🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sóng Lãng

Ch.7: Nam chính Quân Viễn

~7 phút đọc · 1329 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kịch bản đã bắt đầu từ lúc nam chính Quân Viễn niết bàn trưởng thành cách đây mấy tháng, sau đó vì biên giới xảy ra vấn đề nên vị nam chính này đã xách kiếm đi ra chiến trường bảo vệ Thiên Giới ngay lập tức.
Đó cũng là thời điểm Hoa Thiền phi thăng lên Thiên Giới, tìm mọi cách tiếp cận tới Dạ Nhiên. Nên Tần Mạn mới bắt đầu kế hoạch vào lúc đó, để ngăn cản Dạ Nhiên nảy sinh tình cảm với Hoa Thiền.
Vì có nàng xen giữa, hiện tại Dạ Nhiên chỉ coi Hoa Thiền là bạn, giúp nàng giải khúc mắc trong tu đạo. Hơn nữa, y cũng biết rõ Thiên Đế và Thiên Hậu muốn lập Hoa Thiền làm thái tử phi, nên càng đối với nàng xa cách.
Cho tới khoảng một tháng trước, Quân Viễn mới chiến thắng trở về Thiên Giới.
Tần Mạn nhớ không lầm thì trong phim truyền hình, thời điểm Quân Viễn trở về, hắn lập tức tới tìm Dạ Nhiên. Sau đó là một màn tình cờ gặp gỡ của Quân Viễn và Hoa Thiền tại Cố Thần Cung, Quân Viễn trúng phải tiếng sét ái tình với nàng nữ chính, lại được cha mẹ thúc đẩy, hắn liền quyết tâm theo đuổi.
Nhưng hiện tại đã qua một tháng, Tần Mạn mải lo tìm bug nên không chú ý cho lắm, không biết hai người đó đã gặp nhau chưa?
Nghĩ một hồi, Tần Mạn quyết định tự mình đi thăm dò một phen.
Thái tử về được một tháng rồi, nàng mới chậm rì rì tiến tới Đông Cung để hỏi thăm người ta lần đầu tiên. Thêm cả việc một tháng này nàng cứ luôn cùng ra cùng vào với Dạ Nhiên, khiến cho Thiên Hậu và Thiên Đế cùng bất mãn không thôi, nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng hiện tại nàng không chỉ là người có thể phi thăng thành Thánh, nếu như nàng có thể giúp Dạ Nhiên cũng cùng nàng phi thăng, thì quyền lực của Thiên Giới này đã không phải lo sẽ bị Dạ Nhiên nhảy vào giữa chừng nữa.
Chỉ là, chứng kiến con trai và quyền lực của mình bị coi thường, thách thức, không ai có thể vui sướng cho được.
Mặt khác, việc Dạ Nhiên có cơ duyên phi thăng thành Thánh, sẽ khiến cái nhìn của toàn bộ lục giới về y sẽ khác đi. Như vậy, ngộ nhỡ có một ngày y phi thăng thất bại, lại muốn quay đầu tranh giành phần quyền lực này, bọn họ thật sự là không có chốn dung thân.
Trong lòng Quân Viễn lại không có nhiều rắc rối như cha mẹ mình, hắn chỉ đơn giản là không ưa Tần Mạn, không ưa cái người nhân chỗ trống mà chen vào giữa hắn và Dạ Nhiên. Hắn vừa nghe nói nàng tới gặp, lập tức cho người ra nói không gặp, cũng không thèm nghĩ một cái lí do nào. Tần Mạn lần đầu bị khinh ghét, kinh ngạc không thôi, nhưng tính tình vị nam chính này nóng nảy khác người, nàng cũng không muốn cắm đầu vào làm gì.
Nghĩ một hồi, Tần Mạn quyết định đi tìm Dạ Nhiên. Nếu không vì Hoa Thiền thì tình cảm giữa Quân Viễn và Dạ Nhiên còn có thể nói là anh em thân thiết nhất, nàng nghĩ thầm, chắc hẳn hắn sẽ nói chuyện về Hoa Thiền cho người anh em của mình rồi.
Mà nàng mới đi được nửa đường thì lại thấy Dạ Nhiên đang hớt hải đi ngược lại phía này, nàng ngạc nhiên gọi y:
“Dạ Nhiên? Đi đâu mà vội vàng thế?”
Trên mặt Dạ Nhiên tràn ngập lo lắng, vì đi quá nhanh nên lúc này nói còn phải thở gấp vài nhịp:
“Nghe nói Quân Viễn bị thương, ta tới xem sao.”
Tần Mạn khó hiểu nhíu mày một cái. Kể từ thiết lập trong kịch bản cho tới những ngày qua tiếp xúc, nàng biết Dạ Nhiên làm người lãnh đạm, ít quan tâm tới việc của người khác. Hoa Thiền là do tình tiết gượng ép nên mới thành bug, khiến nàng phải đi sửa. Nhưng lúc này nhìn thấy Dạ Nhiên vội vàng hớt hải, lại thật giống như y cũng thuộc phàm trần, vẫn có điều vướng bận trong lòng.
Tình cảm giữa y và Quân Viễn tốt như vậy sao?
Hay bởi vì hiệu ứng bươm bướm, một tháng này vì hướng đi của kịch bản thay đổi, Quân Viễn kia không có đuổi theo Hoa Thiền đến mức trời long đất lở nữa. Ngược lại vẫn giữ nguyên tình trạng như trước đây mỗi ngày điểm danh ở Cố Thần Cung hai lần.
Tần Mạn nhìn theo bóng lưng Dạ Nhiên nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn, khẽ cắn môi.
Nàng chỉ dẫn Dạ Nhiên mở rộng cái nhìn, giúp y ngộ đạo, lại vô tình khiến y và Quân Viễn càng đi càng gần. Nếu như là ở trường hợp khác, hai người có thể thân thiết hơn, sau này giải quyết mọi hiểu lầm trong hòa bình thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng với tình trạng Thiên Đế Thiên Hậu vô cùng bất mãn và đề phòng Dạ Nhiên, thì việc Dạ Nhiên cùng Quân Viễn đi lại thân thiết, sẽ chỉ khiến cho hành động của bọn họ ngày một điên cuồng.
Như vậy thì bản thân bọn họ sẽ trở thành bug tiếp theo của kịch bản.
Còn chưa giải quyết được Hoa Thiền, nàng không thể để bọn họ phát điên chung với nhau được. Nếu không thì nhiệm vụ này toang mất.
Tần Mạn xoa tay, dứt khoát nhấc chân chạy thật nhanh, quay ngược lại Đông Cung.
Đường tới Đông Cung thưa thớt, Tần Mạn chạy hết tốc lực, rốt cuộc cũng đuổi kịp được Dạ Nhiên. Nàng hô một tiếng, sau đó chộp lấy Dạ Nhiên, kéo y dừng lại. Dạ Nhiên quay đầu liền thấy nàng gập bụng mà thở bên cạnh mình, ngạc nhiên:
“Có chuyện gì mà hớt hải thế?”
“Ta… ta đi chung… với huynh.”
Lúc này hai người đang ở ngay trước cửa Đông Cung, Hoa Thiền vừa bước ra ngoài đã thấy hai người tay nắm tay, Dạ Nhiên còn cúi xuống cười nói hiền từ với Tần Mạn.
Trong phút chốc, ghen ghét chiếm hết cả tâm trí nàng.
Nàng mất bao công sức lên tới Thiên Giới để được đến gần Dạ Nhiên hơn một chút, lại bị cái người tên Tần Mạn này giành trước một bước, để rồi ngay cả cơ hội gặp mặt Dạ Nhiên nàng cũng không có được. Cũng vì nghe nói Dạ Nhiên cùng Quân Viễn đi lại gần, nàng còn phải cất công chờ Quân Viễn ở cổng trời suốt ba ngày, chỉ mong có thể qua hắn mà tới gần Dạ Nhiên hơn. Suốt một tháng nỗ lực, chấp nhận bị Quân Viễn sai phái đàn áp dưới trướng, vậy mà ở bên ngoài này, hai người này lại…
Hoa Thiền nhìn hai người cười nói ngọt ngào trước mắt, bao nhiêu uất ức phải chịu đựng tại Đông Cung trong một tháng qua bùng phát. Nàng nói lớn:
“Hai người đang làm gì?”
“Ting! Có thêm một nguồn oán khí khác vừa xuất hiện…”
Tần Mạn: …
Tần Mạn kinh hãi nhìn gương mặt đầy vẻ ghen ghét của Hoa Thiền, hoang mang tột độ.
Nguồn oán khí này là của Hoa Thiền? Thế lần trước là của ai?
Trong lòng Tần Mạn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực cùng bực tức vô cùng.
Cái thế giới trời đánh thánh vật này, nhiều người có thuộc tính phát điên như thế, hay là cho một đợt lôi phạt xuống đánh chết hết một lượt đi.

💬 Bình luận (0)