Sayaka vẫn chẳng để tâm cô định tiếp tục đuổi theo ác linh nhưng chỉ mới lao lên một chút thì đã bị ngọn giáo của Kyoko chĩa thẳng vào cổ họng, chỉ cần cô bước thêm bước nữa thôi, cô sẽ mất mạng ngay lập tức.
“Bộ không nhìn rõ với nghe hiểu lời tôi nói à? nó chỉ là "Ác Linh" thôi, chứ không phải "Phù Thủy" hiểu chứ?”
“Chẳng có hạt giống đau khổ, chẳng có phần thưởng, mấy người săn nó làm gì? Chỉ tốn công với cả thêm gánh nặng, hao hụt năng lượng cho cuộc chiến sau, sao thích làm những điều vô nghĩa thế?”
“Nhưng nếu tôi không làm thì sẽ có người thiệt mạng mất!”
“Thế thì chỉ cần đợi nó giết một ai đó rồi biến thành phù thủy đã chứ.”
Kyoko vẫn tiếp tục ăn bánh cá, vui vẻ kéo theo ngọn giáo tiến về phía Sayaka, cô giảng. giải cho Sayaka tầm quan trọng của một chuỗi thức ăn của giới ma pháp thiếu nữ, với thái độ khiêu khích cô nhanh chóng đến gần khiến Sayaka liên tục lùi lại.
Đồng thời còn tạo ra những sợi dây xích chặn Madoka ở bên ngoài, vừa đi cô vừa chế giễu sự cứu rồi và cái công lý nửa vời đó của Sayaka là một trò đùa không hơn không kém, như thể muốn nói Sayaka như là một chú hề đang đóng vai hiệp sĩ với cái lý tưởng công lý đi sao chép mù quáng của người khác.
“Tham gia với cái lý do nửa vời.... người làm ta phát bực rồi đấy.”
Kyoko hất hăng Sayaka ra xa, trong sự lo ắng của Madoka, Sayaka vẫn gắng gượng đứng dậy, cô tiếp tục nói thêm về việc Sayaka dùng điều ước cho người khác chứ không phải là cho chính bản thân cô.
“Im đi! Chính vì loại người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân như cô, mới có nhiều người phải...”
“Đừng có mà nói chuyện với tiền bối của cô điều đó đồ đần độn!”
Cả hai lao vào quyết chiến, không ai nhường ai. Dẫu vậy Sayaka vẫn có vẻ bị áp đảo lúc đầu do thiếu kinh nghiệm. Cô chỉ có thể rơi vào trạng thái chống đỡ bị động. Trong giây phút bất cẩn Kyoko đã biến cây giáo của mình tách thành nhiều khúc rồi trói chặt Sayaka mà quang cô vô tường.
“Với kẻ ngốc như cô thì chỉ dùng lời nói là một điều xa xỉ, chỉ có thể dùng hành động thôi!”
“Ta sẽ không thua!”
Cô nhanh chóng đứng dậy, chặn lại đòn đánh đang lao đến của Kyoko. Cả hai sau đó tiếp tục lao vào chiến đấu, trong khi đó Madoka ở ngoài vẫn đang lo lắng tìm cách vào ngăn cản. Để rồi khi cô bị Kyubey gợi ý cô trở thành một ma pháp thiếu nữ, và sau đó cô hạ quyết tâm chuẩn bị đồng ý muốn trở thành ma pháp thiếu nữ thì đã bị ba tiếng nói đồng thanh ngăn cản.
“Không cần phải làm vậy đâu.”
“Đừng vì một phút bốc đồng nhé.”
“Chưa cần em phải trở thành ma pháp thiếu nữ đâu!”
[Teleport Please!]
Trong chớp mắt, Mami đã đứng ngay bên cạnh để trấn an Madoka. trong khi đó đòn tất sát của Kyoko đã bị đâm hụt về phía sau Sayaka một khoảng dài. Chính cô mới nhận ra cô đã bị dính phép dịch chuyển của Rin.
Còn về phía Homura đã trong trạng thái ma pháp thiếu nữ thì chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng vẫn để sự tập trung chính vào Madoka va Sayaka.
“Hai người đang làm cái quái gì thế hả?”
Kyoko nhanh chóng lao vào tấn công Rin nhưng ngay sau đó đã bị anh đánh ra xa, cất thanh wizarswordgun của mình đi, anh đã nhanh chóng trấn tĩnh cô, rồi lại sau đó chuyển sự chú ý sang Sayaka.
“Em không nên trở thành một ma pháp thiếu nữ, đó chính là t-ự hại bản thân.”
“Nhưng mà...”
“Không phải chuyện của em, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Cuối cùng Rin đã đeo sleep trên tay cả ba người Madoka, Sayaka và Mami khiến họ rơi vào giấc ngủ tạm thời, trước khi quay lại đối mặt với cả Kyoko và Homura.
“Chà chúng ta có nhiều vấn đề ở đây đấy.”
“Thôi nào người anh em, cậu nói vậy trông giống như tôi là người có tội vậy ý, tôi cúng chỉ muốn giúp hậu bối tìm ra con đường đúng đắn thôi mà.”
“Tôi chỉ làm điều mình cần làm thôi, đùng có nhìn tôi bằng đôi mắt như vậy, chính cậu cũng có bí mật giấu chúng tôi mà?”
“Các cậu vẫn không nên biết thì hơn, rồi đến lúc tôi sẽ nói hết ra nhưng lúc này chưa phải. Chí ít là để Sayaka tìm ra con đường đúng đắn đã. Kyoko này, đóng mãi vai kẻ phản diện cũng sẽ không tốt đâu. Tôi biết cậu cũng muốn giúp con bé nhưng đó không phải là cách duy nhất.”
“Kệ tôi, người anh em à. Mà nói thật đi anh là cái thứ gì vậy?”
“Một kẻ tâm thần quái thai dị dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hài lòng chưa? Người anh em.”
Nghe vậy Kyoko liền lao đến đâm thẳng cây giáo của mình vào anh, để rồi sau đó anh nhẹ nhàng nghiêng người, một tay làm chệch hướng mũi giáo, tay còn lại Rin đấm thẳng vào mạn sườn của Kyoko. Cuối cùng anh sút cô bay ra xa không quên phi trả lại cây giáo, ngay sát chân cô.
“Đừng bắt tôi phải ra tay.”
Homura chỉ đứng yên đấy xem, cô không hề có ý định xen vào cuộc ẩu đả của hai người, cô chỉ đứng bảo vệ cho Madoka phòng có trường hợp xảy ra.
“Thế tại sao anh lại đi thu thập những hạt giống đau khổ đó?”
“Để chế tạo thêm nhẫn thôi, tôi và Mami với chế ra được nhẫn đời thứ hai giúp các ma pháp thiếu nữ cũng có thể sử dụng, hiện tại các nhẫn có thể sử dụng được là, teleport, big, dress up, light...”
“Walpurgis Night sẽ đến sau hai tuần nữa.”
“Biết rồi! Đảm bảo sẽ thắng.”
Sau cùng Rin cũng đã chữa trị cho Kyoko và đưa nhóm Madoka rời đi. Sang hôm sau, Sayaka lại tiếp tục có ý định đi săn phù thủy một mình lần nữa, nhưng bị Mami và Madoka ngăn cản, dẫu vậy cô vẫn cứng đầu với quyết định đi săn và cũng như tiêu diệt Kyoko. Để rồi lại bị Rin thuyết giảng thêm một bài giáo dục công dân nữa để cô có thể hiểu ra.
“Đừng nói nữa! Một kẻ dựa hơi bộ giáp đó thì có gì hay chứ? tất cả những gì anh có cũng chỉ là bộ giáp cho thôi. Nếu không có bộ giáp thì anh là cái gì?”
“S-Sayaka...”
“Một con người không phải thần linh hay thần thánh, anh chỉ là một người muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Nếu em muốn biết tại sao tôi cản em thì đêm nay gặp nhau, anh sẽ giải thích tất cả”
Tối hôm đó Madoka có một cuộc nói chuyện nhỏ với mẹ của cô, cô đang bối rối khi không biết có thể giúp được cô bạn thân của mình như thế nào, để rồi khi cô bất ngờ nhận được lời khuyên là hãy làm trái ý định của bạn mình vì con người cần có sự va vấp thì mới có thể trưởng thành. Cô đã rất bất ngờ khi mẹ cô còn lấy dẫn chứng từ chính Rin.
Từ lúc còn bé, Rin đã luôn luyện tập, không sót ngày nào, ban đầu chính cậu cũng đã có suy nghĩ luôn giúp đỡ mọi người, đến nỗi chính cậu bị lơi dụng mà cậu còn không biết. Để rồi trong một lần năm 12 tuổi cậu đã vô tình vì giúp đỡ một đứa trẻ mà chính cậu bị thương ở đầu.
Tuy vậy cậu vẫn tiếp tục kiên quyết, ban đầu chỉ là bảo vệ mọi người nhưng sau sự cố ấy, cậu dã quyết định bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Một kẻ với suy nghĩ đơn giản, thấy người bị thương thì lập tức đến cứu, thấy nguy hiểm là sẽ lao vào không kể lể về chính nghĩa hay ước mơ. Chỉ đơn giản là nếu thấy cứu thì sẽ cứu, thấy cần giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ.
Kết thúc câu chuyện Madoka cũng nhận ra điều bản thân nên làm. Đêm hôm đó Sayaka sau khi đến thăm Kamijo nhưng khi thấy cậu đang tập luyện thì cô cũng chỉ đứng bên ngoài nghe rồi cũng rời đi.
Tại trên cầu vượt khi Sayaka tiến đến thì Kyoko cũng đã xuất hiện ở đấy, cô chế nhạo việc sử dụng điều ước cho người khác của Sayaka là ngu ngốc, nhưng rồi cô cũng chỉ tránh đường cho Sayaka đối diện với Rin.
Madoka lúc này cũng đã gọi Mami và Homura đến ngăn cản nếu có một cuộc chiến xảy ra. Để rồi tất cả đều sốc trước sự thật mà Rin tiết lộ.
“Đến đông đủ nhỉ, thế đã vậy.”