🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.34: AI MỚI THẬT SỰ BÁO THÙ?

~21 phút đọc · 4111 từ · ⚠️ Báo cáo

Cơ thể Kai bắt đầu cố hấp thụ chính linh lực duy trì kiếm khí Ares.

Tốc độ cũng không quá lâu nhưng…

Trong lòng đất, luồng chuyển động bất thường lan nhanh.

Kai nhanh chóng nắm bắt dấu hiệu đó.

Cậu còn suy diễn ra hình ảnh cụ thể những nhánh cây của Demeter đang đâm chồi lên chẳng khác nào thần thức tu sĩ.

Cùng lúc đó, Kai cũng cảm nhận sự chuyển dịch áp suất không khí từ trên cao, đang hình thành vô số thứ li ty.

‘Định dùng cây để khóa tứ chi và mưa tên để giảm tốc sao? Khá thông minh, vừa đề phòng chính hắn lao lên sẽ xã chiêu trúng toàn bộ, lại vừa tạo cơ hội xã chiêu lần lượt ư.’

‘Chỉ tiếc những kế đó đã bị ta bắt bài rồi.’

Ánh mắt cậu đảo xung quanh chính BOW, tạo cảm giác như một kẻ ngẫu nhiên sẽ bị nhắm.

Sau lưng, nhanh chóng đưa bàn đầu giày chân phải vào góc tường.

Aeolus trên cao hét lớn.

- Cẩn thậnnn!

Mưa tên nhanh chóng rơi xuống, cùng lúc các nhánh cây mọc lên.

Nhưng tất cả vẫn chậm hơn cậu một cái chớp mắt.

Bụpp!

‘Tốc biến thủy lực.’

Cậu liền biến bước từng thành bàn đạp để chạy nhảy lao đến Athena.

Tám BOW bất ngờ, chần chừ một khắc.

‘Chính là lúc này!’

Nhưng nhiêu đó là đã quá đủ để tạo đột biến.

Cậu lao đến Athena như mũi tên, tung chiêu.

Athena bị đánh bay, nhanh hơn cả tốc độ Material phản ứng.

‘Tam xạ quyền.’

Cậu để ngón tay cái ra trước, đầu bên ngoài ngón tay phía trước. Tạo thành cú đấm có hình giống chiếc cung, với khớp ngón tay giữa lòi ra trước.

Tung ra cú đấm phải vào mạn sườn bảo vệ tim của Athena.

Tiếp đến, dùng thủy lực học từ Poseidon, khiến đòn đấm dọc ngay lập tức.

Cú đấm dọc xoáy sang trái, chuyển thành cú đấm ngang.

Bùmm.

Athena bị va đập vào tường.

Tường bị nứt ra một mảng lớn.

Athena phun ra một ngụm máu tươi.

Rõ ràng tổn thương đã phá hủy hệ hô hấp. Xương sườn bên trái gãy đâm vào tim và phổi, gây ra nội xuất huyết.

Bất chấp thương thế, Athena vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Tay phải vừa định dùng thương đâm cậu.

Nhưng đã quá muộn.

Cậu tận dụng quán tính, rút tay phải lùi sau để tung đòn chưởng thủy lực.

Rắc, Bụpp!

Cánh tay phải cầm thương mất đi sức sức, dư lực khiến chiếc thương bay đi gần vị trí đội hình BOW mặt đất.

Nửa thân bên phải nổ tung, giống như quả táo bị cắn dở ở góc trên phía bên phải.

Cậu rút tay ra, trong tay chính là trái tim Athena tuy bị bóp và chịu dư chấn nhưng vẫn còn đập dữ dội như một chiến binh thực thụ.

Xác Athena ngã xuống, nhưng đầu gối chạm xuống trước, tay trái để lòng bàn tay xuống đất, bàn tay phải tụt xuống, để lộ bàn tay phải lên.

Như thể một chiến binh đang báo cáo thất bại.

Nhưng cũng chẳng quá lâu, thân xác Athena đã nằm gục xuống bởi trọng lực.

Toàn bộ quá trình diễn tả nghe có vẻ dài, nhưng thực chất còn chưa đến hai giây.

Các BOW còn lại đang còn bàng hoàng!

Cậu cầm lấy trái tim Athena với nhịp đập đang yếu dần…

Cậu ănn?

Trước ánh mắt toàn bộ BOW ở đó, cậu nhét trái tim vào miệng và nuốt thẳng.

- Mùi vị tanh thật, nhưng đủ để nạp năng lượng rồi.

Cơ thể cậu bắt đầu điên cuồng hấp thụ tinh huyết, linh khí lẫn linh lực trong trái tim Athena.

Các BOW tuy rằng lạnh lùng với phe khác, nhưng không có nghĩa là họ vô tâm - vô cảm.

‘Athena… đã chết vì chúng ta?? Tại sao???’

Câu hỏi vô thức vang lên trong suy nghĩ chín BOW còn lại. Họ biết rõ, đã là BOW thì kẻ chết - kẻ sống là quá bình thường, nhưng đa phần các BOW chỉ chiến đấu độc lập…

Vậy mà giờ đây một BOW, đã chuẩn bị kế hoạch khiêu khích, lập đội hình từ đầu, câu giờ. Đó không phải một điều mà BOW cá nhân sẽ làm ở đây.

Giờ đây các BOW không biết gọi tên cảm giác ấy là gì? Mất mát chăng?

Họ đúng làm tất cả gia đình cũng là thật, nhưng gia đình của họ cũng được xây dựng dựa trên gắn bó lợi ích!

Vậy mà giờ đây lại thật sự có BOW khác quan tâm đến họ, bất kể là vì lợi ích kế hoạch hay tình cảm thì đó cũng đều đáng trân trọng, giống như sao băng lướt qua rồi vụt tắt.

Người đầu tiên lên tiếng là Material.

- Tên kia… liệu cảm giác hiện tại bọn ta ngươi biết là gì không?

Kai cũng đáp lại.

- Không biết có đúng không, nhưng chắc là giống sự trống rỗng - mất mát khi người thân thật sự muốn tốt cho ta khi họ chết đi chăng?

- Mà ta cũng không ngờ sẽ gặp tình huống này với BOW khác chứ?

Material…

- Vậy vì sao ngươi trả thù băng đảng xong lại đi kiếm trẻ khác trả thù? Họ đúng là có nói xấu ngươi nhưng đâu tới mức phải giết họ?

Cậu bình thản đáp.

- Vì cảm giác trống rỗng ấy, khi đi trả thù ta có lý do để che lấp. Nhưng khi đã hoàn thành thì chẳng còn, nếu ta không làm gì đó, khoảng trống đó sẽ nuốt chửng ta.

Material như thể đại diện toàn bộ BOW muốn nói.

- Vì vậy mà ngươi giết Athena và ăn tim cô ấy sao?

- Một người gần như cả đời vì bản thân, nhưng đến phút cuối vì người khác đã phải chết.

- Được…

- Vậy ta sẽ giết ngươiI!

Cuộc chiến bước sang giai đoạn tiếp theo.

Material lao thẳng về phía cậu.

Cậu cũng chả sợ mà lao lên.

Phía tay trái là Poseidon đang lao đến.

Tay phải, Ares cầm kiếm lao qua.

Phía sau lưng là Gaia đang vòng phải sang trái để bù đắp khoảng trống.

Kai đã bị bốn BOW bao vây.

Poseidon tung ra đòn tên huyết lao đến, Ares cũng tung vô số kiếm khí theo hình nón hướng về phía đỉnh nón là cậu.

‘Quá chậm, đã bị ta bắt bài được rồi.’

Kai liền bật lùi một chút, để Material lao đến vùng sát thương Poseidon và Ares.

Phụt.

Cơ thể Material đã bị hai luồn sát thương đâm vào cơ thể, nhưng vẫn cố lao đến phía cậu.

Kai chỉ đơn giản tiếp tục lách người sang bên phải để đòn đấm Material và Gaia chạm vào ngực nhau.

Vùmm.

Tiếng sóng xung kích vang lên.

Kai nhanh chóng chớp lấy cơ hội, tung đòn ba trăm sáu mươi độ vào Poseidon nhưng đã bị tay cậu ta đỡ lại, thế nhưng vì dư lực mà Poseidon vẫn bị đẩy bay.

Kai nhanh chóng tận dụng điểm mù chiến trường, lao đến nhặt cây thương cách vị trí đội tầm xa hơn năm mét, xoay người như ném giáo.

Đội tầm xa cảm nhận được có nguy cơ nên đã dăng cung, chuẩn bị phù, rễ cây đã mọc lên mặt đất.

Vừa nhìn thấy Kai, đội tầm xa liền kích hoạt.

GraaaHAaaa.

Tiếng hét cậu vang lên, dồn hết sức lực ném mũi thương đi.

Các lá phù và gần mười mũi tên cũng liền lao đến câu giờ cho rễ cây tạo tường thành.

Mũi thương xuyên phá các lá phù, các mũi tên, xuyên qua sự bảo vệ của thành cây.

Vụtt.

Mũi thương đâm vào tim Artemis.

Material hét lên.

- Tên cẩu tặc, ngươi chơi bẩn.

- Có giỏi thì đấu với ta nè tên hèn đánh lén.

- Ngươi vì trả thù mà giết đi người quan tâm chúng ta không khác gì đội trưởng là Athena, giờ đây ngươi còn vi phạm danh dự của BOW là chơi đánh lén với nhau.

- Ngươi không có tư cách trả thù và danh dự của BOW nữa, tên khốnnn.

Nghe đến đây, ánh mắt Kai trở nên đỏ rực.

- Ngươi nghĩ trong một trận tử chiến, lại còn một đấu mười mà quan tâm đến danh dự có liêm khiết hay không sao?

- Quá nực cười.

- Nhưng ngươi dám bảo ta “không có tư cách trả thù”, thật sự không thể chấp nhận.

Vừa dứt lời, Material dùng hết sức lao đến.

Nhanh đến mức đừng nói là các BOW khác có thể hỗ trợ, đến cả khả năng cảm nhận của cậu cũng bắt đầu không kịp phán đoán dấu hiệu trước khi người này lao đến.

Thực chất, ở phía khác. Demeter vừa rút thương, vừa cố gắng dùng khả năng chữa lành để tạm thời thay thế nhịp đập của tim và bổ sung sinh mệnh lực để hồi phục, Hecate cũng đang dùng khả năng tạo trận phù để dán lên vùng bị thương để củng cố kinh mạch - mạch máu, lẫn tạo lớp bảo vệ.

Bốn BOW dù không giao tiếp nhưng lại vô thức giống như đồng đội thật sự hơn bao giờ hết. Material câu giờ cho đồng đội trị thương.

Kai chỉ có thể liên tục chạy trốn, né, lách khỏi sự truy sát của Material. Từ chạy trên thành tường, quanh sân, rồi nhảy lên nóc trường trại, nhảy qua các tầng lầu, nhảy zigzag, chạy trên mặt tường trường,.v.v vẫn chỉ là mèo vờn chuột.

Kai vừa chạy vừa để ý dòng chảy linh lực, cơ thể Material.

‘Thật may là những tên còn lại không có cơ hội chen vào, nhưng xui là tên này mạnh điên. Dù mình đã Parkour vẫn sắp bị đuổi kịp rồi.’

‘Mà khoan, hình như cơ thể tên này to hơn hồi nãy một phần bốn?’

‘Đúng rồi, từ lúc truy sát mình tên này luôn trong trạng thái tăng tốc, dù có bị ngã vật bật tốc ngay lập tức được.’

Cậu nhanh chóng lục lại ký ức về lúc giáo dục khi qua trung tâm về nhánh thể tu.

‘Ra là vậy, tên này đã chuyển sang trạng thái cơ bắp bùng nổ, đánh đổi sức bền đổi lại sức mạnh như khỉ đột và nhanh như bọ ngựa sao!’

‘Vậy chỉ cần không ngừng câu giờ đến khi hắn quá tải là được! Dù hắn là thể tu có mạnh đến đâu thì khi chuyển trạng thái thì cũng giảm mạnh mặt còn lại thôi.’

Vừa nghĩ xong, cậu liền không ngừng thể hiện kỹ năng Parkour của mình.

Từ đổi hướng chạy ngược, bật nhảy, dùng tay quay ngược người,v.v.

Đúng như Kai nghĩ, chỉ trong vòng gần một phút, cơ thể Material to gấp đôi ban đầu, nhiệt lượng tỏa còn hơn phòng xông hơi.

Dẫu vậy tốc độ không hề suy giảm, mà vẫn cố tăng.

Kai mới bắt đầu phản công.

Không ngừng trong quá trình lách tung đòn đấm, đá, móc - đâm.

Tuy lượng sát thương không nhiều bằng Poseidon nhưng đủ để ép cơ thể Material phải dồn thêm năng lượng hồi phục.

Thế mà như có tác dụng ngược, khi cậu tung hơn mười đòn. Tốc độ Material lại càng nhanh.

‘Mẹ kiếp, tên này là lò xo à mà càng đánh càng bật lực khủng khiếp thế này. À đúng rồi, tên này có khả năng nhái liên kết kim loại như trong giới thiệu, dù không nhớ rõ đây là loại kim loại nào nhưng chắc chắn là có khả năng hấp thụ động năng như lò xo vào mỗi tế bào rồi.’

‘Tuy nguy hiểm hơn nhưng càng tốt, thế là càng nhanh sụp đổ hơn, haha!’

Kai lần này rút kinh nghiệm, tiếp tục di chuyển lắt léo để Material liên tục va vào vật cản mà tích tụ động năng từ phản lực chính hắn, rồi nhân cơ hội tung thêm nhiều đòn.

Hiệu quả nhanh hơn rõ rệt, lần này chưa đến một phút. Cơ thể Material đã to hơn ban đầu gấp gần năm lần, chẳng khác nào người khổng lồ, nhiệt lượng vượt quá năm nghìn độ, và hơn hết…

Như cậu muốn, cơ thể Material đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, dấu hiệu cơ thể đã tới hạn.

Cậu lần này đảo hướng chạy về phía Artemis sắp hồi phục xong.

Đội tầm xa cũng không mù mà thấy ngay, lần này các trận và lá phù đã được bọc lên mũi tên được tạo ra từ cây của Demeter.

Sức hủy diệt không chỉ gấp đôi, mà là gấp mười lần hơn trước, chỉ là…

‘Liệu đây có phải cái bẫy để xã chiêu vào đồng đội như Kai hồi nãy làm?’

Nhưng không có thời gian để do dự nữa, cái chết của Athena chính là lời cảnh báo.

Aeolus từ trên cao, nãy giờ đã tích tụ lượng động năng khổng lồ từ sóng xung kích, liền tỏa ra bắt đầu từ hướng đội tầm xa. Tạo ra sức cản khổng lồ về phía Kai và Material, đồng thời giúp tạo thêm lực và hạn chế ma sát cho đồng đội.

Ares và Hermes hét lớn.

- Xã chiêu đi, bọn tôi sẽ cầm chân hắn.

Chưa kịp để những BOW khác nói gì, cả hai đã chạy theo cơn gió về phía Kai.
Artemis hét lên.

- Đã đâm lao thì phải theo lao, trước lúc gặp nhau chúng ta là người lạ vì lợi ích. Nhưng giờ đây, chúng đã là đồng đội!!

Mưa tên lao ra từ phía Artemis lao đi với tốc độ lẫn uy khủng khiếp nhờ thuận gió Aeolus, trận phù lẫn lá phù của Hecate, mũi tên được tạo ra từ cơ thể Demeter.

Poseidon cũng bổ trợ thêm, tung vô số tên máu.

Demeter dậm chân tạo ra tường cây, Gaia cùng dậm chân tạo trước bức tường gai đất nhô lên cao như núi hay sóng gai.

Material từ lao đến, cả Ares và Hermes cũng lao đến.

Kai xoay người muốn nhảy ngược, nhưng đã quá muộn…

Bùmmm.

Vụ nổ vang lên, sóng xung kích đẩy văng Aeolus trên cao ra khỏi trại, lảo đảo như sắp ngã xuống.

Tường gai đất lẫn cây bị xuyên phá, các BOW bên trong ôm nhau che chắn thành vòng tròn nhưng vẫn đều bị trọng thương.

Đều bị các mảnh văng từ đất, cây ghim vào thân người và tổn thương nội tạng.

Còn Kai tuy đã nhảy kịp nhưng dư chấn vụ nổ làm cậu nổ mất nửa thân người. Chỉ còn lại phần ngực trở lên, hai tay cũng bị nổ mất một nữa. Cơ thể bị bay sang gần góc thành, như thể bị ra rìa.

Athena, Material, Ares, Hermes. Cả bốn BOW đã hi sinh.

Các BOW còn lại cũng đều nằm xuống hết.

Demeter lên tiếng.

- Có ai còn sống không.

Các BOW còn lại đồng loạt lên tiếng.

- Vẫn sống, nhưng hơi đau đấy.

Demeter giọng buồn bã đáp.

- Vậy là bốn đồng đội vừa quen đã đi rồi sao.

Poseidon lên tiếng.

- Vui lên đi chứ, việc buồn vì đồng đội hi sinh càng chứng minh chúng ta đã thật sự trở thành đồng đội.

- Giờ thắng trận rồi thì đi mừng chiến thắng rồi tưởng niệm sau chứ, sinh tử ở Umbrella là bình thường mà.

Dù các BOW đều biết Poseidon đang cố gắng đổi chủ đề nhưng cũng công nhận có phần đúng.

Aeolus bay tới nói lớn.

- Mọi người còn sống không đấy.

Aeolus nhìn xuống thấy các BOW còn lại vẫn sống nhưng thiếu mất bốn thành viên ban đầu thì cũng ngầm hiểu.

Khi các BOW còn đang chia buồn thì giọng nói phía cậu vang lên.

- Tại sao bọn mi dù chết nhưng tình cảm lại càng gắn chặt chứ.

- Tại sao các ngươi từ khi sinh ra đã có thể tu luyện.

- Tại sao các ngươi lại nảy sinh tình cảm động đội như thể gia đình vào đúng lúc ta trả thù chứ.

- Tại sao các ngươi vẫn hạnh phúc khi biết tên các ngươi chỉ là biệt danh vũ khí chứ?

- Tại sao các ngươi không muốn thoát ra?

- Tại sao những người các ngươi vẫn có thể sống hạnh phúc chứ??

- Tại saooooo??

- Ông trời thật bất công, tại sao cùng số phận nhưng cuộc sống bọn hắn lại tốt hơn ta chứ???

Graaaaaaaaaa….

Quá trình đột biến bắt đầu…

Hình thái này cho cậu sức mạnh nhưng để lại cậu sự đói khát vô tận để duy trì, như chính ngọn lửa báo thù để che lấp khoảng trống trong tâm hồn cậu.

Poseidon nói lớn.

- Tên này điên rồi, không chỉ thiêu đốt thể chất, mà hắn đang thiêu đốt chính virus bên trong bản thân để đốt sạch tiềm năng bản chất BOW.

- Ra tay ngay thôi.

Quá trình đột biến diễn ra nhanh chóng.

Cơ thể cậu bắt đầu tự tái tạo lại những tổn thương toàn bộ cơ thể, chân và tay cũng được mọc lại. Và hơn hết là cơ thể bắt đầu nhái liên kết xương hóa.

Cơ thể cậu nhìn có vẻ bình thường, chỉ là nhìn trắng hơn bình thường, giống như xương lòi ra ngoài vậy.

Gaia lao lên, để lại câu nói cuối cùng.

- Material chết rồi, chỉ còn mỗi tôi có khả năng chịu đòn thôi… vậy nên hãy để tôi cầm chân hắn, mọi người tung chiêu điii.

Goaaaaa.

Cùng một âm thanh phát lên từ cậu và Gaia.

Nhưng một biên là âm thanh của kẻ báo thù quá đáng, một bên là âm thanh của một người hùng.

Gaia ôm chặt tứ chi cậu.

Tay ôm tay, chân ôm chân.

Cậu cũng không vừa mà dùng miệng ăn sống vai và cổ Gaia, tay thì không ngừng đâm chọc phần thân Gaia.

Aeolus thấy vậy liền tạo mưa tên đánh xuống cả hai, liên tục va đập vào cơ thể cứng cáp cả hai mà tạo ra những vết nứt, làm máu chảy ra.

Cậu điên cuồng ăn Gaia, không chỉ vì cơn đói khát cực độ. Mà còn vì sự giận giữ không hồi kết, như sự tức giận của trẻ con khi bị phá mất món đồ chơi rồi đi phá lung tung khắp nơi.

Demeter tạo rễ cây cuống chặt tay chân cậu.

Artemis tiếp tục bắn cung tên đã được nâng cấp từ Demeter và Hecate.

Cậu liền nghiêng đầu gối lấy cơ thể Gaia như chiếc khiên.

Hơn mười mũi tên lao tới ghim chặt vào cơ thể Gaia, hút đi sức sống Gaia.

Cậu vẫn không ngừng cắn, giờ đây là cắn nát mặt của Gaia, để lộ ra xương sọ, cậu cũng cắn nốt, kể mắt mắt và vùng trán mà để lộ não.

Cậu nhanh chống ăn và hút lấy não Gaia, khiến cơ thể đang ôm chặt của Gaia nhẹ bẫng đi.

Poseidon tận dụng kẽ hở, tung ra đòn tên máu vào tay phải cậu.

Cơ thể cậu lúc này cũng học luôn khả năng nhái liên kết kim loại của Gaia mà trở nên mạnh cứng rắn nhưng nhưng dẫu vậy vẫn bị xuyên phá một kẻ hở.

Cơn chóng mặt ập đến.

‘Đây là máu độc.’

Poseidon hét lên.

- Đừng để đồng đội hi sinh vô ích, tấn công đi.

Hai chữ đồng đội vang lên trong đầu cậu.

- Tại sao bọn mi đến giờ nãy vẫn không đau khổ chứ?

- Trong khi ta đã đánh đổi rất nhiều…

Bùmm.

Vụ nổ từ mũi tên Artemis khi đã hấp thụ đủ năng lượng phát nổ.

Graaaaa.

Cậu như phát điên lao lên, với cơ thể bị nổ lộ xương một nữa như quỷ dữ đòi mạng.

Cơ thể hấp thụ phần linh lực còn sót lại của Gaia, Athena và cả máu độc của Poseidon làm năng lượng, bất chấp hậu quả.

Aeolus cống gắng dùng gió để hạn chế, Demeter dựng rễ cây kéo chân, Hecate tung hàng chục lá phù còn lại trong người, Artemis cũng tung hàng chục mũi tên được nâng cấp còn lại, Poseidon cũng tung vô số tên máu ngắm về phía cậu.

Tất cả đã quá muộn.

Cậu lách người sang phải, tung đòn đá gãy xuyên cơ thể đội tầm xa, cơ thể bị bay một phần hai.

Tiếp tục ba BOW chết đi.

Poseidon hét lên.

Aaaaaaaa.

Dù là người lạc quan nãy giờ nhất trong nhóm, nhưng sức chịu đựng của Poseidon đã đến giới hạn.

Poseidon hét lên.

- Aeolus chạy đi, chạy về tổ chức báo tin. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ về, còn nếu không… hãy để sau này trả thù.

- Đây là mệnh lệnh của tôi, dù tôi không phải cấp trên cậu.

Aeolus hiểu rõ tình huống này như thế nào, vừa bật khóc vừa bay khỏi đây.

Cậu lúc này mới có chút bật cười.

- Ồ, vậy ngươi nghĩ tên đó thật sự chạy đi vì sợ chết hay là vì lệnh của ngươi?

Poseidon quát.

- Im miệng đi, hãy tung đòn cuối cùng.

Vừa dứt lời, hai BOW liền lùi lại, thủ thế tay phải tung ra đòn quyết định.

Cậu hét lên.

- Ta phải báo thù vì các chịiii, báo thù để tiêu diệt hết mọi thứ của Umbrella.

Poseidon cũng hét lớn.

- Ta không biết ai sai ai đúng, ngươi đụng đến trẻ BOW là cũng đúng đến ta, vì họ cũng có người thân như ta. Vậy ta sẽ bảo vệ tất cả mọi BOW!!!

AAAAAAA.

Tay phải Poseidon hóa đen, cú đấm hóa đen vì tích tụ năng lượng linh khí môi trường và thủy lực bản thân.

Cậu cũng chẳng kém, tay phải hóa trắng vì nhái liên kết kim loại.

Bùmmmm.

Choangg

Tiếng kính vỡ trong trường vang lên, cùng với đó là các bức tường cũng xuất hiện vết nứt

Đòn chưởng cậu tung ra hoàn hảo vào phần khớp ngón tay để triệt tiêu lực đấm Poseidon. Thế nhưng sóng xung kích vẫn để lại chiếc hố hơn nữa mét, làm hai người rớt xuống.

Poseidon đã bị nổ, nhưng nửa thân dưới chân vẫn đứng hiên ngang không gục ngã.

Cậu đã chơi bẩn, nhưng cũng chơi chiến thuật. Khi tận dụng chính sóng xung kích từ chưởng lực hai bàn tay vào đỡ tay phải Poseidon, tạo ra vùng áp suất nước bên trong cơ thể Poseidon, vừa tăng áp suất bên trong cơ thể lẫn tạo ra nhiệt khủng khiếp.

Nhưng cậu cũng đã bị nổ mất một nửa hai bàn tay.

Cậu ngồi gục xuống, không biết mình vừa làm đúng hay sai.

Bổng tiếng chim bồ câu màu xám như chính bầu trời, từ trên cao vang lên, đáp xuống bên cạnh cậu, chân thả lá thư ra.

Cậu cố tái tạo lại cánh tay, mở lá thư ra.

Nội dung bên trong làm cậu chợt khựng lại.

- Umbrella đã mở lệnh truy nã cậu, và giờ đây các trại tình báo khác đã thật sự muốn giết cậu.

- Chúng tôi cũng đang trong diện tình nghi, vì liên lụy từ cậu.

- Vừa để trả thù, vừa lập công với Umbrella, mọi người đang bị Umbrella truy xét, giờ chỉ còn cách duy nhất nhưng khả năng cao vẫn sẽ chết…

- Làm ơn hãy đánh bại các tổ chức tình báo khác, để bọn tôi mở rộng địa bàn…

- Mỗi tổ chức có khoảng năm đến gần hàng trăm người, chia thành nhỏ, vừa, lớn.

Cậu nhìn con chim bồ câu đáp lại.

- Được Lyra, tôi sai tôi nhận, dù có phải đấu với gần mười vạn kẻ khác!!

Chim bồ câu cũng vừa nghe thấy vậy liền cất cánh bay đi. Để lại cậu đang nhìn theo bóng con chim bay đi, đến chính cậu cũng không hiểu mình nhìn theo rõ ràng là vì gì.

"Liệu vì nhớ mọi người hay số phận bản thân chăng?"

💬 Bình luận