Ba nạn nhân mới nhất của Elpida là Lucas, Edgard và Basile.
Đầu tiên là Lucas. Sau khi được Regin triệu kiến, Lucas mới biết là mẹ ruột của mình đã gây ra tội tày đình. Với lại mấy hôm trước Regin cũng có nói rõ là Elpida không hề hạ độc vào món quà của cậu, cậu chỉ tự biên tự diễn mà thôi. Điều này khiến cậu vô cùng tức giận. Và vừa rồi Lucas nhận được chỉ thị là từ ngày mai, Lucas sẽ trở thành bạn học kiếm của công chúa. Lucas ban đầu cũng rất khó hiểu nhưng chỉ nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Regin.
Vừa về đến cung điện của mình, Lucas đã nhận ngay những con mắt phán xét từ những người hầu. Lucas nhìn những ánh mắt ấy mà cảm thấy khó hiểu.
– Gì đây? Các ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?
Những người hầu ấy không thèm trả lời cậu mà tụ lại mà xì xào điều gì đó. Lucas cảm thấy vô cùng khó hiểu mà đi qua mấy người họ.
Người hầu A : — Không ngờ cậu ta lại là người như thế đấy.
Người hầu B : — Đúng vậy. Thân là người xuất thân là hoàng thất mà lại làm ra chuyện như vậy.
Người hầu C : — Có khi là cậu ta cố tình đấy. Đã là con tin thì luôn cảm thấy bị xúc phạm mà.
...
Tiếng xì xào cứ vậy vang lên. Lucas trong trạng thái hoang mang mà đi về phòng của mình.
Vừa mở cửa ra, một mùi hôi khủng khiếp xộc thẳng vào trong khoang mũi. Mùi này giống mùi hành tây thối, nhưng cũng giống mùi nước thải. Lucas nhăn mặt, bịt mũi lại nhưng cái mùi ấy lại cứ len lỏi vào trong mũi cậu.
– Cái...cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Sao phòng mình...
Lucas không thể chịu nổi cái mùi như nước thải ấy liền ngã lăn đùng ra đó, miệng thì sủi bọt mép như bị trúng độc. Căn phòng đóng kín bị Lucas mở ra khiến cho mùi hương lan tỏa ra khắp cung điện. Cái mùi ấy thì rất ít người chịu đựng được nên chỉ có những người ấy mới dám lên xem xét. Thấy Lucas lăn đùng trước cửa, mọi người liền vội vàng đưa đi cấp cứu.
Ngay hôm ấy, có một cuộc tổng vệ sinh trên cả cung điện phía Nam này. Tất cả rèm cửa đều phải thay hết vì nó đã bị ám mùi, không thể giặt sạch. Còn nơi phát ra mùi hương ấy cũng được dọn dẹp kĩ càng. Và rồi, khi một cô hầu lật tấm thảm lót ra thì thấy có một cái hầm nhỏ. Cô ấy mở ra thì thấy bên trong có một quả cầu, không hẳn là thế. Có vẻ như nó là một loại quả. Nó có màu xanh lục hơi ngả vàng, toàn thân bao bọc bởi gai nhọn, dày nhưng không quá sắc. Trên thân còn có những vết rãnh nhỏ, cuống màu nâu sẫm. Và thứ đó tỏa ra mùi hương nồng đậm, rất giống mùi hương trước đó họ ngửi thấy. Nhìn thứ kì lạ trước mặt, ai nấy đều vô cùng khó hiểu. Nhưng mà ngẫm lại, cái thứ kỳ lạ này chắc chắn là của đại ma vương. Mà hình như hoàng tử Lucas đã chọc giận đại ma vương này nên người ấy mới trả thù bằng cách này. Quả thật là không thể nào ác hơn được nữa. Có lẽ khoảng thời gian tới, hoàng tử Lucas sẽ không thể ở lại trong cung điện này nữa.
Nạn nhân thứ hai và thứ ba, Edgard và công tước Basile von Erthan. Cũng giống như Lucas, Edgard và Basile cũng khó chịu bởi mùi hương ấy. Basile vô cùng tức giận, gọi tất cả mọi người đến để chất vấn.
– Ai? Là ai đã là chuyện này?
Basile tức giận đập mạnh bàn. Tất cả người hầu đều sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Edgard thì lên tiếng thanh minh:
– Phòng của con cũng bị mà. Tại sao con phải làm thế với chính căn phòng của mình chứ?
Basile mệt mỏi đỡ trán.
– Thôi thôi. Tất cả lui xuống hết đi. Ta sẽ điều tra chuyện này sau.
Edgard và mọi người đều rời đi. Duy chỉ có Vivian là còn ở lại.
– Cha, gần đây cha có đắc tội với ai không?
Basile thấy Vivian vẫn còn ở lại thì nhíu mày hỏi:
– Sao còn ở đây? Lát nữa có tiết học dương cầm rồi đấy. Mau về mà chuẩn bị đi.
– Nhưng cha chưa trả lời câu hỏi của con.
Vivian nói với giọng vô cùng bình tĩnh. Basile chỉ biết thở dài, mất kiên nhẫn đáp:
– Người ta đắc tội thì không ít. Nhưng người đắc tội ta thì chưa có ai dám.
– Là vậy sao?
Vivian nói với giọng rất khẽ, nhỏ như tiếng gió thổi qua. Vivian hành lễ với Basile rồi rời khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ điều gì.
Quay lại với nạn nhân đầu tiên, Lucas. Việc dọn dẹp cung điện vô cùng mất thời gian nên Lucas phải dọn ra chỗ khác sống. Mà chỗ đó chính là cung điện của công chúa Elpida.
Elpida nhìn thấy Lucas xách theo túi lớn túi nhỏ đến trước cung điện của mình mà ngỡ ngàng không thôi. Người trợ lý khác của Regin, Elen nghiêm túc nói với Elpida:
– Công chúa điện hạ, bệ hạ có dặn là người phải chung sống hòa bình với hoàng tử Lucas. Ngài ấy còn nói là đây là hình phạt do người lại gây chuyện lần nữa.
Elpida giật giật khóe miệng, mắt dán chặt vào người Luacs. Lucas phải sống chung với người mình không thể ưa nổi cũng khó chịu ra mặt.
– Ngươi nghĩ ta muốn đến đây chắc.
Elpida khinh thường nói:
– Xí. Nếu không phải là lệnh của cha ta thì ngươi nghĩ ta muốn chắc.
Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau. Elen phải đứng ra giảng hòa.
– Hai vị điện hạ, hai người đừng có mà đánh nhau ở đây chứ.
– Liên quan gì đến ngươi?
Elpida và Lucas đồng thời trừng mắt nhìn Elen. Elen đổ mồ hôi hột, run rẩy nói:
– Vậy thần không làm phiền hai người nữa. Thần xin phép đi trước.
Thế rồi, Elen vội vàng rời đi. Elpida thì tức giận bỏ về phòng. Clio thì dẫn Lucas đến một căn phòng trống trong cung điện. Lucas dù không muốn nhưng vẫn phải đi vào trong.
Liệu hai người này sẽ gây ra chuyện gì đây?