🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kết thúc cội nguồn

Ch.3: Kẻ Điên Và Hiện Thân Hỗn Loạn

~17 phút đọc · 3392 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ngươi vẫn đến chậm hơn ta đúng 1 giây đấy, nhóc." WOTS -từ tốn cất giọng, biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vẫn là sự điềm nhiên đến lạnh người-

"Nhiều chuyện quá đấy WOTS. Ông còn không mau thu cái thứ áp lực này lại thì chắc chắn sẽ có chuyện thật đấy." Sniper -giọng điệu thanh mảnh nhưng chứa đựng sự phán xét rõ rệt-

"Lo lắng cái gì chứ nhóc? Mức độ áp lực hiện tại của ta cũng đâu có khiến nhóc cảm thấy gò bó hay khó chịu?" WOTS -mỉm cười nhẹ-

"... Ông đang cố tình đúng không? Dù tôi thấy bình thường, nhưng nhìn sang phía Wrath và Light mà xem. Bọn họ sắp nát vụn ra rồi kìa" Sniper -mệt mỏi nhìn WOTS-

"Hahaha! Đừng có nói thẳng thừng ra như thế chứ. Lượng áp lực hiện tại ta đã cố dồn nén xuống mức thấp nhất rồi đấy." WOTS -bật cười lớn-

Nằm bẹp dí dưới mặt sàn vũ trụ, Wrath nghiến chặt răng đến bật máu, từng thớ cơ trên cơ thể gồng lên đến mức giật liên hồi. Hắn cố gắng ngẩng cái đầu nặng trịch lên, gào lớn bằng tất cả sự tức giận còn sót lại:
"Thằng già... Điên... WOTS!!!!" Wrath -tức giận-

Nhìn thấy cả hai điều có vẻ đã chạm đến giới hạn chịu đựng, WOTS rốt cuộc cũng bình tĩnh thu hồi lại toàn bộ luồng uy áp của mình. Không khí xung quanh lập tức dịu xuống, áp lực đè nặng biến mất trong tích tắc.

"Được rồi, hai ngươi mau trở về đi." WOTS -thờ ơ cất giọng rồi nhẹ nhàng giơ tay lên-

TÁCH!

Cú búng tay vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh lặng. Ngay bên dưới vị trí của Wrath và Light, hai cái hố đen sâu hun hút bất ngờ xuất hiện và xoáy mạnh, sinh ra lực hút kinh hoàng kéo tuột cả hai vào bên trong rồi lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
Đưa cả 2 rời đi xong, WOTS mới chầm chậm quay sang nhìn Insanity – kẻ lúc này vẫn đang nở nụ cười điên cuồng -

"Ta tới đây là để đưa ngươi gia nhập vào Liên Minh của Ngài AOTE." WOTS -từ tốn giơ một bàn tay ra trước mặt Insanity, ngỏ ý muốn thực hiện một cú bắt tay xã giao-

"Hừ! Tại sao tao phải nghe theo lời của lũ tụi mày chứ?" Insanity -cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ gạt phăng sự hiện diện của người đối diện-

"Việc này là quy định bắt buộc đối với mỗi cá thể đã hoàn thành hoặc phá nát cốt truyện gốc của chính mình. Mục đích là để đảm bảo các ngươi không tiếp tục gieo rắc tai họa, gây ảnh hưởng tiêu cực, hõp trợ một cá thể khác hoàn thành cốt truyện hay tác động đến cấu trúc của các dòng thời gian khác" WOTS -không hề tức giận, giọng nói ông ta hạ thấp xuống, trở nên vô cùng nghiêm nghị-

"Ồ? Vậy là tương đương với việc tao sẽ không được tự do đi phá hủy các vũ trụ khác nữa đúng không...? NẰM MƠ ĐI MẸ MÀY ĐI, KHỌM GIÀ!!!" Insanity -gằn giọng, khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ cực điểm-

"NGƯNG ĐỌNG!!" Insanity -gào lớn-

RẮC!

Ngay sau khẩu lệnh đầy uy lực của hắn, toàn bộ cấu trúc không gian đa vũ trụ xung quanh lập tức dừng khựng lại. Thời gian bị cưỡng ép đóng băng tuyệt đối. Những dải ngân hà đang sụp đổ hay đang vận hành, những mảnh vỡ không gian hay thậm chí là từng hạt bụi lơ lửng đều bị cố định hoàn toàn.

"Haha! Tao tưởng lũ tụi mày thế nào, nhưng thật sự tệ hơn tao mong đợi đấy!" Insanity -đắc ý nhìn hai bóng hình trước mặt đang hoàn toàn bất động-

Thế nhưng, sự đắc ý của hắn chưa kéo dài được ba giây thì một giọng nói chán nản đã vang lên

"Ê nè, đứng yên mãi như vậy không thấy chán à?" Sniper -uể oải liếc nhìn sang WOTS-

"Nhẫn nại chút đi, làm như vậy là để tỏ ra tôn trọng thằng nhóc đấy một chút, chứ không ta lại thấy mình hơi bất lịch sự" WOTS -bình thản đáp lời, hoàn toàn không chịu bất kỳ tác động nào từ sự ngưng đọng thời gian của insanity-

"Hửm? Các ngươi... không bị ảnh hưởng bởi khả năng thao túng thời gian à?" Insanity -hơi bất ngờ-

"TỐT LẮM! TA LUÔN MUỐN ĐƯỢC ĐÁNH NHAU VỚI NHỮNG KẺ MẠNH HƠN BẢN THÂN!!" Insanity -thay vì sợ hãi, từ sâu bên trong người hắn lại bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn ngoác miệng cười điên dại-

"... Để tôi xử lý hắn cho xong chuyện đi." Sniper -chán nản rút cây súng tỉa ra-

"Bỏ đi nhóc." WOTS -vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ-

"Không sao đâu, đây chỉ là một viên đạn thường hoàn toàn không có bất kỳ cường hóa nào đâu. Cùng lắm là chỉ gây ra vài thương tổn nhỏ... Chắc vậy, chứ tôi cũng không chắc lắm đâu." Sniper -thong thả lên đạn cho cây súng bắn tỉa-

Nhìn vào nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía mình, trong lòng Insanity đột nhiên gợn lên một cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Đã từ rất lâu rồi hắn mới tìm lại được cảm giác này – cái cảm giác của một con người bình thường đứng trước nguy cơ bị tử thần gõ cửa. Toàn thân hắn run lên liên hồi, không phải vì khiếp sợ, mà là sự hưng phấn tột cùng khi tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân bị viên đạn đó xé nát hộp sọ.

"Bỏ đi nhóc, khả năng kiểm soát uy lực của ngươi khiến ta chả thể nào yên tâm nổi đâu." WOTS -thở dài, chầm chậm vung nhẹ cánh tay về phía Insanity-

XOẠT!

Một vòng tròn năng lượng màu trắng tinh khiết khổng lồ bất ngờ giội xuống từ hư không, trói chặt lấy toàn bộ thân thể của Insanity. Ban đầu, hắn vẫn còn đầy sự tự tin, nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt hắn hoàn toàn biến đổi. Hắn nhận ra lượng sức mạnh trong cơ thể mình đang dần dần bị rút cạn!

"CÁI THỨ QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?!?" Insanity -điên cuồng gầm lên, cố gắng gồng cơ bắp và vận năng lực để thoát khỏi vòng tròn trắng-

"Ngươi chỉ cần biết vòng tròn này có khả năng tua ngược thời gian thực tại của ngươi, đưa ngươi trở về thời điểm trước khi sở hữu bất kỳ sức mạnh nào là được rồi, nhóc à." WOTS -thản nhiên giải thích-

"ĐM MÀY!!! Thế thì tao lấy cái gì để đi gây chiến tiếp hả?!? Giỏi thì mày bước vào đây mà đánh nhau với tao này!!!" Insanity -bực bội gào thét-

"Nói nhiều thật đấy." WOTS -lạnh nhạt phẩy tay, kéo cơ thể đang bị trói chặt của Insanity lại gần-

"Vậy còn cái Multiverse đã nát tươm này thì ông tính sao?" Sniper -thu súng lại, đưa mắt nhìn xung quanh-

WOTS trầm ngâm trong giây lát rồi giơ bàn tay còn lại lên. Ông nhẹ nhàng dùng ngón tay bẻ gãy không gian thời gian đang bị đóng băng, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vận hành tự nhiên của nó.

"Ổn rồi, đi thôi." WOTS -cất giọng-

"Tao đếch muốn tham gia cái liên minh củ L gì đấy của tụi mày đâu!!!" Insanity -không ngừng gào xé họng-

"Im lặng một chút đi nhóc. Ta đang có cái nhìn khá tốt về ngươi đấy. Tỷ lệ xuất hiện một bản thể AU tập trung phát triển sâu vào khả năng cốt lõi thao túng thời gian như ngươi thực sự là cực kỳ hiếm gặp đấy" WOTS -lên tiếng khen ngợi một cách hiếm hoi-

Mặc cho Insanity liên tục chửi rủa, WOTS thẳng tay kéo xộc hắn đi, đồng thời rạch ra một lỗ hổng giữa không gian đổ nát rồi lôi hắn bước vào. Sniper thì đứng lại giữa tâm vùng vũ trụ tan nát thêm một lúc, xong cũng thong thả lên đạn thêm một lần nữa để rời đi.

TẠI MỘT CĂN PHÒNG BÍ ẨN...

Nơi đây là một không gian hoàn toàn kín đáo, xung quanh được bao phủ bởi hàng triệu dải năng lượng màu trắng toát đang liên tục đan xen và bay lượn với tốc độ chóng mặt.
Ngay vị trí trung tâm, một người con gái đang lơ lửng giữa không trung. Cô khoác trên mình bộ váy màu trắng tinh khôi được thêu dệt tinh xảo bằng vô số họa tiết bông hoa tuyệt đẹp. Hai mắt cô nhắm chặt, mái tóc dài óng ả chứa đựng những dải ngân hà bao la đang liên tục tách ra từng sợi tóc nhỏ, vươn dài khắp không gian để điều chỉnh chuyển động của các dòng năng lượng.

XẸT!

Bỗng một lỗ hổng không gian mở ra, WOTS từ từ bước chân vào căn phòng rực sáng.

"Revival, đến giờ làm việc rồi." WOTS -bình tĩnh cất lời-

"... Ngài lại mang về thêm một bản thể AU khác nữa sao?" Revival -hướng ánh nhìn nhẹ nhàng về phía WOTS dù không mở mắt-

".................!!"
Nằm bên cạnh WOTS, Insanity đang điên cuồng há miệng gào thét, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng hắn.

"... Ngài đang cấm chat hắn đấy à?" Revival -nghiêng đầu nhìn Insanity đang quằn quại cố tạo ra tiếng động-

"Ừ. Tên này dù đã bị ta cường ép đưa trở lại giai đoạn bình thường ban đầu, nhưng bản chất của hắn khi còn là con người đã vốn bị điên sẵn rồi. Để hắn nói nhiều quá, ta e là nhóc sẽ không chịu nổi mất" WOTS -thở dài-

Revival: Nhạc Nhĩ (Revival) từng thuộc Phe Kẻ Xóa Bỏ và cũng chính là cấp dưới trực tiếp của WOTS trong quá khứ. Cô là một trong số ít những bản thể Lục Nhân AU sở hữu giới tính nữ, đến từ Vũ Trụ Cái Chết – nơi mà sự sống là một khái niệm hoàn toàn xa xỉ.

"Vậy bây giờ bắt đầu đi Revival" WOTS -ra lệnh-

"Vâng thưa ngài" Revival -đưa tay nhẹ nhàng thao túng nâng cơ thể Insanity lên cao rồi từ từ kéo hắn về phía vị trí của mình-

".....?!" Insanity -cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn và cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế-

Khi cả hai đã đứng đối diện nhau giữa không trung, Revival giơ một ngón tay thon dài điểm nhẹ vào chính giữa trán của Insanity.

XOẠT!

Ngay lập tức, một dải năng lượng màu trắng đục từ trong trán hắn chậm rãi bay ra, chui thẳng vào mái tóc của Revival. Sau vài giây trôi qua, dải năng lượng ấy lại bay trở ra, rồi bắt đầu lượn xung quanh căn phòng như những dải năng lượng trắng khác với vẻ ngoài như cũ.
Bên dưới, Insanity vẫn liên tục vùng vẫy như một sinh vật bị dại.

"Đã hoàn thành rồi thưa ngài." Revival -nhẹ nhàng hạ cơ thể của Insanity xuống mặt sàn-

"Từ giờ trở đi, nhóc chính thức coi như là người thuộc Liên Minh AOTE rồi" WOTS - bình tĩnh phẩy tay gỡ bỏ hoàn toàn dây trói năng lượng trên người Insanity-

".........!!!!!....!!!" Insanity
Ngay khi vừa được giải phóng và lấy lại quyền kiểm soát sức mạnh hiện tại, Insanity liền dồn sức, chỉ thẳng ngón tay vào mặt WOTS mà điên cuồng cử động khuôn miệng.

"... Ngài quên mở chat cho hắn rồi kìa" Revival -nhắc nhở-

"Để như vậy thêm một lúc nữa đi." WOTS -bình tĩnh đáp-

Thấy bản thân gào thét mà không tạo ra được bất kì âm thanh nào, Insanity như phát điên lên. Hắn dồn sức vào hai cánh tay, nhún chân lao tới chỗ WOTS, rồi tung một đấm thẳng vào mặt ông

BỐP! RẮC!

Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của hắn vừa chạm vào gò má WOTS, toàn bộ cánh tay của Insanity liền lập tức vỡ nát thành hàng ngàn dải năng lượng vụn tàn!
"?!" Insanity -ngạc nhiên-

Chưa để WOTS kịp ra tay, Revival từ trên cao đã trực tiếp giội xuống ngay sau lưng Insanity. Sát khí cuồn cuộn cũng trực tiếp bùng nổ, cô giơ cao chân, giẫm mạnh một cú tàn bạo xuống thẳng đỉnh đầu hắn!

ẦMMM!

Cú đạp này khiến đầu Insanity nện chặt xuống mặt sàn, khói bụi bùng lên mù mịt.

"Revival, lần sau nhớ nhẹ tay một chút. Bản thân các đòn đánh của nhóc đều mang theo khả năng Loại Bỏ đấy." WOTS -lắc đầu cạn lời nhìn cô-

"Xin lỗi thưa ngài. Bởi vì hắn dám thiếu sự tôn kính tối thiểu đối với ngài, nên tôi mới không kiềm chế được bản thân" Revival -cúi thấp đầu chân thành nhận lỗi-

"Thôi được rồi. Dù sao thì nhóc cũng đã trung thành đi theo ta suốt 800 nghìn năm qua rồi, ta cũng không lỡ nặng lời làm gì." WOTS -bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Revival-

"Còn về phần nhóc..." WOTS -quay sang nhìn Insanity, biểu cảm trên mặt ông bỗng khựng lại-

Hiện tại, dù vừa bị Revival giẫm nát đầu xuống sàn, nhưng trên khuôn mặt của Insanity tuyệt nhiên không hề có chút đau đớn hay tức giận nào. Ngược lại, đôi mắt hắn dại đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ... sung sướng đến có phần biến thái...

"... Ta nghĩ nhóc nên buông hắn ra ngay đi Revival. Tên này bị đánh càng đau thì hắn lại chỉ càng cảm thấy hưng phấn và sảng khoái hơn mà thôi." WOTS -ngao ngán cất giọng-

"Cái thứ bản thể kinh tởm gì thế này...?" Revival -nhìn Insanity bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và ghê tởm, nhanh chóng rút chân về-

WOTS giơ tay tạo ra một thanh biểu tượng hình âm thanh đang bị gạch chéo rồi nhẹ nhàng kéo mở nó ra.

"Hờ... hờ..." Insanity -vẫn đang đắm chìm trong cảm giác phê pha

"!" Insanity -giật mình nhận ra cổ họng đã có thể phát ra tiếng động trở lại-

"ĐẬU MÁ THẰNG GIÀ THỐI NÃO! CƯỠNG ÉP TAO GIA NHẬP CÁI LIÊN MINH XÀM L CỦA TỤI MÀY, XONG CÒN XEM TAO NHƯ TRÒ TIÊU KHIỂN THẾ NÀY À?!" Insanity -gào lên điên tiết-

Revival nghe vậy thì khuôn mặt lập tức tối sầm lại, sát khí lại bùng lên.

"Ngươi thật sự là quá lắm mồm rồi đấy nhóc" WOTS -thở dài bất lực-

Trước khi Revival kịp ra đòn tẩn insanity, WOTS đã nhanh chóng dịch chuyển lại tóm lấy cổ áo Insanity, trực tiếp đưa cả hai rời khỏi căn phòng của cô.

XOẠT!

Không gian thay đổi trong tích tắc. Insanity đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng ở một vùng hư vô xám xịt.

"Má nó cái thằng khọm già này! Mày lại tha tao đi đâu nữa đây?!?" Insanity -bực bội-

"Với cái tính cách quái gở và biến thái này của ngươi, ta nghĩ cách tốt nhất là nên tìm cho ngươi một người bạn thực sự phù hợp để quản lý ngươi." WOTS -thản nhiên lên tiếng-

"BỐ MÀY ĐẾCH CẦN BẠN BÈ LÀM CÁI ĐẾCH GÌ CẢ!!!" Insanity -gầm lên-

Đúng lúc Insanity đang phát điên gào thét thì bất ngờ, toàn bộ không gian xung quanh hai người chấn động dữ dội. Một cỗ áp lực khủng khiếp mang theo ý chí của Sự Hỗn Loạn Và Hủy Diệt tuyệt đối giội thẳng xuống!
Cảm giác hắc ám và bất ổn này kinh hoàng đến mức khiến một kẻ điên như Insanity cũng phải khựng lại một nhịp. Trong khi đó, WOTS vẫn điềm nhiên đứng khoanh tay, dường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện này.
Từ phía xa, một lỗ hổng không gian đỏ quạch mở ra. Một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ ngủ hai màu đỏ - đen, mái tóc rối bời như vừa mới ngủ dậy, chầm chậm bước ra. Cô ta vừa đi vừa mệt mỏi gãi đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía hai người:

"Ông lại gọi tôi ra có chuyện gì nữa đấy WOTS? Oáp~" Chaos -cất giọng ngáp ngắn ngáp dài-

Chaos: Lục Nhân (Chaos) trước kia từng thuộc Phe Kẻ Xóa Bỏ. Cô cũng là một trong những bản thể AU mang giới tính nữ, đến từ Vũ Trụ Hòa Bình Tan Vỡ

"Mày lại là cái đứa quái nào nữa vậy hả?!" Insanity -tò mò đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt-

"Cô nhóc đó là Chaos – hiện thân của sự Hỗn Loạn và Hủy Diệt. Bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của nhóc đó thì trật tự nơi ấy cũng chả còn cách nào giữ được sự ổn định nữa đâu." WOTS -bình tĩnh giải thích-

"Hah. Mày cho tao gặp con nhãi này làm cái đếch gì? Cái giao diện nhìn không khác gì một đứa nghiện mà đòi làm hiện thân của sự hỗn loạn cái đ gì chứ?" Insanity -nghe xong liền bật cười khinh bỉ, thản nhiên xua tay-

'Ngươi không nhìn lại bản thân đi à nhóc...' WOTS -cạn lời, đánh mắt nhìn Insanity-

TĨNH...

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Insanity đã khiến không khí xung quanh Chaos lập tức hạ xuống độ âm. Cô trầm mặt xuống, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên những tia sáng màu đỏ máu

"Mày... Có xem lại những lời mày vừa thốt ra là gì hay không?" Chaos -cất giọng lạnh lẽo khiến luồng áp lực hỗn loạn xung quanh bùng dữ dội hơn-

Khi cỗ áp lực vô hình của Chaos ập đến, Insanity cảm thấy toàn bộ não bộ của mình chấn động dữ dội. Hắn có cảm giác như lý trí cuối cùng của bản thân đang bị xé rách thành từng mảnh vụn. Mọi suy nghĩ, ký ức và bản năng trong đầu hắn trở nên hỗn loạn, bấn loạn hơn cả sự điên rồ vốn có của hắn.
Cảm giác này tàn phá thần trí, khiến hắn ngay lập tức chỉ muốn điên cuồng lao vào chém giết mọi thứ xung quanh, thậm chí là tự tay xé rách từng thớ thịt trên cơ thể mình!
Thế nhưng... Ngay trong chính sự đau đớn và điên loạn tột cùng đó, Insanity lại gầm lên một tiếng đầy sảng khoái. Hắn khao khát cái thứ cảm giác hỗn loạn này đến kỳ lạ!

"Ồ? Một kẻ vốn dĩ đã sở hữu một tâm trí hỗn loạn trong cả linh hồn rồi sao?" Chaos -ngạc nhiên nheo mắt nhìn thẳng vào linh hồn insanity-

"Tao không cần biết mày là hiện thân của cái đếch gì! Nhưng tao chính là Hiện Thân Của Sự Điên Loạn! Một núi không thể có hai hổ, và kẻ duy nhất có thể mang lại sự hỗn loạn tuyệt đối cho đa vũ trụ... PHẢI LÀ TAO!!!" Insanity -ngoác ngón tay trỏ khiêu khích Chaos, nụ cười điên dại ngoác đến tận mang tai-

"Vậy thì cứ thử xem đi... Thằng điên" Chaos -mỉm cười nhẹ, đôi mắt đỏ rực bùng lên chiến ý sục sôi-

"Hai ngươi cứ tự do giao lưu với nhau đi. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng gây ảnh hưởng đến các AU khác. Nếu không, ngài ấy sẽ xuất hiện để tự tay xử lý cả hai nhóc đấy." WOTS -đứng nhìn cả hai đang gầm gừ nhau, chỉ thản nhiên phẩy tay dặn dò một câu cuối cùng-

Nói xong, WOTS xoay người bước vào lỗ hổng không gian mới rồi hoàn toàn biến mất, để lại hai người tự do tẩn nhau trong không gian này

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự