🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.59: Anasta gặp lại em họ của mình.

~9 phút đọc · 1679 từ · ⚠️ Báo cáo

Anasta di chuyển thật nhanh trên thảo nguyên rộng lớn.

Phía sau tầm mắt cậu không xa là một đàn ma thú sói xám. Chúng mang một vóc dáng áp đảo, vạm vỡ đến kinh ngạc. Từng bước chân dồn dập của chúng nện xuống thảm cỏ dường như có thể tạo thành những vết tích sâu hoắm đến đáng sợ.

Những con ma thú này cũng chỉ có lực chiến cấp 5 là cùng. Nhưng Anasta vẫn cắm đầu chạy, cậu ta đang muốn lợi dụng chúng để rèn luyện thể chất. Dù sao luyện tập trong tình trạng kích thích như thế này vẫn có kinh nghiệm giải quyết vấn đề tốt hơn thông thường.

Lũ sói lúc này cũng không ngu ngốc mà cứ giữ số lượng cả bầy đuổi theo Anasta nữa. Chúng đã phân chia ra thành các nhóm nhỏ mà tiến hành siết chặt vòng vây. Anasta nhanh chóng nhận ra kế hoạch của chúng, nhưng ánh mắt vẫn không lộ ra một sự thay đổi lớn gì.

Tốc độ của cậu vẫn duy trì ở mức bình thường. Cứ chạy với tốc độ để lũ sói đến gần rồi bất ngờ tăng tốc bỏ xa, rồi lại để chúng thu hẹp khoảng cách.

"Chạy đua với bọn mi cũng vui phết đấy, nhưng có lẽ cuộc vui này sắp tàn rồi." Ánh mắt Anasta lóe lên sự sắc lạnh khi cảm nhận không gian hoạt động của bản thân đã bị hạn chế đến mức tối đa.

Khi bị bao vây và hết đường chạy, Anasta liền biến ra một cây trường thương mà lao đến mở đường thoát thân.

Qua mấy ngày lợi dụng mảnh cơ thể đen tím kia, cấu trúc nguyên tử ma lực của Anasta đã trở nên linh hoạt liên kết và có khả năng bám dính hơn.

Nguyên tử hắc ám ma lực có cấu trúc rất nhỏ và tính ăn bám dính với nhau hoặc vật chủ khác rất lớn. Chính vì cái cơ chế này mà sản phẩm Anasta tạo ra ngày càng cứng cáp do các nguyên tử cấu thành liên kết tốt hơn.

Và cũng nhờ thuộc tính ấy, tốc độ tạo thành sản phẩm cũng được tăng cao một cách rõ rệt.

"Không ngờ cái đặc điểm trông không liên quan gì đến nhau mà lại hợp nhau đến không tưởng." Anasta thầm cảm thán một câu.

Cây trường thương trên tay được siết chặt. Anasta lao vút vào đám sói với sự linh hoạt của bản thân, cậu nhanh chóng đâm trúng vào những điểm chí mạng của con mồi nhằm thực hiện kế hoạch 'Đánh nhanh diệt gọn'.

Cứ như thế, một vùng thảo nguyên rộng lớn đã bị nhuộm đỏ huyết sói.

Anasta nhanh chóng xác định được con đầu đàn mà tấn công dồn dập.

Những con sói xám thấy vậy thì cũng điên cuồng nhào vô để bảo vệ đầu não của bầy. Nhưng Anasta với thể chất dồi dào đã không cho chúng cơ hội để thở. Cây trường thương bỗng nhiên rung lên một cái, phần mũi thương mỏng đi vài phần và nhô dài sang một bên.

Trên tay Anasta lúc này không còn là một cây thương đen nữa mà là một chiếc lưỡi hái sắc lẹm đầy uy lực.

Xoẹt...

Chỉ trong một nhịp thở, Anasta đã gặt phăng thủ cấp của con đầu đàn. Cái đầu sói đầy máu từ từ rụng xuống, khi gần chạm đất thì bị bàn chân vô tình đá thẳng lên trời. Anasta chộp lấy đầu của con đầu đàn, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn lũ sói xám.

Chứng kiến thủ lĩnh của mình đã bị sát hại, lũ sói cũng biết khó mà lui. Chúng sau đó như ong vỡ tổ mà chạy thẳng vào trong rừng khuất tầm nhìn của Anasta.

Anasta chỉnh lại cấu trúc của cây lưỡi hái. Món vũ khí lúc này tan rã dần, tựa như những hạt công nghệ nano mà hòa nhập với áo măng tô đen.

"Thời buổi ma lực có thể khan hiếm bất cứ lúc nào. Tận dụng bao nhiêu được thì tận dụng." Anasta khẽ cười lên một tiếng.

Cậu ta lúc này hướng ánh mắt đến một cái hang động đã bị đất đá chặn lại đằng xa, một nơi trông lạ mà quen.

Đây không gì khác chính là nơi mà Anasta Royal bỏ mạng rồi Thanh Hoàng xuyên không đến. Nó cũng là nơi mà cá chép vàng được tìm thấy.

Anasta đã từng rất muốn vào trong khám phá nhưng bây giờ cậu lại dâng lên cảm giác ngần ngại khi gặp nó.

Hiện tại vào trong chắc chắn sẽ mở ra được nhiều ký ức cũ. Và cũng từ đó mà cậu sẽ bị Anasta Royal thay thế thực sự.

"Tuy nói là rất tò mò nhưng chỉ đành bỏ qua thôi." Anasta thở dài một hơi rồi quay đầu bỏ đi.

.....

Đi được một đoạn, Anasta đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ:

"Có kẻ nào gần đây?"

Mang theo sự hoài nghi ấy, cậu ta cứ bước đi trong sự cảnh giác.

"Chà, không về nhà luôn đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Anasta cảm nhận được lông tơ của mình đang dựng lên hết thảy.

Oành...

Một tia lôi điện giáng thẳng xuống phía Anasta đang đứng. Thân ảnh thiếu niên liền nhanh chóng né tránh đòn tấn công.

"Felix?" Anasta hừ lạnh một tiếng.

Tại một thân cây lớn, Felix Royal cũng không ẩn nấp nữa. Hắn từ từ bước ra với một nụ cười tà mị:

"Chào tên phế vật. Không ngờ thân thủ ngươi đúng là nhanh nhẹn đấy. Như thế này bảo sao trong đợt đi săn lại đứng nhất."

Anasta đôi chân từ từ lùi lại vài nhịp, mắt không rời người em họ đằng xa:

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chỉ là trưởng tộc muốn ta lôi ngươi về dinh thự. Nhưng ta đang rất ngứa tay nên muốn giết ngươi. Dù sao chỉ là một kẻ phế vật của gia tộc, có lẽ không ai để ý đâu." Felix thân người tỏa ra dày đặc sát khí đáp.

Anasta khi nghe được lời nói ấy thì liền có cảm giác lạnh sống lưng:

"Nơi đây quả là không có tai mắt qua lại thật... nếu đổ thừa mình bị ma thú giết thì có lẽ sẽ không ai nghi ngờ."

"Danh tộc trưởng tương lai đúng là quả bom nổ chậm mà..."

Oành...

Hàng tá vòng ma pháp hiện ra xung quanh Anasta rồi đồng loạt giáng những tia lôi điện vàng vọt xuống. Khói đen bao trùm cả không gian, mùi cháy khét dày đặc cả phần rừng.

"Chậc... vậy mà còn đỡ được..." Felix nghiến răng thốt lên một câu khi thấy trung tâm đòn đánh xuất hiện một cái kén đen cứng cáp.

Anasta phá kén nhanh chóng bỏ chạy khỏi chiến trường.

Felix đương nhiên không bỏ qua dễ dàng gì, hắn liền niệm ma pháp cường hóa tốc độ bản thân mà đuổi theo.

Anasta vừa chạy vừa cảm nhận sự biến đổi của lông tơ bản thân.

Chỉ trong chớp mắt, hàng tá sợi lông lại dựng đứng lên một cách bất thường.

"Chết tiệt..." Anasta gằn giọng đưa ánh mắt liếc nhìn ra đằng sau. Felix vậy mà đã rút gọn lại khoảng cách với cậu với tốc độ kinh người.

Nhưng Anasta vẫn không dừng lại, cậu ta cứ dốc hết sức chạy thật nhanh đến phía học viện.

"Felix chắc chắn sẽ phải trả giá với tốc độ ấy."

Lý do Anasta nghĩ vậy là do đặc điểm của ma pháp cường hóa này. Nó sẽ kích thích và bổ trợ dòng điện sinh lý nơi cơ bắp. Tuy rằng sẽ cho người thi triển có được thể chất tăng cường nhưng qua thời gian các thớ cơ chắc chắn sẽ bị quá tải vì hoạt động hết công suất liên tục.

Đúng như Anasta dự đoán, Felix đã dần cảm thấy đôi chân mình đang bị quá tải mà khiến cho khoảng cách bị bỏ xa thêm.

"Lôi Ưng..." Felix đột nhiên la lên một tiếng khiến Anasta đằng xa phải nâng cao cảnh giác.

Trong một góc khuất, một con ưng điểu với toàn thân nhuộm đầy lôi điện đột nhiên lao ra với tốc độ khủng khiếp. Anasta đang trong đường tấn công của con tinh linh này nên không thể né tránh.

Oành...

Một lần nữa Anasta phải co cụm phòng thủ như rùa rúc đầu vào mai.

Nhìn cái kén đen đang nằm ở dưới đất, Felix ngay lập tức niệm hàng tá câu thần chú kích hoạt vô số vòng ma pháp vàng vọt lên vị trí của Anasta.

Nhiệt độ xung quanh tăng cao đến mức chóng mặt, Anasta không còn cách nào khác ngoài phá kén mà lao ra ngoài bằng đòn 'Đẩy' hết công suất.

Oành... oành...

Vô số đòn đánh hệ lôi giáng thẳng xuống vị trí cái kén với uy lực kinh người. Cái kén đen lúc này đã vỡ vụn một góc lớn và vô số thiệt hại lớn nhỏ.

Anasta lao nhanh ra ngoài, thân đập mạnh vào thân cây lớn với vô số vết bỏng trên da.

"He... khốn thật..." Anasta quen miệng định gọi cái tên thân thuộc nhưng rồi mới nhớ ra bản thân mình đang đơn độc một mình.

Anasta lúc này đã bị bao vây, đằng trước có một con ưng điểu sẵn sàng tấn công, đằng sau đang là một Felix với vô vàn sát khí.

"Tình huống này phải đánh sao?" Anasta từ từ đứng dậy, đôi mắt phẫn nộ nhìn về thân ảnh đằng xa.

Hai người anh em họ lâu ngày mới gặp nhau. Ấy vậy mà thứ trao đi không phải là tình máu mủ mà là một trận chiến sinh tử với nhau chỉ vì một cái lợi ích.

💬 Bình luận (0)