Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh . Tanaka vô tức siết chặt chiếc điện thoại .
Không chấp nhận kết quả này , cậu cố gọi thêm vài cuộc nữa…. Tuy nhiên , kết quả chẳng có gì thay đổi .
Màn hình tối lại phản chiếu gương mặt hoang mang của Tanaka , người mà vài phút trước vẫn còn tự trấn an bản thân .
( chuyện gì đã xảy ra vậy chứ …?)
Tanaka ngồi thẫn thờ dựa vào cửa kính , cậu không hiểu được tại sao người mới nãy vẫn còn nói chuyện bình thường mà giờ lại mất tích một cách bí ẩn .
Yuki đang lái xe với tốc độ vừa phải , cô khẽ liếc nhìn Tanaka gương chiếu hậu .
“ có chuyện gì sao .”
“ tôi bị mất liên lạc rồi …”
“ có thể họ đang bận thôi .”
( chắc chắn không thể nào… )
Bình thường có bận thế nào cô ấy cũng sẽ nhắn đợi hết , không có kiểu đột nhiên mất hút như vậy được ?
Nghĩ đến đây , sự bất an trong lòng cậu càng trỗi dậy mãnh liệt hơn , không có cách nào ngăn lại được .
Nó khiến cậu bồn chồn thấp thõm không yên , liên tục nhìn ngó xung quanh .
“ trong mọi tình huống … nếu cứ để bằng thân rối loạn như vậy thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu .”
Yuki đang lái xe nhưng thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Tanaka .
“ à… vâng .”
Cố gắng hít thở đều đặn để bình tĩnh hơn , cậu quyết định phân tích lại mọi chuyện .
Ban đầu , nhiệm vụ này vốn không được giao cho cậu . Chính nguyên soái đã ra chỉ thị và sửa lại .
Trong lúc mọi người vẫn đang dồn sự chú ý vào vụ một chiếc tàu chiến đã bị đánh cắp . Một con tàu lớn như vậy mà khi bị đánh cắp , không một ai phát hiện … ngay cả camera cũng không ghi lại được gì .
Vậy mà , nguyên soái lại đưa nhiệm vụ này cho cậu . Đáng nói nhất là số người đi thực hiện nhiệm vụ tính tổng cũng chỉ vỏn vẹn 5 người .
Thật khó để không nghĩ rằng nguyên soái đang có toan tính gì đó . Không thể thúc ép một cách vô lí ngay thời điểm căng thẳng như vậy .
Tuy nhiên , thời điểm đó Tanaka đã quá tập trung vào những tin đồn rùng rợn xung quanh hòn đảo . Vô tình bỏ qua một chi quan trọng như này .
( rốt cuộc ông ta làm với mục đích gì…?)
Có khi nào là định lợi dụng sự hỗn loạn mà lén đưa cậu và Kenzi ra đó để tiếp tục thí nghiệm không ?
Ánh đèn đường liên tục lướt qua , nhấp nháy ánh vàng dịu trên khuôn mặt của Tanaka . Tuy nhiên , cậu nhận ra một điều . Có lẽ là đang cố tìm lí do .
Bởi người đi thực hiện nhiệm vụ không chỉ có Tanaka và Kenzi . Ngoài hai người còn có thêm 2 phi công và quân y là Miyu nữa .
Nhưng họ thì liên quan gì tới vụ này ? Hay chỉ là những người xấu số phải chịu chung số phận ?
Dù muốn nghĩ một cách tích cực cũng không thể ? Hình ảnh cuộc gọi không thể liên lạc với Miyu lúc nãy hiện về như một cái tát trần trụi dáng thẳng vào mặt Tanaka .
Vụ tàu chiến bị đánh cắp cũng có thể là chủ ý của nguyên soái , bởi vì không nhiều người biết cậu đang đi thực hiện nhiệm vụ bí mật này . Nên ông ta có thể sẽ dàn dựng như là chúng chối đã đào tẩu vậy .
Cậu bắt đầu nhớ lại nội dung cuộc họp hôm ấy , chăm chú không để cố gắng không bỏ sót chi tiết nào .
( ra là vậy…)
Giờ thì cậu nghĩ rằng mình đã hiểu được tại sao nguyên soái lại không đề cập gì tới ngôi làng bỏ hoang dù đã nhìn chằm chằm nó , siết chặt chiếc điện thoại trong.
Việc mất liên lạc mới Miyu là minh chứng rõ nhất cho việc nguyên soái đang thực hiện kế hoạch của riêng mình .
Cậu nghiến răng ken két , móng tay bấm chặt đến mức để lại vết hằn sâu thấy rõ . Khi nghĩ về sự hi sinh của Kenzi , Tanaka càng cảm thấy tức giận hơn .
(Tại sao … tại sao …tại sao lại như vậy ? Rốt cuộc bọn tôi là gì trong mắt của ông vậy ?)
Cơm giận đã hoàn toàn nuốt chửng lí trí cậu , sự giận dữ đó bộc lộ một cách rõ rệt làm không khí căng thẳng một cách đột ngột .
Haizz… có vẻ tệ rồi đây - yuki khẽ lầm bầm với vẻ bất lực
Cô vốn định để cậu bình tĩnh hơn để suy xét tình hình . Nhưng xem ra việc này đã phản tác dụng . Tình trạng của Tanaka hiện tại thậm chí còn tệ hơn lúc nãy .
Yuki chỉ im lặng lái xe như chẳng còn gì để nói cả . Tanaka từ đầu đến cuối chỉ im lặng vò đầu bức tóc chứ chẳng nói một lời khiến cho cô dù muốn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu .
Không khí này cứ kéo dài cho đến khi xe dừng trước nhà của Tanaka . Trước khi xuống xe , như chợt nhớ ra điều gì , cậu quay sang nhìn yuki với vẻ mặt nghiêm túc .
“ Lát nữa chị đi theo em một chút được không …. Em có việc cần chị giúp .”
Nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh , nhưng nội của cậu hiện tại hào thét dữ . Có thể phát tác bất cứ lúc nào nhưng lại bị cưỡng ép đè xuống .
“ cũng được.” - yuki với vẻ mặt có chút bất ngờ .
Nhận được câu trả lời , Tanaka khẽ cảm ơn rồi bước ra ngoài . Cậu định đưa yuki đi theo . Dù biết rằng không được tự ý mang người lạ vào căn cứ . Nhưng tình hình hiện sẽ rất nguy hiểm nếu hành động một mình .
Cũng không thể ngờ ai đó trong căn cứ vì cậu vốn không biết rõ ai là đồng phạm trong vụ này . Nên việc lựa chọn một thành viên của gia tộc bí ẩn như Rie có lẽ sẽ an toàn hơn .
( biết đâu năng lực của gia tộc sẽ giúp ích trong sự việc lần này….)
Nghĩ như vậy Tanaka liền đi vào nhà để chuẩn bị . Do đang sốt ruột nên động tác của cậu khá vội vàng .
Cửa nhà đóng mạnh đến mức như muốn bung cả bản lề . Nhìn bóng lưng cậu xa dần , yuki lộ vẻ mặt có chút trầm tư .
Cô dựa hẳn vào ghế suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Tanaka . Chợt nhớ ra Tanaka làm việc cho quân đội .
“Phải rồi nhỉ… biết đâu việc em ấy nhờ mình giúp có liên quan.”
Nghĩ đến đây , cô liền rút điện thoại ra và kiểm tra lịch sử cuộc gọi .
không có cuộc gọi nào cả… vậy là việc này không nghiêm trọng nhỉ…- yuki khẽ lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc .
Khi bên quân đội có nhiệm vụ không thể trực tiếp ra mặt thì họ thường hay liên lạc với gia tộc Rie để nhờ sự giúp đỡ . Những thứ này chỉ rất ít người biết được .
Nhưng vụ lần này im ắng tới mức ngay cả tin nhắn cũng không có , cô nghĩ rằng đây chỉ là vụ của cá nhân Tanaka.
Thôi thì người nhà thì nên giúp đỡ lần nhau…Chắc là vậy…- khẽ thở dài khi tay day trán với vẻ mặt bất lực.
Cạch
Tanaka đã trở lại với bộ quân phục . Ánh mắt lúc này đã bớt hoảng loạn hơn một chút so với lúc nãy .
“Mình đi thôi…”
Bình thản tới mức thật khó để do sánh với người đang hoảng loạn lúc nãy.
Yuki khẽ cụp mắt một lát rồi nhanh chóng thắt lại dây an toàn . Tanaka chậm rãi lên xe như chẳng có chuyện gì . Nhưng sâu trong lòng , một ngọn lửa vô danh đang từ từ nổi lên.
“ tôi không biết đường đi đâu…”
“ không sao… chị cứ đi theo hướng dẫn của em là được .”
Nhà của tanaka nằm trong khu riêng biệt dành riêng biệt cho quân nhân , tách hoàn toàn khu đô thị sầm uất nên không mất quá lâu để đến được căn cứ .
Khi đến nơi , yuki có chút ngạc nhiên . Cô không biết cậu tính làm gì khi lôi mình theo tới nơi này .
Chuyện riêng gì mà giải quyết ở đây chứ - cô nghĩ thầm trong đầu
Rốt cuộc vẫn rối , yuki lập tức quay mặt ra sau với vẻ khó hiểu .
“ cậu có chắc là nơi này không….?”
“ dạ…không sai đâu ạ .”
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong , Yuki có chút căng thẳng . Bởi mối liên hệ tuyệt mật giữa gia tộc rie và quân đội chỉ được vài chỉ huy cấp cao biết được .
Nếu để một kẻ ngoài phát hiện điều này và để lộ ra ngoài , hậu quả khó mà hình dung được .
Sau đậu xe ở bãi đỗ , hai người định đi tới cửa thì cô chợt nhận ra một chuyện .
“ hình như tên sát thủ vẫn còn trong cốp nhỉ ? Cậu định xử lí như nào ?”
“ A…”
Do quá tập trung vào chuyện khác mà quên luôn cả sự hiện diện của hắn . Nghĩ đến đây , cậu vội vàng chạy lại cốp xe. Yuki đứng từ xa lấy tay mở khóa cốp thông qua chìa khóa .
Tên đó vẫn nằm yên trong cốp xe, phần trên bị bao tải bọc lại nên Tanaka không nhìn thấy được hắn tỉnh chưa .
( có cần phải bọc kĩ thế không )
Tanaka cười có chút bất lực nhìn dáng vẻ chật vật của tên sát thủ . Theo lời của Kane , trói vậy để hắn không thể ghi nhớ đường đi và khó trong việc cởi trói .
Xác nhận hắn vẫn nằm yên trong cốp , Tanaka nhẹ nhàng đóng lại mà không biết tên sát thủ đã tỉnh và đang chờ thời cơ .
“ đi thôi chị “
“ ừm..”
Trên đường đi , Tanaka bổng có cảm giác khác lạ trong người . Như thể sắp mất kiểm soát trong cơ thể .
( mình bị sao vậy …?)
cậu cố hít thở bình thường để làm dịu nó nhưng dường như chẳng ăn thua gì . Nhìn thấy Tanaka có chút không ổn , Yuki liền quay qua hỏi :
“ cậu ổn chứ ? Có cần đi bệnh viện trước không ?”
“ không cần đâu ạ … chắc là em hơi lo lắng quá thôi .”
Cậu trả lời gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ . Nghĩ rằng bản thân hơi mệt một chút . Nhưng cho tới khi tìm hiểu được sự thật , Tanaka không cho phép mình nghĩ ngơi được .
Hít sâu một hơi , nhìn thẳng cánh cổng sừng sững trước mắt . Đang được 2 lính canh gác 2 bên . Lần này cậu nhất định phải tìm ra được sự thật .