🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giải cứu Đại Thánh

Ch.3: Na Tra xuất kích.

~5 phút đọc · 952 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau trận chiến khốc liệt ở Hoa Quả Sơn thì cuối cùng Ngưu Ma Vương cũng đã được an ủi thân mình khi được gặp gia đình. Dù vậy thì họ vẫn chưa thể quay về bên nhau vì một vài lý do nên Thiết Phiến Công Chúa, vợ Ngưu Ma Vương đã đưa chiếc quạt Ba Tiêu cho chồng mình để những lúc cần sẽ ra sử dụng.
Thông Túy Viên Hầu thì đã bị bắt giữ, Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì đã bị Bát Giới giết chết, lũ yêu quái thì đều bị bên Linh Sơn thu phục, chỉ có Ngưu Ma Vương thì được giảm tội chỉ bị bên Linh Sơn giám sát. Thất Đại Thánh buồn sầu vì mất đi người đồng đội, thầy trò Đường Tăng quyết định đi tìm Tôn Ngộ Không thật.
Trận chiến đã kết thúc, chiến thắng nghiêng về phe Phật nhưng tổn thất là không hề nhẹ.
Nhiều ngày sau trận chiến Hoa Quả Sơn khốc liệt, Na Tra con trai của Lý Tịnh bắt đầu xuất kích đi tìm Ngộ Không. Chàng xin phép cha được đi xuống trần gian khám phá. Lý Tịnh cũng đồng ý. Lúc Na Tra chuẩn bị đi thì có một bóng đen đang dòm ngó phía xa.
Anh xuống trần gian, bay qua những kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng từng trải qua.
Bỗng nhiên anh bay qua một kết giới bí ẩn, Phong Hỏa Luân bỗng dừng hoạt động. Natra rơi vụt xuống một cái động kỳ lạ xung quanh khắp nơi đầu lâu xương sọ.
Anh nghe thấy tiếng khóc vọng từ nơi xa, chàng đi ra chỗ tiếng khóc đó thì thấy có một cô gái đang khóc một mình, định an ủi nhưng lúc xoay người cô ấy ra thì đó lại là một hài cốt tóc dài.
Anh giật mình ngã quỵ về phía sau. Rồi bỗng có một bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào vai anh. Quay ra thì đó là Bạch Cốt Tinh với bộ dạng ma mị khiến cho anh sợ khiếp hồn.
Bị dọa cho một phen Bạch Cốt Tinh quay ra xin lỗi Na Tra rồi hai người quay ra tâm sự.
Thì ra trước đây Bạch Cốt Tinh đã thích thầm Tôn Ngộ Không và Ngộ Không cũng vậy. Bạch Cốt Tinh cũng đang giữ viên lục căn thứ hai của Đại Thánh.
Cùng thời điểm đó, Khương Tử Nha chuẩn bị tuyên bố những thành tích vừa qua của các vị anh hùng trong Phong Thần Bảng.
Trong lúc sơ hở thì bỗng có một mũi tên độc phóng qua, bắn ngay vào cổ Tử Nha khiến ông choáng váng và ngất ngay tại chỗ.
Thân Công Báo lên chỗ xem tình hình rồi hướng ra chỗ mũi tên phóng thì thấy bóng dáng quen thuộc:
“Na Tra?! Tại sao ngươi…” Thân Công Báo bàng hoàng.
“NGHỊCH TỬ!!” Lý Tịnh thét. “TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY!”
Nói xong, Na Tra chạy vụt đi mất, để lại một mớ hỗn độn. Ngay lúc này, Hoàng Phi Hổ liền cử Thân Công Báo, Lôi Chấn Tử, Lý Tịnh và Dương Tiễn cùng vài binh tướng truy tìm và bắt Na Tra về.
Mọi người đều chia nhau ra tìm, Thân Công Báo đi về phía Tây. Được hồi lâu mà chả thấy tung tích, ông liền niệm chú rồi dùng tay đập mạnh xuống đất, một làn phép tỏa ra, vị trí của Natra dần hiện rõ trong mắt Thân Công Báo.
“Hắn đang ở Bạch Hổ Lĩnh!” Thân Công Báo liền cưỡi lên thú Bạch Hổ của mình rồi lao đến đó.
Lúc này Na Tra và Bạch Cốt Tinh vẫn đang trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên:
“ĐÙNG!”
Nguyên một giếng trời bị lủng, trước mặt hai người họ chính là Thân Công Báo với khuôn mặt đầy hận thù.
Ông rút thanh gươm của mình ra và nói. “Na Tra!! Đền tội đi!” Rồi bay vụt về phía trước.
Hai người kia né vội sang hai bên. Na Tra rút cây Hỏa Tiêm Thương rồi tiếp chiêu với Thân Công Báo. Vừa chiến, Na Tra vừa hỏi vì sao Thân Công Báo lại truy đuổi mình. Hai bên cứ mãi tranh đấu cho đến khi Bạch Cốt Tinh lôi viên lục căn ra tung phép trói hai người lại. Khi Thân Công Báo thấy viên lục căn mà Bạch Cốt Tinh đang cầm trên tay, Thân Công Báo mới bắt đầu bình tĩnh lại. Rồi hai người giải thích về truyện Ngộ Không:
Bạch Cốt Tinh bước ra giải thích:
“Hắn đã cùng ta ở đây nói chuyện về Đại Thánh, hắn không hề làm gì cả!”
Thân Công Báo thắc mắc:
“Hả? Vậy kẻ bắn mũi tên độc vào Khương Tử Nha là ai chứ?”
Na Tra ngạc nhiên đáp:
“Cái gì?! Có tên giả dạng ta sao?”
Nói xong bỗng có một tia sét đánh xuống, đó là Lôi Chấn Tử.
Lôi Chấn Tử hiện ra với khuôn mặt đầy sự nghiêm nghị và căm phẫn:
“Thân Công Báo! Ngươi đang làm gì vậy? Mau bắt hắn lại.”
Thân Công Báo vội giải thích nhưng Lôi Chấn Tử không nghe, hắn dội liên tục những tia sét xuống. Hết cách Bạch Cốt Tinh sử dụng viên lục căn, mở ra một cánh cổng khác rồi cả bọn chạy trốn.
Sau màn dội sét đó, Lôi Chấn Tử nổi giận và tuyên bố sẽ bắt cả hai về chịu tội. Về phía Dương Tiễn, anh lại không truy bắt Na Tra mà cùng Trầm Hương đi tìm thuốc giải và thành công cứu được Khương Tử Nha.

💬 Bình luận (0)