🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.64: Chuyển biến bất ngờ phút cuối.

~9 phút đọc · 1687 từ · ⚠️ Báo cáo

Anasta trên bầu trời tạo ra một cơn mưa mũi lao phóng xuống trận pháp phòng ngự của Mohini.

Hàng tá tiếng va chạm inh tai vang lên trong không gian rộng lớn.

Đứng trước đợt tấn công ồ ạt của Anasta, lớp phòng ngự ấy vậy mà không có lấy một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất.

Mohini bên trong trận pháp thong dong nắm tay để ở sau lưng. Đôi môi cô nàng lúc này lại bí mật mấp máy những tiếng niệm chú ma pháp mà không để đối phương phát hiện.

Anasta cảm thấy việc tấn công theo cách thông thường không có hiệu quả thì liền nhờ đến sức mạnh của Helena:

"Đúng là cứng thật. Nhưng chúng tôi còn có quang ma pháp nổi tiếng với độ xuyên phá cao đấy!"

Anasta rút trong người cây đũa phép rồi để cho ma lực của Helena chảy dọc khắp cơ thể của bản thân rồi bắt đầu phóng thích ma pháp.

Thân người của Anasta lúc này như một cái bóng đèn đang lơ lửng trên không. Luồng hào quang chói sáng ấy từ từ mờ dần rồi dồn hết vào chiếc đũa phép.

"Bạo Quang Ma Ph..."

Oành...

Khi đòn tấn công đang sắp được phóng thích thì Mohini đột nhiên vỗ tay một cái.

Theo tiếng 'bốp' vang lên, trên không trung xuất hiện hai bàn tay khổng lồ đã bí mật vươn ra từ khi nào mà bóp chặt lấy Anasta.

"Khốn thật..." Anasta gằn giọng rồi nhanh chóng kích hoạt khả năng của áo măng tô đen.

Chỉ trong chốc lát, đôi bàn tay khổng lồ được kết từ đất đá ấy đã bị đâm lỗ chỗ thành một cái tổ ong mà từ từ sụp đổ.

Mohini bên dưới phì cười:

"Hồi nãy đúng là nguy hiểm thật đấy. Quang ma pháp vẫn là một khắc tinh lớn cho các ma pháp phòng ngự."

Anasta phá tan đôi bàn tay khổng lồ giữa không trung, ánh mắt cẩn trọng nhìn về thiếu nữ nơi sân đấu.

"Hợp chiêu?" Anasta thầm phân tích:

"Cậu ta dùng 'Thao Túng Địa Thổ' kết hợp với 'Pháo Thổ' để nặn ra đôi bàn tay đó sao? Với sự kết hợp này thì cậu ta có thể dùng tay để điều hướng được đòn tấn công khổng lồ đó."

Cảm giác nặng nề đột nhiên ập đến khiến Anasta phải nhăn mặt lại:

"Lại là thứ gì nữa!?"

Trên không trung, nơi vị trí cao hơn Anasta không xa, có một trụ hình thoi ánh lên những tia sáng màu nâu cam.

Anasta nhìn thấy hình thù ấy thì bất giác run lên:

"Đây là 'Pháo Đài Thiên Không'?"

'Pháo Đài Thiên Không' là một ma pháp cấp cao. Người thi triển sẽ được tự do đặt nó ở bất kỳ vị trí nào trong tầm mắt miễn là ma lực của họ có thể đi được đến đó.

Ma pháp này có thể hỗ trợ gây áp lực cho đối phương và tung ra những đòn tấn công tầm xa cực kỳ khó chịu.

Pháo Đài Thiên Không vị trí bắt đầu thay đổi, nó áp sát lấy Anasta và gây nên một luồng áp lực kinh khủng.

Anasta ngay lập tức phản công bằng những mũi lao sắc nhọn nhưng trước trọng lực khủng khiếp những mũi thương ấy cứ bay lên một đoạn rồi bị đánh bật lao xuống đất.

Oành... oành...

Mohini tung ra những đòn ma pháp sơ cấp 'Pháo Thổ' tấn công Anasta từ xa.

Anasta thấy vậy thì phải cảm thán một câu:

"Cái quái gì? Cái lớp lá chắn đó vậy mà có thể tấn công ra ngoài được từ bên trong. Quả là trận pháp cấp cao mà..."

Nhưng nhiêu đây vẫn chưa phải là khó khăn lớn, với những đòn đánh cơ bản này, chiếc áo măng tô của cậu ta vẫn có thể chặn được tất cả.

Áp lực quanh Anasta ngày càng lớn hơn bao giờ hết.

"Khốn thật... Helena mau dùng 'Bạo Quang Ma Pháp' thôi." Anasta lên tiếng rồi bắt đầu vào thế thủ.

Nhưng Mohini hoàn toàn không cho cậu ta có cơ hội phản công. Đôi bàn tay khổng lồ vừa được tái tạo lại nhanh chóng lao tới bóp nghẹt không gian chật hẹp nơi Anasta đang chiếm giữ.

Trước sức ép ấy, Anasta lại phải tạm hoãn tấn công để dành thao tác cho việc dựng kén mà phòng ngự, điều này lại khiến cho cậu và Helena không thể tung ra đòn đánh xuyên phá.

Oành...

Một cú đánh xuyên phá cả lớp phòng thủ của địch và ta được Anasta tung ra.

Đòn Bạo Quang Ma Pháp đầy uy lực đã gây ra một vết nứt nhỏ ở trận pháp phòng ngự của Mohini.

Anasta chớp lấy cơ hội liền lao xuống công phá vào bên trong.

Mohini lúc này đã không còn sự thong dong trên khuôn mặt nữa mà bắt đầu khẩn trương gia cố lại lớp phòng thủ.

Anasta cởi phăng cái áo măng tô rồi thuận đà nhờ áp lực của Pháo Đài Thiên Không nhanh chóng lao vào lỗ hổng.

Đôi bàn tay khổng lồ đang định chộp lấy Anasta thì bị áo măng tô phồng to lên như một quả bóng gai khổng lồ phá vỡ cấu trúc mà kéo theo cả hai sụp đổ.

Khi lỗ hổng phòng ngự sắp bị đóng lại, Anasta đã kịp phi vào trong.

"Với lợi thế thể chất thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rồi." Anasta thầm mừng trong lòng.

Nhưng đối phương cũng không có gì là nao núng, khi thân người Anasta chỉ còn cách mặt đất không xa, Mohini liền kích hoạt tất cả bẫy mà mình đã đặt:

"Ma pháp 'Tách Địa' mà cậu giúp mình học có công suất tốt hơn thông thường thật đấy." Mohini mỉm cười hiền thục rồi như hòa vào lớp đất cát.

Oành...

Hàng tá vòng tròn ma pháp lớn nhỏ hiện ra khắp mặt sân tập, kéo theo sau là những đợt lở đất uy lực khiến cho đất đá bắn lên che khuất tầm nhìn của Anasta.

"Còn làm như thế này được sao..." Anasta cố gắng điều chỉnh phương hướng để truy vết Mohini.

Luồng áp lực đè nặng lên thân thể ngày càng lớn, Anasta bất giác nhìn lên trên bầu trời thì thấy cái trụ hình thoi to lớn đã áp sát mình từ khi nào. Và với khoảng cách quá gần, cử động của cậu ta dường như đã bị khóa cứng hoàn toàn.

"Thắng thua đã rõ rồi chứ?" Mohini lên tiếng trong khói bụi mịt mù.

Anasta nghiến răng ken két, các tế bào não liên tục hoạt động hết công suất còn các thớ cơ vẫn đang gồng mình chống đỡ luồng áp lực khủng khiếp từ Pháo Đài Thiên Không.

"Không được... nếu bản thân cứ yếu đuối như vậy thì..." Thân người Anasta bất giác run lên.

Một bước, hai bước rồi vô số bước chân nặng nề cứ thế lết đi trên nền đất gồ ghề.

"Này... dừng lại đi... cứ như thế này thì cậu bị thương mất..." Helena trong căn nguyên lo lắng can ngăn.

Anasta như không nghe thấy, cậu ta cứ thế cùng với đôi mắt mờ nhạt tiêu cự tiến lên phía trước.

Mohini thần sắc hoảng loạn mà thầm kêu lên:

"Cái gì chứ... cậu ta còn đi được?"

"Dừng lại đi..." Helena vừa cố gắng dùng ma pháp trị thương vừa cố thuyết phục Anasta bỏ cuộc.

"Không sao đâu." Anasta khẽ đáp, ánh mắt đột nhiên thay đổi mà vung mạnh cánh tay lên trời.

Mohini cảm nhận được sát khí liền nhanh chóng né tránh sang vị trí khác.

Một luồng ma lực đậm đặc màu đen ào lên từ mặt đất như những con bọ nhỏ đi theo đàn chực chờ lấy số đông nuốt chửng con mồi to lớn.

Đây là phần ma lực từ áo măng tô. Anasta đã gửi ý niệm và giữ liên kết với sợi giây ma lực từ căn nguyên, nên giờ đây cậu ta có thể miễn cưỡng điều khiển chúng một khoảng ngắn.

Oành...

Một tia sáng lóe lên, Pháo Đài Thiên Không đã bị Bạo Quang Ma Pháp đánh hư hại phần lõi bên trong.

Tòa tháp to lớn ấy lúc này mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất tạo nên một tiếng vang rung trời.

Mohini phá tan đòn tấn công bất ngờ của Anasta rồi đứng sững người ra:

"Đánh lạc hướng mình để phá chiêu sao?"

Anasta sau khi lấy lại được cử động liền vung cánh phản công, một cây côn tam khúc cũng được tạo ra nhanh chóng.

"Mohini! Bây giờ cậu có kịp dựng thêm một lớp phòng thủ nữa không?"

Nhưng đúng lúc này, chuyển biến lại một lần nữa thay đổi theo cách không ai ngờ tới.

Thăng bằng Anasta bỗng nhiên loạng choạng trên không như thể một con chim gãy cánh.

Helena hoảng hốt:

"Hình như liên kết bị chập chờn rồi... cẩn thận!"

Anasta dứt khoát tháo bỏ đôi cánh mà đáp đất nhanh chóng.

Mohini khóe môi cong lên:

"Anasta, bây giờ cậu còn con bài tẩy nào nữa không?"

Mặt đất dưới chân Anasta đột nhiên bị tách ra tạo thành một cái hố sâu trong sự bàng hoàng và ngơ ngác.

"Lại là Tách Địa!?" Anasta bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống hố sâu. Đất đá hai ở mép thành hố cứ thế sạt lở mà chôn vùi thân thể.

Anasta khẩn trương bới đất nhằm ngoi lên nhanh chóng. Nhưng đã quá muộn, Mohini đã chĩa thẳng đũa phép trước mặt Anasta, đánh dấu sự kết thúc của trận đấu tập.

"Tiếc quá nhỉ, Anasta." Mohini nụ cười hiền thục lên tiếng.

Anasta nhìn lại trạng thái của mình chỉ biết ngửa đầu lên trời đầy tiếc nuối:

"Xem ra bản thân mình còn quá yếu kém..."

💬 Bình luận (0)