🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← FUTAGO DAYS

Ch.11: SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG

~6 phút đọc · 1160 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau kỳ thi giữa kỳ định mệnh ấy, Asahi Akemi liên tục khiến cho những người xung quanh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thành tích vượt bậc của cô đã hoàn toàn đập tan những định kiến cũ kỹ, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mọi người xung quanh, và bao gồm cả người anh trai Miyashi.
Sự bứt phá này đã chứng minh rõ ràng một sự thật. Akemi có một tư duy cực kỳ nhạy bén, khả năng học tập và tiếp thu kiến thức của cô rất nhanh và vô cùng hiệu quả.
Trên đời này, không phải người nào mang vẻ ngoài lười biếng thì đều bị gắn mác là kẻ vô dụng.
chỉ là họ thực sự chưa gặp đúng động lực để tung hết 100% thực lực ẩn giấu của mình mà thôi.
Kurai Shiura từng có một câu khẳng định đầy triết lý rằng
"Điều đáng sợ không phải là một bộ não hoàn hảo, mà là một con người biết cách khai thác nó đến cực hạn. Khi năng lực suy nghĩ vượt quá xa những người xung quanh, họ rất dễ mất đi sự đồng cảm và cân bằng vốn giữ họ ở lại với thế giới bình thường."
Tại sao ư? Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, chẳng phải việc khai phá hết tiềm năng là điều tốt sao?
Nhưng sự thật là, khi một người có thiên phú quá lớn biết cách điều khiển hoàn toàn bộ não của mình, họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ và dễ dàng đánh mất đi sự cân bằng của cuộc sống.
Và đối với Akemi, có một sự thật trớ trêu là nếu cô thực sự nghiêm túc và dồn hết tâm trí vào việc học, cô hoàn toàn có khả năng tiến bộ vượt bậc để đứng ngang với cả Miyashi.
Nhưng điều kiện tiên quyết đi kèm lại vô cùng nghiệt ngã
cô sẽ phải chấp nhận loại bỏ hết tất cả những niềm đam mê nhỏ nhặt, những sở thích cá nhân thường ngày để tập trung toàn bộ sinh lực vào thứ quyền lực mà cô đang từng bước tiến lên tại chiếc ghế nhà trường.
Chứng kiến sự nỗ lực và thành quả ngọt ngào ấy của Akemi, trong lòng Miyashi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Suốt thời gian qua, cậu luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng để canh chừng em gái. Nhưng giờ đây, nhìn thấy con số 7 đỏ chói trên bảng điểm, Miyashi gần như đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.
Cậu tự nhủ rằng em gái mình đã thực sự trưởng thành và biết suy nghĩ cho tương lai.
Sự thả lỏng này đồng nghĩa với việc... kế hoạch "cai nghiện game" nghiêm ngặt mà tập thể lớp C10 cùng Shizumi và Sisiliee bày ra bấy lâu nay sẽ chính thức được bãi bỏ?
Không. .. Hoàn toàn không.
Trong buổi họp nhóm ngầm sau đó, khi Miyashi đề xuất nới lỏng sự quản lý, Kurai Shiura chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ, rồi buông một câu lạnh tanh
"Tôi chỉ nói là con bé đã có sự cố gắng, chứ chưa từng có một lời nào khẳng định rằng Akemi đã hoàn toàn loại bỏ được “nó” trong bộ não của mình."

“Cậu đa nghi thật đó Shiura”
“…có lẽ tôi đã từng nghĩ như vậy”
Thế nhưng, Miyashi khác Shiura, anh luôn muốn cuộc sống không có sự đa nghi thoái quá. Và đó chính là sai lầm lớn nhất, một lỗ hổng chí mạng mà có lẽ người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất sau này không ai khác chính là Miyashi.
Sự thật là, Akemi vẫn giữ kín chiếc điện thoại và tựa game cày cuốc mang mật danh "XX" đó trong một góc khuất của tủ đồ. Và đương nhiên, quy luật tâm lý của một bướng bỉnh rất đơn giản
sau khi những áp lực trên trường học không còn gì để bận tâm, khi những lời khen ngợi bắt đầu bão hòa, cô sẽ lập tức quay trở lại với con người xấu xí trước kia chỉ trong vòng một tích tắc.
Sự tự mãn sẽ kéo cô chìm sâu vào vũng lầy của thế giới ảo, cho dù chính bản thân Akemi đôi lúc cũng không hề muốn mình trở nên như vậy.
Nhưng cuộc đời luôn thích trêu ngươi con người bằng những ngã rẽ không ai ngờ tới. Lần này, thần may mắn – hoặc có lẽ là thần xui xẻo – đã gọi tên cô.
Vào một buổi tối muộn, khi ngồi một mình trong phòng, Akemi nhìn chằm chằm vào biểu tượng của tựa game XX trên màn hình điện thoại. Trải qua một kỳ thi vất vả, cô bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Nhớ đến những lời khen ngợi của Miyashi, nhớ đến nụ cười tự hào của anh trai khi xoa đầu mình trước đám đông, Akemi cắn chặt môi.
Cô thực sự không muốn làm mọi người phải thất vọng thêm một lần nào nữa.
“Chắc có lẽ phải tạm biệt nó rồi..”
Trong một khoảnh khắc của sự quyết đoán, Akemi đã không hề nghĩ đến chuyện sẽ chơi lại tựa game này nữa. Cô đưa ngón tay lên, định nhấn giữ vào biểu tượng game XX để thực hiện lệnh xóa vĩnh viễn, giúp anh hai và mọi người từ nay về sau bớt lo lắng về mình.
Nhưng đúng vào cái giây phút ngón tay cô đã chạm xuống màn hình ấn nút xóa XX, một biểu báo quảng cáo (pop-up) lớn đột ngột hiện ra từ cửa hàng ứng dụng, đập thẳng vào mắt cô.
Dòng chữ tiêu đề rực rỡ sắc màu hiện lên, đi kèm với đoạn trailer đồ họa 3D đỉnh cao, sống động đến từng chi tiết
"Bom tấn thế hệ mới – Hậu bản chính thức được mong chờ nhất năm đã chính thức ra mắt: Tựa game XY!"
Mọi cử động của Akemi hoàn toàn đóng băng. Đôi đồng tử của cô gái co rút lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập khi nhìn vào những tính năng, những nhân vật và lối chơi của tựa game "XY" mới toanh kia – một tựa game phiên khác hoàn hảo, chứa đựng tất cả những thứ Akemi cần gấp hàng trăm lần tựa game XX cũ kỹ.
Cánh cửa của sự hoàn lương vừa mới hé mở, thì ngay lập tức, một vực sâu tăm tối khác lại hiện ra, nuốt chửng lấy lý trí của Akemi.
Shiura đã đúng.
Sai lầm của Miyashi, sự buông lỏng của lớp C10, và sự xuất hiện của XY... một cơn bão mới, dữ dội và tàn khốc hơn, chuẩn bị càn quét qua cuộc sống của anh em nhà Asahi.

💬 Bình luận (0)