🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Một nửa sự thật

Ch.8: Ai là người đứng đầu?

~10 phút đọc · 1881 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cuộc đua tại trường A không chỉ dừng lại ở câu chuyện điểm số. Thiên tài không chỉ gói gọn trong những trang sách, mà còn là sự toàn diện về cả thể thao, nghệ thuật, vv. Chính vì vậy, những cuộc thi được tổ chức trong dịp lễ 20/11 là một cơ hội hoàn hảo để mỗi tập thể có thể khẳng định rằng: chúng tôi không chỉ là những con mọt sách đơn thuần, hãy cho chúng tôi sàn diễn, chúng tôi sẽ khẳng định DNA thiên tài của mình. Lớp 10B dĩ nhiên không nằm ngoài cuộc chơi này, và nhắc đến hội hè nhảy múa thể thao, thì 10B đã có ngay cho mình một "Lớp phó đời sống". Ngay sau khi được thông báo về hoạt động chào mừng ngày kỉ niệm, Han đã phải tất bật trong nhiệm vụ lớn đầu tiên của mình. Giữa không khí hỗn loạn của những lời bàn tán, thảo luận xôn xao, cái mồm của Han cũng trở nên bất lực.

- NÀO, TẤT CẢ TẬP TRUNG LÊN ĐÂY NÀO. - Han bất lực gào lên.

Một giây im lặng... Han mừng thầm trong lòng, tưởng chừng như đã thành công thu phục lòng người, thì mớ âm thanh hỗn độn lại tiếp tục vang lên, thậm chí có phần ồ ạt và náo nhiệt hơn trước. Han chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu lớp trưởng Lyra, nhưng cô bạn có vẻ cũng đang bối rối với tình huống này. Đúng vào lúc Han đang tuyệt vọng, nửa bỏ cuộc muốn quay trở lại chỗ ngồi, nửa vẫn còn vương vấn chút hy vọng, mong chờ một "phép màu" nào đó.

- Thôi đủ rồi. Mọi người tập trung, cho Lớp phó đời sống phát biểu. - Helena bất ngờ lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng rành rọt. Thêm một lần nữa, sự ồn ào bị ngắt quãng đột ngột như bị bấm nút dừng. 1 giây... 2 giây... rồi 5 giây, sự im lặng vẫn được bảo toàn một cách bền vững. Han há hốc mồm, cậu không tin được rằng, trên đời này lại có một thế lực đủ sức "mute" một tập thể hỗn loạn như 10B chỉ bằng một câu nói.

- Nói gì đi chứ! Chúng tôi không rảnh ngắm cậu mãi đâu. - Helena khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo khí chất ngút ngàn.

- À... ờm. Thì... như mọi người đã biết, sắp tới là trường sẽ tổ chức những hoạt động vui chơi, tất nhiên là có cả các cuộc thi năng khiếu, trong đó có cuộc thi nghệ thuật và thể thao giữa các lớp. Về thể thao, ngoài những môn đơn như cờ vua, cầu lông, chạy 100m, vv còn cả giải bóng đá nữa. Nghe nói rằng giải đấu này cũng là kì tuyển trạch cho đội bóng trường tham gia tranh tài toàn tỉnh. Giải đấu sẽ được tổ chức trên 3 sân vận động của trường.....

- Thế còn về cuộc thi nghệ thuật thì sao? - Một bạn nữ cất tiếng hỏi, cất ngang bài "thuyết minh" của Han.

- Ờm... thú thực thì tớ chưa có kế hoạch cho cuộc thi này. Chỉ biết rằng năm nay do có thêm nhà tài trợ lớn, nên giá trị giải thưởng sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt đêm chung kết sẽ được phát trực tiếp trên đài truyền hình của tỉnh nữa.

- Thật vậy á? Vậy tụi mình phải lên kế hoạch ngay thôi. - Helen hào hứng.

- Đúng, đúng vậy. Nhưng tớ không giỏi về mảng này cho lắm, nên muốn xin ý kiến của mọi người. - Han gãi đầu.

- Hay cậu nhường cho việc này cho tụi mình đi Han. - " Thiên thần nhỏ" vui vẻ đề xuất.

- Tụi... tụi mình ấy hả? - Han thắc mắc.

- Phải rồi. Có cả Helena nữa nè- Helen tinh nghịch chỉ chỉ cô bạn cùng bàn. - Cậu ấy giỏi lắm đó. Gia đình Helena có dòng máu nghệ thuật mà. Ba cậu ấy là giám đốc nhà hát kịch, còn mẹ là diễn viên múa nổi tiếng đó. Chính Helena cũng học thanh nhạc và vẽ từ nhỏ, tụi mình được nghe cậu ấy hát rồi đó. - Helen không ngừng "quảng cáo".

Với một cái profile khủng như vậy, dĩ nhiên Han không thể từ chối. Hơn nữa, đúng như đã nói, ông thần này có biết hát hò múa ca gì đâu cho cam, suốt ngày chỉ có mê mẩn bóng với bánh thôi.

- Nếu Lớp phó đời sống đã đồng ý như vậy, thì tôi xin nhận làm leader cho kế hoạch về cuộc thi nghệ thuật nhé. Kế hoạch tôi sẽ sớm hoàn thành và thông báo tới mọi người, bạn nào có nhu cầu tham gia thì có thể trao đổi riêng với tôi nhé. -Helena vừa nói vừa phác nhanh điều gì đó lên giấy.

Vậy là, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Han có thể tự do chạy theo đam mê của mình, nhường lại một nửa quyền hành cho người phù hợp hơn với nó.

3h chiều, tại sân bóng đá nhỏ trong khu vực kí túc xá, Han cùng những người đồng đội đang có buổi tập đầu tiên. Cũng phải nói rằng, nhờ có công đàm phán của Leo với những đàn anh lớp trên, đội bóng 10B mới có được 2 tiếng quý báu để vừa tập luyện, vừa làm quen mặt sân, nơi sẽ diễn ra những trận thi đấu sắp tới của "A Pro League". Ngoài những gương mặt quen thuộc như: Han, Leo, Marco hay Paul, thì còn có những "chân phủi" thượng hạng như Benjamin hay Patrick, những người đã không góp mặt trong thảm bại 0-4 của 10B. Đặc biệt, vào phút chót, 10B team còn có thêm một nhân tố đặc biệt - Vincent. Cậu bạn ngày thường lù đù, chỉ biết ngủ và học, lại tự nguyện đăng kí tham gia hoạt động này.

- Trước hết, muốn đá chắc chân ở giải lần này, chúng ta phải rèn luyện kĩ về thể lực và tâm lý. -HLV trưởng Leo phân tích đầy khoa học. - Nhất là Han, mày mà không tập luyện đàng hoàng, thì mày sẽ được xách nước bổ cam cả mùa giải.

Han ngoan ngoãn gật đầu. Nói gì thì nói, phép vua cũng phải thua lệ làng. Có là Lớp phó đời sống hay gì đi nữa, thì khi quay về đội bóng, thủ lĩnh Leo vẫn là người có tiếng nói nhất. Mong rằng với sự chỉ đạo và kèm cặp của người bạn thân, ông Han nhà ta sẽ có những bước chạy đà đủ tốt cho giải đấu lần này.

Khi Leo đang phải khản cổ gào theo những bước chạy còn lệch nhịp, những đường chuyền còn sai địa chỉ, tại lớp 10B, bàn ghế đã được kê gọn ngay ngắn, để lại một khoảng không gian tương đối rộng cho những buổi luyện tập. Lúc này, "giám khảo" Helena, với cuốn sổ nhỏ và chiếc bút máy có khắc dòng chữ nhỏ mạ vàng "Helena is Queen", đang nghiêm túc tuyển chọn nhân lực.

- Cậu bị loại, múa may cứng như khúc gỗ thế này thì vứt. - Helena không tiếc lời xỉ vả một cô bạn trong lớp.

- Cậu bị loại. Giọng thế này lên nốt cao thì vỡ hết.

- Cậu bị loại....

- Loại... loại... loại...

Những tiếng "loại" tàn nhẫn vang lên, dội lại trong phòng học lớp 10B một bầu không khí đầy căng thẳng.

- Cậu, tạm được, về cần luyện tập thêm...

Cuối cùng, sau đợt tuyển chọn khắt khe ngang với những công ty đào tạo idol K-pop, Helena đã chọn được những cá nhân đáp ứng đủ những tiêu chí mà ả đề ra. Gấp lại cuốn sổ nhỏ, cẩn thận đóng nắp chiếc bút máy, Helena chậm rãi chỉ đạo:

- Những người được tôi chọn, về cần luyện tập thêm. Bài thi sắp tới cần rất nhiều kĩ thuật cao, ai không đáp ứng được sẽ lập tức bị loại bỏ.

Lyra ngồi ở một góc, lặng lẽ lắng nghe từng lời của Helena. Trên khuôn mặt hiền lành của cô, một cái nhíu mày nhẹ chợt xuất hiện, rồi vội vàng tan biến như sợ bị ai phát hiện. Rõ ràng rằng, những người được Helena tuyển chọn, đều là những người có mối quan hệ tốt với cô ta. Đáng nói hơn nữa, nếu đã như vậy, tại sao Lyra lại được chọn để song ca cùng với Helena.

- Này, cậu có thấy cô ấy cứ vô lý kiểu gì không? - Giọng nói thì thầm cất lên cắt ngang những dòng suy nghĩ đang rối loạn của Lyra. Chloey từ lúc nào đã ngồi cạnh cô bạn. Cô nhóc tí hon tiếp bằng giọng cũng "tí hon" không kém:

- Mình múa cũng đâu có tệ đâu, vậy mà vẫn bị loại thẳng. Hình như cô ấy toàn chọn những người chơi thân với cổ thì phải. Đến Helen còn bị giáng xuống làm đội hậu cần.

Lyra không nói gì, nhưng có vẻ như những suy đoán của cô lại trùng khớp hoàn toàn với Chloey. Thắc mắc của cô, càng lúc càng lớn dần lên. Helena nhận ra được tài năng của cô, hay vì một lí do gì khác. Lyra không tự trả lời được, cô chỉ có thể đón nhận lấy, mà cũng chẳng biết đây là cơ hội hiếm có, hay là một thảm họa đang rình rập.

Khi những đôi chân đã dần chậm lại, không còn đủ thanh thoát để chạy theo trái bóng tròn; khi buổi tuyển chọn khắc nghiệt với những toan tính đầy ẩn ý khép lại, sự nhiệt huyết tạm thời nhường lại cho nhiệm vụ quan trọng của một học sinh. Leo trở về kí túc xá. Hôm nay quả là một ngày bận rộn với cậu. Sau buổi tập bào mòn hoàn toàn thể lưc, Leo lại phải tới trung tâm. Cậu không chỉ đuổi theo trái bóng, mà vẫn phải đuổi theo con chữ, thứ mà tưởng chừng đang tạm dừng lại cho một sự kiện lớn. Leo cứ thong dong đạp từng nhịp trên đoạn đường về ký túc xá, đầu vẩn vơ suy nghĩ vài điều phù du. Bất chợt, một âm thanh lạ vang lên, làm Leo vô thức phải dừng lại. Âm thanh ấy ngân nga, trong trẻo vang xa đi trong cái tĩnh lặng vốn có. " Giọng hát này hay quá!"- Leo thầm nghĩ. Cậu cứ ngẩn ngơ ở đó, tận hưởng trọn vẹn những thanh âm tưởng như vọng từ tiên giới về, cho đến khi nó dần biến mất, trả lại sự tĩnh lặng ban đầu.

Một trái tim sắt đá như Leo, cũng phải hẵng đi một nhịp vì giọng ca ấy. Giọng hát ấy đến từ đâu, Leo không rõ. Cậu vẫn còn đắm say vì một vài phút ngắn ngủi vừa trôi qua ấy.

Giọng hát ấy... là ai được nhỉ?

💬 Bình luận (0)