🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10

~7 phút đọc · 1376 từ · · ⚠️ Báo cáo

" Đầu tiên, khoanh vùng phạm vi hoạt động của tên tội phạm đó, sau đó cử một vài người đi tuần tra ở chỗ đó. Tiếp theo, cho một vài người đã cải trang đến khu vực đã thu hẹp lại để theo dõi và tiện hành động. Nhân lúc tên đó mất cảnh giác thì tóm gọn hắn luôn."

Đó là toàn bộ kế hoạch của Elpida.

Trên phố lúc này, người đi lại tấp nập. Một bóng dáng lén lút nấp ở một con ngõ nhỏ nào đó. Hắn ta chính là tên tội phạm đang bị truy nã. Hắn ta nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy có mấy người đang bán hàng rong và một vài cặp đôi đang hẹn hò. Lâu lâu mới thấy thị vệ tuần tra.

Trong số những cặp đôi đang hẹn hò ấy, tự dưng xuất hiện hai hình bóng quen thuộc. Không sai, đó chính là Kylen và Hestia. Và đó cũng là thành quả của Elpida.

Quay lại hai ngày trước, khi Elpida nói ra kế hoạch của mình.

Leo trầm tư suy nghĩ rồi nói:

 – Cách này đúng là khá hay.Nhưng không biết có hiệu quả không?

Elpida tự tin vỗ ngực đáp:

– Đương nhiên là có hiệu quả rồi.

– Chuyện này, phải hỏi bệ hạ xem, ngài ấy có đồng ý không.

– Đương nhiên là đồng ý rồi. Chuyện này ông ấy mà không đồng ý thì thể nào cũng có chuyện. Mà còn nữa... – Elpida quay sang Kylen – Kylen, ngươi cũng tham gia luôn nha.

Kylen chỉ tay vào mình thắc mắc hỏi:

– Thần á? Thần tham gia kiểu gì được?

Elpida nở nụ cười nham hiểm và nói:

– Ý ta không phải như vậy. Ta cần một vai diễn, nhưng cần có hai người. Ví dụ như tình nhân chẳng hạn.

– Hả? Thần? Với ai?

– Là sư tỷ của ta, Hestia đó. Chị ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Nghe nói đến Hestia, Kylen khó chịu ra mặt. Kylen ngồi xuống, khẽ thì thầm với Elpida:

– Điện hạ, ngài cho cô ta đi làm gì? Ngài không biết đâu, cô ta ngoài cái mác tiểu thư ấy ra thì chả có gì hết. Mang danh là tiểu thư quý tộc nhưng lại cực kỳ thô lỗ. Các tiểu thư khác thì học thêu thùa, may vá thì cô ta lại đòi đi học kiếm. Chả hiểu ra làm sao luôn. Nhiều khi thần cũng thắc mắc là cô ta có thật sự là phụ nữ không.

Kylen cứ thao thao bất tuyệt với Elpida mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Hestia đã đứng đằng sau Kylen từ lúc nào không biết và đã nghe hết tất cả những gì Kylen nói. Cho đến khi Elpida nói:

– Sư tỷ, chị đến rồi. Ta có chuyện muốn nhờ chị đây.

Kylen giật mình quay lại, trong lòng có chút chột dạ. Hestia với khuôn mặt tức giận, đang bẻ khớp ngón tay. Từng khớp ngón tay kêu răng rắc, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Dù tức giận, Hestia vẫn cố giữ nụ cười.

– Kylen, anh gan to nhỉ? Dám trước mặt công chúa nói xấu ta.

Kylen không chịu yếu thế mà cãi lại:

– Đúng đấy thì sao? Tôi nói sai câu nào hả? Cô cũng vậy đấy thôi.

– Thì sao? Bộ anh quản được tôi chắc?

Và thế là hai người họ lao vào đánh nhau luôn. Elpida chứng kiến cảnh ấy thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô nói với Leo đang đứng bên cạnh:

– Leo, hai người họ như này được bao lâu rồi?

Leo trả lời lại:

– Thần cũng không biết. Hai người họ như vậy được rất lâu rồi. Có chuyện gì sao, điện hạ?

– Không. Chỉ là mỗi lần nói chuyện với ta, khi nhắc đến Kylen thì sư tỷ lại trưng ra vẻ mặt như thể làm mất sổ gạo vậy. Rồi chị ấy nói gì về phó đội trưởng ý, ta cũng không nhớ nữa, chỉ biết những gì chị ấy nói về phó đội trưởng toàn những điều không tốt.

– Ra là vậy. Thì ra lý do ngài đến đây là vì phó đội trưởng.

– Leo này, ngươi thấy hai người họ có thể có tình báo không?

– Là sao ạ?

– Ý ta là hai người họ thành một cặp ý.

– Chắc là không đâu. Hai người họ như nước với lửa vậy thì có lẽ là không thể đâu.

– Ta nghĩ là có thể đấy chứ. Chứ giác quan thứ sáu của ta không thể nào sai được.

– ...

Và sau một hồi giằng co, Kylen và Hestia đã dừng cuộc chiến không cân sức này lại. Nhờ có sự thuyết phục của Elpida, cả hai cũng đồng ý cái trang thành một cặp để đánh lạc hướng kẻ địch.

Trên phố bây giờ, Kylen và Hestia khoác tay nhau, cử chỉ thân mật. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Nhưng nhìn họ vậy thôi chứ họ nghĩ thế nào thì không ai biết cả.

Hestia: " Tên khốn, xong chuyện này thì không yên với bà đâu."

Kylen: " Xong chuyện này, để ta xem nên tính sổ với ngươi kiểu gì."

Hai người cứ vậy giả vờ thân mật đi dạo khắp con phố. Một cô bé khoác áo choàng đỏ chạy đến.

– Anh trai, anh mua hoa tặng người yêu mình đi.

Kylen cố gắng nở nụ cười, nói:

– Cho anh một bông nha cô bé.

Cô bé đưa cho Kylen một bông hoa. Kylen đưa bông hoa ấy cho Hestia. Hestia cố gắng ngượng cười, nhận lấy.

Hai người họ lại đi tiếp. Kylen mở tờ giấy mà cô bé ấy lén đưa cho.

" Bắt đầu hành động."

Không sai, cô bé áo choàng đỏ ban nãy là Elpida đang cosplay cô bé quàng khăn đỏ.

Elpida đến được đây cũng là một quá trình đầy gian khổ. Đây chính là thành quả của 20 lần ăn vạ.

Chuyện là, hôm qua, Leo nói với Regin chuyện của Elpida. Regin chỉ dửng dưng đáp:

– Cứ làm theo lời con bé đi.

Leo bất ngờ nói:

– Bệ hạ không sợ chuyện này sẽ thất bại sao?

– Không sao. Ta tin con bé.

Đúng lúc này, Elpida mở cửa bước vào. Thấy cả Leo, cô vui mừng chạy đến và nói:

– Cha, cha nghe ngài Leo nói rồi phải không?

Regin đáp:

– Ừm. Nghe rồi. Có chuyện gì không?

– Cho con đi theo nha. Con muốn tận mắt chứng kiến kế hoạch của mình thành công ra sao.

– Không được.

– Hả? Làm sao vậy? Có các kị sĩ bảo vệ rồi, con có bị làm sao nữa đâu. Cha cho con đi đi.

– Không được là không được.

Thấy phản ứng của Regin kiên quyết như thế, Elpida ban đầu là năn nỉ nhưng vẫn không được. Và thế là Elpida đã nằm ra đất, ăn vạ. Suốt cả ngày, sau 20 lần như thế, Elpida cũng đã nhận được sự đồng ý của Regin. Nhưng với một điều kiện.

Hiện tại, dù Elpida có thể tham gia, nhưng trong lòng cô vẫn còn lo lắng.

" Không biết có thắng nổi không nhưng mà chuyện đó, khả năng cao là thua lớn."

Đang đi, Elpida nghe thấy có tiếng đánh nhau. Elpida chạy hết tốc lực đến hiện trường. Kylen và Hestia đã bắt thành công tên tội phạm bị truy nã. Kế hoạch của Elpida thành công mỹ mãn.

Sau một ngày mệt mỏi, Elpida cùng Leo, Kylen và Hestia đi bộ về hoàng cung. Đang đi, họ bắt gặp một nhóm người đang tụ tập. Leo, Kylen, Hestia định bỏ qua thì đã thấy Elpida đang ở chỗ những người ấy, cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra.

Kylen: – Điện hạ làm sao thế?

Hestia: – Ngài ấy chưa bao giờ ra ngoài hoàng cung. Lần này ra ngoài, rất dễ bị thu hút bởi mọi thứ.

💬 Bình luận (0)