🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giải cứu Đại Thánh

Ch.2: Đại chiến Hoa Quả Sơn

~9 phút đọc · 1637 từ · ⚠️ Báo cáo

Nối tiếp trận chiến với con khỉ, Bát Giới đưa sư phụ ra nơi an toàn, dấu viên lục căn vào trong túi áo rồi tiếp tục trận chiến.
Trong trận chiến lúc này với linh khí của Kim Thân La Hán thì có chống chịu được vài chiêu nhưng trong giây phút này thì Sa Tăng đã không thể chịu đựng được nữa rồi. May sao, Bát Giới đến kịp giải nguy tam sư đệ kịp thời. Trước lúc Sa Tăng cầm chân con khỉ thì tiểu Bạch Long đã mang hai vị La Hán kia đến nơi an toàn.
Trận chiến tiếp tục nổ ra, lúc này Bát Giới và Sa Tăng vẫn đang sung sức còn con khỉ kia vẫn không hề tầm thường. Hắn cắm mạnh cây thiết bảng xuống đất rồi chắp tay niệm chú bỗng nhiên một ánh hào quang lóe ra giúp hắn gia tăng sức mạnh rồi rút gậy hai bên lại lao vào chiến.
Dù có sung sức đến mấy thì vị sư đệ vẫn chẳng thể nào đánh bại con khỉ kia. Trong một phút bất cẩn Sa Tăng bị cây thiết bảng của Ngộ Không đánh cho đè bẹp nhưng vẫn thoi thóp. Thấy sư huynh mình bị tấn công, Bát Giới nóng máu, tay siết chặt cây Cửu Sỉ Đinh Ba vồ Ngộ Không tới tấp. Càng đánh Bát giới càng hăng nhưng đánh bao nhiêu chiêu thì Ngộ Không đều né được hết.
Trong giây phút con khỉ bất cẩn thì Bát Giới dùng Cửu Sỉ Đinh Ba đập mạnh xuống đất, mặt đất bỗng rung chuyển, người Bát Giới bỗng lóe ra tia sáng thân hình lờ mờ ra hình đại tướng Thiên Bồng trên thiên đình năm nào.
Bỗng nhiên Phật tổ xuất hiện cùng với các vị Quan Âm, La hán và các vị chư phật khá đã khiến con khỉ kia nhìn đã phát sợ rồi bay vụt đi mất. Thì ra Phật tổ bỗng nhiên xuất hiện là do tiểu Bạch Long báo tin về con khỉ cùng với hai vị La Hán bị thương cùng với sư phụ.
Kết thúc trận chiến mọi người được chữa trị hoàn toàn. Xong việc ba vị sư huynh có đề xuất việc bắt con khỉ giả mạo đó ở Hoa Quả Sơn. Bàn xong kế hoạch mọi đều chia ra mỗi nơi để chuẩn bị. Bát Giới thì rèn luyện thể lực sức mạnh cùng với viên lục căn. Sa Tăng thì xuống Hoa Quả Sơn kêu gọi đám hầu tử cùng nhau đứng lên khởi nghĩa. Tiểu Bạch Long thì quay về Tây Hải lấy bảo khí của cha mình để lại và cũng chiêu mộ được hai người anh của mình cùng với vài đám binh tôm tép.
Về phía Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì hắn bay loạng xoạng rồi ngất lịm. Sau đó thì được một tên yêu quái mang đi. Khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu mở mắt ra thì thấy đang ở động của giới yêu quái. Trước mặt Lục Nhĩ Mỹ Hầu đó là một con khỉ đang ngồi chễm chệ trên ngai của nó với hai bên là hai con yêu quái với thân hình to lớn. Con khỉ đó chính là Thông Túy Viên Hầu. Hắn ngó xuống và nói:
“Ngươi có muốn cùng ta báo thù không?”
Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền gật đầu và được thả trói, sau đó được tặng thêm hai vũ khí đao và kiếm. Sau đó hai con khỉ dẫn nhau đi đến một nhà tù ngay đó, phía sau song sắt đó là Ngưu Ma Vương đang vô cùng tức giận và đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Sau đó Thông Túy Viên Hầu liền có thỏa thuận với Ngưu Ma Vương rằng.
“Nếu ngươi theo bọn ta tham gia báo thù thì vợ và con ngươi sẽ được giải cứu. Ngươi thấy sao? Ở đây bị xích đến chết đói hay đi cứu gia đình của mình?”
Ngưu Ma Vương vì tình hình hiện tại mà vô cùng bất lực chỉ còn cách vâng lời Thông Túy Viên Hầu.
Trước lúc trận chiến bắt đầu tại Hoa Quả Sơn thì Thất Đại Thánh các vị huynh đệ năm xưa của ngộ không cũng đã tham gia gồm: Sư Đà La, Di Hầu Vương, Bạch Hạc Lăng Quân, Bằng Ma Vương, Ngô Ma Vương.
Về phía trận chiến thì chia làm hai phe: Phật và Yêu
Phật gồm: Bát Giới, Sa Tăng, Tam thái tử Tây Hải Long Vương, Đường Tăng, Thất Đại thánh, các hầu tử, vài binh tôm tướng cùng với sự yểm trợ từ Linh Sơn
Yêu gồm: Thông Túy Viên Hầu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Ngưu Ma vương, cùng hàng vạn yêu quái khác.
Nghe được kế hoạch bên phe Phật, Thông Túy Viên Hầu liền đưa ra phương pháp đối phó vì thế hắn mới có cơ hội báo thù.
Bên phe Phật đã dàn quân sẵn chỉ chờ địch đến.Không lâu sau, một đàn dơi khổng lồ đến trên lưng bọn chúng đó là phe Yêu đang chuẩn bị tâm thế. Không đợi được lâu nữa phe Phật liền phát tấn công.
Hàng loạt mũi tên bắn về phía Yêu cũng với những mũi tên nước bắn từ phía mặt biển. Bất chấp bị tấn công phe yêu vẫn lao về phía trước rồi hai con khỉ lao xuống đầu tiên quyết chiến. Sau đó bầy yêu quái cũng lao xuống lần lượt.
Một trận chiến lớn trên quy mô khắp Hoa Quả Sơn nổ ra.
Đổ máu là việc không thể tránh khỏi.
Đám lính yêu thì mạnh mẽ hung tợn, còn binh bên Phật thì gan dạ dũng cảm. Dưới sự lãnh đạo của Sa Tăng, đám yêu cũng bị đánh bật lùi đi một chút. Thông Túy Viên Hầu liền triển khai phương án ra lệnh nhưng con dơi bắn những quả cầu xuống phe Phật khiến cho đám hầu tử bị thiệt hại nhiều. Tên thì bị chúng quả cầu, tên thì bị đám dơi vồ lấy rồi xé xác. Thấy vậy sư phụ liền mở ra kết giới khiến cho phe yêu không thể thoát ra ngoài, dần dần cũng không chế được lũ dơi.
Bắt đầu cuộc đối đầu lớn, Tam thái tử Tây Hải đối đầu với Thông Túy Viên Hầu, Bát Giới lúc này đã hóa thành Thiên Bồng Nguyên Soái đấu với Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Còn Thất Đại Thánh thì không muốn đổ máu, cố gắng nói cho Ngưu Ma Vương hiểu, nhưng hắn ta không hiểu. Không còn cách nào khác hai bên bắt đầu đối đầu với nhau.
Cứ tưởng lực lượng đã cân bằng nhưng thực lực của Thông Túy Viên Hầu không phải tầm thường. Được 5 hiệp thì tam thái tử Tây Hải Long vương đều bị đánh bại.
Sư phụ đang ở một mình không ai bảo vệ, Thông Túy Viên Hầu liền bay lên lấy mạng sư phụ. May sao Sa Tăng xuất hiện cứu mạng.
Cảm thấy áp lực từ tên Thông Túy Viên Hầu, Sa Tăng bảo sư phụ hãy chạy đi rồi một mình chắp tay niệm chú bỗng nhiên một áp lực tỏa ra ngang ngửa với Thông Túy Viên Hầu. Cơ thể Sa tăng bỗng hóa xanh lè, tóc đỏ, thân hình trở nên to lớn. Hắn đã thành phiên bản quái vật Lưu Sa Hà ngày nào. Hắn liền triệu hồi Nguyệt Nha Thiết Bổng quyết chiến với Thông Túy Viên Hầu.
Đánh với vài hiệp cảm thấy không thể câu giờ với Quái Lưu Sa được nữa, Thông Túy liền nhẩm tung chiêu bí ẩn
“Điều khiển ý thức!”
bỗng hàng loạt những con yêu quái lao ra rồi vồ lấy quái Lưu Sa khiến hắn bị áp đảo hoàn toàn.
Về phía Nguyên Soái với Lục Nhĩ Mỹ Hầu vẫn đang đối đầu với nhau.
Còn trận chiến Thất Đại thánh với Ngưu Ma Vương thì dần dần đã có sự cảm thông từ các huynh đệ với Đại sư huynh họ dần buông xuôi tất cả rồi cùng nhau chống lại cái ác.
Bỗng cơ thể Ngưu Ma Vương tự nhiên cử động rồi lại đi đánh tất cả sư đệ của mình. Dù không muốn nhưng Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn đã bị Thông túy viên hầu lợi dụng.
Ngưu Ma Vương lúc này cũng chỉ biết khóc và cầu xin nhưng bỗng nhiên hắn hóa thành con trâu điên định húc về phía Bạch Hạc Lăng Quân thì Di Hầu Vương đã nhanh tay đẩy Bạch Hạc ra xa nhưng lại không thể cứu được mạng mình.
Cơ thể Di Hầu Vương sau cú húc đã trở thành một đống thịt nhầy nhụa và máu. Ngưu Ma Vương hóa lại thành bản thể cũ rồi bật khóc khi chính mình lại đi giết huynh đệ của mình.
Cảm thấy mọi chuyện đi quá xa bên Linh Sơn mới bắt đầu xuất hiện và bắt giữ hai con khỉ. Thông Túy Viên Hầu thì bị Xích Khao Mã Hầu bắt lại. Lý do mà Thông Túy lại muốn báo thù là do bên Linh Sơn không công nhận hắn là một con khỉ đắc đạo chỉ vì sinh sau Xích Khao Mã Hầu.
Còn Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì chính tay Như Lai bắt ngài sử dụng Kim Cang Kính thêm một lần nữa để bắt con khỉ rồi hóa nó thành cục đá ban đầu. Bát Giới nhả viên lục căn rồi cất đi rồi nhìn về phía cục đá bỗng Bát Giới rồi dùng Cửu Sỉ Đinh Ba rồi đập nát cục đá đó. Rồi quay về đằng sau rồi khóc nức nở.
“Tôn Ngộ Không! Ngươi đang ở đâu!!!”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự