🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9

~7 phút đọc · 1275 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay hoàng cung mới tuyển thêm một cô người hầu mới. Cô ấy chỉ chừng khoảng 14 - 15 tuổi. Mái tóc đen và đôi mắt hồng đậm. Cô ấy tên Clio, sẽ cùng Lena chăm sóc cho Elpida.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau lần mất tích của Elpida trước đó. Bây giờ an ninh của cả hoàng cung dày đặc hơn trước rất nhiều. Elpida chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Chán quá. Muốn ra ngoài chơi quá đi.

Hestia ngồi trong phòng, tay cầm tách trà, lên tiếng an ủi:

– Điện hạ à, bệ hạ vì lo cho người nên mới vậy. Nếu người muốn ra ngoài thì người nên nói trước với bệ hạ một tiếng.

– Ò, vậy thì khó chịu lắm.

Cốc cốc...

Tiếng gõ vang lên từ ngoài cửa sổ. Forest không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại đó. Cậu ta bay lơ lửng nhìn Elpida ở bên trong. Elpida không nói không rằng đã kéo rèm cửa lại, chặn mọi ánh nhìn đến từ phía Forest. Hestia thấy vậy thì thắc mắc hỏi:

– Có chuyện gì sao, điện hạ?

Elpida xua tay, nói:

– Không có gì. Chỉ là một khối phiền phức biết bay mà thôi.

Hestia nghiêng đầu đầy khó hiểu.

Thực ra trong 3 ngày này, cứ mỗi lần Elpida rảnh là Forest lại mò đến. Lúc nào cũng vậy, như âm hồn bất tán. Nhưng mà theo lời kể của Forest, Elpida biết được khá nhiều thông tin.

Ở thế giới này, mỗi đất nước đều có một vị thần bảo hộ riêng. Họ có đa dạng chủng loại, sức mạnh và thế mạnh riêng. Họ ban cho hoàng tộc nước họ một sức mạnh tùy theo sức mạnh mà vị thần ấy sở hữu. Còn Forest là vị thần bảo hộ của Erthan, thuộc chủng loại tinh linh.

Elpida cảm thấy chán quá thì chạy ra ngoài. Hestia lo lắng gọi với lại:

– Công chúa, người đi đâu thế?

Elpida nói vọng lại:

– Đến khu phía Bắc.

Hestia bất lực chỉ biết chạy theo sau. Tình cờ, cô gặp Clio. Hestia chỉ để lại một câu rồi chạy theo Elpida.

– Cô nhớ thông báo với bệ hạ chuyện này nha.

Clio chỉ kịp nghe thấy tiếng nhưng lại không thấy người. Cuối cùng, Clio vẫn phải đi thông báo với Regin một chuyến.

Regin sau khi biết tin cũng chỉ nói:

– Kệ con bé đi. Miễn sao không xảy ra chuyện gì là được.

Elpida chạy đến sân tập phía Bắc. Vì sao lại đến đó? Vì ở đó có Kylen, mà cậu ta đối với Elpida chỉ đơn giản là tò mò.

Trong khu phía Bắc, Kylen và các thành viên trong đội đang bàn cách bắt giữ tội phạm. Bởi có một vài tội phạm đang bị truy nã đang lẩn trốn. Dù có lục tung khắp nơi nhưng cũng không tìm ra tung tích của bọn chúng.

– Khắp nơi đều tìm rồi mà bóng dáng hắn ta vẫn không thấy. Rốt cuộc là vì sao?

Trong lúc mọi người còn đang loay hoay tìm cách thì có một tiếng nói từ đâu vang lên, ngay trên đỉnh đầu họ.

– Các ngươi gà quá. Tìm kiểu đó mà thấy được mới là lạ.

Mọi người nhìn lên thì thấy Elpida, tay vịn tường, đang nhìn bọn họ với ánh mắt vừa tò mò, vừa khinh thường. Kylen lên tiếng hỏi:

– Công chúa, người làm gì ở đây? Đây không phải là nơi người nên đến đâu.

Elpida nhảy xuống, đi đến chỗ Kylen và nói:

– Ta muốn đến đây đó. Có làm sao không?

– À không. Nhưng người có thể ảnh hưởng đến chúng thần. Người có thể đến chỗ khác được không?

– Không đấy thì sao? Mà cách các ngươi bắt tội phạm thì đúng là có vấn đề thật.

Không biết từ đâu vang lên một giọng nói khác:

– Ồ, vậy sao. Không biết công chúa có cao kiến gì chăng?

Người đến là đội trưởng đội kỵ sĩ số 2, tên Leo. Anh ta là con trai của công tước Hans. Mái tóc vàng và đôi mắt tím tôn lên vẻ ngoài sang trọng nhưng cũng tạo cảm giác khó gần. Leo cúi người xuống nhìn Elpida và nói:

– Không biết cách mà công chúa nói là gì?

Thấy có người chịu nghe mình nói, Elpida cảm thấy tự tin hơn hẳn. Rồi cô nói rõ kế hoạch của mình. Sau khi mọi người nghe xong, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Còn Elpida thì tự đắc nghĩ:

" Hứ, học từ người có chuyên môn cả đấy. Mà...tự dưng nhớ cô bán xôi ngoài đầu ngõ ghê. Sáng bán xôi, trưa bán chè, chiều bán trà đá. Sống đúng kiểu đi làm vì đam mê."

Ngay tối hôm đó, Clio cầm cuốn truyện cổ tích với mong muốn tạo thiện cảm với Elpida.

" Có lẽ chuyện hôm trước gây ra không ít đến tâm trạng của điện hạ nhỉ? Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tạo thiện cảm với ngài ấy thì sao?"

Trong lòng Clio nghĩ vậy nhưng thực tế đã vả vào mặt Clio một cái rõ kêu.

Chỉ là trong lúc Clio đang đọc hăng say với tâm thế đầy tự tin, thì Elpida ngắt lời Clio:

– Cái đó, ta nghe đến mòn cả tai luôn rồi.

Clio như bị hoá đá, ngồi ngây ra cả đó. Elpida ngồi dậy, tiếp tục nói:

– Hay là ta kể chuyện của ta nhé.

Clio miễn cưỡng cười:

– À vâng.

– Khụ, nghe này:

'Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ có một con ác long. Nó đã bắt công chúa của vương quốc ấy đi. Nhà vua khẩn cầu mọi người, ai cứu được con gái ông thì ông sẽ gả con gái cho. Tất cả mọi chàng hiệp sĩ từ các nơi đến, vào hang động của ác long để cứu công chúa nhưng kết cục là tất cả không một ai sống sót. Cuối cùng cũng có một hiệp sĩ với sức mạnh phi thường đến, chiến đấu với ác long.'

– Chị nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào?

Elpida dừng câu chuyện của mình lại và hỏi Clio. Clio cũng chỉ biết gượng cười đáp:

– Đương nhiên là hiệp sĩ cứu công chúa và cưới nàng ấy.

Clio nghe Elpida kể thì đoán ngay ra được câu chuyện đó là chuyện trong sách.

Nhưng Elpida lắc đầu và nói:

– Chuyện đó nhàm chán quá.

' Chàng hiệp sĩ đó cũng thất bại. Vì đây từ đầu vốn là cái bẫy do công chúa dựng ra. Không có vị vua hay Vương quốc nào cả. Chỉ có công chúa và con rồng. Và tất cả người đến khiêu chiến đều đã chết. Cuối cùng, công chúa và ác long sống giàu sang hạnh phúc với đống chiếm lợi phẩm thu được mãi mãi về sau.'

Nghe xong, Clio shock nặng không nói lên lời.

Elpida cảm thấy buồn ngủ nên đã nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Còn Clio, đến khi ra ngoài vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến giờ cô mới hiểu lời Lena nói lúc mới nhận việc:

– Cố lên nhé. Tôi tin em nhất định sẽ làm được.

Nhưng Clio vẫn cố chấp mà nghĩ:

" Chắc không phải vậy đâu. Công chúa đáng yêu thế cơ mà. Làm gì có chuyện gì được chứ?”

💬 Bình luận (0)