🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15

~7 phút đọc · 1328 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại khu vực phía Nam hoàng cung, nơi sứ thần Hewitt và Lucas đang ở. Lucas bực bội, đá qua đá lại những viên đá dưới sân. Còn sứ thần Hewitt đang viết thư, thấy chủ nhân của mình có nỗi buồn thì hỏi:

– Điện hạ, ngoài có chuyện gì sao ạ?

Lucas tức giận nói:

– Hừ, ta mà gặp con nhóc đó thì ta sẽ lột da nó ra.

Sứ thần Hewitt – Caden Lennox – vội vàng bịt miệng Lucas lại rồi cẩn thận nhìn quanh. Những người hầu tưởng chừng như đang làm việc chăm chỉ nhưng ánh mắt của họ lại luôn hướng về hai người bọn họ. Caden ra hiệu im lặng rồi thì thầm nói:

– Suỵt. Điện hạ, đừng ăn nói tùy tiện. Ở đây là Erthan chứ không phải Hewitt.

Lucas đẩy tay Caden ra rồi thì thầm nói:

– Caden, ngươi theo phe con nhỏ đó đúng không?

– Không không. Thần luôn trung thành với Hewitt. Không bao giờ có chuyện phản bội.

– Hừ. Tốt nhất là vậy.

– Điện hạ. Thần có ý này.

Caden ghé sát vào tai Lucas thì thầm:

– Hay là điện hạ tạo mối quan hệ tốt với công chúa Erthan. Nhỡ đâu sau này hai nước phát triển mối quan hệ hôn sự thì chả phải chúng ta sẽ được lợi hay sao? Rồi sau này ngài muốn là gì cô công chúa ấy mà chả được.

Lucas gật gù.

– Ngươi nói cũng đúng.

Đúng lúc này, người hầu đang làm vườn lên tiếng:

– Kính chào công chúa điện hạ.

Caden nghe thấy thì nói:

– Điện hạ. Người phải nhớ kĩ đấy.

Elpida đi đến, trên tay cầm một hộp gỗ đậy nắp. Cô đi đến tươi cười nói:

– Ngài Lucas, ta đến đây có chuyện muốn nói:

Lucas nhìn thấy Elpida thì cơn tức muốn bùng lên nhưng Caden đã giữ lại. Lucas cố gắng gượng cười nói:

– Vậy à. Công chúa muốn nói chuyện gì?

Elpida vẫn tươi cười nói:

– Ta đến để xin lỗi chuyện hôm trước. Ta xin lỗi vì tự tiện đánh người. Đây là quà xin lỗi ta mang đến.

Caden nhận lấy chiếc hộp rồi đáp:

– Làm phiền công chúa quá rồi.

Lucas và Caden mở chiếc hộp ra. Bên trong là mít. Lucas và Caden đồng thời nhìn Elpida.

– Đây là...

Bọn họ nhìn Elpida. Còn Elpida thì quay đi chỗ khác, cả người run lên bần bật. Caden thắc mắc hỏi:

– Công chúa, người làm sao vậy?

– Không có gì.

Elpida vội chạy biến đi mất, còn không quên nói thêm:

– Lucas, chúc ngươi ăn ngon miệng.

Lucas khó hiểu nhìn Elpida.

Lucas lấy một múi mít lên ăn thử. Vị ngon khó cưỡng khiến cậu muốn ăn tiếp. Lucas cứ ăn miếng này đến miếng khác cho đến hết. Caden thì ăn được vài miếng, còn lại là Lucas ăn hết.

Elpida chạy đến chỗ không có ai thì mới bật cười nghiêng ngả.

– Hahaha... Nhìn hắn ta buồn cười quá.

Forest xuất hiện từ đâu, bay theo Elpida.

– Cô cười vì hai cái răng của cậu ta à?

– Thì đúng rồi còn gì nữa.

– Mà tác dụng phụ của quả mít đó là gì vậy?

– Rồi ngươi sẽ biết.

Trưa hôm ấy, Lucas tự dưng cảm thấy khó chịu trong người.

– Sao tự dưng nóng thế không biết?

Mặt Lucas lúc này đã đỏ bừng lên. Khắp người cậu ta chảy đầy mồ hôi. Người hầu nhìn Lucas đầy khó hiểu. Rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường, cũng không gọi là quá nóng. Vậy mà Lucas lại cảm thấy vô cùng nóng bức. Như bị lửa thiêu đốt vậy.

Người hầu đưa bữa trưa đến. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, Lucas lại không cảm thấy đói. Ngược lại, cậu ta lại cảm thấy bụng mình khó chịu.

Cùng lúc đó, trong phòng của Elpida, Forest đang ăn bánh kem, còn Elpida thì ngồi đối diện, ăn bữa trưa của mình. Forest lên tiếng:

– Elpis này, tác dụng phụ mà cô nói đến, là gì vậy?

– Thì là vầy. Mít vốn là loại quả mọc ở khu vực nhiệt đới. Ăn nhiều sẽ cảm thấy nóng trong người. Ăn một 2 – 3 miếng trong ngày thì được. Còn ăn quá nhiều sẽ bị đầy bụng. Hoặc có thể làm tăng lượng đường trong máu gây ra bệnh tiểu đường. Ta nghĩ tên Lucas kia ăn ngon quá nên đã ăn hết sạch từ sáng rồi. Chắc giờ cậu ta khó chịu trong người lắm.

Forest nghe xong thì ngơ ra.

– Cô biết được nhiều phết đấy. Ta còn chưa biết gì về loại quả này mà cô đã biết hết rồi.

– Đấy là ta còn chưa đưa hạt mít cho hắn đấy.

– Hả?

– Thì ăn hạt mít vào thì sẽ thả bom đấy.

– Thứ đó khiến ta cảm thấy tò mò rồi đấy.

– Còn nhiều thứ mà ngươi không biết đâu. Mà khoan. Lúc trước ngươi bảo biết tất cả mọi thứ cơ mà. Sao ngươi lại không biết đến mít?

– Thì ta bị giới hạn trong vương quốc này thôi. Nếu ta không phải thần bảo hộ thì ta đã là một tinh linh tự do rồi.

– Hừ. Tưởng thế nào.

Sáng hôm sau, trong thư phòng của Regin, Regin mặt khó chịu, nói với Liquid:

– Liquid, mắt ta lại giật nữa rồi.

Liquid cười ngượng nói:

– Bệ hạ, là bên nào ạ?

– Vẫn bên phải.

– Hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Cùng lúc này, Lucas đang hùng hồn chạy đến cung điện của Elpida. Mặc dù người hầu và lính canh có ngăn cản nhưng không thể ngăn được Lucas. Elpida thì đang ở sân tập, không biết gì hết. Đến khi Lucas đuổi đến, Elpida đã trải qua một trận đấu đầy mệt mỏi. Lucas đến nơi liền chỉ thẳng mặt Elpida rồi nói:

– Ngươi dám hạ độc ta.

Elpida nghi hoặc hỏi:

– Ta? Ta hạ độc ngươi?

– Chính là thứ hôm qua ngươi đưa cho ta đấy. Làm ta hôm qua không được yên.

– Sao ta phải hạ độc ngươi? Ta mà hạ độc thì ngươi đâu đến được đây? Với lại không phải ngươi vẫn còn ở đây sao?

– Ngươi... ngươi...

Lucas bị nói cho nghẹn họng, không thốt nổi lời nào. Cậu định tiến đến đánh Elpida thì bị Navia chặn lại.

– Ngài Lucas, ngài không thể động thủ ở đây được.

Lucas tức giận quát:

– Ngươi cút ra chỗ khác.

Navia vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt Elpida. Elpida đẩy Navia ra rồi nói:

– Kệ hắn ta. – Rồi quay sang nhìn Lucas – Lucas, ngươi có dám đấu với ta một trận không?

Elpida ném một thanh kiếm cho Lucas. Lucas nhận lấy rồi nhất quyết nói:

– Được. Xem ai thua ai.

Cả hai vào trận quyết đấu. Elpida lợi thế là kiếm thuật rất tốt nhưng vì vừa trải qua một trận đấu trước đó nên thể lực đang dần cạn kiệt. Lucas tuy không giỏi về kiếm thuật nhưng cậu ta lại giỏi thứ khác. Là phép thuật.

Nhân lúc Elpida đang lộ ra sơ hở, Lucas tụ phép trong lòng bàn tay, định đánh lén Elpida. Elpida nhìn thấy thì tức giận. Và rồi...

Bùm ...

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay nghi ngút.

Cùng lúc đó, tại thư phòng của Regin, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, anh siết chặt tờ giấy trong tay lại.

– Liquid, gọi Elpida đến đây.

Regin nói với giọng tức giận. Liquid nhìn thấy thế thì rén ngang. Không dám hó hé thêm lời nào, vội chạy ngay đi.

💬 Bình luận (0)