Lỡ Va Vào Em
À hiểu 😂 Mày muốn đoạn giới thiệu truyện kiểu văn án, ngắn, có tình tiết và tạo tò mò, chứ không phải tóm tắt từng chương.
Có những người bước vào cuộc đời nhau chỉ bằng một lần va phải.
Nhã Uyên vốn chỉ là một cô gái bình thường, ngày ngày cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống và theo đuổi việc học. Cô chưa từng nghĩ một lần gặp gỡ tình cờ lại khiến cuộc sống của mình rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Gia Minh là kiểu người mà Nhã Uyên biết rõ mình không nên đến gần. Lạnh lùng, khó đoán, có chút bất cần và dường như chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của người khác.
Vậy mà từ một ly trà sữa, một đơn hoa, một công việc bất ngờ và những lần vô tình chạm mặt, khoảng cách giữa hai người cứ thế bị kéo gần lại.
Cô không biết từ khi nào mình trở thành ngoại lệ của anh.
Còn anh cũng chẳng nhận ra, cô gái tưởng chừng chỉ “va vào” cuộc đời mình một lần ấy… lại là người khiến anh không thể bước đi như chưa từng gặp.
“Lỡ Va Vào Em” — một câu chuyện về hai con người vốn chẳng thuộc về cùng một thế giới, nhưng lại vô tình tìm thấy nhau giữa những ngày bình thường nhất.
Tác giả: Hạ Chiêu Nghii.
Đánh giá (6)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.