🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ROOTS

Q5·Ch.3: VOL V | Chương 17 : Sự Vùng Vẫy Trong Nước Đục

📖 Quyển 5: VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG

~7 phút đọc · 1325 từ · · ⚠️ Báo cáo

VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG

Chương 17 : Sự Vùng Vẫy Trong Nước Đục

Bên ngoài.

Nhóm Graven vẫn còn đang chật vật, Dreek và Phrehersei vừa đánh bật nhau ra, một cơn xung kích cùng rung chấn dữ dội xuất hiện, chúng phát ra từ chỗ lần cuối thấy Yunna và Staintes, Phrehersei cười lớn vỗ tay

"Ôi chà, có lẽ hai đứa nhóc đó thực sự làm cậu bạn ta hứng thú đấy, không chết ngay lúc bị lôi vào đó như ta nghĩ."

Từ nơi lần cuối thấy Yunna và Staintes, một vết nứt xuất hiện giữa không trung, nó lan ra rồi vỡ tan, làn khói mù mịt bốc lên, bốn cái bóng bay ra khỏi không gian đó, vết nứt lành lại rồi biến mất.

Cái bóng kia bay về chỗ của Phrehersei, rồi đứng lên như chẳng có gì.

Là Menateningc, cơ thể hắn... Chẳng ổn tí nào, bộ áo choàng của hắn đã cháy hết nửa trên, để lộ cơ thể bỏng nặng, cùng mái tóc dài đã cháy bớt đuôi của hắn, trên người hắn cũng xuất hiện vài cái lỗ. Tuy vậy biểu cảm của hắn lại ngược lại với sự tàn tạ đó, hắn phấn khích, phấn khích vì được tàn tạ như vậy.

Ba cái bóng còn lại bay về phía Dreek và Graven, đó là Yunna, Staintes và... con ngựa Soursel.

Staintes và Yunna thì chỉ bị bỏng nhẹ và đang bất tỉnh do dư chấn, nhưng con ngựa Soursel đã không may mắn như vậy, nó đã bỏng đến mức sắp chết, hay có thể nói là cháy đen, chỉ còn ú ớ vài tiếng như kêu Graven.

Ông và Dreek đến xem, nhưng đã chẳng còn tiếng kêu, dòng khí đã ngưng chảy, nhưng có một dòng khí gì đó lướt qua ngón tay đeo nhẫn của Dreek.

"Này ta đang ở đây đấy, lo mà đánh với ta đây, đợi ta giết các ngươi xong sẽ độ cho con ngựa sau". — Hắn cằn nhặn

Phrehersei tỏ vẻ khó chịu khi đối thủ của hắn không để ý đến hắn, đó là một sự xúc phạm.

Không cần phải kể lể như tên điên kia, Dreek và Graven đang rất khó chịu với những lời lải nhải, cả hai lao lên, Phrehersei chống đỡ cả hai mà chẳng tốn sức, bất chấp những nhát chém không hiểu vì sao trúng của Dreek, nhưng hắn vẫn thoải mái đá cả hai bay ra.

Phrehersei lập tức áp sát trong lúc cả hai đang mất thế, chém cho một nhát khiến cả hai bay đi, va vào các tàn tích, máu chảy trên vết cắt sâu cả hai vừa lãnh phải, vừa mới đứng lên thì Phrehersei ngay gần, tay kiếm tay vuốt đâm thẳng vào hai người.

Cảm giác lạnh buốt ập đến, Dreek nghiến răng, cảm nhận vật gì đó cắt từng thớ thịt, đâm xuyên cơ thể. Cậu phẫn nộ, đâm thanh kiếm của mình vào Phrehersei,

Bất chấp lãnh đòn, Phrehersei đấy thanh kiếm sâu hơn, xoáy thanh kiếm đang gâm vào người Dreek, cậu càng đau đớn thì hắn càng xoáy.

Sự đau đớn khiến Dreek giãy dụa, cậu túm lấy gương mặt của hẳn, găng tay nguyên tố khiến ngọn lửa bùng lên, đốt cháy gương mặt hắn. Rút móng tay đang đâm vào Graven ra, hắn chụp lấy cổ áo ông ném thẳng về vị trí Staintes và Yunna đang bất động, rảnh một tay, hắn túm lấy cổ Dreek nhấc cậu lên, như thể nhấc một món đồ chơi vậy. Thanh kiếm hắn rút ra, rồi lập tức đâm ngược vào...

Từng nhát một... Từng nhát một...

Cứ thế ba lần trong tiếng cười man rợ, rồi hắn rút kiếm ra hẳn, ném Dreek về chỗ cả đám. Cậu lăn lóc về phía họ, vừa lúc đó một tiếng rầm xuất hiện kế bên, một cái lõm trên đất xuất hiện, ở dưới cái lõm đó là Greedt và Liania, từ trên trời bay xuống.

Là Fasciphone, ả đã dần cho cả hai tan nát, trước mặt đội hình đã tan vỡ giờ chính là ba kẻ đang chuẩn bị giết chết cả đám, Phrehersei và Menateningc đang dần hồi phục, còn Fasciphone ngoài mấy vết rách ở đầm thì còn chả có gì gọi là thương tích.

"Thật đáng tiếc, cố gắng đến thế rồi, nhưng là không đủ. Giờ thì cầu nguyện cho đứa nào trước đây?" — Phrehersei cười cợt.

Như thấy được gì đó, Menateningc bỗng ngăn lại

Tên nhóc đánh với Fasciphone, giao nó cho ta. Ta thấy được gì từ nó." — Hắn nói

Phrehersei nắm cổ Greedt, ném về phía Menateningc.

Hắn chỉ chỉ trỏ vài cái, tấm thân tàn của Greedt được dựng lên với tư thế quỳ gối. Menateningc nắm lấy đầu Greedt, và sau đó là cảnh hắn dùng ngón cái đâm thẳng vào giữa trán, Greedt đau đớn dùng tay chụp lấy cánh tay của Menateningc, những suy nghĩ hỗn độn, những ký ức mà cậu nghĩ đã quên được chạy quanh, bủa vây lấy tâm trí.

Phrehersei thì chẳng rảnh để ngồi xem trò mà Menateningc đang làm, liền tiến đến chỗ những người còn lại.

Bỗng, Yunna bật dậy, dùng phép trọng trường lao đến.

Trong đầu cô nhớ lại khoảnh khắc hai đòn hủy diệt va chạm với nhau, Staintes dù đã niệm phép để bảo vệ cả ba, nhưng lúc đó con ngựa Soursel đột nhiên lao lên phía trước, che cho hai người.

Quay lại hành động của Yunna, đòn trọng trường cũng đã đẩy Staintes ra xa, tay Yunna thủ sẵn lưỡi kiếm ánh sáng, cô lao đến.

Nhưng không kịp làm gì, Fasciphone lập tức tiếp đón cô, dùng gót giày chọc một lỗ vào vai cô, và sau đó là cho Yunna một cú sút bay thẳng về phía Dreek.

Dù đã cảm giác lạnh lẽo, nhưng Dreek vẫn cố bật dậy đỡ lấy Yunna.

Graven đứng phắc lên, chém vào đầu của Phrehersei.

Không hiểu vì sao nhưng hắn đã chậm trong pha đó, tuy vậy hắn đã ngửa đầu lên và lùi ra sau.

Xoẹt!

Phrehersei lùi vài bước ra sau, nhưng hắn liền đứng vững trở lại, khi hắn ngửa đầu lên, phần cằm của hắn đã bị cắt đến gần lìa.

Tức giận nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại nắm lấy phần cằm đang lủng lẳng, đẩy lại vào đúng vị trí, những gân máu chỗ bị chém đứt nổi lên bắt đầu hồi phục.

Hắn áp sát, tung hàng loạt nhát chém vào Graven, bị thương nặng khiến ông không thể đỡ hết, những vết cắt đã xuất hiện trên cơ thể.

Staintes từ xa đã dần tỉnh dậy, đưa hai tay ra phía trước, miệng niệm phép, nhưng Fasciphone vẫn còn ở đó và ả chắc chắn không tha cho cậu, ả lao đến đá một cú thẳng bụng Staintes, chọc lủng hai vai và đầu gối, khiến cậu khuỵu xuống.

Nhìn con búp bê chẳng còn khớp nối, Fasciphone chỉ lạnh lùng đưa chân, chuẩn bị tung đòn bổ rìu dứt điểm.

Khoảnh khắc cú bổ đã gần trên đỉnh đầu, không gian ở giữa lúc đó liền bị bóp méo, biến dạng.

Trong hư vô một bóng hình người đàn ông xuất hiện, nắm chặt chân đang bổ xuống của Fasciphone, tay còn lại đặt lòng bàn tay giữa ngực Staintes.

Người đàn ông kia, ông ấy mang một bộ giáp đen với tà áo đen cách điệu thả từ eo xuống, mái tóc dài với gương mặt điển trai toát ra phong thái vương giả, cặp mắt đang hướng về Fasciphone với một chút ưu buồn.

Fasciphone bất ngờ trước sự hiện diện của người đàn ông

"Pluto!" — Ả thốt lên.

Người đàn ông trở nên buồn bã.

"Proserpina..."

💬 Bình luận (0)