🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại Thiên Nhân

Ch.9: Hải châu (2)

~6 phút đọc · 1182 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời nắng chang chang

Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt biển mênh mông

Từng con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ kè, tung bọt trắng xóa

Dưới ánh mặt trời chói chang, mặt biển như được dát bạc, lấp lánh đến chói mắt

Xa xa ngoài khơi

Một chiếc thuyền độc mộc đang chậm rãi trôi trên mặt nước

Trên thuyền là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi

Hắn đang cầm một chiếc lưới đánh cá, chuẩn bị kéo lên

Thiếu niên có thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc.Hắn có làn da hơi ngăm do thường xuyên ra biển

Kỳ lạ thay dưới rốn hắn có một vệt lõm xoắn lại giống như bị đạn bắn

Hai bàn tay hắn vững chắc điều khiển một tấm lưới cá lớn

Quát một tiếng lấy lực

-Thu !

Liền là không ít tôm cua cá bị kéo lên hầu hết đều là hải vật phầm trần , thế nhưng bên trong một luồng sáng bạch ngân lấp loé lại khiến mắt hắn trợn to

Hắn kinh hô

— Quan dạ ngư a ! Nghe đồn là linh ngư có khả bổ mắt giúp tầm nhìn rõ hơn trong đêm tối

Một con cá trông như cá trê , vẩy màu bạc phát sáng dưới ánh mặt trời , đôi mắt nó trong veo đồng tử hình trăng lưỡi liềm trông vô cùng huyền ảo

Bởi thế nên nó mới gọi là Quan dạ ngư hay cá nhìn đêm

Mà thiếu niên đang đánh bắt cá đó gọi là Phạm Trường Sinh, trước đó 2 tháng hắn trôi dạt trên mặt biển được một nhà ngư dân cứu giúp

Phong lão đánh cá vốn đã già lại có một đứa cháu vốn nuôi hai miệng ăn còn chưa xong còn cho hắn tá túc

Điều này , vô tình khiến hắn có chút áy náy, sau cùng hắn đã chủ động học cách đánh cá phụ giúp lão

Thân là kẻ tu hành , đối với Trường Sinh chỉ cần một ý niệm liền có thể dễ dàng điều động linh khí giúp bản thân đánh cá

Chỉ là bây giờ tình huống đặc biệt , linh khí trong cơ thể càng dùng càng ít lại không thể bổ sung

Vì thế những việc sức người có thể làm vậy thì đành làm bằng sức mình hiện có

...

- Tiểu Sinh nay ngươi lại đi thay lão Phong già đi đánh bắt cá sao ?

- Ta nói chứ lão Phong đúng là tuổi già có phúc , đánh bắt cá thế nào lại đánh bắt chúng một tiểu tử trời sinh thần lực a !

Trường Sinh sau khi đánh bắt cá được ngày bội thu cuối cùng đã trở về cảng

Đây là một làng chài nhỏ nằm trong địa vực Duyên quốc của Hải châu

-Cái tiểu tử Trường Sinh này nghe nói có thể một đấm phá cây , lại có thể chẻ đá thành 2

- Đùa gì vậy ?! Thần lực đó xông pha giang hồ tuyệt nhiên có thể cho thành một phương đại lão bang phái

- Xí ! đại lão bang phái là cái gì , tư chất như vậy khéo có thể lọt vào mắt xanh của đám tiên nhân cao cao tại thượng kia

Theo bước chân của hắn cũng thu hút không ít ánh nhìn , mọi người có người bàn tán về lão Phong , bàn tán Trường Sinh hắn

Lúc này , lại có người chú ý đến lưới cá trên vai Trường Sinh hắn

-Nay ngươi bội thu a ! Có muốn bán không ta trả cho ngươi giá cao về sau cứ tìm ta mà bán

Thấy vậy hắn cũng không quyết định ngay mà đáp

- Thất lễ , ta cũng chỉ là người làm thuê , đám cá này Phong lão quyết định

Bất chợt có người kinh hô

- Trời ! Trường Sinh , tiểu tử nhà ngươi vậy mà bắt được một con Quan dạ ngư a!

Quan dạ ngư dù rằng đám ngư dân ở đây ít nhiều cũng gặp qua , không ít người cũng bắt qua chỉ là số lượng thưa thớt tại vùng biển này

Linh ngư bản chất có công hiệu đặc thù , cũng như linh thảo , linh thạch trong giới phàm nhân được đẩy giá lên rất cao , coi như vậy đại bổ

-Con cá này ngươi có muốn bán không !? Ta nguyện ý trả giá cao

- Ngươi thì có gì , tránh ra hắn trả bao nhiêu ta trả thế còn thêm 4 con bò tặng cho nhà ngươi

...

Trước đám người tranh nhau đẩy giá , Trường Sinh sau cùng vẫn kiên quyết không bán

Hắn vốn muốn tặng cho Vũ Vân cháu ngoại Phong Lão , còn việc cô bé quyết định làm gì con cá thì hắn không quản

Thấy Trường Sinh vẫn kiên quyết một lời không bán , đám người cũng dần tản đi

- Phong lão tuổi già có phúc a !

Có người nán lại chỉ để nói lại mội lời này

Chợt có tên bán cá khác lên tiếng

- Phúc cái gì chứ ! Ta thấy tất cả đều được ông trời định giá sẵn rồi ...

-...Chả phải mấy tháng trước con bé Vũ Nhi kia bỗng nhiên mắc bệnh lạ sao

Nghe vậy một vài người quen biết Phong lão trầm mặt xuống

- Quả thực trời đã định giá rồi...

"Haiz , họ nói cũng đúng nhưng có lẽ sẽ sớm tốt hơn thôi "

Trường Sinh tự nhủ trong lòng liên theo đường mòn mà về nhà lão Phong

một mảnh sân ốp gạch , chính giữa nhà lớn là nơi thờ cúng , hai bên là hai căn nhà nhỏ

Một làm nhà cho gia chủ sinh hoạt , căn còn lại là nhà khách

...

Vũ nhi vốn tuổi 12 cùng làng không ít nhà có đứa đồng trang lứa đã đi học từ lâu , chỉ là do căn bệnh lạ của mình mà con bé cũng chỉ đành xin nghỉ

- Phong lão , nay ta bội thu bắt được không ít hải sản ...

- ... Ta để trong chum lão sau muốn bán thì bán muốn ăn thì ăn , đúng rồi ta còn thu về một con linh ngư cho Vũ nhi , tối lão nấu món gì bồi bổ cho con bé

Thấy Trường Sinh vác cả một lưới cá căng tràn Phong lão đầu đang đan nón lá liền vội vã đứng dậy

- Tiểu Sinh a! Ta bảo ngươi bắt được bao nhiêu thì cứ đi bán rồi , cả con linh ngư này ...

Lão bỗng trầm xuống không ít khi định nhắc tới cô bé Vũ Vân liền đổi ý , lão thở dài một tiếng

- thôi vậy đa tạ ngươi , nay bội thu chút ta làm đĩa hải sản , chúng ta cùng ăn

💬 Bình luận (0)