Ngày hôm sau, khi Madoka và Sayaka đang nằm trên bãi cỏ, cô đã hỏi tại sao Sayaka lại quyết định làm ma pháp thiếu nữ. Để rồi nhận lại là sự lảng tránh của Sayaka khi cô ấy chỉ nói rằng muốn được giúp đỡ được thêm nhiều người hơn nữa.
Sau khi tan học, Sayaka đến thăm cậu bạn của mình như mọi khi, vẫn là sự cổ vũ và động viên ấy cô đã khiến cho cậu có đủ can đảm để có thể cầm lại cây vĩ cầm lên để biểu diễn. Trong lòng cô bây giờ, đang rất hạnh phúc và nghĩ điều này là xứng đáng.
Cùng lúc đó ở chỗ Madoka, cô đang nói chuyện với Homura về ý nghĩa và trách nhiệm của một ma pháp thiếu nữ, tiếp nối buổi nói chuyện chiều hôm trước khi chính cô đã tự trách bản thân quá nhiều khi nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của nhóm.
Để rồi khi được Homura giải thích rằng một khi đã dấn thân vào thì sẽ luôn phải có tinh thần chuẩn bị rằng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Chính Homura cũng đã chia sẻ rằng chính cô trở nên vô cảm như thế này cũng là do một phần phải chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, nó nhiều đến nỗi chẳng thể đếm xuể.
Để rồi lần này khi bàn về việc Sayaka trở thành ma pháp thiếu nữ, cô cũng đã nhấn mạnh rằng tất cả các ma pháp thiếu nữ đều chỉ vì điều ước cũng như sự ích kỉ của bản thân ngoại trừ những người như Mami và trường hợp đặc biệt ra Rin ra.
Thì tất cả cũng đều chỉ là xuất phát từ sự ích kỉ của bản thân, lần này khi bàn về Sayaka cũng vậy, Homura cũng đã nói thẳng về việc luôn cố hết sức để giúp đỡ người khác là một điểm yếu chí mạng của một ma pháp thiếu nữ.
“Lòng nhân từ sẽ khiến con người ta trở nên khờ khạo, việc can đảm sẽ dễ dẫn đến con người ta tới sự khinh suất. Còn sự tận tâm sẽ chẳng mang lại kết quả gì cả.”
“Những ai không thể hiểu được những điều đó thì sẽ chẳng thể trở thành một ma pháp thiếu nữ.”
“Đừng nói như vậy! Sayaka cậu ấy nói là sẽ ổn thôi mà...”
Madoka mong muốn rằng Homura có thể tham nhóm để tăng thêm sự an toàn của mọi người, nhưng cô nhận lại đó là sự từ chối của Homura cũng như được khuyên nên từ bỏ chuyện của Sayaka. Đồng thời Homura cũng nhận một phần trách nhiệm về phía bản thân bởi vốn dĩ Sayaka không nên trở thành một ma pháp thiếu nữ, cô cũng sẽ hứa là để mắt đến Sayaka.
Đến tối khi Sayaka chuẩn bị lên đường để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cô tự đặt ra cho mình khi trở thành một ma pháp thiếu nữ đó là đi tiêu diệt phù thủy thì Madoka đã đứng đợi ở trước cửa nhà cô, ngỏ ý rằng muốn tham gia cùng cô.
“Cậu đi một mình có sao không?”
“Tất nhiên là sẽ không sao rồi, dù sao thì chị Mami và anh Rin trước đây cũng đều hành động một mình mà. Tớ cũng chỉ muốn học theo hai người họ thôi.”
“Nhưng điều đó sẽ rất nguy hiểm lắm, cậu sẽ không sao thật chứ?... cậu nói đúng dù đi theo thì tớ cũng chỉ là gánh nặng, nhưng tớ hứa sẽ không gây cản trở gì nếu cậu cho tớ đi cùng.”
Nghe vậy Sayaka cũng có chút ấm lòng khi có Madoka bên cạnh, cô cũng thổ lộ rằng cô cũng cảm thấy đôi phần cô đơn nhưng rồi cô cũng trải lòng của mình. Cuối cùng cả hai cùng nhau đi săn phù thủy.
“Tớ biết, mình rất ngu ngốc và bất cẩn khi đi một mình, nhưng có cậu đi cùng, thì tớ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.”
Chẳng mấy chốc sau họ đã bắt gặp tại con ngõ nhỏ có sự hiện diện của ác linh, thứ được cho là bản thể chưa trưởng thành của phù thủy. Dẫu cho là vậy cả hai vẫn mang tâm lý cẩn trọng và nghiêm túc vì Sayaka vẫn chỉ là một lính mới đồng thời cũng không có sự giúp đỡ của Rin và Mami. Cô vẫn chưa giám tiết lộ sự thật với hai người họ.
Nhanh chóng sau khi vào kết giới, cô đã nhanh chóng biến thân thành một ma pháp thiếu nữ với vẻ ngoài trông giống như một hiệp sĩ, trang phục của cô bao gồm một tấm giáp ngực màu xanh nhạt với viền vàng và những đường diềm mỏng phía trên một chiếc áo corset màu trắng có cúc hình thoi kèm theo viền vàng, sau đó những đường diềm mỏng.
Một chiếc váy xếp ly bất đối xứng màu xanh đậm với vành trắng được giữ bởi một chiếc thắt lưng màu xanh đậm với khóa màu vàng cũng như một chiếc váy màu xanh coban được chia thành các mảnh hình vuông, tất trắng cao đến đùi có viền xanh được buộc bằng dây có khóa.
đôi bốt màu xanh lam đậm, một chiếc áo choàng dài đến đùi bay phấp phới như thể đại diện cho ý chí hừng hực dâng cao của cô. Nhanh chóng và dứt khoát, Sayaka đã áp đảo được ác linh bằng những đòn đánh nhanh và dứt khoát của mình.
Dẫu vậy khi cô chuẩn bị kết liễu ác linh thì đã bị một ngọn giáo chặn lại tạo cơ hội cho kẻ thù chạy mất. Người xuất hiện không ai khác chính là Kyoko.
“Cái đồ ngu này, hai người đang làm cái quái gì thế hả? Đó là ác linh chứ có phải phù thủy đâu?”