🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sóng Lãng

Ch.6: Rốt cuộc là đứa nào???

~6 phút đọc · 1154 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bị cái hố bí ẩn bất ngờ xuất hiện, làm cho toàn bộ kế hoạch của Tần Mạn phải thay đổi hoàn toàn. Hiện giờ, bản thân Dạ Nhiên đã thoát ra khỏi mối tình gượng ép và vớ vẩn với Thu Thiền, nên bug của y tạm thời sẽ yên ổn. Tần Mạn cảm thấy việc cấp bách hiện nay là phải tìm ra cái bug mới xuất hiện rốt cuộc là của ai trước.
Nàng cẩn thận suy đi tính lại, cảm thấy chuyện này chắc hẳn có liên quan tới việc Dạ Nhiên không còn đi theo nội dung kịch bản nữa. Vì ban đầu hệ thống hiển thị chỉ có bug ở tại Dạ Nhiên mà thôi, sau khi Dạ Nhiên thoát ly khỏi quỹ đạo của kịch bản phim thì bug thứ hai mới xuất hiện.
Nhưng Dạ Nhiên không tham gia vào chuyện tình của hai nam nữ chính, thì chẳng phải mọi việc sẽ yên ổn hơn sao?
Không có ai ngăn cản nam nữ chính nói chuyện yêu đương, cũng không có ai lật bàn tạo ra chính biến gì đó. Như vậy thì lấy đâu ra thần ma đại chiến, đương nhiên cũng sẽ không tạo ra thương vong tai họa gì rồi.
“Thế thì rốt cuộc còn có ai cần tới cái bug của Dạ Nhiên chứ? Người nào sẽ gặp họa nếu Dạ Nhiên không tham gia vào sự kiện của Thiên Giới nữa?”
Tần Mạn cau mày nhìn vào sơ đồ nhân vật mình vừa vẽ ra, lẩm bẩm một hồi, vẫn không thể nào tìm ra được vấn đề ở đâu. Nàng nhìn đến hoa cả mắt, rốt cuộc chẹp một tiếng, hất tay vứt cả sơ đồ ra ngoài, ai oán:
“Cái nhiệm vụ này làm đúng lỗ vốn mà, phải tăng lương cho tao đấy.”
“Ting! Hệ thống từ chối yêu cầu.”
Tần Mạn: …
Nhắc đến lương thưởng là từ chối nhanh hơn tia chớp. Đồ làm tiền bóc lột đáng ghét!!!
“Ting! Lương thưởng của cô chủ đã cao gấp nhiều lần người khác rồi, xử lý việc phát sinh cũng nằm trong hợp đồng lao động.”
Biết rồi biết rồi.
Tần Mạn ủ rũ thở dài, nàng đi làm nhiệm vụ này cũng chỉ là để tích lũy vốn để sau có thể lựa chọn thế giới sống tiếp được vận mệnh tốt một chút. Khi đó nàng hung hăng, để điểm giải ngân mức cao nhất, nên giờ phải nai lưng mà làm khổ sai cho đủ số.
Nhưng mà nàng nào có biết còn có thể loại tác giả khó chơi thế này chứ?
Ở đâu ra mà lại có cái hố bí mật không có cơ sở thế này được?
Dạ Nhiên bước vào, đập vào mắt chính là Tần Mạn đang cau mày suy tư điều gì đó, cùng với một tờ giấy phất phơ bay tới trước mặt. Y bắt lấy tờ giấy, mở ra nhìn xem, lại thấy bên trong đều là những kí tự kì quái khó hiểu thì vô tư cầm tới trước mặt nàng:
“Đây là loại trận pháp gì? Sao nhìn lằng nhằng như vậy?”
Tần Mạn bị sự xuất hiện đột nhiên này dọa cho giật mình, tim cũng nhảy ra ngoài vài thước. Vừa thầm nghĩ không biết Dạ Nhiên có nghe thấy nàng càu nhàu không vừa nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay y.
May mà lúc vẽ sơ đồ nhân vật nàng lại chỉ dùng kí hiệu chứ không dùng chữ.
Nàng đảo mắt, nhanh chóng đáp:
“Là vẽ lại sơ đồ tại Thiên Giới mà thôi.”
Dạ Nhiên nghe vậy thì nhìn lại, lúc này mới thấy cũng khá giống với sơ đồ bố trí các cung điện trên Thiên Giới. Y chỉ vào một con gà tích nho nhỏ trên đó, cười nói:
“Đây là Đông Cung phải không? Quân Viễn mà biết mình bị vẽ thành con gà tích thế này chắc sẽ giận lắm đấy.”
Tần Mạn cười cười, trong lòng lại thầm nghĩ còn không phải gà tích sao? Vừa ngây ngô vừa không màng thế sự, ngoại trừ sức mạnh vượt trội ra thì hoàn toàn bị mấy người trên Thiên Giới này xoay vòng vòng. Tính ra Thu Thiền ban đầu còn có thể lừa hắn vài chặp, nếu không phải nàng ta muốn leo lên vị trí thái tử phi kia nên mới đổi ý chọn hắn, thì ngay từ đầu Dạ Nhiên mới chính là người được chọn rồi.
Mà sự thay đổi của Dạ Nhiên sau này mới khiến cho Thu Thiền hoàn toàn hết hi vọng với y…
A!!!
Tần Mạn há mồm, kinh ngạc nhìn Dạ Nhiên đang nghiêng đầu cười hiền trước mắt.
“Phải rồi, sao không nghĩ tới việc này chứ!!!”
Dạ Nhiên nghe nàng hô lên như thế, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cả người cũng sững lại một nhìn. Mà Tần Mạn thì đưa tay vỗ lên vai y một cái, cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn không thể sai được rồi.
Người mà Thu Thiền yêu mến ban đầu là Dạ Nhiên, nàng ta là giao long, tất nhiên sẽ bị thu hút bởi một Ứng Long như y. Mà Dạ Nhiên lớn lên đẹp, tính tình ôn hòa dễ mến, đừng nói là Thu Thiền, trên Thiên Giới này không ít người mang lòng say đắm đâu.
Nếu không phải Dạ Nhiên một lòng tu đạo, đối với việc tiếp cận của mọi người luôn không thoải mái, lại thêm Thiên Hậu và Thiên Đế đâm chọc khắp nơi thì Cố Thần Cung sớm đã bị các vị tiên tử ngồi đầy rồi.
Cho nên, Thu Thiền lúc này vẫn đang có ý với Dạ Nhiên, mà y lại bị nàng kéo vào đường thanh tu không thể quay đầu. Thu Thiền không có nơi gửi gắm tình cảm, sinh lòng oán hận, cho nên cái bug này, thực ra là do bản thân nàng tính sai thời điểm.
Nghĩ như vậy rồi, Tần Mạn cũng không oán hận gì với vị tác giả kiêm biên kịch ác tâm kia nữa. Nhưng mà nói ra cũng còn dễ, Thu Thiền này dù gì cũng sẽ bị Quân Viễn làm cho siêu lòng nhờ tấm lòng ngay thẳng của hắn. Cho nên để giải quyết cái bug bất ngờ này, thực ra chỉ cần ra mặt huých vị nam chính kia một chút.
Đã có phương hướng rồi, Tần Mạn cũng lập tức lập ra được một kế hoạch chi tiết, bắt tay vào làm. Chỉ cần hoàn thành thế giới này là nàng có đủ điểm tích lũy để có một kiếp sống sung túc rồi, nàng nhất định phải chọn một thế giới mà tiện nghi tối đa, chỉ việc hưởng phúc thôi mới được.
Cố lên!

💬 Bình luận (0)