🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kết thúc cội nguồn

Ch.2: Insanity

~12 phút đọc · 2236 từ · · ⚠️ Báo cáo

"... Wep, tôi chắc cũng không cần giới thiệu lại đâu nhỉ? Nhưng để tỏ sự trân trọng thì tôi sẽ nói lại cho có lễ vậy," WOTS -thong thả lên tiếng-

"Xin tự giới thiệu, tôi là Wisdom of the Sages và các bạn có thể gọi tôi là WOTS. Tôi đủ nhận thức để biết đến chính bạn đang nhìn tôi, dù tôi không thực sự thấy bạn," WOTS -vừa nói vừa làm dáng cúi thấp đầu chào đầy lịch thiệp-

VÚT!

Đúng lúc đó, một viên đạn mang đầu đạn ánh lên sắc tím xé tan hư không, lao thẳng vào thái dương WOTS với tốc độ xé gió. Không một chút sợ hãi, ông chỉ nhẹ nhàng lách đầu sang một bên. Viên đạn sượt qua kẽ tóc rồi ngay lập tức co rút lại, tiêu biến vào không gian. Thay vào vị trí viên đạn vừa biến mất là sự xuất hiện lạnh lùng của Sniper.

"Ngươi lần sau đừng có bày cái trò này nữa được không?" WOTS -thờ ơ liếc nhìn, giọng điệu chẳng chút bất ngờ-

Trước mặt WOTS lúc này, Sniper đang đứng khoanh tay, vác trên vai một khẩu súng bắn tỉa tô bản màu trắng toát mang thiết kế khá đơn giản. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác mùa đông dày cộp màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu xanh dương kết hợp cùng quần đùi đen. Điểm dị biệt nhất là chiếc mặt nạ quỷ hai màu trắng - đen che kín toàn bộ khuôn mặt, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

"Ngoài cách này ra thì tôi cũng không quen với các cách di chuyển khác đâu" Sniper -đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt-

"Thế ngươi tới đây làm gì?" WOTS -hỏi-

"... Ông thật sự có thể bớt tào lao được không? Với nội tại toàn tri của ông thì bất kỳ thứ gì ông cũng có thể biết cả dù chúng mới xuất hiện hay không mà?" Sniper -Dù lớp mặt nạ che khuất biểu cảm, nhưng cậu vẫn phát ra một cảm giác phán xét rõ rệt hướng về phía WOTS-

"Thôi nào nhóc, ngươi không nghĩ việc hỏi trước khi nói sẽ lịch sự hơn à?" WOTS -mỉm cười nhẹ-

"... Kệ ông, muốn gì thì cứ làm đi. Chuyện của Wrath chắc ông cũng biết rồi chứ?" Sniper -quay mặt đi-

"Ừ, thằng nhóc đấy đi tới vũ trụ hỗn loạn của Lục Nhân (Insanity) để đưa tên đó về, nhưng kết quả là đang bị hành đúng chứ?" WOTS -nhắm một mắt, thái độ bình thản đến mức coi thường thảm cảnh-

"Dù có thêm Light tới hỗ trợ rồi nhưng nhìn chung có vẻ kết quả cũng không khả quan lắm. Nếu tiếp tục, chắc cả hai bọn họ sẽ kiệt sức rồi bị cho đăng xuất luôn" Sniper -nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận-

"Ta đã cảnh báo trước là để ta đi rồi mà thằng nhóc Wrath vẫn đòi tranh cho bằng được. Kết quả phải để Light tới hỗ trợ rồi cả hai còn bị hành... Mà thế cũng tốt, để nó bị tẩn cho một trận như vậy để sau này bớt nông nổi lại." WOTS

Ở một tọa độ vũ trụ xa xôi khác...

"HẮT XÌ!!" Wrath -bất ngờ hắt hơi một tiếng thật mạnh làm rung chuyển cả không gian xung quanh-

"Lại cái gì nữa vậy Wrath?!?" Light -mệt mỏi lên tiếng-

'Lạ thật, tới cấp độ này rồi sao mình còn hắt xì được vậy?' Wrath -nhíu mày, trong lòng dâng lên sự khó hiểu-

"Ê LỮ KIẾN!"
Một tiếng gầm điên loạn vang lên. Insanity — Lục Nhân đến từ vũ trụ hỗn loạn — đang đứng lơ lửng giữa vùng không gian vũ trụ đổ nát của bản thân. Hắn ngoắc ngoắc hai ngón tay trỏ đầy vẻ khinh bỉ, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai:

"Tới mà đánh bố của chúng mày đây này!!!" Insanity

"Wrath, chúng ta cần bình tĩnh lại. Hắn chỉ đang cố khích tướng ta thôi," Light -vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhẹ nhàng nhắc nhở đồng đội-

"..."
Thế nhưng đáp lại Light chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

"Wrath?" Light -giật mình quay sang thì khoảng trống bên cạnh đã trống rỗng. Wrath đã biến mất tăm từ lúc nào-

"GAHHHH, THẰNG KHỐN!!!!" Wrath -hóa thành một luồng sáng cuồng bạo, lao thẳng về phía Insanity với cơn giận tích tụ đến mức bùng nổ-

"Wrath!! Thằng ngáo này!!!" Light -tức giận gầm lên nhưng không tài nào ngăn lại kịp-

Ngay khi áp sát Insanity, Wrath liền tung ra vô số cú đấm xé rách không gian, dội liên hoàn vào cơ thể đối phương. Dù nhìn thấy rõ từng quỹ đạo đòn đánh, Insanity không những không né tránh mà còn dửng dưng đứng yên chịu đòn với gương mặt thỏa mãn đến biến thái.

RẦM! RẦM! RẦM!

ẦM! ẦM!

Mỗi cú đấm của Wrath đều mang lực lượng như muốn đập nát cả vũ trụ, liên tục giáng xuống Insanity. Cơ thể Insanity bị lực đấm xé nát nhiều chỗ, tạo ra những làn sóng xung kích dồn dập khiến cho cả hàng vô số các vì sao ở xa cũng phải rung lên chao đảo.

"ĐẤM MẠNH NỮA LÊN!! SẢNG KHOÁI!!!!" Insanity -gầm lên đầy khoái lạc-

"Mày...!" Wrath -vừa tức giận tột cùng vừa khó chịu, đành phải ngưng tay lùi lại-

"Sao vậy, không đánh nữa à?" Insanity -nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự mất hứng-

Lúc này, cả cơ thể hắn gần như đã bị đấm nát hoàn toàn. Từng thớ thịt bét nhè cùng những mảnh xương vụn văng ra, lơ lửng giữa không gian tĩnh mịch cùng dòng máu đặc sệt màu đỏ thẫm.

"Vậy tới lượt ta." Insanity -mỉm cười nhạt-

XOẸT!

Chỉ trong tích tắc, cánh tay phải bị đấm nát bét của hắn liền tái tạo về nguyên trạng. Insanity dùng bàn tay vừa phục hồi tóm chặt lấy cổ Wrath rồi siết mạnh lại. Cùng lúc đó, hắn từ từ giơ cánh tay trái — dù vẫn còn là một khối thịt nát — bắt đầu phục hồi và giơ cao lên.

"Hự...!" Wrath -nhăn mặt khó chịu-

"Để tao cho mày nếm một đòn đánh được tăng tốc lên 800.000 lần." Insanity -phấn khích-

BÙM!

Cú đấm của Insanity vung thẳng vào mặt Wrath với một vận tốc nhanh đến mức cảm giác như tay hắn chưa từng di chuyển. Vụ nổ từ lực va chạm bùng phát, bao phủ gần như một nửa vũ trụ rộng lớn của hắn, quét sạch và hủy diệt hàng loạt hành tinh nằm ở xa.

"..." Light -liên tục biến mất rồi xuất hiện ở các khoảng trống an toàn trong tích tắc để né tránh phần lớn sóng xung kích đang càn quét-

Sau cú đấm tàn nhẫn đó, Wrath bị hất văng đi như một viên đạn, lao thẳng về phía Light với gương mặt trầy xước và chảy máu.

"Thấy hậu quả chưa?" Light -bất lực thở dài nhìn đồng đội-

"Sao cậu nãy không vào giúp tớ...?" Wrath -lỏm ngỏm ngồi dậy, các vết thương trên mặt bắt đầu hồi phục nhưng với tốc độ vô cùng chậm chạp-

"Để cậu nếm trải vài cú chỉnh nội não cho đỡ nóng nảy lại" Light -đáp bằng giọng lạnh buốt-

Ở phía bên kia, sau khi đánh văng Wrath, Insanity lập tức khôi phục toàn bộ các bộ phận bị nát bét trên cơ thể với một tốc độ mắt của cả 2 hoàn toàn không thể bắt kịp. Hắn liếc mắt về phía một mặt trời khổng lồ đang tỏa ra sức nóng hủy diệt ở phía xa — rồi nhếch môi cười tàn nhẫn.
Không suy nghĩ nhiều, Insanity xòe tay, kích hoạt một lực hút kinh hoàng từ lòng bàn tay để kéo cả cái mặt trời đó lại gần bản thân.

"Tuyệt thật đấy..." Insanity -nắm trọn lấy mặt trời với sự thỏa mãn tột cùng-

Cả cái mặt trời khổng lồ đó nếu so với kích thước nhỏ bé của hắn thì hoàn toàn chả thấy hắn đâu, dù có dùng kính hiển vi soi hết cỡ. Ngay khi tay hắn chạm vào bề mặt rực cháy của mặt trời, da thịt hắn bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thịt cháy khét. Thế nhưng nhìn kỹ lại, tay hắn vẫn nguyên vẹn. Bởi vì tốc độ thiêu rụi của siêu tân tinh này thậm chí còn không đuổi kịp tốc độ hồi phục của hắn. Dù vậy, ngọn lửa vẫn truyền thẳng cơn đau tột cùng vào dây thần kinh của Insanity — và sự đau đớn đó chỉ khiến hắn thêm phần phấn khích.

'Nó thật sự làm mình nhớ tới cảm giác bị rắc cả muối và axit vào từng tắc thịt... Thật sự rất thoải mái' Insanity -chìm vào sự hoài niệm lệch lạc-

Chứng kiến cảnh tượng đó, cả Light lẫn Wrath đều đứng lặng người. Không phải họ sợ cái mặt trời kia — bởi vì nhiệt độ của nó vẫn chưa đủ để gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thể trạng của họ — mà thứ khiến họ rợn tóc lại là câu hỏi: Hắn sẽ cho cái thứ đó tăng tốc lên bao nhiêu lần?

"Tua ngược!" Insanity -phấn khích gầm lên-

Ngay lập tức, quá trình hình thành của cả cái mặt trời bị tua ngược lại thời gian với tốc độ rất nhanh. Toàn bộ khối năng lượng khổng lồ co rút lại cho đến khi nó chỉ còn nhỏ bằng lòng bàn tay của Insanity chỉ trong vỏn vẹn 0.1 giây. Cảm thấy đã đủ độ nén, hắn vung tay ném mạnh cục mặt trời bị nén nhỏ đó về phía Light và Wrath.

"Tăng tốc thời gian!" Insanity -hô lớn-

"Phát triển to lớn trở lại!" Khối năng lượng mặt trời lập tức giãn nở điên cuồng ngay trên đường bay.

May mắn thay, nhờ vào khả năng đặc biệt của Light, anh đã kịp thời đưa cả hai biến mất, né tránh được cú va chạm hủy diệt đó trong tíc tắc.

"Cái khả năng thời gian ánh sáng của ngươi sẽ chẳng cứu được các ngươi quá lâu đâu..." Insanity -phủi tay, giọng khinh khỉnh-

Quay trở lại không gian của WOTS và Sniper.

"Thế này chắc cũng đủ để cho thằng nhóc đó trải nghiệm một bài học cuộc sống lần thứ n rồi" WOTS -bình thản cầm một tách cà phê nóng từ hư không lên nhấp một ngụm-

"Vậy giờ ngươi muốn ta đưa đi không?" WOTS -liếc một mắt sang nhìn Sniper-

"Khỏi cần," Sniper -lạnh nhạt từ chối-

"Vậy thì ta đi trước vậy, chỗ này cũng cách chỗ hai đứa nhóc đấy tận 12 cái đa vũ trụ lận" WOTS

Nhắc nhở xong, WOTS đưa tay trái kéo nhẹ vào khoảng không, xé một không gian tạo thành một lỗ hổng rồi từ từ bước vào. Về phần Sniper, cậu nhấc khẩu súng bắn tỉa của mình lên, nhắm thẳng về phía đích đến ở khoảng cách xuyên các tầng đa vũ trụ rồi dứt khoát bóp cò.

Pằng!

Một viên đạn giống viên trước đó cứ thế được bán ra lao đi

Trở lại chiến trường của Insanity.

"Tao không cần biết cái liên minh..." Insanity -lắc đầu khinh thường, tỏ ra sự khinh bỉ-

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một lỗ hổng không gian bất ngờ bị xé ra ngay bên phải khiến hắn có chút ngạc nhiên ngoái đầu sang nhìn.

"Ngươi là Insanity nhỉ?" WOTS -bước ra từ trong lỗ hổng với giọng điệu nhàn nhạt-

Ngay khoảnh khắc WOTS vừa đặt chân xuống, toàn bộ không-thời gian của vũ trụ này lập tức rung chuyển dữ dội. Một luồng áp lực trực tiếp đè nặng xuống. Cách đó không xa, cả Wrath và Light dù đang đứng vững cũng bị uy áp khủng khiếp này ép cho khuỵu gối xuống mặt không gian.

"Ồ, ngươi vậy mà vẫn đứng vững nhỉ?" WOTS -thờ ơ nhìn Insanity-

"Hừ... Thứ áp lực này của ngươi chỉ khiến ta thấy sướng hơn thôi..." Insanity -gượng cười đáp lại, cơ thể hắn run lên-

Dù áp lực từ WOTS đang liên tục đè nát và nghiền nát từng tế bào, mô cơ của hắn, thế nhưng đối với kẻ có tâm lý bất ổn như Insanity, cảm giác đau rát và khó thở này chẳng khác nào một liều thuốc nghiện mà hắn luôn khao khát. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng nhận ra một điều rằng uy áp từ WOTS mạnh đến mức khiến tốc độ hồi phục của hắn bắt đầu bị đình trệ và không thể phục hồi kịp nữa.

VÚT!

Đúng lúc đó, viên đạn do Sniper bắn ra từ trước lúc này đang lao xuyên qua khoảng không, sượt qua vị trí của Wrath và Light. Khi viên đạn vừa đến sát cạnh WOTS, nó lập tức co lại rồi biến mất — và Sniper xuất hiện ngay tại vị trí đó, tay vẫn vác khẩu súng tỉa trắng toát với phong thái lạnh lùng.

💬 Bình luận (0)