Báo cáo nghiên cứu ngày 3:
Ai đã sinh ra vạn vật? Thần thánh ư? Đây là lần đầu tiên tôi dùng từ “thần” trong văn bản của mình.
Theo cuốn lịch sử vạn vật được viết bởi Anthony Beckett, vạn vật được sinh ra từ 1 vị thần có tên là Freya. Chúng ta hay người văn minh hiện đại tiến hóa từ 1 chi nhóm linh trưởng, sinh sống cách đây 4.000.000 năm.
Qua hàng triệu năm tiến hóa tách biệt, chi người vượn cổ sống và tách ra khỏi những họ hàng linh tưởng khác, thành 1 nhánh độc lập nhưng có sự can thiệp của Freya trong quá trình tiến hóa, chi linh trưởng sống riêng này được cho là phát triển nhanh hơn. Đây là điều hiếm hoi mà tôi thấy cuốn sách này nói đúng, vì tốc độ đột biến gen của chi người thời kỳ đó hoàn toàn vô lý nếu chỉ dựa vào chọn lọc tự nhiên.
Tiếp tục với cuốn sách cho biết rằng, Freya là đã sống với con người suốt khoảng thời gian con người tiến hóa, từ tổ tiên là chi vượn đứng thẳng cách đây 25.000 năm trước, tới chi người văn minh đầu tiên cách đây 4000 năm trước.
Một quãng thời gian chung sống rất dài, nhưng tại sao cô ta lại không có để lại bất kỳ thứ gì cho thấy mình là thần sáng tạo? Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì đó?
Không thể tin là tôi đang thực sự đọc cuốn sách phi khoa học này.
Ở 1 đoạn khác của cuốn sách, Anthony cho hay. Freya tạo ra sự sống đầu tiên cách đây 2,7 tỷ năm trước, lập luận này tôi cho là hoàn toàn sai, vì những hóa thạch cổ nhất của loài rồng ở Strefengath đã lên tới 4,8 tỷ năm, già hơn rất nhiều so với Freya. Nếu Anthony cho rằng Freya đã tạo ra sự sống, thì ai đã tạo ra loài rồng?
Tiếp tục nghiên cứu cuốn sách, tôi lại thấy nhiều thứ khiến tôi phải suy ngẫm. Mặc dù bác đỏ lập luận sự sống được sinh ra 2,7 tỷ năm trước, nhưng sau khi tìm lại những nghiên cứu cũ, đây lại là mốc thời gian Caballa bùng nổ về số lượng sinh vật.
Tôi tìm được hàng trăm báo cáo, kèm theo đó là những mẫu vật hóa thạch của các sinh vật khác nhau. Chúng đều có chung 1 mốc thời gian xuất hiện, số lượng lên đến hàng ngàn loài, trong đó có cả tổ tiên của loài linh trưởng.
Ngoài những hóa thạch của rồng và hóa thạch vi khuẩn cổ đại, thì không còn bất kỳ loài nào khác được phát hiện cùng mốc 4,8 tỷ năm trước.
Không lẽ tôi đã sai? Hẳn là có uẩn khúc nào đó ở đây.