Trong thư phòng của Regin, Elpida và Lucas đứng trước mặt Regin, ánh mắt cả hai lảng tránh. Elpida thì bị trầy xước nhẹ, còn Lucas thì bị thương vài chỗ nhưng không đáng kể. Regin ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai. Không khí như hạ xuống vài độ. Trong phòng lúc này ngoài Elpida, Lucas và Regin ra thì còn có Navia, Kylen, Leo, Lena, Clio, Hestia. Regin giọng cố nén giận, nói:
– Nói đi, chuyện gì vừa xảy ra?
Elpida chưa kịp nói thì Lucas đã tranh lời trước:
– Là cô ta. Cô ta tấn công ta.
Elpida không chịu yếu thế cũng lên tiếng:
– Ai bảo ngươi đánh lén ta trước làm gì.
Lucas cãi lại:
– Thì sao? Chả lẽ ta không được dùng phép thuật chắc?
– Đấu kiếm mà đi dùng phép thuật. Ngươi có bị điên không đấy?
– Ta dùng đấy thì làm sao. Ngươi cấm được chắc?
Regin gắt lên:
– IM LẶNG.
Hai đứa trẻ giật mình quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Regin. Elpida và Lucas không rét mà run.
Cùng lúc này, Caden vội vã chạy vào. Caden trước tiên là hành lễ với Regin rồi đến bên Lucas.
– Thật ngại quá. Điện hạ nhà tôi chưa biết đến luật lệ trong cung nên đã gây ra chuyện rồi. Mong ngài thông cảm cho.
Rồi hắn ta ghé sát tai Lucas mà thì thầm:
– Điện hạ. Trong cung này, bị cấm dùng phép thuật.
– Hả?
Lucas ngạc nhiên nhìn Caden. Chưa để Lucas nói thêm câu nào nữa, Caden đã vội vàng kéo Lucas rời đi.
– Làm phiền các vị rồi. Tôi sẽ khuyên bảo lại ngài ấy.
Trong phòng lúc này chỉ còn Elpida còn đứng ở trung tâm. Không gian im ắng đến bất thường, có thể nghe rõ tiếng tim đập của Elpida. Kylen ghé sát Leo nói nhỏ:
– Đội trưởng, công chúa làm sao phải vậy?
Leo khẽ nghiêng người, nói nhỏ với Kylen:
– Biết vì sao ta dẫn cậu đến đây không?
– Không.
– Cậu chưa biết về chiến tích của công chúa nên không hiểu đâu.
– Chiến tích gì?
– Tí nữa rồi cậu sẽ rõ.
Cũng lúc này, bên chỗ Navia và Hestia. Hestia ghé sát vào người Navia hỏi nhỏ:
– Sư phụ, liệu ngài ấy sẽ không bị phạt nặng đấy chứ?
Navia không trả lời, chỉ ra hiệu im lặng.
Bên chỗ Lena và Clio bây giờ. Clio cũng ghé sát Lena hỏi:
– Chị Lena, chị từng bảo điện hạ từng gây chuyện lớn. Chuyện đó có thật không?
Lena hờ hững đáp:
– Chờ đi rồi biết.
Elpida lúc này sợ hãi, run lên. Regin lạnh lùng nhìn Elpida. Anh bỗng dưng quay đi chỗ khác, đến bên cửa sổ rồi mở cửa ra. Bất thình lình, Forest không biết xuất hiện từ khi nào, ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn Forest với ánh mắt khó hiểu. Forest ngồi dậy, cố gắng nở nụ cười xã giao.
– Haha, xin lỗi nha. Làm phiền mọi người rồi.
Nói rồi, Forest định đứng dậy rời đi, liền bị Regin kéo ngược trở lại. Regin bắt Forest ngồi vào ghế rồi nói:
– Cậu ngồi đây một lát.
Rồi Regin dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Elpida.
– Elpida, con định trốn đi đâu?
Elpida lúc này đang định chơi bài chuồn thì bị Regin bắt gặp. Cô đứng khựng lại, quay người, từng bước tiến về chỗ cũ.
– Con đâu có trốn.
Regin : ...
Không khí căng thẳng đến cực độ.
Regin ngồi vào chiếc ghế trước mặt Elpida, gằn giọng nói:
– Elpida von Erthan, con biết tội của mình chưa?
Elpida lí nhí đáp:
– Tùy tiện sử dụng phép thuật.
Regin vẫn giữ thái độ như ban nãy.
– Biết rồi mà sao vẫn sử dụng?
Elpida thẳng thắn nói:
– Tại cái tên Lucas kia định dùng phép thuật đánh lén nên con mới dùng.
– Vậy sao? Vậy sao con không kiểm soát được phép thuật của mình? Hình như trước đó ta đã dạy con cái đó rồi mà.
Elpida lí nhí nói:
– Tại lúc đó bí quá nên mới thế. Nhưng con dùng có tí mà.
– Một tí mà con làm nổ cả cái sân rộng như vậy. Một tí của con là thế đấy hả?
– Vậy sao con không được dùng cơ chứ? Con đã làm gì quá đáng đâu?
Elpida còn thì thầm trong bụng:
" Dùng có tí mà trách người ta. Chả hiểu kiểu gì lun."
Regin tức giận nói:
– Chưa làm gì quá đáng? Lena.
Lena bước ra.
– Vâng.
Rồi Lena lôi một cuốn sổ nhỏ ra. Elpida nhìn thấy thì kinh ngạc.
" Hả? Lấy đâu ra vậy?"
Lena bắt đầu đọc:
– Vậy thần xin phép đọc.
Ngày 12 tháng 3 năm 211, tức là 5 năm trước, công chúa sau khi học phép thuật đã làm nổ phòng thí nghiệm của pháp sư Milen.
Ngày 14 tháng 5 năm 211, công chúa làm phát nổ nửa tòa cung điện phía Đông.
Ngày 30 tháng 11 năm 211, điện hạ đã làm cháy một tòa cung điện tại phía Đông.
Ngày 27 tháng 8 năm 213, điện hạ chọc tổ ong vò vẽ khiến cả hoàng cung rơi vào hỗn loạn phải mất rất lâu sau mới xử lý được.
Lena định nói tiếp thì có tiếng cười khúc khích. Là Forest đang cố nhịn cười. Mọi người đều quay sang nhìn. Regin liền nói:
– Kệ hắn ta.
Lena tiếp tục đọc.
Ngày 7 tháng 9 năm 214, điện hạ lại tiếp tục làm nổ một cung điện tại phía Bắc.
Ngày 20 tháng 2 năm 215, điện hạ lại sử dụng phép thuật làm nước của cung điện phía Nam bị đóng băng.
Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 216, điện hạ lại tiếp tục sử dụng phép thuật làm nổ sân tập, gây ra thiệt hại lớn.
Đóng quyển sổ lại, Lena bình tĩnh nói:
– Đó chỉ là một số chuyện. Còn rất nhiều chuyện khác nữa.
Elpida lúc này như mất hết sức sống. Bởi mỗi lời nói của Lena, Elpida như bị đâm một nhát chí mạng vào lòng tự trọng.
Kylen, Hestia, Clio đều ngỡ ngàng trước chuyện vừa rồi. Họ hoàn toàn không biết bởi hoàng cung đã phong tỏa tin tức từ sớm nên không ai biết nữa.
Regin nhìn Elpida rồi nói:
– Bằng ấy đã đủ chưa? Ta còn chưa tính đến chuyện con bỏ thứ gì đó vào bánh của Kylen đâu.
Elpida giờ như cái xác không hồn, không thể nói được lời nào. Regin đỡ trán nói:
– Về viết bản kiểm điểm 3000 chữ rồi nộp lại. Hạn đến 2 ngày sau.
Mọi người rời đi. Elpida thẫn thờ rời khỏi nơi đáng sợ ấy.