🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Góc tối của công lý

Ch.18: Mất kiểm soát

~11 phút đọc · 2024 từ · · ⚠️ Báo cáo

“ cố tình c-hống phá…”
Tanaka lập lại những từ đó một cách máy móc .

Vai cậu rung lên từng hồi , rồi đột nhiên bật cười một cách khó hiểu . Tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng .

Nguyên soái lúc này mới chú ý tới đôi mắt hằn lên tia máu của Tanaka . Ông khẽ nhíu mày lại , vừa định nói thì …

Rầm !!

Tanaka đập mạnh tay xuống bàn , lực mạnh tới mức bàn xuất hiện những vết nứt chằng chịt . Tiếng động bất ngờ làm cho tất cả mọi người giật mình .

Sự tức giận đan xen với nụ cười càng làm khuôn mặt Tanaka méo mó một cách kì dị .

“ câu này phải để tôi nói mới đúng nhỉ…”

Không khi trong phòng chợt lặng đi , thậm chí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ .

Miyu nhìn cậu với vẻ lo lắng , cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Tanaka nhưng vẻ mặt thì chắc chắn chuyện đó không bình thường .

Trong khi đó , yuki chỉ nhìn vào cái bị nứt và liên tục rơi bụi và gỗ vụn li ti .

Nguyên soái nhìn Tanaka rồi từ từ mở miệng .

“ cậu có gì bất mãn sao .”

“ Tại sao lại cử chúng tôi đến hòn đảo khác trong lúc vụ ở quân khu vẫn chưa được xử lí xong … tại sao số người được cử đi lại ít ỏi như vậy .”

Tanaka siết chặt các khớp ngón tay . Gằn từng chữ một cách giận dữ .

“ không tiếp viện … vũ khí cũng chỉ đủ phòng thân … CHÍNH VÌ NÓ MÀ KENZI PHẢI HI SINH ĐẤY .”

Những câu cuối cùng Tanaka gần như hét lên . Cậu chưa từng chấp nhận được cái chết của Kenzi , . Hình ảnh từng bị nén xuống bùng lên như một cách dữ dội .

Nguyên soái nhìn Tanaka có chút khó hiểu . Ông nghĩ rằng việc Kenzi hi sinh là tình thế ép buộc . Nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Tanaka thì cũng đứng hình mất một lúc .

Nhưng kịp nói câu tiếp theo, Tanaka đã vung mạnh đấm . Nguyên soái bất ngờ tránh đi .

RẦM !!!

Kệ sách phía sau lưng ông bị vỡ một mảng lớn . Sách văng tứ tung trên mặt sàn . Tường còn xuất hiện vài vết nứt sâu .

Tình huống này khiến tất cả đều sững sờ . Rõ ràng tính theo chiều dài cánh tay thì Tanaka còn chẳng với nổi tới kệ sách .

Nguyên soái thật sự lộ vẻ mặt lo lắng . Liên tục tìm cách giữ khoảng cách với Tanaka
Chẳng lẽ là do “ sức mạnh “ đó gây ra sao .

Riêng Yuki thì khác , cô không quá bất ngờ khi thấy nó . Nhưng vẫn lo lắng khi thấy tình trạng mất kiểm soát của Tanaka.

“ anh Tanaka … anh Tanaka .”

Miyu cố gắng kêu với hi vọng có thể vớt vác được gì đó… Nhưng hoàn toàn không có tác dụng . Tanaka đã hoàn toàn không còn nghe lọt tai lời nào .

Tiếng động này đã thu hút lính canh . Họ nhanh chóng mở cửa xông vào .

“ Thưa ngài nguyên soái , đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?”

Nghe thấy tiếng động , Tanaka từ từ quay đầu . Ánh mắt chỉ còn tràn ngập sát khí .

“ Đừng lại gần cậu ta .”

Có lẽ ngay cả yuki cũng chưa nắm rõ tại sao Tanaka lại mất kiểm soát . Chỉ có thể liên tục quan sát để kết luận .

Linh canh nghe vậy thì lùi lại một bước , một người còn vô thức nuốt nước bọt .

Mắt Tanaka đỏ lên một cách kì lạ . Đột nhiên , cậu lao nhanh về phía nguyên soái. Cậu dồn hết sức vào nấm đấm của mình .

RẦM !!

Lần này yuki không còn đứng yên quan sát nữa . Cô đã bẻ ngược cánh tay của cậu lên trời , tuy nhiên lực mạnh tới mức tường bắt đầu nứt từng chút một .

“ mọi người mau rời khỏi đây đi , chuyện này cứ để tôi xử lí .”

“ nhưng mà…”

“ không sao , cứ để cô ấy làm đi .”

Giọng nói của nguyên soái cắt ngang , ông chỉ nhìn yuki một cái rồi quay sang ra lệnh cho cấp dưới .

“ hai cậu mau đi thông báo mọi người di tản khỏi khu này … đây là mệnh lệnh trực tiếp từ nguyên soái .”

“ đã rõ .”

Hai người nhanh chóng đi thông báo ,Tiếng bước chân xa dần . Nguyên soái và Miyu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng . Trước khi đi ông nhìn Yuki rồi để lại một câu .

“ chỉ cần không chế cậu ta lại là được , đừng mạnh tay quá đấy .”

Yuki không trả lời , cô vẫn đang tập quan sát Tanaka . Thấy Tanaka chỉ đang hành động theo bản năng . Yuki quyết định sẽ trói lại trước .

Sột soạt

“ hmm..?”

Cô ngước đầu lên nhìn , Trần nhà đã bắt đầu có dấu hiệu nứt . Tanaka dùng hết sức đấm một cú lên trời .

Trần nhà dưới sự tác động mạnh đã vỡ hoàn toàn .một mảng bê tông ngay lập tức rơi ngay chỗ của cả hai .bụi trắng lập tức bao phủ căn phòng .

Yuki không kịp trở tay đã lỡ , cả hai lập tức nhảy ra sau để tránh va đập . Tiếng bước xung quanh ngày càng xa dần , việc sơ tán gần như đã hoàn tất .

Yuki lắng nghe động tĩnh bên ngoài , phát hiện ra không còn tiếng động nào xung quanh thì khẽ nhếch mép .

“ đây có lẽ là thời điểm thích hợp để chị cho em thấy năng lực của gia tộc nhỉ … Tanaka.”

Cùng thời điểm đó , tên sát thủ đã cởi trói thành công . Do Kane đã bỏ sót đôi giày nên đã không phát hiện con dao được thiết kế trong gót giày. Hắn tranh thủ lúc Tanaka rời khỏi xe để cắt dây trói .

Sau khi dây trói bị cắt đứt , hắn bắt đầu tìm cách quan sát thông qua cửa kính xe. Lính canh bên đang hoang mang không biết tiếng vừa rồi là gì , họ đang ráo riết tìm kiếm nơi phát ra tiếng .

“ cơ hội đây rồi…”

Ngay lập tức , hắn tìm cách mở cốp từ bên trong . Hắn đang thời cơ thì…

Ầm!!!

Tiếng động do Tanaka phá trần nhà đã thu hút sự chú ý của họ . Tên sát thủ chỉ sững lại một nhịp rồi lập tức đánh ngất cả hai từ phía sau .

Sau khi xác nhận hai người đã bất tỉnh , sát thủ liền nhìn về nơi phát ra âm thanh . Trên trần nơi phát ra tiếng giờ đã có một cái lỗ khá to đang bóc khói trắng .

Quay trở lại căn phòng , sau khi xác nhận mọi người đã sơ tán thì yuki cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.

“ hmm… nói sao nhỉ , chúng ta ra ngoài cho thoáng chút nhé .”

Ngay lập tức yuki liền biến mất trong lớp khói bụi dày đặt . Trong lúc Tanaka còn đang loay hoay xác định vị trí , cô đã đứng sau lưng từ lúc nào chẳng hay .

Vútt!!!

Không kịp để Tanaka có thời gian phản ứng , cô đã một phát ném cậu qua cái lỗ trên trần nhà . Sau đó bản thân cũng lấy đà rồi nhảy lên . Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cứ như một cái chớp mắt .

Đột ngột bị mất điểm tựa , Tanaka loạng chạng một lúc mới giữ được thăng bằng .

Lúc này , tên sát thủ cũng đang trèo lên nóc của căn cứ để quan sát rõ tình hình .

“ rốt cuộc là chuyện gì đang ra vậy nhỉ…?”

Hắn nheo mắt , giật mình khi thấy Tanaka đang đứng trên nóc . Đúng hơn là bộ dạng mất kiểm soát của Tanaka .

“ tên này bị gì vậy … ?”

Có thể chính Tanaka đã đấm thủng trần nhà . Ít nhất thì trong trường hợp này , nếu không làm gì đó thì chắc chắn sẽ có rắc rối lớn .

Sau khi kết luận nhanh tình hình , sát thủ ngay lập tức lao về phía đó .

Yuki cũng bắt đầu để ý có người đang chạy về phía mình . Mất một lúc mới nhận diện được khuôn mặt .
Chưa kịp nghĩ gì , Tanaka lao tới tung liên tục đấm tới khiên cô phải tập trung chống đỡ .

…

Cánh của Tanaka đột ngột giật ngược ra sau . Rút kinh nghiệm từ lần trước , hắn không dám lơ là dù chỉ một chút .

“Nếu để mày tự tung tự tác như vậy thì nơi sớm muộn cũng sập . Như vậy thì phiền phức lắm” - hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng trong khi tay vẫn siết chặt cọng dây thừng .

Yuki lúc này mới có thời gian quan sát kĩ hơn . Ánh mắt cũng hành động dứt khoát , cô đưa ra kết luận hắn chính là tên sát thủ bị trói trong xe .

Yuki vẫn đang liên tục quan Tanaka cũng như đề phòng tên kia giở trò .

Phập !!!

“Hả??”
“Gì vậy??”

Hai tiếng thốt kinh ngạc vang lên cùng một lúc . Cô và cả sát thủ đều ngay người ra khi thấy Tanaka dùng năng lực chặt luôn cánh tay bị trói .

Cậu lập tức xoay người , dồn hết vào cú đá . Không kịp đề phòng , hắn bị cánh tay dập cho phải lùi lại vài bước .

Yuki tức giận khi thấy hành động ngu ngốc như vậy . Nhưng chưa kịp lên tiếng , thư tiếp theo càng làm cô không tin vào mắt mình .

Từ chỗ bị đứt , các tế bào sinh sôi nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được . Chẳng mấy chốc , một cánh tay mới lại xuất hiện .

“ CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY …”

Tên sát thủ hoàn toàn sốc , chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng . Yuki cũng chẳng khá hơn , năng lực của gia tộc vốn có loại chữa trị thần kì như vậy . Cô vô thức rùng mình một cái .

Nhưng Tanaka không cho họ thời gian suy nghĩ , ngay lập tức lao về phía tên sát thủ .

“Giữ giúp tôi tầm 3 giây .”

” Nhưng mà…”- hắn có chút khó hiểu

“Làm nhanh lên !!!”- cô đanh giọng , không giấu được sự nghiêm túc .

tên sát thủ liền canh thời điểm , dùng hết trói lại . Tuy thành công nhưng do chênh thể chất quá lớn . Hắn chỉ có cắn răng cố hết sức để Tanaka không thoát được .

Yuki lập tức áp sát sau lưng Tanaka . Chỉ với một phát chặt ngay cổ , cô đã đánh ngất Tanaka .

Phù…- sát thủ vô lực ngồi xuống ngay sau khi xác nhận Tanaka không còn khả năng chiến đấu . Lúc này hắn mới chú ý sang Yuki .

“Cô là ai ấy nhỉ .”

“Không quan trọng.”

“Sao cơ.”

Chưa kịp hỏi gì thêm, Yuki đã ngay lập tức đánh ngất tên sát thủ với cách giống với Tanaka . Xác nhận hắn đã ngất , cô liền trói lại và mang cả Tanaka xuống chung .

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự