ngươi chắc chứ?"
"Ta chắc. Ta đã nghe chính miệng chúng nói."
“Thế sao chúng ta không lao vào bắt ngay bọn chúng, thế thì kế hoạch chúng sẽ phá sản ngay lập tức”
"Không được, nếu giờ bắt chúng, chúng ta cũng không có chứng cớ nếu bọn hắn nhất quyết không khai ra thì chúng ta cũng không thể làm gì chúng. Xấu hơn nữa chúng có thể lấy cớ này để kích động dân chúng. Tốt nhất giờ chúng ta quay về đã và báo cho chị nàng. Chúng ta sẽ lên kế hoạch để bắt bọn chúng ngay khi chúng ra tay"

Họ quay về làng.
Trưng Nhị triệu tập một cuộc họp. Nàng kể cho Trưng Trắc và các tướng lĩnh nghe về những gì Kiên đã nghe được.
"Có kẻ đang âm mưu ám sát chúng ta. Chúng chính là kẻ đã ám sát ta lần trước. Lần này có vẻ như bọn hắn còn có sự trợ giúp của một kẻ rất mạnh"
Trưng Trắc nhìn Kiên.
"Ngươi là ai?"
"Thưa Trưng Trắc, ta là Kiên. Ta đến đây để giúp các ngài khởi nghĩa"
"Ngươi đã nghe được gì?"
"Thưa Trưng Trắc, ta nghe được rằng có kẻ đã hứa sẽ giúp chúng. Kẻ đó rất mạnh hơn nữa sức mạnh của hắn rất thần bí, chính bọn chúng cũng không thể giải thích"
Trưng Trắc im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ta không biết bọn chúng là ai nhưng ta sẽ cho quân cảnh giác hơn"
Nàng quay sang Trưng Nhị.
"Em tin người này?"
Trưng Nhị nhìn Kiên. Rồi nàng nói:
"Em không tin hắn hoàn toàn. Nhưng cũng không có lý do gì nghi ngờ hắn. Lần trước hắn đã cứu em đến mức bị thương. Nếu hắn cũng muốn hại em thì đã không làm vậy"
Trưng Trắc gật đầu.
"Được, vậy ta cho phép hắn sẽ ở lại để giúp chúng ta."

Tối hôm đó, Kiên ngồi trong phòng của mình.
Hắn nghĩ về những gì hắn đã nghe được. Hắn đoán chừng thế lực đen tối mà bọn người kia nhắc tới khả năng cao là nhiễu loạn lịch sử. Và hắn chúng đang cố gắng thay đổi lịch sử. Đang ngồi suy nghĩ cách thức để có thể bảo vệ lịch sử thì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là ta."
Đó là Trưng Nhị. Nàng bước vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ta đang nhớ về cuộc nói chuyện của bọn ám sát. Bọn hắn nói sức mạnh của thế lực hứa giúp bọn hắn rất thần bí. Ta chỉ lo ngại thế lực đó không phải người thường"
"Ngươi biết kẻ đó là ai không?"
"Ta không biết. Nhưng ta biết kẻ đó rất nguy hiểm và sức mạnh của hắn không dễ đối phó thậm chí có khi kẻ đó còn không thuộc thế giới này"
Trưng Nhị nhìn hắn. Nàng không hiểu.
"Ngươi nói vậy là sao?"
"Ta không thể giải thích rõ ràng nhưng nàng yên tâm ta sẽ cố hết sức để bảo vệ nàng và chị nàng"
Trưng Nhị im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ngươi là một kẻ kỳ lạ. Ngươi biết những thứ mà không ai biết và nói những điều mà không ai hiểu."
"Chỉ là ta đi nhiều nơi nên biết thêm vài chuyện thôi"
"Nhưng ngươi đã cứu ta. Và ngươi đã giúp chúng ta. Ta sẽ tin ngươi."
Kiên nhìn nàng.
"Cảm tạ Trưng Nhị."
"Đừng cảm tạ ta. Tất cả là vì ngươi đã chứng minh rằng ngươi đáng tin."
Nàng đứng dậy, bước ra ngoài. Nhưng trước khi đi, nàng quay lại nhìn hắn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập tiếp. Ngươi vẫn cần phải mạnh hơn."
"Ta sẽ cố gắng."
Nàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Kiên ngồi đó, nhìn theo bóng nàng. Hắn biết mình đã có thêm một đồng minh. Hắn biết mình đã có thêm một người tin tưởng.

💬 Bình luận (0)