🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: 5.2: Liệu công lý có đúng là công lý? (phần 1)

~6 phút đọc · 1167 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau cùng Kyoko cũng không thể chịu nổi nữa, cô hất tay Rin ra mà nhảy thẳng vào trung tâm kết giới. Vốn dĩ cô ban đầu cũng chỉ đợi anh bị hạ gục và nuốt chửng bởi phù thủy, sau đó cô mới ra tay, để lúc lấy hạt giống đau khổ sẽ được loại tinh khiết nhất. Để rồi khi nhận thấy sự cứng đầu cũng như quyết tâm của anh, cô đã hoàn toàn thay đổi ý định.

Cô biến thân thành một ma pháp thiếu nữ với trang phục là một chiếc váy màu đỏ sẫm với một khe hở để gắn Soul gem và cổ áo kiểu Tàu được gắn liền với nó là các điểm nhấn màu trắng.

Soul gem của cô nằm ở phần ngực trên. Viền váy được phủ bằng những đường diềm trắng dày che đi phần hở của váy và phía sau. Cô mặc tay áo dài đến bắp tay màu xám nhạt với cổ tay áo có cúc đen.

Bên trong nó là một chiếc váy xếp ly màu tím nhạt và một chiếc corset đen có chi tiết màu trắng. Cùng theo đó là đôi bốt cao màu đỏ có cổ bốt màu trắng và các biểu tượng màu trắng ngay bên dưới, trùng khớp với phần mở trên áo, cùng với tất đen cao đến đùi.

“Vậy ra cô cũng là ma pháp thiếu nữ à? Vậy thì không sao rồi.”

“Anh lo mà đứng chỗ nào ít bị nhắm đến đi, để bà đây xử lý đám này.”

Nhìn Kyoko lấy ra sợi xích và biến nó thành cây giáo và bắt đầu xử lí đám đông những tên lính của phù thủy khiến anh ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi cũng nhanh chóng kích hoạt nhẫn "Connect" để lấy vũ khí "Wizargunsword".

Chuyển sang dạng súng, bắn liên tiếp tiêu diệt những tên định lao lên đánh lén, sau đó sử dụng nhẫn "Driver on!", kích hoạt driver sau đó biến hình thành "Kamen Rider Wizard".

[Flame! Please! Hi! Hi! Hi hi hi!]

“Đến giờ trình diễn rồi!”

“Không ngờ ông anh lại là một ma pháp kị sĩ đấy, mà còn cả bài nhạc ồn ào kia nữa chứ!”

“Cảm ơn vì lời khen nhá!”

Sau đó Rin lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh lá cây, anh cũng gạt phần kính trên nhẫn xuống, rồi áp vào driver.

[Hurricane! Please! Fu, fu! Fu fu fu fu!]

Một vòng tròn ma pháp màu xanh lá từ từ đi qua anh như một cơn gió, trang phục của anh lúc này có sự thay đổi mới, những vị trí màu đỏ đã được đổi sang màu xanh lá.

Mặt nạ đỏ tròn như ngọc ruby, giờ đã được thay bằng một viên ngọc lục bảo màu xanh lá to, được tạo thành hình tam giác bo góc. Phần giáp ngực thay vì những viên ngọc đỏ mang lại cảm giác như một ngọn lửa cũng đã chuyển sang những viên ngọc màu xanh lá với những đường cong, tạo cảm giác mượt mà và thanh thoát.

“Chưa gì đã chuyển dạng rồi?”

“Cô dứt điểm phù thủy được chứ? để những tên lính quèn này để tôi xử lý cho!”

Anh lập tức quay lưng lại với cô, đối diện đám lính đang càng ngày càng đông hơn, càng ngày càng tạo thành nhiều đàn như thủy triều lao tới. Rin liền không cần suy nghĩ nhiều, mà anh lao thẳng đến.

Rin áp chiếc nhẫn vào vào vũ khí kích hoạt kĩ năng tất sát, Kyoko dồn hết lực vào cây giáo của mình. Cả hai liền tung ra cùng lúc.

“Kugatachi!”

[Hurricane! Slash strike! Fu, fu! Fu fu fu fu!]

“Nhất Trảm Phong Gian!”

Anh vung toàn lực thanh kiếm được bao bọc bởi năng lượng gió về phía đám lính, lưỡi kiếm ấy được phóng đi, tiêu diệt toàn bộ những tên lính quèn. Cũng cùng lúc ý Kyoko cũng đâm mũi giáo xuyên qua phù thủy và tiêu diệt nó.

Kết giới đã được giải trừ, hạt giống đau khổ cũng được rơi ra, để rồi lúc cô định nhặt thì bắt gặp bàn tay của Rin cũng đang định nhặt nó.

“Hử? Anh cũng cần hạt giống đau khổ để duy trì sức mạnh à?”

“Không, tôi cần nó để có thử một chút thí nghiệm của bản thân thôi. Nếu cô muốn tôi cũng có thể thanh lọc "Soul gem" cho cô, đổi lại cô cần cho tôi hạt giống đau khổ này.”

“Bất ngờ thật đấy, bình thường chỉ có mỗi dùng cách đó thôi,... thôi thì của anh đây, bắt lấy!”

Anh bắt lấy viên "Soul gem" của Kyoko rồi dùng nhẫn "Absorb", chả mấy chốc những thứ cần thanh lọc trong viên "Soul gem" đã bị hấp thụ. Rin trả lại cho Kyoko rồi anh cũng giải biến thân.

“Trông cô không giống người ở đây lắm? Bắt lấy này”

“Cảm ơn, Phải tôi không phải là người ở đây, tôi là Kyoko Sakura đến từ Thành phố Kazamino. Nói chung là do cạnh tranh nên mới chuyển đến đây ấy mà.”

“Ồ, vậy tôi cũng giới thiệu lại, tôi là Rin Kaname. Rất hân hạnh, người anh em.”

Cả hai nhanh chóng đã kết nghĩa anh em và bàn bạc về đủ thứ truyện, trong đó có việc mà tại sao trong lúc nãy anh không biến hình trước mặt cô.

Anh chỉ trả lời rằng có một vài trường hợp bất khả kháng ,nhưng sự thật thì phải quay trở về lúc tối hôm anh đưa Mami về nhà và đi về, Rin bắt gặp lại Kyubey mắt xanh đang ngồi trước mặt anh.

“Cậu lại nói dối rồi, đổ thừa việc tôi không làm cho tôi đấy không phải là một điều tốt đâu.”

“Biết sao được, đấy là câu trả lời hợp lý nhất rồi, ngươi xuất hiện cùng lúc với cái driver này thì ta chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.”

“Thật vô lễ đấy, ta lớn hơn cậu cả ngàn tuổi đồng thời chả liên quan đến cái đám Kyubey kia mà cậu vẫn gọi ta là như vậy được. Ta chỉ là kẻ quan sát do cài tên Haruto kia nhờ thôi, bắt lấy.”

“Đây là?”

“Nhẫn rider thời Reiwa, tức là các rider sau Zi-O đấy, đấy là món quà cuối cùng mà đám kia gửi cho ngươi. Chú ý nhé, do ở đây đã có phù thủy cũng phát sinh từ tuyệt vọng mà ra nên sẽ không có phantoms nhưng mà nếu cậu henshin trước dân thường hoặc những người không mang năng lượng thì khi đó phạm trù của phù thủy sẽ không còn ở các ma pháp thiếu nữ nữa, mà cả các phamtoms sẽ ồ ạt trào ra.”

“Không biết tại sao, nhưng chỉ có duy nhất thế giới này bị, chọn lúc biến thân cho cẩn thận vào.”

💬 Bình luận (0)