Trong rừng sâu có một vị thầy thuốc. Người này sống ẩn dật, ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Rất ít người biết đến người ấy. Và tên của người ấy là Aldric.
Trong rừng sâu có một căn nhà nhỏ trong thân cây cổ thụ. Ánh sáng mờ ảo phát ra từ căn nhà làm cho khu rừng bớt đi vài phần đáng sợ. Cyrus gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp:
– Đợi một chút.
Cánh cửa mở ra, người bước ra là là một người với mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lục, sau tai có một đôi cánh. Khi nhìn thấy người đó, Elpida nhanh chóng nhận ra ngay đây chính là người đã giúp Leo giải độc. Dù lúc đó chỉ là hình ảnh thoáng qua nhưng Elpida lại nhớ rất rõ. Người ấy cất giọng nói trầm thấp:
– Lại đến mua thuốc sao?
Cyrus trả lời:
– Ừm. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu trở lạnh rồi, Aldric, anh lấy thêm thuốc cảm cúm nữa. Tiền nong thì không thành vấn đề.
– Được thôi. Vậy những người này là sao?
Cyrus nhìn đằng sau rồi nói:
– Họ là người quen ta gặp trên đường. Bây giờ đang có người đang gặp vấn đề về sức khỏe, anh có thể khám cho cô ấy không?
Elpida nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng không khỏi chấn động.
" Hả? Anh? Người này là con trai? Mình còn tưởng anh ta là mỹ nữ xinh đẹp nữa chứ. Cũng may là chưa lỡ lời. Không thì lên núi ở thì bị khỉ đuổi về mất."
Aldric nhìn về phía Hestia đang nằm trong vòng tay Kylen, lùi lại và nghiêng người sang một bên.
– Đưa bệnh nhân vào trong trước đã.
Kylen nhìn Cyrus, nhận được ánh mắt kiên định của anh trai, Kylen mới yên tâm đưa Hestia vào. Kylen đặt Hestia lên giường rồi dịch sang bên cạnh cho Aldric khám. Aldric mở một bên mắt Hestia ra xem rồi bắt mạch. Sau đó, Aldric lấy một lọ nhỏ, đưa lên mũi Hestia. Ngay sau đó, mày Hestia liền giãn ra. Kylen lập tức túm lấy cổ áo Aldric mà chất:
– Ngươi cho cô ấy ngửi thứ gì?
Aldric hoàn toàn không để ý đến thái độ gay gắt của Kylen, vẫn bình tĩnh giải thích:
– Chỉ là chút hương an thần. Vị tiểu thư này đã bị kích động bởi thứ gì đó nên mới hoảng sợ. Ta chỉ giúp cô ấy bình tĩnh hơn đôi chút. Còn chuyện sau này, phải dựa vào cô ấy.
Kylen thô bạo thả Aldric xuống. Aldric không để ý mà chỉ chỉnh lại cổ áo. Rồi Elpida ngó đầu vào.
– Anh Aldric, anh khám cả cậu ta luôn. Lúc nãy cậu ta hứng cả mưa đá đó.
Aldric quay ra, dửng dưng đáp:
– Được thôi. Cả cái cậu tóc vàng kia nữa.
Leo chỉ vào bản thân mình, gương mặt vô cùng ngơ ngác.
– Hả? Ta?
Aldric gật đầu.
– Đúng. Để ta xem độc của hoa ly xanh còn không.
Leo dù không muốn nhưng đã bị Celine đẩy vào trong.
– Đi đi. Lỡ đâu anh lại phát điên nữa thì mệt.
Vào bên trong, Aldric xem sơ qua cho Leo rồi nói:
– Cũng may là lượng độc hít vào cũng không nhiều. Dùng thứ này và nghỉ ngơi vài hôm là ổn.
Aldric đưa cho Leo một cái lọ nhỏ. Thứ đó tỏa ra một mùi hương khiến Leo nhăn mặt.
– Phải dùng thật sao?
Aldric hờ hững đáp:
– Không muốn thì cũng phải muốn.
Leo chỉ biết ngậm ngùi mà cất cái lọ ấy đi. Nhìn sang bên cạnh, Kylen bị Aldric bắt cởi áo, để lộ nửa thân trên. Lưng Kylen chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ, nhìn thôi cũng thấy đau giùm. Đứa trẻ nào cũng sợ bác sĩ, và hai người cũng vậy. Leo và Kylen đều thở dài trong bất lực. Aldric lấy lọ thuốc bôi ở trên kệ tủ xuống, đến bên Kylen rồi xoa lên những vết bầm tím ấy. Rồi Aldric đánh mạnh vào lưng Kylen khiến cậu đau đớn.
– Này, ngươi cố ý đúng không?
Aldric chỉ hờ hững đáp:
– Thuốc đắng dã tật.
Kylen gắt lên:
– Cái này thì liên quan gì.
Leo chỉ tay ra phía cửa, nở nụ cười gượng gạo.
– Ta đi trước.
Leo nhanh chóng chuồn đi. Chỉ còn vị y sĩ và hai bệnh nhân cần chữa trị.
Bên ngoài, Elpida và Clio đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt híp lại. Elpida mệt mỏi lên tiếng:
– Cyrus, dẫn ta đến doanh trại của ngươi đi. Ta buồn ngủ lắm rồi.
Cyrus trả lời:
– Thần chưa chuẩn bị chỗ nghỉ cho người.
Elpida cắt ngang lời của Cyrus:
– Không sao hết. Chỉ cần có chỗ ngủ là được.
– Vâng. Vậy thần dẫn người đến nhà nghỉ gần doanh trại.
Không thấy Elpida nói gì, Cyrus nhìn lại. Elpida đã tựa đầu vào Clio mà ngủ thiếp đi. Lena chỉ biết thở dài mà đỡ lấy Elpida, tựa đầu Elpida vào vai mình. Cyrus định đỡ Elpida giúp Lena thì bị cô ngăn lại.
– Không cần đâu. Anh đỡ Clio đi.
Thấy Clio đang gà gật, Cyrus cũng thuận thế mà đỡ lấy.
Đến nhà nghỉ mà Cyrus chỉ, Elpida vừa nằm xuống là ngủ say như chết. Lena nhẹ nhàng đắp chăn cho Elpida rồi lặng lẽ rời đi.