Lời phán quyết vừa dứt, một ma pháp trận khổng lồ với hoa văn hỗn loạn bùng nổ, bao quát lấy một vùng trời rộng lớn.
Lấy Vincent làm trung tâm, một cơn bão tuyết khổng lồ lấy thế chẻ tre quét ngang qua thảo nguyên. Nhiệt độ trong bán kính hơn một cây số tuột dốc không phanh xuống mức âm độ tuyệt đối.
Đây không đơn thuần chỉ là một hiện tượng thời tiết. Bão tuyết ấy dày đặc cuộn trào, rít lên những âm thanh chát chúa như ngàn vạn oán linh đang gào thét. Cái lạnh này vượt qua giới hạn chịu đựng của thể xác, nó sắc lẹm đâm xuyên qua da thịt, luồn lách vào tận sâu trong tâm trí, mang theo sức ép kinh hoàng như muốn lay chuyển và đóng băng cả thần hồn của những kẻ kẹt lại bên trong.
Hàng ngàn con ma thú điên loạn với đôi mắt đỏ ngầu ban nãy còn đang nhe nanh múa vuốt lao lên. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt khi hàn khí lướt qua, mọi chuyển động của chúng đột ngột đình trệ.
Từ mũi chân cho đến đỉnh đầu, hàng ngàn lớp băng tinh khiết bao bọc lấy chúng, biến cả một đội quân quái vật thành những bức tượng băng điêu khắc tinh xảo ngay giữa không trung.
Nhưng sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài đúng một nhịp thở.
Rắc… rắc… rắc…
Âm thanh nứt nẻ giòn giã vang lên hàng loạt. Sức mạnh tuyệt đối của băng ma pháp đã làm cấu trúc tế bào của ma thú giòn tan như thủy tinh. Một cơn gió bão quét qua, hàng ngàn bức tượng băng ma thú đồng loạt vỡ vụn.
Không có máu chảy thành sông, cũng không có tiếng gào thét đau đớn. Những cỗ thân thể khổng lồ nháy mắt nát bấy thành trăm ngàn mảnh vụn tinh thể, cuốn theo gió bão bay lả tả trong không trung như một cơn mưa bụi đỏ sẫm đầy bi tráng. Toàn bộ vòng vây ma thú bị xóa sổ không còn một mảnh xác!
Bernie dường như cũng chẳng có kết cục khá khẩm hơn.
Khuôn mặt vô dung ánh lên sự kinh hãi nhìn tử thần ập đến mà không kịp thốt lên nửa lời. Toàn bộ khối bùn khổng lồ của hắn bị đè nát bởi gông cùm của băng tinh, giam cầm chặt chẽ bên trong một khối tảng băng trôi khổng lồ. Một ngục tù vĩnh hằng không thể nhúc nhích, không thể tái sinh. Hắn như hoàn toàn bị tước đoạt đi quyền tự chủ.
…
Ở phía đằng xa, Anasta đang cắn răng thục mạng bỏ chạy. Dấu chân cậu in hằn sâu dưới lớp tuyết dày.
Dù đã chạy cách khá xa vị trí của Vincent, nhưng hàn khí vẫn đuổi bám theo sát gót. Anasta phải điên cuồng truyền ma lực vào thứ pháp cụ nhiễu loạn trên tay, kích hoạt nó đến mức cực đại nhằm bẻ cong luồng ma lực hệ băng đang tràn tới, tránh để bản thân bị đông cứng và vỡ vụn thảm khốc như lũ ma thú xung quanh.
"Khốn thật… Tên điên Vincent này vậy mà không kiêng nể gì, trực tiếp dùng đến cả ma pháp cấp đặc biệt để dọn đường…”
Anasta gằn giọng, hơi thở phả ra ngay lập tức hóa thành khói trắng giá buốt. Đôi mắt cậu vẫn không ngừng cẩn trọng quét nhìn xung quanh tử địa trắng xóa. Sự chênh lệch sức mạnh này thực sự khiến người ta phải rùng mình.
Helena đột nhiên lên tiếng:
"Anasta! Dừng lại đi, đừng chạy nữa. Nếu cứ chạy thì cậu sẽ phải hít thêm cả đống hàn khí mất. Phổi của cậu bây giờ đang bị tổn thương rất nhiều rồi!”
Anasta nghe vậy thì giật mình phanh gấp lại. Bây giờ cậu ta mới nhận ra, mỗi lần bản thân mình thở mạnh thì phổi lại truyền đến cơn đau kịch liệt.
"Khốn thật…” Anasta gằn giọng rồi truyền hàng tá ma lực vào pháp cụ để làm giảm ảnh hưởng của ma pháp lên bản thân.
Con tinh linh cá chép vàng trong căn nguyên đã dần có dấu hiệu đuối sức. Tuy nói nó có khả năng tạo ra ma lực đến vô tận, nhưng từ nãy đến giờ cả Anasta và Helena đều vắt ma lực từ nó đến cực hạn. Điều này khiến cho hiện tượng 'cung không đủ cầu’ xuất hiện.
…
Vincent hơi thở bắt đầu loạn đi vì sử dụng một lúc quá nhiều ma lực. Nhưng nếu bây giờ Bernie cứ thế mà phản công với mấy trò cũ thì Vincent cũng vẫn đủ sức mà vùi dập lại.
"Nhóc con… ta công nhận ma pháp của ngươi rất mạnh. Nhưng… ngươi có lẽ chưa luyện nó thành thục đâu nhỉ!” Giọng nói Bernie đột nhiên vang lên một cách uy lực. Lớp băng quanh hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt sâu hoắm rõ ràng.
"Ám Ma Pháp Cấp Đặc Biệt - Mồ Chôn Tử Thần!!!” Bernie đọc dòng thần chú cuối cùng. Một luồng ma lực cực lớn ngay lập tức ăn mòn trận pháp của Vincent.
"Thật may cái tên nhóc có pháp cụ nhiễu loạn kia đã biến mất rồi. Nên hiện tại ta mới có khả năng niệm chú ma pháp cấp đặc biệt dễ dàng thế này.” Bernie thầm nói, khuôn mặt vô dung khẽ rung lên vài cái.
Lấy Bernie làm trung tâm, nguồn ma lực ấy như một cái miệng khổng lồ mà nuốt lấy toàn bộ sự vật ở bán kính nửa cây số.
Đồng tử Vincent co rút lại, hắn không ngờ thực lực đối phương còn nhiều đến vậy khi mà mới bị ảnh hưởng bởi ma pháp cấp đặc biệt của mình.
Vincent cảm nhận được nhịp thở bản thân đang loạn dần. Đây là lần hiếm hoi mà hắn cảm nhận sinh tử đang đến gần mình đến vậy.
Luồng ma lực hắc ám liên tục điên cuồng ăn mòn trận pháp của Vincent.
Vincent cũng muốn phản công lại nhưng dường như vô ích.
Tốc độ tái tạo của hắn hiện tại vẫn chậm hơn tốc độ lan rộng của thứ hắc ám kia.
"Khốn thật… ngươi là thứ gì mà dai dẳng đến vậy?” Vincent gằn giọng cố gắng tìm cách phản công.
Không gian ngày càng bóp nghẹt, cán cân ưu thế bị đảo lộn trong chớp mắt.
Bernie phá tan lớp băng dày đặc, hắn vận ma lực biến mặt đất bị bao phủ trong bùn nhão đen đặc.
Chỉ trong chớp mắt, Vincent đã bị hàng tá xúc tu đen đặc trói lấy một cách bất khả kháng.
Vincent nghiến răng, vận nhanh ma pháp trung cấp nhằm đóng băng tất cả.
Nhưng khổ nỗi, ma lực hắn đang bị ăn mòn ngày càng mãnh liệt.
Bernie với thân thể đầy vết hằn nứt mờ nhạt bắt đầu hưng phấn. Hắn đã bắt được vật chứa tuyệt phẩm rồi, bây giờ chỉ còn bước kích hoạt ma pháp cao cấp rồi chui vào người Vincent nữa là xong.
"Khởi nguyên…”
Oành…
Bernie đang niệm chú thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một nguồn sáng trắng đậm đặc.
"Cái quái gì… đây là quang ma pháp?” Bernie bất ngờ kêu lên.
Vincent thấy Bernie bị đánh bật thì cũng nhìn sang hướng phát ra nguồn sáng thì thấy một bóng người đứng sừng sững trên một tảng đá khổng lồ giữa thảo nguyên.
"Hắn rốt cuộc là ai? Tên này hình như mình đã gặp qua rồi.” Vincent nhíu mày thầm tự hỏi.
Bernie gân đen nổi đầy người, hắn ta hét lớn:
"Tên nhóc khốn kiếp! Ta đã tha cho ngươi rồi thì đừng có mà chọc tức ta! Bây giờ chạy đi thì còn kịp đấy!”
Đúng lúc này, đột nhiên tầm nhìn hắn bị mờ dần.
"Khốn thật… đến giới hạn sao?”
"Chiến đấu trong thời gian dài, dùng lượng lớn ma lực. Thêm cả đám băng tuyết vừa rồi còn có tính công kích thần hồn rất cao…”
"Tại sao lúc nào ta cũng phải ở trong tuyệt cảnh chứ?”
Thân hình Bernie ngày càng phình to hơn, hắn giờ đây đã như một dã thú khổng lồ bị dồn vào đường cùng sẵn sàng đồng quy vu tận với đối thủ bất cứ lúc nào.
Anasta đứng đằng xa cũng phải kinh ngạc trước sự lì lợm của Bernie. Hiện tại, cậu ta chưa thể tiến sâu vào trong được. Thứ vũng bùn đen đặc dưới kia quá nguy hiểm, nó khó chịu đến mức mà một kẻ mạnh như Vincent cũng phải chật vật.
Anasta lúc này còn một cách, nhưng vẫn có phần liều lĩnh.
Với số ma lực mới hồi phục được, cậu ta có thể kích hoạt pháp cụ nhiễu loạn ma lực tầm ảnh hưởng thấp để nhảy vào vũng bùn đằng kia mà cứu Vincent. Khi Vincent thoát ra được thì việc phản công sẽ có hy vọng hơn.
Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Anasta liền vào tư thế thích hợp để sẵn sàng lao đi.
"Helena, nhờ cậu dùng ma pháp buff cho tôi!” Anasta nói ngắn gọn rồi niệm một lượng ma lực lớn để kích hoạt pháp cụ.
Thân thể Anasta lúc này như được bao bọc bởi luồng hào quang mờ ảo, thể chất được tăng cường đến cực hạn.
"Cẩn thận đấy. Đối phương có khả năng ăn mòn rất cao. Chỉ cần loạn một nhịp thì nguy mất.” Helena nhắc nhở rồi dùng ma pháp sơ cấp cường hóa cho Anasta.
Anasta gật đầu một cái rồi lao thật nhanh vào trận địa.
Bernie thấy vậy thì hoảng hồn mà la lên:
"Thằng ngu kia! Mày nghĩ gì mà đòi lao thẳng vào địa phận của kẻ địch hả?”
Khi Anasta xông vào, pháp trận của Bernie đột nhiên hỗn loạn dữ dội. Những xúc tu trói chặt Vincent cũng bắt đầu yếu dần.
Chớp lấy cơ hội, Vincent vung xương bạch xà chém nát vật cản rồi thuận đà tiến công đánh Bernie.
Trên trời có một tên điên đang lao tới với pháp cụ nhiễu loạn ma lực, phía dưới có tên điên đang cuồng nộ chặt chém. Bernie chẳng mấy chốc lại bị dồn vào đường cùng.
"Khốn kiếp…” Bernie kêu gào rồi dốc hết khả năng của pháp trận vào một khoảng nhỏ hơn để toàn lực phòng ngự.
Nhưng Vincent không cho điều đó xảy ra, hắn dồn hết những gì tinh túy còn lại của pháp trận ‘Kỷ Nguyên Băng Hà - Tẫn Tuyệt Sinh Linh’ mà đối đầu trực diện.
Hai pháp trận cấp đặc biệt va chạm với nhau tạo nên một cuộc phản ứng ma lực quy mô lớn. Pháp cụ của Anasta cũng vì thế mà 'chập chờn’ do quá tải.
"Toang thật rồi…” Anasta nghiến răng tìm cách phòng ngự.
Mặt đất rung lắc dữ dội, không gian như bị bẻ cong đến biến dạng. Và rồi… một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên quét sạch một phần thảo nguyên xanh rộng lớn.