“Vậy là cậu ý tặng cho cậu vé đi chơi công viên giải trí như là quà kết nghĩa anh em?”
“Ừm, đúng rồi.”
Mami sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, cô khẽ rơi vào trầm ngâm, sau đó cô tỉnh lại mà vui vẻ rủ anh vào một ngày nghỉ của tuần sau đi chơi công viên giải trí.
Anh đồng ý, Những ngày sau đó họ vẫn tiếp tục đi chiến đấu cùng nhau với cả Madoka và Sayaka, đôi lúc cũng có cả Kyoko tham gia cùng chiến đấu tiêu diệt phù thủy.
“Này Mami, cậu có nhận thấy điều gì không ổn dạo gần đây không?”
Cả nhóm đồng loạt quay sang anh với cùng thắc mắc tương tự, vì mật độ xuất hiện của các phù thử gần đây càng ngày càng nhiều, và dồn dập.
“Tớ cũng thấy dạo này có nhiều thứ thay đổi, có vẻ sắp có điều gì xảy ra chăng?”
Cùng khi đó ở phía Sayaka và Madoka, trong khi Madoka vẫn giữ sự hồn nhiên và vui vẻ khi bảo vệ mọi người thì Sayaka lại ở trong một trạng thái chênh vênh và trầm ngâm hơn mọi khi.
Câu chuyện quay về từ ngày Mami suýt chút nữa bị giết bởi phù thủy, ngay sau khi mọi chuyện kết thúc cô vẫn đến bệnh viện để thăm chàng trai, người bạn thuở nhỏ của cô.
Kyosuke Kamijo một nghệ sĩ vĩ cầm nhưng do tai nạn đã khiến cánh tay trái của cậu bị gãy cũng như khiến các ngón tay mất khả năng chơi đàn và lên sân khấu lần nữa. Giờ đây cậu đang nằm viện dưỡng thương sau vụ tai nạn ấy.
“Kamijo! Tớ đến rồi đây, cậu vẫn khỏe chứ?”
“Ừm tớ vẫn ổn, cảm ơn vì đã đến thăm tớ nhé Sayaka.”
Cứ như vậy ngày qua ngày, sau khi kết thúc buổi học hoặc kết thúc công cuộc đi săn phù thủy cùng với nhóm của Madoka. Sayaka luôn đến thăm Kamijo. Bất kể có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày cô vẫn đúng giờ đến thăm cậu.
Cô đã thích cậu từ lâu nhưng ngại chưa giám nói, giấu hết lời nói vào trong lòng. Sayaka chỉ dám giấu cảm xúc vào việc thăm cậu, bầu bạn với cậu mỗi ngày. Kể cả cho dù cánh tay Kamijo không còn có thể cử động, cô vẫn yêu cậu.
Cho đến khi, hôm ấy cô vẫn đến thăm cậu như mọi hôm. Sayaka vẫn kể câu chuyện ngày hôm nay của mình cho cậu với tất cả cảm xúc của mình.
“Sayaka này.”
“Sao vậy?”
“Sayaka, cậu định h-ành hạ tớ sao?”
Cô sững người sau khi nghe những câu nói với giọng điệu bình thản pha lẫn vào đó là cả sự trách móc đó của Kamijo, cậu khẽ tháo tai nghe xuống, quay sang Sayaka, cậu vẫn tiếp tục buông lời trách móc.
“Sao đến giờ này cậu vẫn bắt tớ nghe nhạc? Cậu đang tỏ ra ích kỷ à?”
“Tớ tưởng cậu thích nghe nhạc...”
“Đủ lắm rồi, tớ không muốn nghe nữa!”
Cậu tiếp tục trách móc, cậu chán cái cảnh mà chỉ có thể nghe âm nhạc mà lại chẳng thể chơi chúng. Sự tức giận đến đỉnh điểm Kamijo thẳng tay đập nát máy phát và đĩa nhạc mà Sayaka đã tặng bằng chính cánh tay đang bị thương.
Cuối cùng cậu bất lực rơi nước mắt khi được cô cản lại, cánh tay đó đã mất cảm giác chẳng còn có thể cảm nhận được gì nữa, mọi người ai cũng cho rằng cậu đã hết cơ hội, không còn có thể cầm lại cây đàn lần nữa.
Đến cả người thầy chỉ dẫn của cậu cũng khuyên cậu nên bỏ cuộc vì nền y học hiện tại không hề có khả năng chữa khỏi cánh tay ấy cho cậu. Dẫu vậy Sayaka vẫn ở bên cạnh, vẫn động viên cậu, vẫn an ủi cậu.
“Cả phép màu và điều kì diệu đều tồn tại!”
Cô nói với cậu cũng như nói với chính bản thân mình, dường như chính cô cũng đã hạ một quyết tâm nào đó. Tối hôm ấy Madoka bắt gặp Hitomi người bạn thân thuở nhỏ của cả cô và Sayaka.
Madoka nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng đến xem để rồi nhận ra nụ hôn của phù thủy trên của Hitomi. Sau đó cô cũng vì muốn cứu Hitomi mà để bị kéo đến nơi cũng có nhiều người khác bị dính nụ hôn của phù thủy.
Đó là một công xưởng, chủ công xưởng ở đây cũng đã bị chi phối, cô nhanh chóng nhận ra ý định tắm mình trong biển lửa, tìm đến thế giới tươi đẹp hơn của mọi người đang ở đây. Liều mình thoát khỏi cánh tay của Hitomi, cô cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây xung quanh.
Cuối cùng chính cô lại bị rơi vào kết giới của phù thủy, một kết giới như một nơi phản chiếu lại những kí ức được giấu sâu bên trong cô. Những màn hình xuất hiện, lần lượt chiếu cảnh cô đồng hành với mọi người, chiếu cả suy nghĩ của cô rằng việc nếu lúc ý mà Rin không xuất hiện thì Mami liệu sẽ ra sao.
Để rồi khi ý chí của cô sụp đổ, Madoka quyết định từ bỏ thì ngay sau đó đã có một tia sáng xanh như một ngôi sao băng phòng vụt qua. Vệt sang ấy đã nhanh chống tiêu diệt những tên lính và cũng đã tiêu diệt phù thủy ngay sau đó.
“S-Sayaka? Bộ trang phục này là?”
“À, haha không sao đâu, chỉ là tớ nghĩ lại điều mình cần làm là gì thôi.”
Thấy Mdoka vẫn nhìn chằm chằm, Sayaka liền cười ngượng vui vẻ mà trấn an cô, dù sao đây cũng là lần đầu biến thân cũng như sử dụng sức mạnh này của Sayaka.
Từ trong bóng tối Homura xuất hiện, khi thấy Sayaka trong bộ dạng đó cô cũng trở nên nghiêm trọng hơn trước khi rời đi. Tại bệnh viện cánh tay của Kamijo đã được phục hồi.