Ngay sau phát nổ của pháo sáng, chimera ngay lập tức mất thị lực trong thời gian ngắn. Nó chỉ có thể nhắm chặt mắt vùng vẫy loạn xạ trên không trung . Ngay sau tiếng súng , Tanaka và Kenzi gần như ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài , bỏ mặc tiếng gào đầy giận dữ ở phía sau.
“ anh Tanaka !”
“ không sao , tôi tự đi được .”
( ?!?!?)
Một đoạn kí mơ hồ chạy ngang đầu Tanaka , hình ảnh của nó không rõ ràng . Cậu dường như chỉ nhìn thấy được căn phòng trắng toát.
( cái này là sao …?)
Không có thời gian để suy nghĩ , cậu quyết định để nó ra sau đầu và ưu tiên rời khỏi đây nhanh nhất có thể .
Miyu lúc này cũng đã phát hiện ra và đang chuẩn bị theo như kế hoạch . Bây giờ, Tanaka và Kenzi đang tập trung ra rìa đảo . Do vẫn còn dư chấn về vụ nổ hồi nãy nên nó có chút hoảng loạn .
Chimera thật sự đã mất dấu, nhưng nhờ tầm nhìn tốt nên không mất quá lâu để tìm ra vị trí của hai người họ. Lúc này, Tanaka và Kenzi đang ở gần khu căm trại. Vết thương của hai người vẫn còn nên tốc độ di chuyển đang bị chậm lại . Không chần chừ, nó lao thẳng xuống chỗ của họ .
Dường như cảm nhận được thứ gì đó đang lao tới . Tanaka lập tức đứng sững người lại . Hét lên với Kenzi ở phía trước :
“ dừng lại .”
Kenzi tỏ vẻ nghi hoặc , cậu quay qua và ……
!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên , lực va chạm lớn đến mức khói bụi bay mù mịt và tạo ra một vết lõm trên mặt đất .
Kenzi phải lấy tay che lại trước vụ va chạm đó . Tanaka là đứng sau cũng hít vào một hơi khí lạnh , không khỏi bất ngờ trước tốc độ của nó .
"!!!"
" Hắn nhanh quá."
" có vẻ chạy không kịp nữa rồi ."
Nó không còn vẻ thong thả nữa mà có vẻ vẫn còn sợ hãi vụ ở phòng thí nghiệm. Lúc này, Kenzi vẫn còn đang bị thương và Tanaka bị choáng do mất máu hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Trực thăng tới gần chỗ cắm trại , tiếng gió từ cánh quạt vang vọng trên bầu trời .
Trong lúc Kenzi vẫn đang bàng hoàng , một cú đấm trời giáng đã lao về phía cậu . Mặc dù đã cố đỡ nhưng vẫn bị văng ra xa .
Hai người phối hợp khá ăn ý, Tanaka tấn công phía tạo Kenzi quan sát canh thời điểm kết liễu nó . Nhưng nó rất cẩn trọng, liên tục di chuyển và tận dụng cả đôi cánh của mình để không bị bắn trúng.
Sao lại như vậy nhỉ - Kenzi lẩm bẩm trong vô thức
Trong trí nhớ của cậu , những con chimera này vốn không thể điều khiển được cơ thể của mình . Nên chúng thường xuyên tự làm mình bị thương trong vô thức .
Nhưng con này lại khác hẳn so với những gì cậu nghĩ . Chuyển mượt tới mức vốn dĩ cơ thể này sinh ra là để dành cho nó vậy .
Chẳng lẽ đây là một con hoàn chỉnh sao ?
Nghĩ đến đây , cậu rùng mình một cái . Xem ra lần này đã thật sự xem nhẹ đối thủ này rồi .
Lúc này, mặc dù hai bên đang rơi vào thế dằn co nhưng chimera có lợi thế hơn một chút. Có âm thanh cánh quạt, trực thăng đang tới khá gần .
" Bây giờ phải làm sao đây, nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây luôn đấy "
Tanaka thật sự lo lắng, việc thiếu máu đã khiến cho cậu choáng váng nên đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức khi dăn co với chimera .
Kenzi quan sát và nhận ra nếu cứ như vậy thì phe mình sẽ gặp bất lợi lớn , thậm chí cũng khó bảo toàn được tính mạng . Sau một lúc , cậu cũng sẽ lên hỗ trợ Tanaka một tay . Ít nhất thì đó là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại .
Chimera đã đi trước , nó lùi lài dùng cả chân và cánh để lấy đà lao thẳng như một viên đạn .
-“ cần thận .”
Nhanh tới mức Kenzi chỉ có thể lấy tay đỡ , ngay khi vừa va chạm với cú đấm đã bị hất văng ra xa mấy mét .
Tanaka dồn hết sức vào đòn đánh , chimera thật sự đã bị văng ra xa . Tuy nhiên lúc này cậu ấy cũng đã hoàn toàn kiệt , chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng một cây súng . Kenzi cũng đang chập chững đi tơi .
“ tình hình thật sự rất tệ , có lẽ chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây . Tôi đã gom toàn bộ bằng chứng vào túi này , cậu đưa nó cho Miyu và cùng cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức . Tôi sẽ cầm chân nó ở giây phút cuối cùng này .”
Tanaka nghĩ rằng nếu có một phải hi sinh , thì cậu muốn người đó sẽ là cậu . Cậu giục nhanh Kenzi nhanh chóng rời khỏi đây trước khi con chimera đó quay lại .
Lúc này , Miyu đang từ từ cho trực thăng hạ xuống nhất . Tuy nhiên khác với kế hoạch của Tanaka , Kenzi chỉ đứng im và không nói gì cả .
-“ ?.”
-“ anh Tanaka …………. phiền anh báo lại cha của tôi về những chuyện xảy ra trên đảo này . Tôi hi vọng một ngày nào đó bọn ác nhân này sẽ bị trừng trị để không một đứa trẻ nào phải lâm vào tình cảnh như tôi nữa .”
Tiếng gào thét của chimera nó đang lao ra . Vẫn chưa kịp hiểu tình hình , Tanaka đã bị Kenzi nhấc bỗng lên và ném thẳng vào trong trực thăng . Cậu hét lên :
-“ Mau chạy đi .”
Miyu tỏ ra hơi bối rối , nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy cũng quyết định làm theo . Ngay khi trực thăng bay lên , Kenzi đã đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào chimera . Cậu nhanh chóng lao vào không chế chimera ngay khi nó đang có ý định đuổi theo .
Thể chất của Kenzi yếu hơn nên nhanh chóng bị quật ngược . Ngay lúc đang bị không chế , Kenzi bất ngờ cười phá lên :
-“ Mày thật sự nghĩ là tao không chuẩn bị gì hết sao .”
Cậu để lộ vài quả bom dán trên cơ thể . Nhìn phía trực thăng lần cuối và tự nhủ trong lòng .
“ còn lại giao hết cho anh đấy , Tanaka.”
Ngay sau khi nút được nhấn đã tạo ra một vụ nổ vang trời . Mặt đất ngay lập tức bị bao phủ bởi khói bụi .
Tanaka đã chứng kiến tất cả , lúc này cậu đã kiệt sức nên chỉ có thể trơ mắt nhìn . Miyu cũng lặng lẽ nuốt nước mắt , bởi cô vẫn cần phải tập trung để lâu trực thăng . Vậy là nhiệm vụ lần này đã hoàn thành với sự hi sinh của Kenzi .