🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kết thúc cội nguồn

Ch.1: Mở đầu (đã sửa lần 2)

~7 phút đọc · 1399 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong cấu trúc bao la của vô số đa vũ trụ, không bao giờ tồn tại bất kỳ một dòng thời gian nào mang tính cố định hay đứng yên tại chỗ. Tất cả đều biến thiên, trôi dạt và va chạm vào nhau như những dòng hải lưu bất tận. Trọng tâm của vô số thực tại ấy chính là sự tồn tại của các Lục Nhân.
Lục Nhân ở mỗi vũ trụ là những bản thể mang trong mình định mệnh riêng biệt. Có những thực tại mà họ sinh ra và tiếp tục mang cái tên Lục Nhân truyền thống; nhưng ở vô số dòng thời gian song song (AU) khác, họ lại được đặt cho những cái tên hoàn toàn lạ lẫm ngay từ khoảnh khắc được tạo ra. Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở danh tính, mà còn nằm ở kết cục câu chuyện của họ. Một số Lục Nhân có thể bước qua mọi trở ngại để hoàn thành trọn vẹn cốt truyện vốn có của bản thân. Trái lại, vô số kẻ khác lại ngã xuống, thất bại nặng nề, hoặc chứng kiến thế giới của mình bị bóp nghẹt bởi những thảm họa ngoài dự kiến.
Chính sự phân hóa tàn nhẫn này đã xé rách toàn bộ các vũ trụ với nhau, chia rẽ họ thành hai phe phái đối lập tuyệt đối là "Kẻ Xóa Bỏ" và "Người Bảo Vệ"
Phe "Kẻ Xóa Bỏ": Đây là chốn hội tụ của những Lục Nhân mang theo tàn tích của sự đổ vỡ. Họ là những kẻ đã thất bại trong việc hoàn thành cốt truyện của chính mình, hoặc bất lực nhìn thực tại của bản thân bị kẻ khác đập tan. Mang trong lòng vết thương không thể lành, mục tiêu tồn tại duy nhất của họ lúc này là tràn sang các thế giới khác để tàn phá. Sự phá hoại của họ mang nhiều màu sắc: có kẻ điên cuồng trút giận lên các cốt truyện hoàn chỉnh vì sự uất hận tột cùng, nhưng cũng có những kẻ tàn sát đơn giản chỉ vì sở thích hay bản tính tà ác vốn đã thấm sâu vào linh hồn.
Phe "Người Bảo Vệ": Trái ngược hoàn toàn với sự điên loạn và trút hận của phe bên kia, Người Bảo Vệ tập hợp những Lục Nhân đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh trong cốt truyện gốc của họ. Hoặc ngay cả khi cốt truyện bị phá hủy, tâm trí họ vẫn giữ vững bản tính. Họ đi qua vô số đa vũ trụ, âm thầm can thiệp vào những cốt truyện đang trên đà suy kiệt, tiếp sức hoặc trực tiếp hỗ trợ các Lục Nhân au đó hoàn thành định mệnh của mình.
Hai phe phái sở hữu lý tưởng xung đột sâu sắc đến mức hễ chạm mặt là chiến tranh nổ ra. Những cuộc đại chiến xuyên không gian giữa họ tạo ra các sóng xung kích rất lớn, trực tiếp bóp méo cấu trúc không-thời gian ổn định vốn đã được lập trình và vô tình hủy diệt vô số hành tinh. Hậu quả là, vô số chủng tộc sinh sống ở các thế giới khác nhau bị đẩy vào đường cùng, bắt buộc phải rời bỏ quê hương, phát động các cuộc xâm lược vũ trụ rộng lớn để tìm kiếm một hành tinh mới làm nơi trú ngụ.

Tại một khoảng không vô tận trong vũ trụ, có một căn phòng họp đồ sộ đang lơ lửng một cách tĩnh mịch. Bên trong không gian ấy, một cuộc tranh luận đang diễn ra đầy căng thẳng.

"Chặc! Dạo này đám người phe Kẻ Xóa Bỏ lộng hành quá trớn rồi. Đặc biệt là tên Đại Hiền Giả của bọn chúng!" Wrath
Lục nhân (The Wrath) thuộc phe Người Bảo Vệ, đến từ Vũ trụ Kẻ Xâm Lược.

"Bình tĩnh lại đi Wrath. Dù gì thì chuyện xâm lấn này cũng xảy ra như cơm bữa rồi mà?" A Wayward -khoanh tay, nhìn Wrath với vẻ mặt điềm nhiên như thể đã quá quen với khung cảnh này-
Lục nhân (A Wayward Soul), thuộc phe Người Bảo Vệ, đến từ Vũ trụ Tân Nương Mộng.

"Bình tĩnh cái ! Ông ta mang cái danh Đại Hiền Giả, đại diện cho trí tuệ và sự thấu hiểu, mà tại sao lại có thể đứng về phía đám điên đó chứ?!?" Wrath -tức giận-

"Tôi thì sao cũng được..." Sniper -nằm vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn lên trần nhà-
Kim Nga (sniper) thuộc phe Bảo Vệ, đến từ Vũ trụ Thế Giới Vỡ Nát nằm

"...Dù gì trong mắt tôi, tên Đại Hiền Giả đó cũng chỉ là một con quái vật to xác hơn lũ còn lại một chút thôi." Sniper

"Wrath à, cậu nên nhớ một điều..." Light
Lục Nhân (light) thuộc phe Bảo Vệ, đến từ Vũ trụ Bóng Tối Xâm Chiếm

"...Phe chúng ta cũng có không ít người đáng ra phải rơi vào phe Kẻ Xóa Bỏ, nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn đứng ở đây để làm Người Bảo Vệ đấy thôi." Light

"Ta không cần biết! Ta mà gặp lại ông ta thì nhất định phải đánh cho đến khi ông ta tỉnh ngộ ra mới thôi!!" Wrath -vung tay gào lớn-

Đúng lúc Wrath đang gào thét dữ dội nhất, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra từ hư không. Bàn tay ấy nắm chặt lấy khung hình đang chứa hình ảnh Wrath đang gào lớn, gạt phắt sang một bên không chút thương tiếc.
XOẠT!

"Nah nah nah... Chuyện đó đã xảy ra từ hơn mấy chục cái thập kỷ trước rồi đấy. Ngài có thể bớt bày trò bới móc lại quá khứ lại được không?" WOTS

Một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp đè nén không gian vang lên. Người vừa can thiệp vào chính là WOTS (Wisdom of the Sages) kẻ được mệnh danh là Đại Hiền Giả. Ông từng là một trong những tồn tại thuộc hàng cầm đầu, định hình nên sức mạnh tối thượng của phe Kẻ Xóa Bỏ. Đến từ Vũ trụ Chiến Tranh Vô Tận, ông được sinh ra từ sự ngưng đọng của năng lượng cái chết và sự quyết tâm tuyệt đối.
Ngoại hình của WOTS là một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm bên ngoài, nổi bật với chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm như máu ở bên trong cùng chiếc quần đen dài cắt may hoàn hảo. Điểm đặc nhất nằm ở đôi mắt ông: mắt trái chứa một hình kim đồng hồ đang liên tục quay tích tắc cùng các con số chạy quanh đồng tử; trong khi đó mắt phải ông lại tỏa ra ánh sáng màu tím huyền ảo. miệng ông ta luôn nhô ra 2 cái răng nanh ở 2 bên

"Ê ê ê, bớt tự giới thiệu tôi lại được không vậy? Ngài càng mô tả chi tiết thì nghe tôi càng giống mấy tên phản diện vậy... Mà... chuyện đó cũng khá đúng với quá khứ của tôi... Dù vậy, giờ so sánh lại thì nó đâu có giống nhau nữa chứ?" WOTS -thở dài, lắc đầu cạn lời-

... Từ rất lâu về trước, khi cả hai phe Kẻ Xóa Bỏ và Người Bảo Vệ vẫn đang chìm trong những cuộc giao tranh không hồi kết, một tồn tại mang danh ALL OF THE END (AOTE) đã đột ngột xuất hiện. Sự xuất hiện của AOTE giống như một tín hiệu gián tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến phi lý này. Hắn được coi là hiện thân của mọi bản thể AU, sở hữu sức mạnh...

"Dẹp, dẹp ngay!" WOTS -chen lời-

"Dù ngài có là một Tác Giả, một đấng tạo vật đi chăng nữa, nhưng việc ngài gọi ngài AOTE là 'hắn' thật sự có phần xúc phạm đến người mà chúng tôi phục vụ bây giờ đấy." WOTS -khó chịu-

... Có vẻ như tiếng nói tôi không được hoan nghênh rồi... Được rồi, vậy để lần sau ngươi tự đi mà kể lại vậy... Tạm biệt... (Dù gì mình cũng chỉ muốn nó dài hơn chút thôi mà. Chặc)

💬 Bình luận (3)