Quác quác...
Tiếng quạ kêu vang vọng trên bầu trời. Còn dưới đất thì la liệt xác chết. Xác người chồng chất, những người còn sống thì chạy thục mạng, có người ngã xuống, chưa kịp đứng dậy thì bị người khác giẫm xuống. Người này giẫm đạp lên người kia, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Và những người chạy đi chưa được bao xa thì lập tức ngã xuống và chết. Người ra tay chính là Sisilia. Sisilia hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi quay lại, vui vẻ nói với Brisa, đang đứng trên đài cao.
– Chị, chị có hài lòng với màn trình diễn của em không?
Brisa mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Chỉ mới lúc nãy thôi, những người nằm đây còn đang giận dữ, kêu gào đến khàn cổ. Nhưng chỉ vì một câu nói, câu nói của Brisa mà tất cả đã nằm xuống, tại đây.
– Chị muốn em làm gì, chị chỉ cần nói, em sẽ làm cho chị.
Brisa nhìn đám đông bên dưới rồi cất tiếng:
– Làm bọn chúng im hết đi. Chết đi thì càng tốt.
Sisilia có hơi sững sờ nhưng cũng vui vẻ đồng ý.
– Được. Em sẽ cho chị thấy mà trình diễn tuyệt vời của em.
Và Sisilia đã trình diễn một màn càn quét, càng quét sạch đám đông tại đây. Và chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sisilia đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người. Những thần quan và kị sĩ trong thần điện cũng không thoát khỏi số phận phải chết dưới bàn tay đẫm máu của Sisilia.
Xác chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành dòng, đàn quạ thi nhau sà xuống, rỉa từng thớ thịt. Nhìn xác chết dưới kia, Brisa không mảy may dao động, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn. Sisilia nắm lấy tay Brisa, áp lên mặt mình rồi nói:
– Chị. Chị thấy chưa, em làm tốt chứ? Chị mau khen em đi.
Brisa khẽ cất tiếng.
– Làm tốt lắm.
Ánh mắt Sisilia tràn ngập ý cười. Nhưng gương mặt Sisilia chợt cứng đờ lại.
– Đúng rồi, hôm nay em có gặp một người có gương mặt vô cùng giống chị. Chỉ là cô ta đã chạy mất rồi. Chỉ cần em kết liễu cô ta thì chị chính là người duy nhất.
Brisa khẽ gật đầu. Sisilia vui vẻ đi tìm người con gái mang khuôn mặt giống Brisa. Brisa vẫn đứng đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Và rồi, Brisa liếc mắt về phía lối ra. Nhưng không thấy ai. Brisa lại quay đi.
Brisa không biết rằng, ở đó đúng thật là có người. Elpida tim đập mạnh, cả người lạnh toát, mặt tái đi mét.
" Phù. Suýt thì bị bắt. "
Hestia ở bên cạnh, cả người mềm nhũn, run rẩy, sợ hãi. Kylen và Celine ngồi cạnh, cố gắng chấn an Hestia. Chuyện vừa rồi, tất cả đều tận mắt chứng kiến. Ông bà ta có câu " Tò mò hại chết mèo". Câu đó đúng là không sai trong trường hợp này. Chỉ vì chút tò mò mà cả đám suýt nữa đi chầu ông bà. Leo lên tiếng:
– Bây giờ trước hết là chạy trốn để bảo toàn tính mạng trước.
Tất cả đều gật đầu trước ý kiến của Leo. Rồi đột nhiên, Forest xuất hiện khiến tất cả giật mình. Forest vẫy tay, con sóc trong túi Elpida nhảy ra, chạy đến chỗ Forest. Elpida là người phản ứng đầu tiên.
– Forest, ngươi tới đây làm gì?
Forest vuốt ve sóc nhỏ, bây giờ đã trở lại thành con sóc bình thường, bình thản nói:
– Ta nhận được tín hiệu của sóc nhỏ nên đến đây xem. Nhưng chuyện gì xảy ra khiến sóc nhỏ phải cần đến ta vậy?
Elpida giọng nói gấp gáp, kéo Forest lại:
– Ngươi đến đúng lúc lắm. Mau đưa bọn ta trở về đi. Không thì chúng ta sẽ chết đấy.
– Lần đầu thấy ngươi như vậy đấy, Elpis.
Rồi Forest giơ tay ra, lập tức dịch chuyển mọi người đi.
Ngay khi mọi người vừa đi, Sisilia cũng đến. Không thấy có người, Sisilia vô cùng thất vọng.
– Không thấy. Cô ta trốn đi đâu rồi?
Forest đưa mọi người đến vùng biên giới giữa Erthan và Kamyler. Nhìn thấy nơi vừa lạ vừa quen, Elpida cằn nhằn:
– Ngươi đưa ta đến đây làm gì?
Đây chính là nơi Leo đã trúng độc, dẫn đến phát điên. Leo thấy nơi đã làm cho mình trúng độc, bây giờ vẫn còn chút dấu vết của cuộc xô xát, mặt lập tức tái đi. Còn Forest vẫn thản nhiên chỉ vào Hestia vẫn còn đang run rẩy.
– Ta thấy cô tiểu thư kia không được ổn cho lắm. Mà ở đây lại có một thầy thuốc vô cùng uy tín nên ta dẫn các ngươi đến đây.
– Vậy thầy thuốc ấy đâu?
Chính ngay lúc này, có một người cầm đèn đi đến. Người ấy cưỡi ngựa, từ từ đi về phía đám người Elpida. Khi nhìn rõ được mặt người ấy, Kylen thoáng sững sờ.
– Anh Cyrus?
Cyrus nhảy khỏi lưng ngựa, đi đến chỗ mọi người.
– Mọi người, đây là...
Kylen nhanh chóng lên tiếng:
– Cyrus, anh làm gì ở đây vậy? Không phải anh đang ở Kalifa sao?
Cyrus trả lời:
– Thì Kalifa cũng gần Kamyler mà. Doanh trại của anh cũng gần đây thôi. Anh đang trên đường đến chỗ Aldric mua ít thuốc. Mà Kylen, em ở đây làm gì?
Rồi Cyrus nhìn mọi người một lượt.
– Chào anh Leo. Chào cô Celine. Còn hai người còn lại là...
Elpida khó chịu lên tiếng:
– Này, ta còn đang đứng sờ sờ ở đây đó.
Cyrus lúc này mới để ý đến Elpida. Nếu không phải Elpida quá lùn, Cyrus (cao 1m95) không nhìn thấy được thì đã không có tình huống này rồi. Đơn giản là vì Cyrus thừa hưởng chiều cao "cột đình" của Navia nên chỉ nhìn thấy những người trong tầm mắt. Còn những người thấp hơn thế thì khó nói lắm.
Cyrus nhìn Elpida đang nhăn nhó mặt mày, thắc mắc hỏi:
– Đây là...ai vậy?
...
Không khí có chút vi diệu. Lena lên tiếng:
– Đây là công chúa Elpida von Erthan.
– Ra là vậy. Thất lễ rồi thưa công chúa điện hạ.
Cyrus cúi đầu trước Elpida, tỏ vẻ hối lỗi. Elpida thì không so đo nữa mà chấp nhận lời xin lỗi của Cyrus. Đột nhiên Clio hốt hoảng kêu lên:
– Tiểu thư Hestia!
Clio vội vàng đỡ Hestia. Hestia đã ngất đi, cả người vẫn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cyrus nhìn thấy tình hình hiện tại của Hestia thì lên tiếng:
– Để ta dẫn mọi người đến chỗ anh Aldric.
Nói rồi, Cyrus tiến đến, định đỡ lấy Hestia thì bị Kylen hất tay ra.
– Để em. Anh cứ việc dẫn đường đi.
Cyrus định bỏ qua lời nói của Kylen, đỡ Hestia thì thái độ của Kylen lại gắt hơn. Thấy ánh mắt kiên quyết của em trai, Cyrus dù không hiểu gì nhưng vẫn chiều theo. Cyrus dắt ngựa đi trước, Kylen nhẹ nhàng bế Hestia lên theo kiểu công chúa, Hestia tựa vào lòng Kylen, hơi thở nặng nề. Mọi người theo chỉ dẫn của Cyrus, đến căn nhà của thầy thuốc Aldric trong rừng sâu.