Vụ nổ vang trời khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội , xung quanh khói bụi dày đặt tới mức chẳng thể nhìn thấy thứ gì .
Tanaka vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào vụ nổ ấy , nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận những gì xảy ra trước mắt . Hiện tại, trong đầu Tanaka trống rỗng đến lạ thường.
Tiếng nổ ấy vẫn còn vang vọng trong tai, lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng chưa chịu kết thúc.
Cậu nhận ra tay mình đang run lên, nhưng lại không biết vì đau, vì lạnh…… hay vì sợ hãi trước sự thật mà bản thân chưa dám đối diện.
Trực thăng di chuyển một lúc khá lâu , nhưng ai cũng im lặng .
Tiếng cánh quạt đều đều vang lên, như cố lấp đi khoảng trống nặng nề trong khoang lái.
Để tránh bầu không khí quá ngột ngạt . Miyu là người phá vỡ sự im lặng trước:
“Tanaka… anh ổn chứ?”
“ Không sao …. Vết thương của tôi đỡ hơn rồi .”
Nhưng Tanaka vẫn chưa được tốt lắm , Miyu tiếp tục nói :
“Về chuyện của Kenzi ……. Thật sự rất đáng tiếc , nhưng nếu có sự hi sinh anh dũng đó thì chúng ta cũng khó thoát khỏi đây .”
“Phải rồi ha …… cậu ấy lúc nào cũng vậy mà . Lúc nào cũng liều lĩnh và hay làm trái lệnh của tôi . Đúng là một tên cứng đầu mà….”
Tanaka bật khóc nức nở , như đang trút hết toàn bộ ra bên ngoài .Vai cậu rung lên từng hồi theo tiếng nức nở, nước mắt đã giàn giụa lên mặt .
Miyu không nói gì thêm , chỉ im lặng lấy trong túi một bịch khăn giấy quăng qua cho Taânka và đóng cửa trực thăng . Cô không biết phải an ủi thế nào vì chính cô cũng đau xót trước sự hi sinh của đồng đội .
Sau một lúc khá lâu , Tanaka cũng dần bình tĩnh hơn . Cậu ta ngồi xuống ghế . Tanaka mở lời trước :
“ Kenzi đã nhờ tôi báo lại việc này với cha của cậu ấy, cũng là nguyên soái của chúng ta .”
“ Vậy sao.”
“ Mà…… anh còn nhớ cái ngôi làng bỏ hoang kia không .”
“ có chứ …. Sao vậy .”
“ Thật ra khi chúng ta phát hiện ngôi làng ấy đã vô cùng bất ngờ , bởi chưa tính tới việc con người ở đó ra sao ? Chỉ riêng việc phát hiện ra một nền văn minh mới cũng là một kì tích rồi . Ấy vậy mà Kenzi trông có vẻ không quan tâm tới vụ này lắm.”
“ tính cách của cậu ta luôn như vậy mà . Khi đã tập trung vào một việc gì đó thì hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác .”
Không biết nói gì thêm , 2 người chỉ ngồi lặng lẽ tạo nên bầu không khí nặng nề . Miyu ngồi ngắm cửa sổ để giết thời gian và cũng tránh tình huống khó xử này .”
Tanaka bắt đầu nghĩ lại về những việc , nhiệm vụ cả hai người từng làm trước đây .
Lần đầu cậu biết tới thói xấu của Kenzi là vào mùa hè năm ngoái . Lúc đó chúng tôi có một nhiệm vụ bắt một băng đảng.
Bọn chúng chọn một nơi hẻo lánh để thực hiện những vụ buôn lậu vũ khí , nhóm này bắt giữ người trái phép để thực hiện một nhiệm vụ gì đó . Vị trí được gián điệp của phe chúng tôi gửi về.
Nhưng 2 trước ngày giao dịch , chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với họ . Nghi ngờ là đã bị phát hiện nên đã định điều tra thêm .
Một là để cứu đồng đội , còn lại là lo sợ chúng sẽ biết trước mà đề phòng . Nhưng Kenzi lại không nghĩ vậy , cậu ta đã làm trái lệnh .
Tới ngày giao dịch , khi bầu không khí đang căng thẳng. Kenzi và vài người mới trong đội của tôi đã tự ý xông thẳng vào nơi giao dịch với ý định bắt toàn bộ . Nơi giao dịch là một xưởng bỏ hoang , tuy nhiên bọn họ đã bị mai phục . Nhóm của Kenzi đã bị bắt trói , bọn chúng định moi thêm vài thông tin cùng với những người được chúng tôi cài vào .
Tôi trước đó đã nhận được tin có nhóm người tự ý hành động nên đã nhanh chóng dẫn người bám theo không xa . Lúc này , chúng tôi đang bao vây bên ngoài .
Trước hết là ưu tiên giải cứu con tin , chúng tôi dùng mã Morse bằng cách phát ra tiếng động nhỏ để nói với những người ở trong . Khi mọi thứ xong xuôi chúng tôi chia ra làm hai nhóm
Một nhóm tìm cách cứu những người bị bắt , nhóm còn lại bao vây toàn bộ xưởng và đảm bảo rằng không ai có thể chạy thoát .
Nhiệm vụ bắt đầu , chúng tôi tung bom khói làm hỏa mù và cứu những người bị bắt . Sau đó bật toàn bộ đèn và khống chế những toàn bộ băng đảng và nhóm giao dịch . Sau khi tra khảo mới lòi ra người cầm đầu vụ này là Kenzi . Sau đó cậu ta đã chịu phạt vì hành động thiếu ý thức của mình , những người khác cũng bị tùy vào mức độ .
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tính bốc đồng này của cậu ấy . Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ là một đứa cậy vào vị thế của cha mình để làm loạn . Nhưng sau một khoảng thời tiếp xúc mới biết không phải như vậy .
(!!!)
“ gì vậy…” giọng nói nhỏ đến mức hòa lẫn vào trong không khí .
Đang suy nghĩ thì một cơn nhức đầu kéo tới khiến mồ hồi đầm đìa , sắc mặt tái nhợt . Cậu từ từ trượt xuống và ngất liệm đi .
Bầu trời đã bị màn đêm bao phủ , trực thăng đã trở về căn cứ . Trời cũng đã tối hẳn , Miyu quay qua nói với Tanaka :
Chúng ta tới nơi rồi… anh còn ổn chứ ?
Lúc này Tanaka đã rơi vào hôn mê do mất quá nhiều máu . Miyu nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện .