Hai người gác cổng khi thấy Tanaka đang đi tới thì nhanh chóng mở cổng .
Dù vậy , cậu ấy vẫn lấy sổ có thẻ thông tin cá nhân ra giơ trước mặt họ cho đúng thủ tục .
“ vâng tôi thấy rồi , anh cứ vào trong đi .”
Một người còn lại vô tình để ý thấy yuki , người đang đi ngay sau lưng cậu . Cậu ta liền quay qua hỏi với vẻ thắc mắc
“ còn chị này là…”
“À… là người thực hiện nhiệm vụ cùng tôi .”
Hai người họ đều nhìn với ánh mắt dò xét . Nhưng trên mặc vẫn treo nụ cười như thể không quan trọng .
“ cô ấy thuộc đơn vị nào nhỉ …?”
“ và… sao lại không mặc quân phục.”
( haiz…)
Ai cũng biết việc tự ý mang người lạ vào là điều bị nghiêm cấm ở đây , nếu là gián điệp thì sẽ càng rắc rối hơn.
Nhưng bản thân đang vội và không muốn giải thích nhiều ,Tanaka nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ .
“Cô ấy là người hỗ trợ trực tiếp cho nhiệm vụ của tôi. Nếu có vấn đề, cứ để cấp trên truy cứu tôi.”
“ à … ừm. “
Hai người họ nhìn nhau một cái , rồi mới đưa ra quyết định . Sau khi thuyết phục được lính gác , Tanaka và Yuki nhanh chóng bước vào trong .
“ họ tin tưởng anh quá nhỉ .”
Yuki có chút ngạc nhiên khi vào dễ dàng như vậy . Tanaka không trả lời câu hỏi , chỉ lo tìm cách tới kho chứa tài liệu mà tránh đụng mặt mọi người .
Tiếng cộc cộc vang khắp hành lang , ánh sáng trên trần nhà chiếu lên gương mặt nghiêm túc có chút lo lắng của Tanaka .
Cảm giác mất kiểm soát trong người vẫn đang dần tăng lên . Tuy nhiên , Tanaka chỉ coi nó là do mệt mỏi nên tạm thời bỏ qua .
Họ nhanh chóng tới được kho thông tin . Cánh cửa có khóa điện tử , chỉ những người cấp tá trở lên mới được vào .
Cậu nhanh chóng lấy thẻ ra . Do gấp gáp nên cậu quẹt sai vài lần.
“ phiền thật…”
Yuki đứng phía khẽ nhếch miệng cười .
“ cậu nghĩ phòng hồ sơ muốn xem là xem được à ?”
“ cũng phải ha .”
Tuy nhiên , lúc này trong lòng cô cũng đang phân tích . Tại sao Tanaka bất chấp vị phạm luật để kéo cô vào ? Việc kéo tới phòng thông tin này có ý nghĩa gì .
Có thể là cậu ta gặp vấn đề gì liên quan tới các nhiệm vụ trước đây nhỉ - đó là kết luận của cô sau khi quan sát .
Bên trong phòng khá sáng , camera lắp đặt không một góc chết . Chia ra từ những nhiệm vụ lặt vặt cho những nhiệm vụ quan trọng .
Đặc biệt đối những nhiệm vụ có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia như chimera thì lại là trường hợp khác . Những tài liệu đó được cất riêng biệt trong két sắt riêng .
Tanaka nhìn vào căn phòng ấy với vẻ mặt phức tạp . Tới tận bây giờ cậu cũng không rõ số người có thể vào phòng này .
( hi vọng thứ mình cần tìm không nằm trong đây )
“ rốt cuộc là cậu muốn nhờ tôi chuyện gì ?”
Dù đã suy luận ra từ trước nhưng việc vào phòng chứa dữ liệu khiến Yuki có chút bất ngờ .
“ chị hỗ trợ tìm giúp em tìm có những tài liệu nào liên quan tới việc thành lập hay thuê sát thủ không .còn không thì … những dữ liệu có liên quan tới nó . ”
“ !!!”
Cô tưởng mình nghe nhầm , đứng chết lặng không biết nên nói gì . Ban đầu cô tưởng Tanaka muốn tìm thông tin liên quan tới tên sát thủ đang bị bắt .
Tổ chức được thành lập và hợp tác với quân đội chẳng phải chỉ có mỗi của gia tộc rie thôi.
Thấy Tanaka chăm chú tìm kiếm như vậy , Yuki không biết nên mở lời như nào . Bởi tổ chức này không có đồng phục mà chỉ sử dụng huy hiệu .
“ này… Tanaka ơi…”
“?”
Cạch
Cánh cửa bất ngờ được mở khóa khiến cả hai đồng loạt dừng tay .
Không kịp nghĩ nhiều , kéo yuki vào trong góc khuất rồi để tránh bị phát hiện . Nhưng vừa quay mặt lại , hơi thở cậu đột nhiên khựng lại .
Người trước mặt là Miyu , người mà cậu cho rằng đã mất tích . Vẻ ngoài lành lặn trong bộ quân phục càng khiến Tanaka hoang mang hơn . Cả hai cứ thế nhìn nhau .
Cuối cùng Miyu là người phá vỡ bầu không khí trước .
“ ừm … anh Tanaka đang làm gì ở đây vậy ? “
“ tôi chỉ đang lấy một số tài liệu cần thiết … mà khoan đã , tại sao anh không thể liên lạc được với em vậy .”
Tanaka vội vàng chuyển qua chủ đề khác . Miyu nghe vậy liền rút điện thoại trong túi ra . Bấm vài cái… màn hình vẫn không có dấu hiệu sáng lên .
“… chắc là do điện thoại của em hết pin mất rồi .”
“Hả…?”
Tanaka đứng hình mất vài giây , nhất thời không biết phản ứng như nào . Lúc nãy cậu còn nghi ngờ nguyên soái đang thực hiện kế hoạch nào đó đen tối . Nên việc Miyu xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán .
“ … hết pin á .”
“ phụt..”
Yuki đang bịt miệng để tránh cười thành tiếng . Vai rung lên từng hồi , cô bịt mạnh tới mức nước mắt chảy ra .
( có cần tới mức đó không…)
Tanaka nhìn qua với vẻ bất lực , cậu lấy tay day nhẹ trán . Nhắm mắt thở dài không biết nên bắt đầu từ đâu .
“ có chuyện gì ở đây sao ?”
Miyu nhìn hai người với vẻ khó hiểu . Yuki nhanh chóng dụi mắt rồi mới đi ra .
“ cũng không hiểu lắm … nhưng nhìn sắc mặt này của Tanaka thì chắc chắn đã có hiểu lầm gì rồi .”
Tanaka nhanh chóng kể lại những suy đoán của bản thân và tên sát thủ cố tình nhắm tới cậu .
“ … mọi chuyện là như vậy đấy .”
Cậu không muốn kéo Miyu vào sâu hơn, nhưng nếu đã bị bắt gặp ở đây thì việc tiếp tục giấu diếm có thể còn đáng ngờ hơn.
Bầu không khí bất chợt lặng hẳn , ai trầm ngâm suy nghĩ . Miyu hơi cau mày một lát rồi ngước mắt lên .
“ tạm thời chỉ mới là suy đoán … chúng ta vẫn chưa có gì để kết luận được .”
Cô ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói .
“ nguyên soái đã yêu cầu em đưa anh và chị này tới gặp ông ấy .”
“ sao vậy…”
“ đội gác cửa đã báo lại về việc anh dẫn người lạ vào căn cứ … đặc biệt là vào phòng thông tin này .”
“ vậy à…”
“ chúng ta mau đi thôi .”
Miyu vừa đi vừa giục hai người theo sau . Nhưng Yuki đột nhiên lớn tiếng .
“ khoan đã … vậy tức là chị cũng phải đi sao .”
“ ừm … nguyên soái đã nói phải dẫn cả hai rồi ạ .”
Miyu nhanh chân dẫn đầu , Yuki chẳng biết nói gì thêm cũng nhanh chóng đi cùng với Tanaka .
(Chuyện gì vậy …? mắt của mình …)
Tanaka bắt đầu cảm thấy ý thức mờ đi từng chút một . Nghĩ rằng phải nguyên soái nhanh xong xuống phòng y tế nhanh . Ít nhất là khi mọi thứ vẫn ổn , cậu không chắc nguyên soái có đang thực hiện kế hoạch nào không . Và cũng chưa có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này .
Trên đường đi , sự hiện diện của Yuki Rie thu hút khá nhiều ánh nhìn . Bởi trong đây việc mặc quân phục gần như là bắt buộc , việc có một người mặc một bộ đồ thể thao khiến ai cũng không khỏi thắc mắc .
Tuy nhiên , chính chủ là Yuki vẫn thản nhiên bước đi . Dường như không quan tâm tới những lời bàn tán ấy . Cả ba nhanh chóng tới phòng của nguyên soái .
“ nguyên soái đang đợi mọi người đấy .”
Người lính vừa nói trong khi đang mở cửa . Bên trong căn phòng hai bên là kệ sách cao , chiếc bàn đặt ở chỉ có lọ hoa và cuốn lịch trông không quá nổi bật . Nguyên soái đặt tay lên bàn , sắc mặt nghiêm nghị . Ổng vẫn luôn quan sát Yuki từ lúc cô bước vào .
( ?!??!?)
Tanaka hoàn toàn mất đi ý thức , cảm giác như thứ gì đó đã hoàn toàn nuốt mất lí chí còn sót lại trong đầu cậu . Chỉ còn lại sự tức giận một cách mấy kiểm soát , nhưng ngoài mặt vẫn chưa hiểu hiện gì .
Miyu đi khẽ cuối người trước nguyên soái rồi lùi sang một bên . Nguyên soái nhìn cậu có chút trầm ngâm , ông nói với giọng điệu sắc bén .
“Ta nhớ việc đem người ngoài vào căn cứ là điều bị cấm hoàn toàn rồi mà . Cậu làm vậy do quên hay là có chuyện gì xảy ra với cậu sao ….”
Nói đến đây ông bỗng dừng lại một nhịp rồi nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng .
“…. Hay là cậu cố tình c-hống phá ???”
không khí phút chốc đông đặc lại , mọi người đều đang chờ câu trả lời từ Tanaka . Từ góc không ai để ý , cậu bấm chặt ngón tay đến mức in rõ dấu vết . Tanaka không vội trả lời mà từ từ hướng ánh mắt đối diện với nguyên soái .