🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Hệ Thống Ghế Dây Đai

~3 phút đọc · 561 từ · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_n4i2gkn4i2gkn4i2.png

Thần Chết ngồi im lặng một lúc, hai tay vẫn bị khóa chặt trong bao tay hình trụ, chân mang đôi giày đinh nhọn. Ngài hít một hơi sâu, giọng đã lộ rõ sự cáu kỉnh:

= Còn gì nữa? Đưa tất cả ra đây luôn đi.

Hạ Quan không chờ lệnh lần thứ hai. Gã lại thọc tay sâu vào túi trữ vật, lần này lôi ra một chiếc ghế kiềm chế (restraint chair) gấp gọn. Chiếc ghế làm từ khung kim loại chắc chắn, bọc đệm dày, với rất nhiều dây đai da và khóa kim loại.

= Đây là ghế kiềm chế tiêu chuẩn đang được sử dụng trong nhiều nhà tù và bệnh viện tâm thần trên thế giới, thưa ngài. Dùng để kiểm soát tù nhân bạo động hoặc có nguy cơ t-ự hại trong thời gian ngắn.

Hạ Quan kéo ghế ra giữa phòng, mở khóa các dây đai. Ghế có thiết kế thẳng đứng, với dây đai ở cổ, ngực, bụng, hai tay, hai chân và hai mắt cá.

= Ngài… thử ngồi thử không ạ? Để em trình bày đầy đủ.

Thần Chết liếc chiếc ghế một cái, rồi đứng dậy mà không nói gì. Ngài bước đến và ngồi xuống. Ngay lập tức, Hạ Quan bắt đầu hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp như một nhân viên đã làm việc này hàng trăm lần.

Trước tiên là hai chân: dây đai khóa chặt hai mắt cá xuống phần chân ghế, kết hợp với đôi giày đinh nhọn bên trong khiến Thần Chết không thể duỗi thẳng chân thoải mái. Sau đó là hai tay: vẫn giữ nguyên bao tay trụ và còng số 8, Hạ Quan kéo thêm hai dây đai rộng qua cánh tay và cố định vào hai bên ghế.

Tiếp theo là dây đai ngực và bụng, siết vừa đủ để thân trên không nhô ra khỏi lưng ghế. Cuối cùng là một dây đai mỏng qua trán và vai để cố định đầu.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy hai phút. Thần Chết giờ gần như hoàn toàn bất động trên ghế, chỉ còn có thể cử động nhẹ các ngón tay và xoay cổ một chút.

Hạ Quan lùi ra sau một bước, quan sát “tác phẩm” của mình với vẻ hài lòng:

= Ghế kiềm chế thường được dùng tối đa 2–4 giờ mỗi lần, tùy quy định của từng quốc gia. Mục đích là giữ an toàn cho cả tù nhân lẫn nhân viên. Không gây tổn thương lâu dài nếu sử dụng đúng cách, nhưng sẽ gây cực kỳ khó chịu về mặt tâm lý.

Thần Chết thử giãy nhẹ. Các dây đai chỉ siết thêm một chút rồi giữ nguyên. Ngài nhìn Hạ Quan, giọng lạnh tanh:

= Thả ra.

Hạ Quan cúi đầu, nhưng không hề có ý định tháo dây đai:

= Thưa ngài, em đang ghi chép cảm nhận thực tế của ngài để bổ sung vào báo cáo. Ngài cảm thấy thế nào ạ? Có cảm giác bị… vô hiệu hóa không?

Thần Chết không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tên hạ quan với ánh mắt sâu hoắm đầy nguy hiểm.

Hạ Quan mỉm cười, giọng nhỏ lại:

= Em nghĩ… chúng ta còn vài thiết bị nữa. Ngài cho phép tiếp tục chứ?

💬 Bình luận