🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.49: Bản năng Anasta Royal trỗi dậy.

~11 phút đọc · 2046 từ · ⚠️ Báo cáo

Vụ nổ rúng động trời đất nhanh chóng tàn đi. Trên chiến trường bây giờ là một cảnh hoang tàn:

Những tảng băng nằm rải rác, những vũng bùn đen kịt có ở khắp nơi. Trung tâm vụ nổ ấy, có một bóng dáng không còn nguyên vẹn.

Đó chính là Vincent. Cơ thể hắn giờ đây đã bị khuyết đi nhiều bộ phận. Nhưng máu hắn không chảy ra mà chỉ có nước. Thân thể hắn bây giờ không khác gì tảng băng đang tan đi từng chút một.

Vincent nhìn cơ thể mình với vẻ bình thản. Hắn ngay lập tức vận ma lực để nhanh chóng chữa thương cho thân thể.

Bên phải hắn lúc này là một cái kén đen khổng lồ bị nát vài chỗ không nhỏ.

Còn trước mặt không xa Vincent, là một vũng bùn nhầy nhụa đến kinh người.

Anasta phá kén và chui ra một cách cực nhọc. Thân thể cậu giờ đây là chằng chịt vết thương lớn nhỏ đang được chữa lành chậm rãi bởi quang ma pháp.

Bỗng chốc cậu ta phải hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của bạn học mình:

"Này Vincent, cậu bị sao vậy?”

Vincent không đáp lại, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn về phía vũng bùn đằng xa.

"Rốt cuộc con quái thai này chết chưa? Hiện tại mình không muốn ra tay với cơ thể này chút nào.” Vincent thầm gằn giọng.

Đúng lúc này, các mảnh cơ thể của Bernie bỗng dưng rục rịch đến lạ thường.

Anasta và Vincent nhanh chóng nhận ra biến động ấy mà vào thế cảnh giác.

Những mảnh cơ thể ấy lại phình to ra với hình thù quái đản. Hình thù của nó chỉ bao gồm hai chân kích thước vừa đủ để di chuyển, còn lại là phần thân với vô số xúc tu với lưỡi đao sắc nhọn.

Anasta nhanh chóng kích hoạt pháp cụ nhiễu loạn ma lực.

Nhưng trước ảnh hưởng ấy, quá trình biến đổi vẫn diễn ra bình thường.

"Khốn thật. Lần này là vô dụng sao?” Anasta nghiến răng thu hồi ảnh hưởng của pháp cụ.

Lý do cậu ta thu hồi là vì bên cạnh còn có Vincent. Nếu cứ duy trì sự ảnh hưởng ấy thì Vincent sẽ bị hạn chế nhiều về mặt tấn công.

Vincent lúc này không đứng yên nữa, thân thể hắn đã hồi phục xong xuôi.

Bộ xương bạch xà quất mạnh vào không khí tạo nên một tiếng 'vút’ sắc lẹm.

Anasta cũng biến ra cây trường thương rồi siết chặt sẵn sàng tử chiến.

Số lượng sinh vật quái đản ấy đã lên đến gần trăm con.

Anasta và Vincent không hẹn mà đồng loạt lao thẳng vào vòng vây.

Tiếng chém giết, tiếng vật sắc nhọn liên tục va chạm vào nhau tạo nên âm hưởng ghê rợn của sự chết chóc.

Anasta và Vincent liên tục tấn công, vô số xác sinh vật quái đản kết từ thứ hệt bùn nhão liên tục bị diệt ngã.

Tuy nói cả hai giết đã được kha khá số lượng nhưng con số ấy dường như không hề thay đổi. Lũ sinh vật này quả thực rất quái thai. Giết đến đâu thì chúng phục hồi đến đó.

"Khốn thật. Liệu có quy luật 'Tiêu diệt bản thể là xong’ không?” Anasta thầm phân tích.

Vincent lúc này không muốn dây dưa thêm nữa, hắn niệm phép biến ra đôi cánh rồi một đà bay lên cao.

Vô số vòng tròn ma pháp xanh lam trong chớp mắt xuất hiện nhắm thẳng vào mặt đất xuống dưới.

Anasta thấy vậy thì thoáng chốc lạnh tóc gáy:

"Này đùa gì vậy? Tôi đang còn ở dưới đấy!”

Vincent trên cao dường như chẳng để tâm đến Anasta đang khốn đốn ở dưới đất. Dù vừa tung ra ma pháp cấp Đặc biệt, nhưng nhờ vào tư chất cấp S hiếm có, bể ma lực khổng lồ của hắn đang tự động hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc.

​Không chút do dự, hắn ngay lập tức kích hoạt toàn bộ vòng ma pháp tạo ra một cơn mưa 'Mũi tên băng giá’ nhắm thẳng xuống đám đông.

Đồng tử Anasta co lại một phần, cậu ta ngay lập tức vận hết khả năng có thể vài kỹ thuật 'Đẩy’ nơi bàn chân mà lao thẳng ra khỏi khu vực ảnh hưởng.

Cơn mưa mũi tên băng cứ thế quét sạch cả chiến trường không chừa một khe hở.

Cảm thấy vẫn chưa đủ độ sát thương, Vincent lại niệm thêm mười vòng ma pháp lớn hơn nữa trên bầu trời. Lần này không phải là mũi tên băng nhỏ bé mà là những tảng băng khổng lồ.

Anasta đứng đằng xa, cảm nhận lòng đất đang rung lên từng hồi mà phải cảm khái:

"Rốt cuộc bên nào mới là quái thai đây?”

Một lúc sau, bên dưới đã gần như không còn động tĩnh. Một vùng thảo nguyên xanh bây giờ đã trở thành lãnh địa của băng giá.

Vincent đáp từ trên cao xuống. Lồng ngực chuyển động liên hồi vì thở dốc. Việc bay liên tục một đoạn đường dài cho đến việc sử dụng ma lực quá đà đã khiến thể lực hắn chạm đáy.

Không khí lúc này lặng im đến lạ thường. Cả hai người Anasta và Vincent đều không tin Bernie chết dễ dàng như vậy.

Rắc… rắc…

Mặt đất lúc này đột nhiên truyền đến âm thanh của sự vỡ vụn.

"Động đất?” Vincent nhíu mày nhìn xuống dưới.

Oành…

Một thân ảnh đột nhiên nhào lên khỏi mặt đất, Bernie vẫn chưa chết, hắn nảy giờ đang tìm cơ hội mà phản công.

Thân ảnh hắn lúc này dường như đã cứng đờ đi nhiều phần. Gân đen quanh người hắn đã hiện rõ mồn một. Và đây cũng chính là dấu hiệu cho việc: Sinh vật quái thai ấy đang đi đến giới hạn.

Vincent thân thủ nhanh nhẹn liền bay vút lên cao. Nhưng sức mạnh của con quỷ dữ bị dồn vào chân tường không thể xem thường được.

Hắn vậy mà đủ nhanh để tóm được Vincent. Thân người hắn mọc ra vô số xúc tu trói chặt khiến Vincent ta khó lòng thoát ra được.

Một luồng ma lực hắc ám ngay lập tức tuôn trào và nuốt chửng lấy Vincent, không cho hắn kịp phản ứng.

Ánh mắt Vincent trắng rã dần, toàn thân như đã mất đi khả năng phản kháng.

Bernie bỗng chốc phất tay sang bên phải chặn đứng đòn đánh lén của Anasta và Helena.

"Khốn thật…” Anasta gằn giọng. Thân người cậu ta lại vào thế mà lao đi thật nhanh đến phía Bernie.

Tuy nói tốc độ của Anasta rất nhanh, nhưng Bernie vẫn phản ứng. Hắn tạo ra thêm vài cái xúc tu phản công ngay trên cao rồi thuận lời đánh Anasta ngã đâm đầu xuống đất.

Lực va chạm cực mạnh khiến miệng Anasta hộc máu. Các vết thương cũ chưa lành hẳn bắt đầu tái phát lại dữ dội.

"Thanh Hoàng…” Helena lo lắng la lên. Cô nàng không lãng phí một giây mà dốc hết dùng quang ma pháp chữa trị.

Anasta ho ra vài ngụm máu, ý thức mờ dần theo thời gian.

Ý thức đã tắt thì bản năng sẽ thế chỗ. Bàn tay chai sạn của Anasta bỗng chốc cử động. Các tế bào như nóng rực hơn bao giờ hết.

Helena trong căn nguyên trợn tròn mắt:

"Cái gì… đây không lẽ là bản ngã của Anasta Royal?”

"Nếu cứ như vậy thì bản ngã của Thanh Hoàng sẽ…”

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, Helena liền dốc hết sức đánh thức bản ngã của Thanh Hoàng tỉnh dậy.

Bên ngoài, Bernie khuôn mặt vô dung khẽ động, hắn không ngờ một kẻ đáng lẽ đã chết lại có thể còn đứng được.

"Không đúng… hắn ta có thứ gì đó lạ lắm…”

Thân xác Anasta từ từ đưa bàn tay lên không trung, niệm ra hàng tá mũi lao đen ngòm mà bắn thẳng về phía Bernie và như không màng đến sống chết của Vincent.

Thấy nguy, Bernie vừa giữ Vincent vừa linh hoạt né tránh.

Nhưng hắn lập tức lại nhận lấy thêm một bất ngờ. Vincent vậy mà đột nhiên mở to mắt, dùng chút sức lực cuối cùng húc mạnh đầu vào Bernie khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất.

"Chết tiệt… tên khốn…” Bernie chửi đổng lên rồi tìm cách ứng biến.

Khi hắn vừa kịp định thần lại thì đã thấy hàng tá mũi thương đen lao tới với tốc độ chóng mặt.

Xoẹt… xoẹt…

Cả Bernie và Vincent đều bị mũi thương đâm trúng nhiều nhát.

Trong đợt tấn công ồ ạt, Bernie gào lên phẫn nộ, hắn điên cuồng lao tới Anasta nhằm phản công trong tuyệt cảnh.

Cả hai sau đó ăn miếng trả miếng với nhau một cách kịch liệt.

Trong căn nguyên, Helena đang sốt sắng kêu gọi bản ngã của Thanh Hoàng trở lại.

Cảnh vật xung quanh đang thay đổi một cách chóng mặt.

Từng cành cây ngọn cỏ nơi đây chính là 'Tâm Cảnh’ của Thanh Hoàng. Việc nó đang biến mất từ từ chứng tỏ một điều: Bản ngã của Thanh Hoàng đang bị xâm lấn.

Tuyệt vọng bao trùm lên không gian. Helena cố hết sức lay động tâm trí Thanh Hoàng trong vô vọng.

Một giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống cũng là lúc… không gian biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho một màu đen đặc quánh.

Anasta Royal chính thức lấy lại thân thể.

Bên ngoài, tiêu cự nơi mắt Anasta rõ dần. Động tác không còn vô hồn cứng nhắc mà như có chủ đích hơn.

Bernie hắn ta dường như cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột mà trở nên kinh hãi:

"Ngươi… rốt cuộc có mấy bản thể?”

Câu hỏi vừa thốt ra, hắn đã bị cây trường thương trên tay Anasta đánh văng ra vài mét.

Nhìn cây trường thương đã nát tươm trên tay, Anasta liền làm động tác quen thuộc để tạo ra vũ khí mới.

Nhưng bỗng nhiên lần này nó đã không thành hình. Nguyên nhân thất bại lần này chính là do cậu ta đã hết ma lực.

Anasta thôi động ma lực từ cá chép vàng. Nhưng nó đã cạn kiệt từ lâu. Hệ quả 'cung không đủ cầu’ bắt đầu hiện rõ.

Lúc này, bản năng Anasta lại chú ý đến tinh linh Helena trong căn nguyên. Không do dự, hắn liền thúc ép Helena thôi động ma lực tạo cho hắn một thanh kiếm ánh sáng.

Bernie nhìn thấy thanh kiếm trông lạ mà quen trên tay Anasta thì không khỏi bất ngờ:

"Đây không phải là từ con tinh linh đó? Nó vậy mà còn hoạt động lâu được sau thương tích trước kia?”

"Ta tưởng đòn ánh sáng kia đã là giới hạn rồi.”

Anasta lúc này không đứng một chỗ lâu. Thân ảnh hắc bào nhanh chóng ám sát Bernie mà tấn công liên hồi.

Trong cuộc giao tranh lần này, các vết thương của Bernie đã có dấu hiệu hồi phục chậm hơn bao giờ hết. Điều này đã cho thấy rõ: thời gian của hắn không còn nhiều.

Anasta càng công càng lấn lướt, chẳng mấy chốc đã dồn Bernie đến đường cùng.

Tên bùn nhão quái thai đã kiệt sức, hắn giờ đây chỉ biết nằm im chờ đợi sự phán xét vô tình.

Tầm mắt Bernie mờ dần. Trước mắt hắn là một thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình với ánh mắt thanh trừng.

Hai bàn tay tàn tạ của Anasta cầm chắc chuôi kiếm ánh sáng. Động tác lúc này chính xác không kẽ hở. Chỉ còn vài giây nữa là có thể dễ dàng đâm xuống.

Nhưng bước ngoặt đã xảy ra, toàn thân Anasta đột nhiên run lên dữ dội. Mạch máu nóng ran như khắp nổ tung đi. Khóe mắt mà miệng cùng nhuốm một màu đỏ thẫm.

💬 Bình luận (0)