🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35

~7 phút đọc · 1298 từ · · ⚠️ Báo cáo

Elpida chán nản ngồi trên giường, tay chống cằm, ánh mắt dò xét. Forest ngồi bên cạnh thì đang tận hưởng chiếc bánh kem một cách ngon lành.

– Ê. Cái vụ sầu riêng ấy. Sao ông già lại biết được vậy? Rõ ràng ta làm kín kẽ lắm rồi cơ mà. Mà ông già vẫn biết được mới hay.

Forest phải dừng lại việc của mình rồi nhìn Elpida với ánh mắt như thể nhìn một đứa ngốc.

– Cô có nghĩ đến chuyện cha cô tự suy luận ra không?

Elpida ngẩn người.

– Hả? Là sao?

– Thì cô còn nhớ cuốn sổ đen của Lena không?

Elpida rùng mình, nổi da gà.

– Thôi. Đừng nhắc đến cái thứ đó nữa. Ta cảm thấy sởn gai ốc rồi đấy.

– Cô gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Giờ lại gây ra thêm chuyện nữa thì người đầu tiên nghĩ đến là cô rồi. Chứ cô nghĩ mà xem, cả cái đất nước này, ngoài cô ra thì còn ai dám làm chuyện này không? Mà dù người ngoài không biết thì người trong hoàng cung cũng đoán ra được là cô giở trò rồi.

Elpida nhìn Forest với ánh mắt phán xét.

– Ngươi nghĩ ta là loại người đó hả?

Forest thản nhiên nhún vai.

– Thì đúng rồi.

Elpida: ...

Sáng tinh mơ, trời vừa hửng sáng, trong khi Lucas vẫn còn đang say ngủ trong môi trường mới thì... Rầm...

– Lucas ơi ~ Dậy đi học kiếm thuật thôi nào ~

Elpida với gương mặt tươi như hoa, giọng ngọt như mía lùi, mở toang cửa phòng người ta ra. Lucas bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà ngồi bật dậy. Nghe thấy giọng điệu khác lạ của Elpida, cậu vô thức nổi da gà.

– Gì vậy? Uống nhầm thuốc hả?

Lucas nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng, vẫn còn sớm. Cậu tức giận chỉ tay vào đồng hồ mà hét lớn:

– Ngươi bị làm sao thế hả? Mới 6 giờ sáng mà đã gọi ta dậy. Không để cho người ta ngủ hả?

Trước cơn thịnh nộ của Lucas, Elpida chỉ dửng dưng như không.

– Thì có sao. Các kị sĩ còn dậy sớm hơn nhiều.

Lucas tức giận lắm nhưng không biết nói gì. Elpida vẫn thản nhiên nói tiếp:

– Ngươi cứ từ từ. Ta đi trước đây. Bái bai~

Elpida nhanh chóng rời đi. Lucas tức giận ném mạnh gối ra cửa.

– Elpida von Erthan. Ngươi đợi đấy cho ta.

Sân tập phía Tây ( đã sửa xong từ ba ngày trước), Elpida với phong thái ung dung, đứng đối diện với Lucas, sắc mặt như bị ai lấy mất sổ gạo. Leo và Louis đứng nghiêm trang bên cạnh. Leo tươi cười nói:

– Hôm nay cô giáo Navia có việc bận nên không thể đến dạy được nên chúng thần đến dạy thay. Thần là Leo Vince de Hans, đội trưởng đội kỵ sĩ số 2. Còn đây là...

Loui mặt lạnh như tiền, nói một cách nghiêm túc:

– Louis. Đội trưởng đội kỵ sĩ số 1.

Leo hơi khựng lại. Anh nhìn sang Louis. Louis vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Louis lên tiếng:

– Bây giờ để thần xem sự chênh lệch trình độ của hai người bằng cách, hai người đấu tay đôi một trận để thần xem rồi đưa ra phương pháp cụ thể. Trong trận đấu, cả hai không được dùng phép thuật vì đây là luật lệ của hoàng cung.

Elpida và Lucas nghe xong thì vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Leo ghé xuống, thì thầm vào tai Elpida:

– Công chúa, nếu người lỡ đánh mạnh tay thì tuyệt đối đừng đánh vào mặt. Đó là ý của bệ hạ.

Elpida gật đầu.

– Ồ. Không đánh vào mặt sao. Được thôi.

Louis giơ tay, ra hiệu trận đấu bắt đầu. Elpida tiến lên tấn công trước, Lucas thì nhanh chóng dùng kiếm đỡ đòn tấn công của Elpida. Elpida dùng sức, đánh bật Lucas ra xa. Lucas bị đánh bật ra thì tức giận lắm. Cậu định sử dụng phép thuật nhưng lại nhớ tới lời nói của Louis, là không được dùng phép thuật nên đành thôi. Elpida lại tấn công thêm lần nữa. Lần này Lucas cũng đã phản công lại. Cậu dùng sức, tấn công Elpida nhưng Elpida đã né được. Elpida vòng ra sau lưng Lucas, lại tấn công thêm lần nữa. Lucas cũng đỡ được. Cả hai gần như là ngang tài ngang sức. Elpida nở nụ cười khinh bỉ, Lucas thấy Elpida cười nhạo mình thì vô cùng tức giận mà cố gắng dùng sức đánh trả lại. Nhưng Lucas lại để lộ điểm yếu nên Elpida vì thế nên đánh thẳng vào điểm yếu ấy. Lucas đau đớn lùi lại, Elpida kề thanh kiếm gỗ lên cổ Lucas, cười khẩy nói:

– Ngươi thua rồi.

Phần thắng thuộc về Elpida. Lucas dù không phục cũng chỉ đành chấp nhận.

Trong khi hai đứa trẻ còn đang mệt mỏi sau trận đấu, hai vị thần bảo hộ của Hewitt và Erthan thì đang xem hai người họ, vừa bàn tán. Aella nhìn cả hai rồi nói:

– Cô công chúa Erthan này cũng mạnh mẽ phết đấy.

Forest hờ hững đáp:

– Chàng hoàng tử của Hewitt thì lại yếu đuối quá cơ.

– Hừ. Ta cũng không trông chờ gì vào cậu ta. Dù sao thì người thừa kế ngai vàng cũng không phải ngũ hoàng tử đó. Cậu ta quá vô dụng.

– Ta thì lại tò mò không biết nếu tên hoàng tử đó mà lên ngôi thì đất nước sẽ như thế nào.

– Mà chắc ngươi cũng chọn cô công chúa đó rồi nhỉ. Ta thấy ngươi đi theo cô bé đó suốt.

– Ta không chắc. Ta chỉ quan tâm đến linh hồn bên trong cô nhóc.

– Thế ngươi đến thư viện Thần Giới tìm chưa?

– Rồi. Nhưng không tìm thấy. Chứng tỏ hai cha con họ là trường hợp đầu tiên có trong lịch sử.

– Trường hợp đầu tiên sao? Nghe thú vị đấy.

– Ngươi nghe cái tên Trần Thu Yến bao giờ chưa?

– Trần Thu Yến? Lần đầu nghe. Là ai thế?

– Không có gì. Ta hỏi vậy thôi.

Hai vị thần vẫn nhìn xuống sân tập, nơi hai đứa trẻ đang cãi nhau.

Và cũng trong hoàng cung ấy, Regin đứng trong thư phòng nhìn về hướng sân tập. Navia ngồi bên trong, thản nhiên nói:

– Đang nói chuyện chính sự mà người nhìn đi đâu thế, bệ hạ?

Regin nhìn Navia đang ngồi ung dung trên ghế, bình tĩnh đáp:

– Ta nhìn cách ngươi dạy Elpis như thế nào?

Navia bật cười.

– Haha. Từ đây mà nhìn ra tận đấy. Sao ngài không ra tận nơi chứng kiến luôn đi?

– Ta không rảnh mà ra chỗ đó.

– Rồi rồi. Vậy người gọi ta đến đây có chuyện gì?

Regin lấy ra một tấm bản đồ đặt trước mặt Navia. Navia bây giờ mới nghiêm túc mà nhìn về hướng Regin chỉ. Lãnh thổ Shibia.

– Hai tháng nữa, chỗ này sẽ có các vụ cướp. Bây giờ ngươi đến đó thì vẫn còn kịp.

Navia nhìn chằm chằm vào hướng Regin chỉ, trong đầu không khỏi nhớ lại bức thư Regin đã gửi một năm trước, lúc đang dưỡng thương sau buổi học đầu tiên với Elpida.

" Một tháng nữa quân đội Dastin sẽ tấn công bất ngờ vào khu vực Kalifa. Dặn con trai cả của ngươi, Cyrus đến đó để phòng thủ. “

💬 Bình luận (0)