🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Góc tối của công lý

Ch.12: Cuộc họp

~6 phút đọc · 1138 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngay sau khi bước vào, cánh cửa sau lưng họ liền đóng lại . Ngăn cách mọi tiếng động bên ngoài . Có một chiếc bàn lớn. Đối diện chính giữa là nguyên soái, tuy tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt và dáng người vẫn rất uy nghiêm .

" Mời ngồi."

Nguyên soái ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau. Dù mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt ông vẫn sắc lạnh như lưỡi dao chưa từng mòn theo năm tháng. Bên cạnh là một sĩ quan cấp cao khác, gương mặt nghiêm nghị, ánh nhìn không giấu nổi sự cảnh giác khi Tanaka bước vào. Tanaka và Miyu nhanh chóng ngồi xuống .

Nguyên soái mở lời trước :

“ Ta rất lấy làm tiếc về sự hi sinh của Kenzi . Nhưng Kenzi đã làm rất tốt vai trò của mình rồi , hi vọng hai cậu sẽ nén bi thương để tiếp tục cống hiến hết mình cho đất nước .”

Khi nhắc tới cái chết của Kenzi , đôi mắt của nguyên soái có chút đau lòng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ sắc bén .

“ Trình bày cho ta nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra ở đó .”

Tanaka đứng lên và bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện . Từ những con chimera ở trên đảo cho đến việc thu thập những bằng chứng trên đảo , ngôi làng bí ẩn , sự hi sinh của Kenzi .

“ tôi xin hết ạ .”

Tanaka nói xong và ngồi xuống . Sau khi nghe xong , nguyên soái lộ vẻ trầm tư . Ông im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng .

“ vậy sao , chắc thằng bé vẫn còn ám ảnh với những gì đã trải qua ở khu vực khi nghiệm đó .”

Nói xong , ông ấy nhắm mắt thở dài .

“ Lúc đầu ta nhận vì thấy hoàn cảnh của nó đáng thương , nhưng sau khi thấy nó năng khiếu thì ta đã đào tạo để nó thành một thiện xạ . Vậy mà , đến cuối cùng nó vẫn không thể thoát được thứ từng giam cầm nó .”

Giọng nói mang theo sự tiếc nuối , Tanaka nhẹ nhàng đẩy tài liệu qua :

“ thưa nguyên soái , đây là những bằng chứng chúng tôi thu thập được từ phòng thí nghiệm đó , những thứ này cho thấy bọn chúng vẫn đang âm thầm tiếp tục dự án . Thậm chí , khả năng cao là có người đã tài trợ vật chuyên dụng cho bọn chúng .”

Nguyên soái không nói gì thêm , lật qua tài liệu một cách chậm rãi . Bất chợt , ông dừng lại ở hình ảnh ngôi làng và đặc biệt là những bức tranh kia . Tuy nhiên ông ấy chẳng nói gì và tiếp tục lật cho đến hết .

Hành động nhỏ đó đã bị Miyu thấy được , nhưng cô chỉ giữ im lặng quan sát . Sau khi xem xong , ông nhanh chóng đóng tài liệu và nói với cả hai .

” có thể khẳng định có một tổ chức vẫn âm thầm tiếp tục dự án này . Tỉ lệ thành công khi thực hiện thí nghiệm này không cao và chỉ có số ít làm được . Chính vì vậy , khả năng cao nhà khoa học đang ở đó và ta sẽ lên kế hoạch quay lại hòn đảo ấy một lần nữa .”

“ vâng…”

Tanaka ngay lập tức đáp lời . Việc để một tên xa lạ như vậy dắt mũi quả là nỗi ô nhục . Việc khiến Kenzi phải bỏ mạng ở đó càng khiếnTanaka điên tiết hơn . Thầm nghĩ lần nhất định sẽ tên đó trốn thoát thêm lần nữa .

Tuy nhiên , ông nhìn sang Tanaka và nói :

” tạm thời cậu cứ nghĩ vài ngày đi .”

Tanaka hơi khựng lại. Cậu chuẩn bị cho việc sẽ quay lại hòn đảo một lần nữa . Nhưng sao ông ấy lại quyết định như vậy . Chẳng phải cử một người đã ghi nhớ địa hình ở đó sẽ thuận lợi cho tiến quân hay sao .

“ Thưa nguyên soái… tôi xin được tiếp tục tham gia chiến dịch.”

Ánh mắt cậu không hề dao động. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao ông ấy làm vậy .

Nguyên soái nhìn thẳng vào cậu. Không giận dữ. Không mềm lòng. Chỉ là một cái nhìn thấu suốt rồi nhấn mạnh từng chữ .

“ Cậu đang tức giận.”

“ Không, thưa ngài.”

“ Cậu đang tức giận.”

Giọng ông trầm xuống. “Và người tức giận sẽ dễ mắc sai lầm.”

Tanaka im lặng cuối gầm mặt xuống ngồi xuống ghế . Cậu lấy tay vò tóc , cố gắng hít thở đều để làm dịu cơn giận .

( chết thật … mình cũng đang bị cảm xúc chi phối…)

Nguyên soái cùng với vị sĩ quan cấp cao rời đi , trước khi đi để lại một câu :

” chuyện này cứ để ta xử lí .”

Nói xong ông ta không nhìn thêm cái nào và bước đi thẳng .Do chuyện này vẫn đang được giấu kín nên nơi tổ chức là một cái kho nằm khá xa căn cứ chính .

Lúc nguyên soái vừa đi thì tanaka liền dựa lưng vào ghế và thở dài :

“ vậy là xong .”

“ Anh không thấy kì lạ trong cuộc họp lúc nãy sao ?”

Tanaka suy nghĩ kĩ lại , cố nhớ lại lúc nguyên soái xem tài liệu . Cậu bất ngờ phát hiện ông ấy chỉ nhìn mà chẳng nói lời nào .

“ à …… hình như ông ta không đề cập một chút gì về ngôi làng bỏ hoang kia .”

“ lúc nãy hình như ông ta dừng ở bức ảnh lâu hơn một chút so với mấy cái khác . Tuy nhiên lại chẳng nói một câu nào .”

” xem ra chuyện lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ .”

Sau đó , bọn họ cũng rời đi . Tanaka không ngừng suy nghĩ tại sao lại cho mình nghỉ ngắn hạn vào thời điểm này .

Lúc này đã là buổi chiều , hai người đã về nhà của họ . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Tanaka mới nhớ ra là quên gọi vào số . Nhìn vào số của người đã hiến máu cho cậu , Tanaka trầm ngâm một lát và quyết định gọi vào số đó .

💬 Bình luận (0)