Phạm An Bạch liền chạy vào lại phòng nhìn vào gương.
"Aaaaa"
Phạm An Bạch lúc này đang có 1 lớp linh khí xanh lục ở mặt xuất hiện thành mõm chó,đằng sau mông thì hiện ra một cái đuôi. Đặc biệt đôi mắt ở lòng đen hiện đã đổi sang sắc xanh lục.
"Anh Bạch"
Lúc này Ngô đang nhìn Phạm An Bạch với đôi mắt tò mò, thích thú.
"À được rồi Ngô giờ chúng ta cùng đi kiếm bé Miu thôi"
Phạm An Bạch cầm chiếc vòng cổ của Miu , đưa lại gần mũi ngửi. Rồi chạy ra ngoài lần theo mùi hương.
................
Sau 1 hồi loanh quanh thì lại đến trước nhà của Ngô .
"Anh Bạch sao lại quay về nhà của em rồi"
"Chúng ta cùng vào đi"
"Dạ"
Cạch!
"Ai vậy"
"Dạ là con ạ, mẹ"
"Cháu chào cô"
"Ngô, con Miu lúc nãy nó tự về rồi, đang ở trên phòng đấy con "
"Dạ vâng, em lên xem bé Miu đây bye anh Bạch "
"Vậy thôi cháu về đây cô"
"Ở lại ăn cơm với cô"
"Dạ thôi ạ"
Cạch !
Phạm An Bạch về nhà nấu cơm, nấu xong Phạm An Bạch dọn cơm ra bàn ăn,bật tivi xem tin tức.Phạm An Bạch vừa, vừa suy nghĩ lại về việc xảy ra trong hôm nay.
("Hừm, giờ nghĩ lại tại sao lại có chuyện được thi lại, chuyện này từ trước làm gì có. Với lại, lại có người lại tin vào chuyện bùa mê được, nếu là mình, mình cũng chẳng thể nào lại tin mấy cái chuyện tâm linh lại có thật. Lướt mạng xã hội mãi cũng chẳng có ai phản đối mà thôi kệ đi")
Nhoàm nhoàm !
("À đúng rồi mình vẫn chưa hủy Linh Kết nữa ")
Phạm An Bạch ngồi xuống đất khoanh chân lại chắp tay hình tam giác để tâm tam giác vào giữa 2 lông mày. Sau khoảng 3 giây linh hồn của Vàng tách ra khỏi người Bạch .
Phạm An Bạch sau khi ăn xong Bạch đi dọn dẹp và rửa bát.Sau khi làm xong Phạm An Bạch liền đi thử nghiệm Linh Kết với những linh hồn động vật đang hiện hữu xung quanh nhưng lại không thể để nhập vào người sau khi mày mò thì Bạch liền trở về nhà.
Phạm An Bạch liền trở về phòng lấy 1 cuốn vở đúc kết lại những gì mình biết được.
#tóm tắt:
+ Những linh hồn thân thiện rất ít thường có màu sắc xanh dương nhạt
+Những linh hồn có oán niệm hung ác thường có màu sắc xanh dương kết hợp với chút sắc đỏ hoặc tím
+Những linh hồn nào tình nguyện mới có thể Linh Kết được
+Khi Linh Kết mình có thể có được chỉ số, khả năng của loài đó và có thể bị ảnh bởi bản năng của loài đó nữa
+Có vẻ khi Linh Kết thì ngoài đôi mắt thì mọi người nhìn mình sẽ chẳng thấy khác gì . Với những người như Ngô thì lại có thể thấy được lớp linh khí bọc trên người của mình.
Phạm An Bạch viết xong rồi ngủ trưa.
................
Vào 17 giờ tối Phạm An Bạch tỉnh dậy nấu cơm chờ bố mẹ .Sau khi bố mẹ Phạm An Bạch trở về họ cùng nhau ăn cơm,...
................
Sáng hôm sau Phạm An Bạch tỉnh dậy chuẩn bị cho cuộc thi lại kì thi tuyển sinh ngày mai.
................
Sau khi thi xong theo đúng quy trình.Phạm An Bạch trở về tu luyện linh khí và chờ đợi kết quả.
Vài ngày sau đã có thông báo kết quả.
/Trường chuyên Thạch Nguyên xin thông báo em Phạm An Bạch đạt kết quả thi vào 10 tổng điểm:47,5/
Toán: 9,5
Ngữ văn: 9
Ngoại ngữ: 9
Môn chuyên (Sinh): 10
Phạm An Bạch cùng bố mẹ liền đi ăn mừng và đi chơi trong kì nghỉ hè.
Sau khi đi chơi du lịch.Phạm An Bạch cùng gia đình về quê với ông bà nội.
................
"Cháu chào ông , cháu chào bà ạ"
"Bạch đấy à cháu"
"Dạ bà, bà đang cho trâu ăn ạ"
"Uh, cháu. Cháu vào đây xem con trâu già mà cháu xưa hay chơi giờ nó đã già yếu sắp đi rồi"
"Đại ngưu sao lại thế này"