🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LẠC THẦN DỤC TRƯỚNG

Ch.2: 2

~6 phút đọc · 1118 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Hình như có mùi gì đó rất kỳ lạ nhỉ?”
Scar dừng đũa mà lắng nghe tiếng động đó. ​Tiếng dao thái cá trên thớt gỗ bỗng nhiên dừng lại.
​Scar ngước mắt lên. Ông chủ quán sushi phúc hậu lúc nãy hiện đang đứng bất động sau quầy. Ánh đèn lồng phía trên đầu ông ta chao đảo, đổ những bóng đen loang lổ lên khuôn mặt.
​"Cậu bé này..." Giọng nói của ông chủ quán bỗng trở nên trầm đục, khàn đặc như có hai thanh kim loại đang cọ xát vào nhau. "Cậu có đôi mắt thật đẹp. Và dòng máu trong người cậu... mùi vị của nó thật kinh tởm.”
​Scar đặt đôi đũa xuống bàn, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại:
​"Ông chủ... ông nói vậy là có ý gì?"
​"Ý gì sao? Ha ha ha!"
​Người đàn ông đột nhiên ngửa cổ cười lớn. Tiếng cười mỗi lúc một méo mó, quái dị. Ngay trước mắt Scar, làn da trên mặt ông chủ quán bắt đầu nứt nẻ ra, rỉ ra một thứ dịch màu đen nhầy nhụa. Đôi mắt ông ta trợn ngược, lòng trắng biến mất, thay vào đó là một màu đen ngòm đầy sát khí. Hai cánh tay đột ngột kéo dài ra, móng tay hóa thành những chiếc vuốt sắc.
​"Đêm nay thật là một đêm may mắn! Ta vốn dĩ chỉ muốn u-ống máu con bé kia, không ngờ lại có thêm ngươi đến nộp mạng." Con quỷ liếm môi như thể hắn đã chờ đợi con mồi này từ rất lâu rồi.
​"Quỷ sao?” Scar nhận ra nhưng vẫn chưa tin vào điều mình đang thấy."Chết tiệt, hắn đang nhắm đến tiểu thư Nokimona.”
Scar lo lắng nhìn về hướng Nokimona. Cô ấy còn chưa đi được bao xa, nếu theo tốc độ bình thường của một con quỷ thì chỉ một cái lướt, nó đã có thể tóm gọn được rồi. Chính vì lẽ đó, Scar càng không thể để nó làm hại người vô tội.
"Nhưng trước tiên…”
​ẦM!
​Con quỷ dậm mạnh chân, búng người lao qua quầy gỗ với tốc độ cực nhanh, những chiếc vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng Scar mà xé tới.
"Tao phải lấy mạng của mày trước đã.”
​Xoẹt!
​Trong khoảnh khắc, Scar nhích nhẹ vai sang một bên. Móng vuốt của con quỷ sượt qua áo khoác cậu, cào nát bức tường gỗ phía sau thành những mảnh vụn.
Scar xoay người né tránh sang một bên.
"Chết tiệt, nó nhanh quá.” Cậu thầm nghĩ. Dù sao từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ toàn đối đầu với bọn cấp thấp, những con quỷ như thế này thật sự cậu chưa từng trải qua.
Nokimona nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, cô sợ hãi chạy về phía trước.
Con quỷ như thấy được mồi ngon đang vùng vẫy trước cái chết nên càng trở nên hấp dẫn. Hắn không vội đuổi theo mà còn cho Nokimona có thời gian để chạy xa hơn nữa.
“Đúng rồi tiếp đi. Người càng sợ hãi, máu của ngươi càng thêm ngọt.”
Hắn cười lên khanh khách, bước đi từ từ trong đêm tối.
Nokimona sợ đến mức vấp chân mà ngã xuống. Cô luống cuống đứng dậy nhưng lại vô tình khiến hiếc Kimono của mình lại càng khiến nó khó xử lý hơn.
“Không chạy tiếp nữa sao?”
Con quỷ đã đuổi kịp . Bộ vuốt sắc nhọn của hắn đã rất gần cô.
“Tiểu Thư.”
Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của của con quỷ. Nó nghiêng đầu, từ từ quay ra phía sau để nhìn.
Scar ở đây đang tập trung tinh thần để triệu hồi thanh Sát Quỷ kiếm. ​Ngay khi thanh kiếm định hình, một cảm giác đau nhói như hàng ngàn mũi kim châm truyền thẳng vào cánh tay cậu.
Để duy trì sức mạnh từ Sát Quỷ kiếm, Kiếm sĩ cần cung cấp máu của mình trực tiếp thẩm thấu qua chuôi kiếm, máu đó sẽ khiến thanh kiếm có sức mạnh nguyên tố và gây sát thương được đến da thịt của quỷ.
Chuôi kiếm tham lam hút một lượng máu lớn từ lòng bàn tay cậu để duy trì lưỡi kiếm rực lửa.Scar khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng chút tái đi. Đối với một người đang ở bậc tập sự, việc tiêu hao nhiều máu như thế này vẫn là một gánh nặng rất lớn về thể xác lẫn tinh thần.
​"Ta không để ngươi làm hại ai cả." Scar gằn giọng, cố nén cơn đau , tập trung cao độ vào đòn đánh của mình.
“Thật là một gã phiền phức.” ​Con quỷ gầm rít điên cuồng, nó xoay người, phóng ra hàng loạt những sợi tơ máu sắc bén từ các móng vuốt, đan thành một tấm lưới chụp xuống đầu Scar.
​Scar không lùi bước. Cậu dồn hết chút sức lực lao tới, vung mạnh kiếm. Một đường kiếm lửa đỏ rực bùng nổ giữa không trung. Ngọn lửa thanh khiết từ lưỡi kiếm va chạm với tơ máu, thiêu rụi chúng thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh từ cú chém mạnh đến mức hất văng con quỷ xuyên qua cửa gỗ, bay thẳng ra sau.
​RẦM!
​Con quỷ ngã chổng vó trên nền đá cổ. Nó chưa kịp gượng dậy thì một bóng đen đã đáp xuống ngay trước mặt nó. Scar cầm kiếm đứng đó, máu từ chuôi kiếm vẫn đang không ngừng tiêu hao làm nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng dưới ánh trăng tà, đôi mắt đỏ rực của cậu vẫn tỏa ra một luồng khí áp đảo khủng khiếp khiến con quỷ run lẩy bẩy.
"Để lại lời trăn trối cuối cùng của ngươi đi.”
​Xoẹt!
​Một nhát chém nhanh như chớp lướt qua. Thanh Sát Quỷ Kiếm bọc lửa cắt ngọt qua cổ con quỷ. Đầu của nó rơi xuống, máu bắn tung tóe rồi cả cơ thể con quỷ cũng ngã xuống theo.
“Aaaa!”
Nokimona chứng kiến cảnh đó liền hét lên trong kinh hãi.
Thanh kiếm khi làm xong nhiệm vụ của nó thì lập tức biến mất.
Xác của con quỷ mau chóng phân hủy thành những con gián bò tứ tung khắp nơi.
Scar khụy xuống thở hổn hển và tự nghĩ không ngờ bản thân lại có thể đánh nhanh thắng nhanh đến như vậy.
"Dùng nhiều máu đến vậy, không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Cũng may con quỷ này không mạnh lắm, nếu không người chết đã làm mình rồi.”

💬 Bình luận (0)