Báo cáo nghiên cứu ngày 5:
Hôm nay tôi lại đọc cuốn sách của Anthony, có 1 điều làm tôi chú ý từ tối qua, dường như thế giới này đã trả qua 1 đợt hủy diệt tới từ vũ tru. Ông ta gọi nó là “cơn sóng thần của Erebus”, tôi thì cho đây là 1 dịch bệnh toàn cầu thì đúng hơn. Đây cũng là mốc thời gian mà Freya biến mất.
Cuốn sách viết rằng, vào những ngày cuối cùng chúng ta được sống với thần, có 1 kẻ lạ mặt tới từ vũ trụ, hắn đem theo sự hủy diệt trên quy mô toàn cầu. Động đất và núi lửa thay đổi địa hình, riêng điều này tôi cho là đúng, vì từ 4000 năm trước, các trận động đất đã thay đổi địa hình Grand Terra, thông qua các vết tích còn để lại qua các lớp đá.
Anthony cũng nói, khi Erebus tới, hắn mang theo 1 đội quân quái vật tàn sát mọi sinh vật trên toàn cầu, thứ mà tôi cho là 1 đại dịch ảnh hưởng tới mọi sinh vật sống. Bằng chứng là hàng triệu bộ xương của đủ mọi loài trên khắp Caballa, cho thấy 1 đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Nghiên cứu các bộ hài cốt đều cho thấy dấu hiệu tấn công của 1 virus cổ, có khả năng lây lan qua không khí, những sinh vật chết cho nhiễm bệnh đều có chung 1 đặc điểm là xương cốt thủng lỗ chỗ, méo mó, và cực kỳ vụn. Thật là 1 cách hay để diễn giải cho 1 dịch bệnh
Freya trong quá trình chiến đấu chống lại Erebus, mặc dù cuối cùng giành chiến thắng nhưng cô đã trọng thương quá nặng, nơi cô nằm xuống đã mọc lên 1 cái cây vàng phát sáng mà sau này nơi đó chính là Eden.
Sau đó, 1 vùng đất nơi cái cây mọc lên đã bay lên không trung, nhằm bảo vệ Freya khỏi những kẻ quấy rối. Cô vĩnh viễn ngủ lại trong thân cây cổ thụ đó, và từ đó con người tự sinh tự lực, không còn sự đồng hành của thần.
Về Erebus, hắn bị Freya đẩy về mặt trăng và khóa chặt lại ở phần kia của mặt trăng, tức phần không bao giờ quay về phía Caballa.
Tôi kết luận lại là không không có thần thánh nào hết, đơn giản chỉ là 1 dịch bệnh.