Báo cáo nghiên cứu ngày 4:
Nghiên cứu về thiên văn càng làm tôi bế tắc, Solara’Taith là 1 hệ 8 hành tinh, theo thứ tự: Sai’Icx, Moth’Icx, Kẽth’Icx, Caballa, Má’Gon, Texuo, Thesth’Ma, Brixin.
Qua quan sát các thiên thể cho thấy, Kẽth’Icx đáng lẽ ra mới là hành tinh nên có sự sống, quỹ đạo của nó quay ổn định quanh Solara’Taith, đồng thời khúc xạ ánh sáng trên bề mặt của nó cho thấy, nơi đây là 1 hành tinh ấm áp, kích thước của nó vừa đủ để có thể tạo ra trọng lực đủ mạnh để giữ bầu khí quyển và giữ nước ở thể lỏng.
Ấy mà cuối cùng, chính Caballa này lại thừa hưởng điều đó mà đáng lẽ ra, hành tinh này nên là 1 tinh cầu đất đá lạnh lẽo.
Mặt trăng của chúng ta rất kỳ lạ, Lunar’Freya Mier dường như không bao giờ quay, nó khóa 1 mặt với Caballa từ những ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu quan sát nó, tới nay cũng gần 200 năm rồi. Mặt trăng cũng ở rất gần 1 cách vô lý, ở khoảng cách đó nó dễ dàng bị lực hút của Caballa kéo về và đâm sầm vào hành tinh nhưng không, nó quay ổn định ở quỹ đạo tầm trung mà không di chuyển suốt hàng trăm năm, có lẽ là cả ngàn năm trước cũng vậy. Chẳng lẽ ai đã đã đặt nó ở đó, thật nực cười khi tôi lại nghĩ vậy, có lẽ mình cần thêm 1 cốc café.