🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Lại là học sinh giỏi!? Không chỉ một mà tới hai người!?

~10 phút đọc · 1966 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 8: Lại là học sinh giỏi!? Không chỉ một mà tới hai người!?

Khi Chu Câu cùng Dạ Cẩn Nghiên xuống tới thì sân trường đã vô cùng đông đúc. Cô quay lại hỏi người phía sau:

“ Này Chu Câu, tên họ Mạc đó thi môn gì vậy?”

Chuyện này tất nhiên Chu Câu đã thăm dò đâu vào đấy, cậu ta không cần thời gian suy nghĩ đã lập tức đáp lại:

“ Là thi văn học.”

Dạ Cẩn Nghiên cảm thấy khó tin còn hơn khi thấy hạt dẻ (alaska) và trân châu một ngày không gây sự đánh nhau, cô hỏi:

“ Không phải chứ? Đầu cậu ta không phải bị lừa đá chứ? Vậy mà chạy đi thi văn học?”

“ Xác thật là vậy đó chị, cậu ta nghe nói ngữ văn là môn chị học tốt nhất liền chạy đi thi. Theo phán đoán của em chắc hẳn là muốn đứng trước mặt chúng ta ra vẻ một lần.”

Dạ Cẩn Nghiên gật gù tỏ vẻ tán đồng. Phân tích theo hướng này thật sự rất hợp lý nha! Cô suy nghĩ 1 hồi liền nói:

“ Vậy cậu đi đăng ký thi đấu cho tôi luôn đi.”

Còn không phải là đấu văn học thôi sao? Ai sợ người đó làm cháu chắt.

Chu Câu khó hiểu nhìn cô:

“ Đấu? Chị Nghiên, chị là muốn đăng kí môn gì?”

Một ánh mắt khinh bỉ như nhìn kẻ ngốc đã được Dạ Cẩn Nghiên thể hiện vô cùng thành công (;¬_¬):

“ Cậu không phải cũng hư não như họ Mạc kia đi? Ngoại trừ văn ra tôi còn có thể đấu cái gì với người ta? Thi xem ai ngủ lâu hơn à?”

“ Được, được, không cần nóng giận, em lập tức đăng kí giúp chị.” Chu Câu đáp, nói xong liền nhanh chân chạy đi.

Dạ Cẩn Nghiên một mình đến khu vực đang diễn ra thi đấu, bởi vì là cuộc thi về hiểu biết với môn học nên không chia theo độ tuổi, học sinh cả bốn khối lớp đều được xếp thi đấu chung với nhau. Phía trường học cũng là muốn học sinh có thể tham gia nhiều môn nhất có thể nên đã sắp xếp thứ tự để mỗi môn đều có thời gian bắt đầu thi đấu khác nhau. Hiện tại đang là cạnh tranh của top 15 vật lý.

Dạ Cẩn Nghiên thoáng qua đã nhìn thấy hai học sinh mới chuyển tới lớp bọn họ đều đang ở đó. Nghiêm Hạ và Nam Yên vậy mà đều lọt top 15!?

Giáo viên rất nhanh đã đưa ra câu hỏi tiếp theo:

“Tại sao khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng bị hao phí.”
Rất nhanh liền có 3 học sinh phải rời cuộc chơi. Đáp án được công bố là do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. Lại qua một hồi rốt cuộc chỉ còn lại 5 người. Bởi vì những đối tượng thuộc đội tuyển học sinh giỏi đều không được phép tham gia nên những người còn sót lại gồm 3 cán sự vật lý của mấy lớp khối 9. Và hai người còn lại là học sinh mới chuyển trường, Nghiêm Hạ và Nam Yên!?

Dạ Cẩn Nghiên hiện tại thực sự là trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc! Vậy mà lại là học sinh giỏi! Không chỉ một mà đến tận hai người! Có còn muốn để người bình thường như cô ấy sống hay không vậy!?

Tổ trưởng của tổ vật lý nhanh chóng phổ biến quy tắc trò chơi của top 5:

“ Sau đây các em sẽ tiếp tục thi đấu theo quy tắc rung chuông vàng, khi câu hỏi được đưa ra ai nhấn chuông trước sẽ dành được quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 5 điểm, sau 25 câu hỏi ai là người có số điểm cao nhất sẽ là quán quân của môn vật lý. Được rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho các em đây. Để hiệu điện thế tại các điểm trong mạch là bằng nhau cần mắc như thế nào?”

Dạ Cẩn Nghiên ở bên dưới trơ mắt nhìn Nghiêm Hạ “giết nam, dẹp bắc” đến gần một nửa số câu hỏi được đưa ra đều bị hắn chiếm hết, một nửa còn lại thì ba đàn anh cùng Nam Yên mỗi người được một vài câu. Kết quả chẳng cần nói cũng rõ, Nghiêm Hạ nghiễm nhiên trở thành quán quân môn vật lý.

Nếu chỉ như vậy còn coi là có thể chấp nhận đi, nhưng là mọi chuyện còn chưa dừng ở đó!? Nghiêm Hạ cùng Nam Yên có thể nói là góp mặt tại tất cả các mặt trận. Ít nhất đều có thể tiến vào top 10, nhiều nhất chính là quán quân. Hơn một nửa buổi chiều qua đi, Nghiêm Hạ trở thành quán quân vật lý kiêm quán quân hóa học, đồng thời là một trong ba á quân toán học. Nam Yên cũng chẳng kém cậu ta là bao, quán quân sinh học và á quân hóa học.

Lại nói tới hóa học, hai người bọn họ cách nhau 5 điểm cũng chính là Nghiêm Hạ chỉ đúng nhiều hơn một câu.

“ Băng cháy là một loại hợp chất hữu cơ được kì vọng thay thế khí thiên nhiên trong tương lai. Nguồn nguyên liệu và điều kiện sản sinh ra băng cháy là gì?”

Nam Yên chính là bởi vì không thể trả lời câu hỏi này mà trở thành á quân. Còn Nghiêm Hạ thì hoàn toàn ngược lại, câu hỏi vừa ra cậu ta liền bấm chuông, không cần đến vài giây suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời:

“ Băng cháy là hợp chất của khí thiên nhiên và nước ở áp suất cao và nhiệt độ thấp…”

Cứ như vậy hai học sinh mới chuyển đến trường chưa đầy một ngày liền được không chỉ đại bộ phận học sinh mà phần lớn giáo viên đều đã nhớ rõ hai cái tên Nghiêm Hạ cùng Nam Yên.

Mọi người đều ổn, chỉ có Dạ Cẩn Nghiên cảm thấy không khỏe. Rất rất không khỏe! Nếu để lão cha của cô biết nhất định sẽ bắt đầu bài ca muôn thủa mang tên “Con xem các bạn rồi nhìn lại bản thân.” Ôi! Có thể để cô không về nhà mà vẫn có cơm ăn được không!?

Nghiêm Hạ phía trên sàn thi đấu vô tình thấy Dạ Cẩn Nghiên đang dự thính phía dưới. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô liền có chút nghi hoặc. Con nhóc này lại đang suy tính chuyện gì vậy?

Ngữ văn là môn được xếp cuối cùng, sau khi trải qua một buổi chiều đầy đả kích, Dạ Cẩn Nghiên khó khăn lắm mới chờ được đến giờ phút này. Nếu còn tiếp tục chiêm ngưỡng các học sinh giỏi thể hiện có lẽ cô sẽ phải thở máy mất!

Thi đấu ngữ văn chính thức bắt đầu, lần này tham gia hầu hết là nữ sinh, có vài nam sinh lẻ loi, trong bao gồm lão đại khối lớp 8 Mạc Đình Nguyên. Khi nhìn thấy hắn bước lên sân khấu không chỉ là học sinh mà còn khiến cho các giáo viên ngạc nhiên không thôi. Tiểu ma vương này lại định bày trò gì sao?

Nhưng là trái với dự đoán của mọi người, Mạc Đình Nguyên thật sự là nghiêm túc thi đấu, từ đầu đến cuối đều không có chút biểu hiện nào là muốn gián đoạn trận đấu. Đám anh em của hắn ở bên dưới từ đầu đến cuối đều hô vang mấy chữ “Lão đại uy vũ”.

Một nhận tố gây bất ngờ khác chính là Dạ Cẩn Nghiên, phú nhị đại nổi tiếng của lớp 8-1. Mặc dù người không quá thông minh lại chiếm chỗ trong lớp tốt nhất khối nhưng trong trường người yêu mến cô cũng là không ít. Dù sao nhà người ta đã xây mấy tòa nhà lớn như vậy, bọn họ một xu cũng không tốn, nào có chuyện ghét bỏ?

Càng khiến quần chúng bất ngờ hơn chính là Mạc Đình Nguyên cùng Dạ Cẩn Nghiên vậy mà đều lọt top 5!? Trời ạ! Có thể hay không ngày mai trời liền nổi bão lớn!?

Luật chơi của top 5 ngữ văn cùng những môn khác cũng không có khác biệt gì quá lớn, đều là ai nhấn chuông trước liền dành quyền trả lời.

“ Hãy điền câu tiếp theo cho đoạn thơ sau:
Phũ phàng chi bấy hóa công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
Sống làm vợ khắp người ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng….”

Mạc Đình Nguyên còn chưa nghĩ ra được mấy câu đó là của bài nào thì Dạ Cẩn Nghiên đã nhấn chuông:

“ Nào người phượng chạ loan chung,
Nào người tích lục tham hồng là ai ?”

( Đoạn thơ trích “Truyện Kiều”. Thúy Kiều đi tiết Thanh minh rồi gặp mộ Đạm Tiên.)

Cứ vậy toàn bộ 4 người còn lại trong top 5 cùng học sinh đứng xem bên dưới đều trơ mắt nhìn Dạ Cẩn Nghiên một mình độc chiếm hết 13 câu hỏi đầu tiên của vòng thi đấu cuối cùng. Nhưng là khi câu thứ 14 chuẩn bị được đưa ra liền thấy cô có ý kiến với giám khảo:

“ Thưa thầy, em xin dừng phần thi đấu của mình tại đây.”

Nói rồi không đợi phía giáo viên phản ứng cô liền rời sàn đấu. Chu Câu thấy người đi xuống liền hoang mang nói:

“ Chị Nghiên, sao lại xuống rồi? Không phải đang thi đấu tốt đẹp à?”

Dạ Cẩn Nghiên lại lần nữa dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc với cậu ta:

“ Cậu có thể đừng dùng đầu ngón chân suy nghĩ không hả? Tôi đều đã trả lời đúng hết 13 câu đầu rồi, hiện tại dù có ai trong bọn họ dành được điểm của toàn bộ 12 câu còn lại thì vẫn kém tôi 5 điểm nhé!”

Chu Câu cùng những bạn học khác nghe thấy câu nói đầy lý lẽ hùng hồn kia của cô thật sự đều có biểu cảm một lời khó nói hết. Mẹ nó!? Cái này cũng được xem là một loại trí tuệ đi!

Một bạn học cùng lớp tò mò hỏi cô:

“ Này Dạ Cẩn Nghiên, sao cậu biết nhiều về văn học vậy? Mấy thứ hôm nay cậu thi đấu tớ vẫn là lần đầu nghe thấy đó.”

“ Đúng vậy,...”

Mấy bạn học khác cũng phụ họa theo. Dạ Cẩn Nghiên cười gượng một tiếng, không thể nói do cô bị phạt chép nhiều nên nhớ chứ! Dạ Cẩn Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu phạt đòn roi, thứ mà phụ huynh nhà cô ưu thích là chép phạt nha! Mỗi lần đều là chép vài chục lượt một bài thơ. Tuy không thể giúp chữ cô đẹp hơn nhưng chép nhiều như vậy sao có thể cái gì cũng không vào đầu chứ!?

Lúc này sân khấu đã công bố kết quả, lão đại Mục Đình Nguyên của khối 8 xếp vị trí số 3. Mà vị trí quán quân nghiễm nhiên là của người đã dành hết điểm của 13 câu hỏi đầu tiên. Dạ Cẩn Nghiên nhìn về phía nam sinh cao hơn mình một cái đầu cười lớn:

“ Haha! Họ Mục gọi một tiếng chị đi chứ!?”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự