🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.20

~9 phút đọc · 1679 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lena làm ra vẻ mặt thần thần bí bí rồi nói:

– Mấy người biết vì sao hoàng cung cấm sử dụng phép thuật không?

Forest và Clio lắc đầu, mặt ngơ ngác. Lena lúc này mới kể:

– Chuyện là như này:

Ngày 10 tháng 3 năm 211.

Trời quang, mây tạnh, không khí đang ấm dần lên. Elpida ( 3 tuổi) đi lang thang trong khuôn viên hoàng cung, theo sau là Lena. Cô đi qua một tòa cung điện, thấy những người đang bay lơ lửng và những viên gạch bay theo hiệu lệnh của họ. Elpida mắt sáng rỡ nhìn bọn họ.

– Lena, đó là phép thuật sao?

Lena thành thật trả lời:

– Vâng. Là phép thuật ạ.

– Không biết ta có thể sử dụng phép thuật được như bọn họ không nhỉ?

– Thần cũng không biết.

Elpida hào hứng chạy vào bên trong cung điện ấy. Vừa bước vào, Elpida và Lena phải choáng ngợp trước cấu trúc bên trong. Bên trong, những pháp sư đang sử dụng phép thuật, di chuyển những cuốn sách, những món đồ. Những vòng tròn ma pháp với đầy đủ màu sắc liên tục hiện ra. Elpida nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên.

– Đây là trường Hogwarts trá hình sao? Hoành tráng thật đấy.

Một giọng nói già nua vang lên từ đằng sau:

– Đây không phải là công chúa điện hạ sao.

Elpida quay lại. Người vừa nói là một ông già đầu tóc bạc phơ, cười hiền hậu nhìn Elpida. Ông ấy chính là giáo sư Milen, đang làm việc cho hoàng cung.

– Công chúa thích nơi này chứ?

Elpida gật đầu.

– Vậy ta có thể học phép thuật không?

– Đương nhiên là được. Nhưng người phải hỏi ý kiến bệ hạ trước đã.

– Thật sao. Vậy ta đi hỏi cha ta đây.

Nói rồi, Elpida kéo tay Lena chạy thật nhanh đến chỗ Regin.

Và sau khi có sự đồng ý của Regin, Elpida bắt đầu những ngày học phép thuật đầu tiên.

Ngày 11 tháng 3 năm 211. Elpida thành công tạo được một quả cầu ma thật nhỏ ngay từ lần đầu tiên học. Milen nhìn thấy thì ngạc nhiên:

– Công chúa, người thật là tài giỏi.

– Hehe.

Elpida cười khoái chí.

Ngày 12 tháng 3 năm 211. Ngày thứ hai Elpida đến học phép thuật tại chỗ của Milen. Trong phòng thí nghiệm của Milen với bao nhiêu món đồ thí nghiệm, Elpida đang tập sử dụng phép thuật, Milen đứng bên cạnh quan sát quá trình.

– Đúng rồi. Là như vậy.

Elpida tụ một quả cầu nhỏ trong tay, quả cầu cứ vậy duy trì. Nhưng biến cố đã xảy ra. Quả cầu trong tay Elpida đột nhiên phát nổ. Kết quả, nửa căn phòng thí nghiệm của giáo sư Milen đã phát nổ.

Sau khi Regin biết thì đã mắng Elpida. Nhưng Elpida không phải dạng vừa. Cô đã dở chiêu ăn vạ mới khiến Regin tha cho. Vì là lần đầu nên Elpida không bị làm sao cả.

Ngày 14 tháng 5 năm 211. Tại cung điện phía Đông. Elpida hào hứng kéo Lena đến chỗ đó chơi.

– Lena, chúng ta ra chỗ đó chơi đi.

Lena thì chạy theo sau, thở không ra hơi.

– Công chúa, người chạy chậm thôi, kẻo ngã bây giờ.

Đến nơi, Elpida hào hứng chạy xung quanh mà không biết có kẻ đang theo dõi cô từ trong bóng tối. Và nhân lúc Lena bị gọi đi có việc và bên cạnh Elpida không có ai, tên áo đen ấy tiến đến định ám sát cô. Lúc phát hiện ra tên đó, hắn ta chỉ cách Elpida một khoảng nữa thôi. Và thế là Elpida vội chạy đi. Nhưng sức trẻ con sao bằng sức của một người trưởng thành được. Và rồi, trong lúc nguy cấp, Elpida đã sử dụng phép thuật. Nhưng phép thuật của Elpida chưa thực sự ổn định, chưa thể kiểm soát được. Kết quả, nửa tòa cung điện đó phát nổ. Tên áo đen đó bị thương không nhẹ, cũng may là còn giữ được mạng.

Sau chuyện đó, an ninh hoàng cung tăng cường thêm. Còn tên áo đen kia thì sau khi thẩm vấn, hắn ta nhất quyết không khai ra người chủ mưu đằng sau và không lâu sau, hắn ta đã t-ự vẫn. Nhưng Regin cũng đoán được người đứng sau là ai. Còn phần Elpida, khi bị Regin mắng, cô lại dở chiêu ăn vạ khóc lóc. Lần này Regin mềm lòng mà cho qua chuyện này.

Ngày 28 tháng 11 năm 211, cũng tại cung điện phía Đông. Regin trực tiếp dạy Elpida cách kiểm soát ma lực của mình. Regin nhìn Elpida rồi nói:

– Ta làm mẫu trước. Con cứ việc nhìn mà làm theo.

Rồi Regin tạo ta một ngọn lửa nhỏ trên tay rồi phóng vào hình nộm cách đó không xa. Elpida nhìn thấy thế thì cũng bắt chước làm theo. Lúc đầu, Elpida cũng làm được giống Regin. Sau vài lần như thế, Regin cũng hài lòng mà gật đầu. Nhưng chỉ một lúc sau, Liquid vội vã chạy đến. Regin cũng phải đi giải quyết công việc đột xuất này. Sau khi Regin rời đi, Elpida cũng luyện tập rất nghiêm túc. Và như những lần trước, Elpida lại một lần nữa không kiểm soát được sức mạnh của mình. Kết quả, ngọn lửa mà Elpida làm ra quá đà, cả tòa cung điện ấy chìm trong biển lửa. Cũng may là không có thiệt hại về người. Regin khi biết chuyện thì cảm thấy vô cùng bất lực.

– Elpida, từ nay con không được học phép thuật nữa. Và con bị cấm dùng phép thuật trong hoàng cung luôn.

Elpida nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên và hốt hoảng.

– Hả? Tại sao? Tại sao con không được dùng?

– Nhìn những gì con đã gây ra xem. Chưa đầy một năm mà con đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi.

– Oa... Không chịu đâu không chịu đâu...

Elpida nằm ra đất ăn vạ. Nhưng Regin không đoái hoài đến, mặc kệ Elpida làm mình làm mẩy.

Ngày 7 tháng 9 năm 214, tại cung điện phía Bắc. Sau ba năm không sử dụng phép thuật, Elpida lặng lẽ trốn đến cung điện phía Bắc mà không dẫn ai theo.

– Hehe, không cho mình học thì mình sẽ tự học. Rồi một ngày nào đó, ông già sẽ phải ngạc nhiên mà thôi.

Ở phía Bắc hoàng cung có một cung điện bị bỏ hoang từ lâu. Vì thế nên Elpida mới đến đây để lén sử dụng phép thuật. Cùng như những lần trước, Elpida lại không kiểm soát được sức mạnh của mình nên lại gây ra vụ nổ lớn khiến cả tòa cung điện đó bị nổ tung. Và một lần nữa, Elpida lại chịu cơn thịnh nộ của Regin. Dù Elpida có năn nỉ thế nào, Regin cũng nhất quyết không tha hình phạt cấm túc hai tuần của Elpida.

Ngày 20 tháng 3 năm 215, năm nay mùa xuân vô cùng lạnh. Elpida và Lena đi đến cung điện phía Nam. Bên ngoài, những đợt gió rét cứ vậy đến. Elpida run cầm cập, chịu đựng gió lạnh tràn về.

– Hắt xì.

"Này còn chưa là gì so với cái lạnh ở Hà Nội. Nhưng mà cũng lạnh thật đấy."

Lena nhìn thấy Elpida run rẩy vì lạnh liền lên tiếng:

– Điện hạ, chúng ta vào trong thôi.

Elpida lắc đầu.

– Không. Ta muốn làm chút gì đó.

Lena hoảng hốt:

– Không lẽ người định sử dụng phép thuật?

Elpida đáp lại ngay:

– Đúng vậy.

– Nhưng không phải bệ hạ cấm người sử dụng phép thuật rồi sao?

– Thì có sao đâu. Ta lén dùng tí thì có sao. Với lại nếu người khác dùng thì không sao mà, đúng không? Mà phép tạo ra lửa là loại nào ý nhỉ?

Lena định can ngăn nhưng Elpida đã sử dụng phép thuật. Không giống như những lần trước, Elpida không làm nổ tung cung điện, ngược lại, Elpida định dùng lửa sưởi ấm nhưng thứ cô tạo ta lại là phép đóng băng. Kết quả nước của cả tòa cung điện ấy đóng băng hết. Những người đang sinh hoạt bên trong sau khi thấy nước bị đóng băng thì vô cùng hốt hoảng.

Lại quay trở về chỗ Regin, Elpida lại chịu cơn thịnh nộ một lần nữa.

– Không phải ta cấm con sử dụng phép thuật rồi sao. Sao con vẫn còn cố chấp vậy?

Elpida không chịu yếu thế mà cãi lại:

– Tại sao chỉ có con là không được? Tại sao người khác được dùng mà con lại không được?

Regin đang tức giận, lúc này càng thêm tức giận hơn.

– Elpida, con bị phạt cấm túc nửa tháng và con phải viết bản kiểm điểm cho ta. Còn nữa, từ giờ trở đi, trong hoàng cung bị cấm dùng phép thuật. Nghe rõ chưa?

Elpida lúc này chỉ đành ngậm ngùi mà chịu phạt.

Quay trở lại thực tại, Lena nói với giọng vô cùng nghiêm túc:

– Vì thế mà lệnh cấm ấy được đặt ra.

Sau khi nghe xong, Clio cố gắng nhịn cười, không phát ra tiếng động. Ngược lại với Clio, Forest lại cười nghiêng ngả.

– Hahaha... thì ra là như thế. Ta phục cô luôn, Lena. Chịu đựng cô nhóc đó suốt từng ấy năm trời.

Clio cũng lên tiếng:

– Bảo sao bây giờ chị trông điềm tĩnh thể. Thì ra đã luyện được bí pháp " Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Em phục chị thật sự.

Lena nghiêm túc nói:

– Cũng không có gì. Chỉ là đã quen rồi thôi. Hai người sau này còn phải luyện thêm nữa.

💬 Bình luận (0)