Ngày 27 tháng 8 năm tân lịch 2911.
Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới, em ấy không bắt chuyện với ai cả.
Nguyễn Vy.
---
Vu Thanh ngồi trong góc phòng học, đầu gục xuống bàn ngủ, trong tâm trí cô hệ thống không ngừng nói về cốt truyện thế giới này.
Chủ nhân, nam chính thế giới này là anh trai kế của người. Nhiệm vụ của người là tiêu diệt hắn
Hệ thống này,nói lại cốt truyện cho ta nghe
Hắn là phó bang Hồng Hoàng,là khám phá giả mạnh thứ hai đất nước
Người muốn giết được hắn
Chưa kịp để hệ thống nói hết câu,cô đã đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi lớp rồi bứt tốc vụt ra khỏi cổng trường, thẳng tiến đến trung tâm đang kí thám hiểm Tinh Vực.
Tinh Vực là những lỗ hổng thời không, đưa con người đến tầng không gian khác,nơi có vô vàn khoáng sản mới và quái vật dị biến.
Nơi đây không giống như trong truyện,Tinh Vực có liên kết với tầng sâu nhất của thế giới.
Mọi sinh vật sống bước vào tầng sâu đều bị tước đi khả năng suy nghĩ và bản ngã của chính mình,dần dần bị đồng hoá , trở thành một phần của nó.
Nó là Biển Sâu,nơi Vu Thanh được tạo ra.
Cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký, với tình thần hăng hái cô bước vào một lỗ hổng số 41,nơi đầy rẫy quái vật cho cô luyện tập cơ tay.
Lỗ hổng số 41 là một hành tinh hoang vu đổ nát, những tàn tích đầy rẫy rêu xanh và dây leo nhưng lại không có cây cối.
Chủ nhân,hệ thống đánh số của trung tâm không có quy luật đâu,chưa chắc số 41 đã là an toàn
Vừa dứt lời, một đống quái trùng từ khe hở giữa những mảnh bê tông xám xịt bò ra.Có con mang hình dáng đầu bọ ngựa,thân nhện,có con là kiến nhưng nhả tơ.
Đặc biệt là những con bướm với đôi răng của rết,đuôi bọ cạp bay quanh cô.
Cô đờ mặt ra trong giây lát rồi phóng ngay khỏi biển sâu với vận tốc ánh sáng.
-Sâu kìa,sao ngươi không nhắc ta.
Vu Thanh hãm phanh,đôi giày trắng trượt dài trên đất trước khi chủ nhân của nó ném nó đi để thuận cho việc chạy trốn.
Cô lấy chân trái làm trụ,chân phải quét một vòng trên không đá bay những con bọ ngựa bay đến gần.
Ánh mắt cô lúc này sắc lẹm, đầy cảnh giác nhưng rồi nó biến mất nhanh chóng, để lại vẻ tưng tửng như cũ.
-Chu mi nha.
Cô vừa hét, vừa chạy về phía có bụi mù, lòng cầu khẩn có ai đó thu hút đám bọ sau lưng.
Không phụ sự kỳ vọng của cô,bóng dáng nữ anh hùng xuất hiện, đá bay cô khỏi chiến tuyến, một mình solo với đống bọ.
-Chậc, cuối cùng cũng chạy được.
Cô lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, người đó đá cô bay tận hơn trăm mét.
Chủ nhân, người không yếu vậy chứ
-Ngươi thì biết cái gì, trong phạm vi trăm mét,kinh nghiệm diệt quái vẫn vào tay ta.
Cô cười khà khà,tay chống hông đầy tự đắc,đâu phải cô rảnh rỗi mà đánh mấy con bọ ngựa.
Lão cáo già
-Phi, đó ngươi thấy không,kinh nghiệm đội của ta tăng liền 10 cấp này.
Cô nhếch môi, ngón tay đặt lên giao diện đỏ,thứ giống như những hệ thống trong truyện. Nhưng nó có điểm khác biệt là do thứ dưới Biển Sâu tạo ra lúc rảnh rỗi để giúp con người trong việc khai phá thế giới mới.
-Sự tồn tại dưới Biển Sâu,đa năng thật đấy.
Vu Thanh thở dài đầy ảo não,hai tay chắp sau lưng ra vẻ thâm sâu khó lường, nhưng với khuôn mặt non choẹt của cô,nó lại có tác dụng ngược.
Trông cô rất gợi đòn.