🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ROOTS

Q5·Ch.2: VOL V | CHƯƠNG 16 : Chút Ánh Chói Rọi

📖 Quyển 5: VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG

~11 phút đọc · 2097 từ · · ⚠️ Báo cáo

VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG

Chương 16 : Chút Ánh Chói Rọi

Đưa cánh tay trái nhuốm máu lên, vuốt hết tóc ra phía sau, những vệt đỏ như dần chảy xuống gương mặt quỷ dị của hắn, khiến cảnh tương thêm phần kinh dị hơn. Chẳng nói chẳng rằng, Phrehersei bất ngờ lao lên với tốc độ kinh hồn...

"Mặt trời thả mình đưa thế giới vào đêm ngủ, đắp lên mình tấm chăn dày lạnh mù sương, Sương Mù!" — Dreek hốt hoảng niệm phép.

Một màn sương dày đặc phủ kín chiến trường, nhưng với những kẻ nhìn thấy được dòng khí thì đây chỉ là một nước đi vô nghĩa.

Từ trong màn sương dày, những ánh lửa cùng tiếng kim loại va chạm vang lên, sáng chói trong màn sương. Tuy cả ba đều bị hạn chế tầm nhìn, nhưng không có nghĩa là không ai trở thành kẻ chủ động.

Tên cuồng tín tung hoành trong màn sương. Dù có sự nhạy bén, song Dreek và Graven vẫn rất khổ sở chống chọi lại tên phản thánh. Những đường kiếm tuy chớp nhoáng, nhưng sức ép chúng mang lại là không phải bàn, liên tục không ngừng nghỉ. Cả hai phải gồng mình đỡ lấy những đường kiếm của Phrehersei, đến mức tay tê cứng không còn có thể đánh bật, chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Màn sương vừa tan, Graven lập tức lao đến, cố gắng dồn sức đánh bật kiếm của Phrehersei, Dreek liền nắm bắt cơ hội, lao đến chém một đòn chéo từ dưới lên, kéo một đường từ eo phải lên vai trái của hắn, khiến hắn bật người về phía sau.

Lộn một vòng rồi đáp đất, điệu cười toe toét vẫn còn ở đó, nhưng giờ lại có nét sắc bén như dao cạo. Hắn thu tay lại rồi đâm mũi kiếm về phía trước, lưỡi kiếm phình lên biến dạng, dài ra nhắm thẳng vào Dreek, Graven liền lao ra phias trước.

"Parry!"

Ông đưa kiếm lên, định đánh bật lưỡi kiếm đang lao như tên bắn kia. Trong khoảnh khắc hai lưỡi kiếm gần va chạm, kiếm của Phrehersei bất ngờ biến dạng, nó bỗng uốn lượn, cuộn mình xoay vòng như một con rắn.

Không thể đỡ được đường kiếm kì dị đó, nó lao đến đánh bật kiếm của Graven qua một bên, ông bất ngửa khi nó đâm sầm vào ông.

Đỡ lấy Graven từ phía sau, ông rên rỉ, hình ảnh Graven nghiến răng đập vào mắt Dreek, ngay sau đó là dòng máu chảy xuống từ khóe miệng, mắt và vùng da xung quanh của ông đã bị lưỡi kiếm cào rách.

Không có thời gian, Phrehersei vừa thu lưỡi kiếm lại thì đã vội lao đến, Dreek nhanh chóng tiếp đón, cậu cằm cự, chém dọc một đường, nhưng tên phản thánh kia liền đánh bật đòn đánh của cậu, không bỏ qua cơ hội liền tung một đòn chéo như Dreek vừa nãy.

Nhanh chóng lấy lại tư thế, Dreek đưa kiếm đỡ lấy. Khép lại đòn ăn miếng trả miếng, cũng là lúc cả hai đưa nhau vào cuộc đua của tốc độ và những đường kiếm chớp nhoáng. Hai người đứng đối diện, kẻ chém người lại đỡ, kẻ đỡ người lại chém, những dòng khí xáo trộn, biến dạng ồ ạt như sóng dữ, nhưng cả hai vẫn chưa dùng đến một thứ.

Khoảnh khắc đột biến xuất hiện.

"Đứt!"

Cơ thể Phrehersei bỗng chốc lãnh vô số những đường chém từ Dreek, cậu đang hết sức căng thẳng, ngược lại với điệu cười khoái chí của Phrehersei, dù hắn mới là kẻ dính đòn.

Đến với chiến trường của Greedt và Liania, đối thủ của cả hai không phải là một kẻ điên, mà là kẻ có khả năng kết thúc trận đấu một cách gọn ghẽ, Fasciphone chiến đấu với nét mặt nghiêm túc luôn ở trên mặt, như thể chỉ cần Greedt và Liania phạm sai lầm là ả sẽ giết ngay lập tức, chính điều đó khiến cả hai cực kỳ cẩn trọng, không dám lên trước.

"Lên đi chứ..." — Fasciphone thì thầm

Như bị xui khiến, Greedt liền lao đến một cách đầy sơ hở, ả ta đã chuẩn bị, liền xoay một vòng đá một cú trực diện vào ngực Greedt, may mắn cậu đã kịp tỉnh lại, dùng kiếm đỡ lấy gót giày của ả, Greedt bật ra sau.

Khác với Graven và Dreek, Greedt và Liania dù dùng được nhưng vốn không có khả năng nhìn thấy dòng khí, tư duy chiến đấu cũng không bằng. Tình thế của cả hai giờ đang rất nguy hiểm, đúng như những gì hai người cảm nhận khi nãy, sai một li là đi xuống mộ.

Nhìn lên thanh kiếm của mình, có một vết lõm xuất hiện, cú đá của ả ta mạnh thật, tuy vậy từ nãy tới giờ ả không chủ động lao lên, luôn chờ đợi.

Giờ cứ đứng yên cũng làm được gì, ả dụ dỗ vài câu là Greedt sẽ lại lao lên.

"Chi bằng chủ động." — Greedt nghĩ,

"LIANIA!" — Cậu hét lên.

Greedt lao đến, dù chỉ còn một tay, nhưng chí ít Greedt vẫn chém rất dứt khoát, Liania cũng hỗ trợ với các đòn kiếm khí.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, không đủ, không bao giờ.

Những động tác trước mặt Fasciphone thật chậm chạp, ả dễ dàng tránh né, Greedt khó chịu tung một nhát chém từ dưới lên, nhưng Fasciphone chỉ nhẹ nhàng lách qua, rồi lập tức đáp trả bằng một quả lên gối thẳng vào bụng Greedt, khiến cậu nôn khan.

Nắm mảnh giáp cổ, ả ném mạnh Greedt đi, cậu bay thẳng rồi va vào Liania, cả hai ngã đè lên nhau. Chả còn hứng muốn chơi đùa, Fasciphone bay đến, hướng chân lên cao, chặt mạnh xuống thẳng người Greedt, máu khạc ra miệng Greedt.

Liania cố gắng tung kiếm khí lên phía Fasciphone, ả lập tức nhảy ra xa, tuy vậy với khoảng cách gần thì ả vẫn bị dính vài đòn, nhưng vẫn chỉ là những vết xước da cùng vài vết rách trên trên đầm. Nét khó chịu đã xuất hiện, Liania đẩy Greedt sang một bên, Fasciphone tức giận nhìn về phía cả hai, vốn đã không có cơ hội thắng ngay từ đầu, giờ đây cả hai sẽ phải đối mặt với một kẻ thù cực mạnh và còn đang cực kỳ giận dữ.

Quay sang với trận chiến của Yunna và Staintes khi đối đầu với Menateningc, khác với những dòng khí xoay chuyển, xáo trộn lẫn nhau, trong không gian đen mà Menateningc tạo ra tuôn trào những dòng ma lực từ cả hai phía, bao trọn lấy khoảng không vô tận đấy.

"Huyết Cầu Gai"

"Hãy phá bỏ lấy những rào cản đang ràng buộc ngươi, Khuếch Đại Pháp"

Yunna và Staintes lập tức niệm phép, quyển thánh tích nhận lệnh từ Staintes liền sử dụng Thạch Tiễn.

Những quả cầu máu xuất hiện, run lên biến dạng, tuy vậy với Menateningc chỉ là trò vặt vảnh, một lần nữa chống mạnh cây trượng xuống, những dòng nước từ hư không xuất hiện, bọc lấy những quả cầu máu, những quả cầu dần dần dừng run rẩy, rồi hòa tan vào làn nước đang bao lấy chúng, những cái cây ăn thịt chìm xuống đất rồi bất ngờ trồi lên, nuốt lấy những mũi đá mà quyển thánh tích tạo ra, chúng ăn lấy thì liền héo mòn.

Cả hai ngỡ ngàng, Menateningc không niệm chú hay rút ngắn gì hết, hắn cứ thế chống cây trượng xuống, ma pháp tự thi triển.

"Bỏ qua quy tắc ma pháp vận hành... Bất khả thi... Sao hắn có thể?!" — Yunna và Staintes bàng hoàng.

Menateningc với ánh mắt chán nản nhìn về phía hai cô cậu, cây trượng tầm gửi liền bốc lửa, dù không gì tác động vào nó, ngọn lửa xanh bốc lên ở ngọn của cây trượng, nhưng nó có kiểu lan rất lạ.

Từ ngọn dần lan xuống thân trượng, sau đó nó lại chạy xuống mặt đất, tách làm hai mà vòng ra sau Menateningc. Như một nghi thức kỳ lạ, đường lửa bỏng chạy lên cả không khí, như kiểu có một bức tường cho nó lan lên vậy, rồi các đường lửa xanh phân nhánh, khi chúng tụ lại cũng là lúc một vòng tròn ma pháp được hình thành.

Từ trong ma pháp, hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn trồi ra, chúng nắm lấy rìa của ma pháp như muốn thoát ra ngoài, Staintes và Yunna ngỡ ngàng, không biết đó là thứ gì.

"Thử tung hết khả năng của các ngươi, xem có ăn được đòn của ta không..." — Menateningc lên tiếng

Với câu niệm chú duy nhất từ lúc bắt đầu của hắn, một con rồng được bao trọn bởi lửa xanh trồi ra khỏi vòng ma pháp, nó liền rống lên, mang sức nóng theo tiếng rống lan tỏa khắp không gian.

"Lam Hỏa Hình Long".

Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, Yunna và Staintes cũng không còn cách nào, ngoài việc chơi tất tay với hắn.

"Hỡi ngài Phản Thánh Belut, những kẻ nằm lại nơi chiến trường, tuổi nhục, phẫn uất, những xác thịt tanh hôi mang cơn oán giận đến thiên thu, biến chúng từ những kẻ chết bởi cuộc chinh phạt thành ngòi nổ của chiến tranh, nhuốm đỏ cả thành trì, Phẫn Tiễn Huyết Của Belut" — Yunna niệm chú.

Ba túi ma thạch lập tức vỡ tan, dòng máu từ hư không cuộn mình, xoay vòng với tốc độ không tưởng, biến dạng thành mũi tên tanh hôi đầy báng bổ.

Mũi tên khổng lồ đang lơ lửng như phát ra những tiếng ai oán, gào thét cùng sự phẫn nộ, những gương mặt người trồi lên rồi lại chìm xuống, kinh hãi, đau đớn, phẫn nộ, xuất hiện trên dòng máu hình mũi tên đang xoay chuyển.

"Hỡi Đấng Thăng Hoa, con đường ngài đi là sự tiến hóa vượt qua cả giới hạn của mọi thứ, xin ngài một lần nữa để khái niệm đó xuất hiện nơi đây, Pháp Đồ Thăng Hoa" — Staintes niệm.

Đập mạnh hai lòng bàn tay xuống đất, một túi ma thạch của Staintes vỡ vụn, Thánh Tích cũng được ra hiệu trợ giúp, dòng ma lực chảy về phía chân Yunna, dòng chảy đi đến đâu là những cành hoa ngọn cỏ trồi lên, dòng chảy ma lực xoay quanh dưới chân Yunna, tạo thành một vòng tròn ma pháp.

Những bông hoa đã mọc lên, mũi tên máu Yunna tạo ra lần nữa biến dạng, phép thăng hoa khiến nó vượt qua cả sức mạnh ban đầu, hình dáng một cây cung xuất hiện. Từ hư không, hai cánh tay ma lực xuất hiện, bắt lấy cây cung, một gương mặt quỷ dữ tợn, hung hãn dần hiện ra.

Một tay giữ cung, một tay nắm lấy mũi tên, kéo căng dây.

"Thăng Hoa : Phẫn Tiễn Huyết Hình Ma"

Nguồn ma lực khổng lồ tỏa ra từ cả hai ma pháp, con rồng xanh rống lên khi thấy kẻ đối đầu với mình dần lộ diện, gương mặt quỷ đáp lại tiếng rống bằng cách tỏa ra ma lực và ác tâm, khiến chiến trường trở nên ngột ngạt.

Chứng kiến thuật thăng hoa ngay trước mắt, vẻ chán nản của Menateningc chẳng còn, thay vào đó là sự phấn khích, hắn cười với đôi mắt sắc bén.

Hai tay nắm chặt vào cây trượng đang bốc lửa, ngọn lửa bỗng chốc trở nên dữ dội hơn, hắn đang tăng cường sức mạnh cho con rồng lửa của hắn, nó đang trở nên to lớn hơn và thân hình mỗi lúc càng trở nên hung bạo.

"NHỚ TÊN TA MENATENINGC LA STIMUTE!" — Hắn gào lên với sự phấn khích

"Đại Hung: Lam Hỏa Hình Long"

Sau tiếng hét, con rồng rống lên rồi lập tức trồi ra khỏi ma pháp, lao thẳng về phía đám Yunna,

"LÊN ĐI!" — Yunna hét lên.

Gương mặt quỷ ghê rợn gầm lên một tiếng, dây kéo căng hết cỡ được thả ra, mũi tên xoáy lao đến con rồng, chúng va chạm, ánh sáng chói lóa phừng lên, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

💬 Bình luận (0)