Sau màn rượt đuổi từ chương trước thì hiện tại bộ ba Na Tra, Bạch Cốt Tinh, Thân Công Báo đã dịch chuyển ra một chỗ khác dưới sự truy đuổi của Lôi Chấn tử. Hiện tại bọn họ đang ở một hang động rộng lớn với khắp mạng nhện bao quanh.
Không đâu khác, nơi này chính là Động Bàn Tơ.
Lúc này, Lôi Chấn Tử đã trở về và báo tin cho Lý Tịnh.
Lý Tịnh ân hận:
“Ta lại để đứa con trời đánh tung hoành nữa rồi. Giờ chính tay ta sẽ bắt hắn phải đền tội.”
Khương Tử Nha đang dần bình phục trên giường bệnh.
Về phía bộ ba, họ đang phải chiến đấu với những yêu quái, từ đâu tấn công dồn dập. Bỗng có một con yêu nhện từ xa nhìn. Na Tra phát hiện ra liền leo lên Phong Hỏa Luân phóng ra đó.
Thì ra con yêu nhện đó chính là một trong những nữ yêu nhền nhện trong kiếp nạn đường tăng. Nhưng trông ả ta rất kỳ lạ, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, trông cứ như là một xác sống.
Na Tra suy nghĩ:
“Chẳng phải lũ yêu nhền nhện này đã bị Ngộ Không đánh bại rồi sao?”
Rồi bỗng nhiên, ả ta hóa thân thành con nhện khổng lồ bay vụt đi mất. Để lại một đống hoang mang cho Na Tra. Buộc anh phải đi tìm sự thật.
Giải quyết xong mớ hỗn loạn. Bộ ba cùng nhau tiến sâu hơn vào động. Càng vào sâu thì yêu quái càng đông hơn. Nhưng với sức mạnh của bộ ba thì lũ yêu quái đều đã bị đánh cho tan tác. Cho đến khi tiến đến cuối hang Động Bàn Tơ thì xuất hiện cửa hang, trên đó có ghi chữ “Động Kim Quang”.
Đây chính là nơi ở của Bách Nhãn Ma Quân. Nhưng khi mở cửa hang ra thì lại không thấy bóng dáng con yêu quái nào.
Ba người tiếp tục đi, vừa đi Thân Công Báo và Na Tra vừa hòa giải với nhau. Nhưng đi một hồi lâu thì bọn họ lại đi đến một hang cụt. Lúc họ chuẩn bị quay đầu thì từ bỗng nhiên bảy lũ yêu nhền nhện tụ tập đứng chặn đường ba người. Rồi bọn chúng đứng ra bảy phía khác nhau, lập một trận đồ bắt giữ ba người bọn họ.
Thân Công Báo thấy vậy liền niệm chú phá giải trận đồ. Sau đó Na Tra xông lên dùng Hỗn Thiên Lăng bắt giữ bảy yêu nhện lại.
Bắt giữ được lũ yêu thì bọn chúng đều bị móc hết mắt, thân xác vô hồn, cứ như có ai đó dùng thuật điều khiển. Một lúc sau thì có những con rết chui ra qua lỗ mắt, mũi, miệng của những yêu nhện khiến bộ ba bị dọa sợ khiếp hồn.
Xong việc bỗng cửa động ở chỗ đường cụt xuất hiện, bộ ba tiếp tục mở cánh cửa đó rồi đi tiếp. Ngay sau khi mở cánh cửa đó ra thì họ đã đã bước ra khỏi hang. Trước mặt họ chính những bọn yêu quái đang nghe giảng đạo và người đang giảng đạo cho bọn chúng chính là Bách Nhãn Ma Quân với trên tay là viên lục căn của Đại Thánh.
Thì ra Bách Nhãn Ma Quân đã cử một tên yêu sĩ giả dạng thành Na Tra đi ám sát Khương Tử Nha lấy trộm viên lục căn. Lý do mà Bạch Cốt Tinh lại vô tình dịch chuyển đến Động Bàn Tơ là do hai viên lục căn tương thích với nhau.
Từ lúc Đại Thánh bị con khỉ kia đánh chết, viên lục căn bay khắp phương.
Một viên do Quan Âm nắm giữ sau này trao lại cho Đường Tăng. Một viên do Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ sau này trao cho Khương Tử Nha. Một viên lại bay về phía Bạch Cốt Tinh. Một viên nữa người đang nắm giữ là một lão râu trắng,tay cầm cây phất chần chả biết là ai. Còn hai viên còn lại chả rõ tung tích.
Ma Quân thấy viên lục căn trên tay Bạch Cốt Tinh liền có ý định cướp nó.
Bách Nhãn Ma Quân ngồi dậy với giọng vẻ đầy kiêu ngạo:
“Nào các học trò, thứ mà chúng ta đang tìm kiếm lại tự đến tìm chúng ta, hãy đến và lấy nó đi nào.”
Bọn đạo yêu đứng lên cầm đao kiếm tiến về phía bộ ba. Na Tra và mọi người liền động thủ.
Na Tra hô lớn:
“Bạch Cốt Tinh mau giấu viên lục căn đi.”
Bạch Cốt Tinh đáp lại:
“Được!”
Giao chiến bùng nổ đám đạo sĩ đều bị tiêu diệt hết sạch. Thân Công Báo liền đứng ra hỏi tội Ma Quân:
“Rết tinh, ngươi dám cả gan cử người ám sát Tử Nha, cướp đi bảo bối, sử dụng với mục đích tà ác. Tội này phải đền bằng mạng”
“Vậy sao? Vậy đến đây lấy đi.”
Nói xong Bách Nhãn Ma Quân nuốt viên lục căn vào bụng, hóa thành nửa người nửa rết trong hình dạng to lớn. Một làn sóng xung kích lớn nổ ra.
Từ đâu Bạch Hổ của Thân Công Báo lao ra đỡ chiêu cho ba người. Nhưng lượng sức mạnh đó là quá lớn khiến thú cưỡi của Thân Công Báo bỏ mạng ngay tại chỗ.
Đau khổ khi Bạch Hổ hi sinh trước mắt, Thân Công báo rút Liệt Không Chảo ra sống mái với Rết tinh thì bỗng hắn rút ra thanh gương khổng lồ đỡ lấy chiêu của Thân Công Báo rồi đánh bật hắn xuống đất. Nhận thấy hắn lại chuẩn bị tung ra sóng xung kích thêm lần nữa. Thân Công Báo liền bảo hai người còn lại mau chạy đi.
Na Tra khựng lại một vài giây.
Thân Công Báo bước đến trước mặt Bách Nhãn Ma Quân rồi nói:
“Ta sẽ cầm chân hắn, hãy đi về báo với bên thiên binh, đừng lo cho ta…”
Na Tra và Bạch Cốt Tinh rời khỏi động. Sau đó Thân Công Báo niệm chú lập ra một màn chắn cố gắng chống đỡ nhưng sức mạnh mà viên lục căn đem lại không phải tầm thường.
Một lúc sau, màn chắn vỡ tan, Thân Công Báo bị bật ra xa, hy sinh tại chiến trường.
Trong lúc này, Na Tra cùng với Bạch Cốt Tinh cùng nhau chạy trốn thì thanh gươm khổng lồ của Ma Quân rơi xuống chặn đứng hai người và quay lại đằng sau chính là Ma Quân.
Na Tra nhìn về phía Bạch Cốt Tinh rồi hét lớn:
“Hãy yểm trợ ta, nhất định không để viên lục căn rơi vào tay hắn.”
Nói xong thân hình Na Tra bốc lửa, hóa thành Ba Đầu Sáu Tay với nhiều binh khí trên người giao chiến với Rết tinh. Cưỡi trên Phong Hỏa Luân, liên tục đánh ra những đòn chí mạng có vẻ tên Rết Tinh cũng bị tổn thương nhiều chút do ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa.
Tưởng chừng sắp đánh bại được Rết tinh thì hắn lại quay ra bắn chưởng vào Bạch cốt tinh khiến nàng bị thương nặng, làm rơi viên lục căn. Con Rết tinh chuẩn bị lấy viên lục căn kia, Na Tra liền sử dụng Hỗn Thiên Lăng trói tên rết tinh lại nhưng hắn quá mạnh, bung người ra làm đứt luôn Hỗn Thiên Lăng.
Trong tình thế nguy cấp này Na Tra liền tung ra hết sức mạnh của mình phóng ra quả cầu lửa về phía rết tinh khiến hắn bị thiêu ngay lập tức.Bách Nhãn Ma Quân đã bị đánh bại, Bạch Tinh may mắn không sao.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trên trời có Hai người đang chờ sẵn trên đó, chính là Lôi Chấn Tử và Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng với hàng vạn binh tướng. Nhờ sức mạnh to lớn của Na Tra mà họ mới định vị được.
Không một lời, Lôi Chấn tử liền dội sét xuống Bạch Cốt Tinh, khiến nàng bị cháy thành tro ngay tức khắc.
Chứng kiến cảnh tượng ấy Na Tra phẫn nộ lao lên định giết Lôi Chấn Tử thì bị Lý Thiên Vương ném Lung Linh Bảo Tháp xuống giam Na Tra lại.
Các binh tướng cũng đã tìm được cái xác của Thân Công Báo đang nằm trên với bạch hổ, và thu hồi lại hai viên lục căn kia.
Về đến thiên đình Dương Tiễn đến chỗ ngục, nơi giam giữ Na Tra. Na Tra cũng đã kể hết mọi chuyện cho Dương Tiễn.
Na Tra với dáng vẻ mệt mỏi, kiệt quệ cố gắng nói ra từng chữ:
Nhờ huynh lo nốt phần còn lại… Giải cứu… Đại Thánh.